Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Dấu phong ấn Mặt trời-chap2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
dht7166
Học sinh chưa nhận lớp
dht7166
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 10
Birthday : 24/01/1998
Join date : 23/07/2013
Dấu phong ấn Mặt trời-chap2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Dấu phong ấn Mặt trời-chap2   Dấu phong ấn Mặt trời-chap2 Icon_minitimeMon Sep 02, 2013 8:34 pm


Chap 2:chuột chũi
Lại một cơn động đất. Cũng không hẳn, nhưng sàn đất của tổng hành dinh Zodiac bất ngời rung chuyển rồi lún xuống, tạo tành cái hố cát sâu hoắm. Các chòm sao mỗi người một nơi, người rơi xuống hố, người văng sau bàn. Bạch Dương thọt ngay giữa hố. Anh chỉ vừa kịp đẩy Nhân Mã ra thì bị kẹt dưới này. Khói mù mịt khiến anh ho khù khụ, nhưng có một thứ khiến anh lo hơn cả mình lúc này.
-          Nhân Mã, mọi người, tất cả không sao chứ?
-          A. Tớ không sao.
-          Chắc chắn là chưa ai chết nhỉ.- Sư tử nhếch mép và nhổ toẹt bãi nước bọt lẫn cát trong miệng mình.
-          Thế này thì quá lắm rồi. Ta thề sẽ phanh thây cái lũ khủng bố này. Cái nhà yêu quí của tôi. – Bảo Bình tức giận.
Ma Kết không nói gì, chỉ lặng lẽ đỡ Cự Giải lên rồi giúp mọi người ra ngoài, anh có vẻ còn khá bình tĩnh. Nhưng có vẻ mặt anh đang đỏ dần khi thấy Cự Giải xuýt xoa cánh tay. Mặt nổi gân. Anh ắt hẳn phải đang kiềm chế lắm mới không bùng phát trước mặt Cự Giải.
-          Bảo Bình và Xử Nữ, đến trụ sở của tôi tìm hiểu thông tin về cái vụ động đất này mau.
-          Không cần cậu nói. Bảo Bình bẻ ngón tay đôm đốp.
-          Này Thiên Yết, cậu liên lạc ngay một đội sửa chữa đến đây, tớ cảm thấy khó chịu khi thấy cái lỗ hổng này. – Ma Kết lại ra lệnh
Yết nhìn Kết đằng đằng sát khí. Thực sự anh không muốn bị mất mặt trước Ngưu một tí nào. Anh định lên tiếng, nhưng Ngưu nhìn anh nhẹ nhàng như muốn dập tắt ngọn lửa lòng anh. Thở ra một tiếng, anh quay người rút điện thoại.
-          Này, Yết, tớ nghĩ Mã bị thương rồi, gọi cho tớ xe cứu thương được không? – Bạch Dương sốt sắng hỏi.
-          Được thôi. – Yết nhìn Mã đầy thông cảm.
Bạch Dương vẻ mặt đầy lo lắng. Anh bế Mã trên tay. Khuôn mặt cô nhăn nhó, nhưng cô không ngừng trách móc Bạch Dương. Bạch Dương mặt lấm lem bùn đất nìn cô, mỉm cười. “Thế chắc vẫn khỏe há”. Nhân Mã nhìn Bạch Dương giật mình, tên này hôm này lên cơn à? Sao bỗng nhiên đẹp trai đột xuất thế. Và có lẽ hai người sẽ tiếp tục nhìn nhau đắm đuối nếu như không có tiếng xe cấp cứu hú vang. Chắc hẳn hai người sẽ có một khoảng thời gian riêng tư hơn một mình trên xe.
-          Thế tớ làm gì?
Sư Tử hỏi mặt đầy cau có. Trông bộ dạng anh lúc này thực sự thảm hại. Áo quần nhăn nhúm, xộc xệch như vừa đi đánh trận về. Tay có vài vết đứt nhỏ. Nhưng anh luôn là thành phần đóng góp nhiều nhất.
-          Ma Kết chỉ vết đứt trên tay Sư Tử nói: Sơ cứu chút đi, nhiễm trùng đấy, và chắc lại nhờ cậu rồi Song Ngư.
-          Ưm, được thôi. – Cô cũng lo lắng cho Sư tử chứ bộ, nhưng anh lại cứ gạt đi hoài.
Vẫn nhăn nhó vì không được tham gia, nhưng Song Ngư cứ nằng nặc đưa anh ra mua thuốc sát trùng. Dù gì cô cũng là bác sĩ của cả đội, sao lại để người ấy thế này được.
-          Chỉ còn cậu thôi, đi với tớ, tớ cần gặp tổng thống. – Ma kết hất đầu về phía Song Tử.
 
Bảo Bình và Xử Nữ.
Vẫn cái bộ dạng lấm bùn đất, Bảo bình đạp cửa xông vào phòng máy tính cùng Xử Nữ. Cô đâu thích như thế này. Đi ra ngoài mà lại ăn mặc như thế này. Nhưng Bảo Bình vô cùng hiểu ý. Anh dẫn cô vào phòng thí nghiệm của mình dưới tầng hầm, nơi anh có mấy bộ đồ ở đấy. Ngặt nỗi phòng thay đồ lại không có chỗ thay đồ nên  Bảo Bình đành đi ra ngoài. Mọi chuyện có lẽ sẽ tiếp tục diễn ra tốt đẹp nếu như cái quần bò của Bảo BÌnh không quá dài. Nó dài quá chân Xử Nữ khiến cô vấp ngã và làm đổ cái lọ thủy tinh đánh xoảng. Và Bảo Binh cứ thế xông vào, và cả đường cong tuyệt mỹ, và làn da trắng, và đôi má hồng ửng đỏ, và tiếng hét thất thanh cao giọng của Xử Nữ.
-          Aaaaaaaaaaaaaa!
-          Xin lỗi, ra ngoài đây.
Nói thế nhưng có làm được đâu. Mắt anh dính chặt vào một chỗ rồi. Đứng hình mấy phút, rồi Bảo Bình mới đớ người đi ra ngoài.
Thay xong xuôi rồi, Bảo Bình vào phòng và hai người vẫn nhìn nhau đỏ mặt. Nhưng nhiệm vụ chính quan trọng hơn nhiều. Bảo Bình thì bận giải mã dữ liệu, còn Xử Nữ thì bận ghi chép kết quả và lúi húi với cái máy tính.
-          A, đây rồi. Khu trục dọc Á- Âu bị sụp. Có vể chính xác đấy, có người đã đào hầm, chứ khu công trình cải tiến cũ khó có thể sụp được.
-          Ơ nhưng Bảo Bình này, nếu như thế thì phải đào khá là sâu, mà theo dữ liệu ghi chép thì nhật ký không hề có một máy đào nào được sử dụng cả.
-          Ha. Cậu có thể nêu vài giả thiết không?
-          Theo tớ thì, một là người có điều kiện trong hàng lãnh đạo, hai là một tên hacker siêu đẳng.
-          Chuẩn đấy, và tớ không tin là máy tính của tớ lại có virus hay worms đâu.
-          Thế thì...
Bỗng, đập cửa, một cô gái trẻ tuổi đạp tung cửa đúng style Bảo Bình hớt hơ hớt hải chạy vào, thở hồng hộc và nói lắp bắp.
-          Anh Bảo Bình, case dữ liệu chính đang bị cô lập, chúng ta đang bị tấn công.
-          Cái gì?
Ngay lập tức, Bảo Bình chạy vội đến phòng đặt máy chủ, bỏ mặc Xử Nữ ở lại. Cô nhìn sang cô sinh viên trẻ ăn vận gọn gàng mỉm cười” Chào em”.
-          Chị... chị quen anh Bảo bình à?
Xữ nữ hiểu ngay vấn đề. Tên này lại đi nhận thêm em gái rồi. Thôi không sao, để nhân cơ hội này, ta sẽ giải thoát con mãnh thú được giam cầm trong lòng ta.
 Bảo Bình vội vàng hét lớn.
-          Dò ngay IP cho tôi, và đưa bộ mã nguồn cho tôi xử lý.
Bảo Bình vội vàng đánh máy, những ngón tay điêu luyện lướt trên bàn phìm qua những kí tự khó hiểu. “terminated”, “overwrite”, “break”, và từng cụm mã trên bảng UNNIX loằng ngoằng và khó hiểu. Anh đánh sai liên tục. Trước tình cảnh đó, Xử Nữ âu yếm ôm vai Bảo Bình và trấn an anh, lại bỏ mặc cô sinh viên trẻ vùng vằng giận dỗi. Cô mỉm cười, Bảo Bình là của tôi. Và khi cô cất bước ra khỏi phòng máy chủ thì bỗng.
-          Chị, chị là gì của Bảo Bình?
Cô sinh viên trẻ chắn đường Xử Nữ và hỏi với ánh mắt cương nghị. Đôi mắt xanh nhìn cô chằm chằm như đang kiểm tra đối thủ, nhưng cả khuôn mặt cô thể hiện sự ngây thơ non nớt và cũng đôi chút lo sợ trước đối thủ cáo già cấp Xử Nữ.
-          Là người yêu thôi, em à.
Tung ra chiêu quyết định, Xử Nữ nghiêng người đi mất. “Bảo Bình à, anh lại nhận thêm em gái nữa rồi, phen này anh chết với em”. Đang mải mê chìm đắm trong dòng suy tư thì cô gái kia gọi với lại và nói một cách cương quyết:
-          Tôi sẽ không thua chị đâu!
Xử Nữ lại tiếp tục bước. À, có đối thủ rồi sao?
p/s: dù đã có các chap sau nhưng cứ tuần/chap cho công bằng. và lại xl mọi người vì cảm giác chap vẫn khá nhảm





 
 
heoconvuive
Học sinh chưa nhận lớp
heoconvuive
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 4
Birthday : 18/09/2000
Join date : 12/09/2013
Dấu phong ấn Mặt trời-chap2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Dấu phong ấn Mặt trời-chap2   Dấu phong ấn Mặt trời-chap2 Icon_minitimeSun Sep 15, 2013 11:06 am

hihi , nhanh ra chap nha bạn ! Mình thích truyện về khoa học lắm
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
Dấu phong ấn Mặt trời-chap2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Dấu phong ấn Mặt trời-chap2   Dấu phong ấn Mặt trời-chap2 Icon_minitimeSun Sep 15, 2013 3:47 pm

rút gọn đối thọai đi bạn nhá
 
Sponsored content
Dấu phong ấn Mặt trời-chap2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Dấu phong ấn Mặt trời-chap2   Dấu phong ấn Mặt trời-chap2 Icon_minitime

 
 

Dấu phong ấn Mặt trời-chap2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và cuốn sách phong ấn (chap2)
» Dấu phong ấn Mặt trời-chap 1
» giới thiệu-prologue-dấu phong ấn mặt trời
»  Bức tường căn phòng mơ ước của 12 chòm sao sẽ được vẽ trang trí theo phong cách…
» Who is princess??? ( chap2)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện khoa học - viễn tưởng :: Dấu phong ấn mặt trời-