Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 [Facfiction]: Painkiller

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
♥dInO♥
Học sinh chưa nhận lớp
♥dInO♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 132
Birthday : 21/09/2000
Join date : 19/04/2013
[Facfiction]: Painkiller Empty
Bài gửiTiêu đề: [Facfiction]: Painkiller   [Facfiction]: Painkiller Icon_minitimeTue Aug 27, 2013 3:02 pm

Painkiller
 



Title: Painkiller (Tears of mind).

Author: Yenney Hà aka Park JyRin. 

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tác giả.

Category/Genre: Drama. 

Rating: K+. 

Length: Oneshot.

Status: Finish.

Summary:


Cô yêu anh…
Yêu hơn tất cả những gì cô có thể nói…
Tình yêu cô dành cho anh, là vô tận…
 

Nhưng tại sao…
Anh lại rời bỏ cô???

“Liều thuốc giảm đau nào dành cho tôi đây?
Khi nào trong tôi sẽ lại được yên bình?
Và khi nào mặt trời sẽ bừng sáng trở lại?
Và chia tay có nghĩa là...



Author’s note: Ttruyện được chuyển thể từ MV Painkiller trong album Tears of Mind sản xuất bởi CCM. Trong truyện, cô gái sẽ được đổi tên thành Ma Kết. Tham khảo bản gốc Painkiller tại đây.

Edit by mợ Yoo~




-Viết tặng một Ma Kết, Queen’s chân chính-


---

 

Nội thất của ngôi nhà được bao phủ bởi những tấm vải trắng. Sàn được làm bằng gỗ và đèn thì vẫn bật sáng. Mặc nhiên, không có ai trong nhà…

Ma Kết đẩy cửa vào. Ánh sáng mập mờ như muốn che đi gương mặt xinh đẹp của cô. Đặt vali xuống đất, Ma Kết chầm chậm bước. Cô thả túi xách lên giường rồi tự tìm cho mình một chỗ ngồi sạch sẽ trên chiếc salon phủ vải. Nhìn mọi thứ lần nữa, cô cảm thấy tim mình như nghẹn lại. Mọi thứ ở đây đều gợi cho cô một nỗi nhớ về anh. Cô thở mạnh, đứng lên và tháo hết những tấm vải trắng đầy tang tóc. Rồi bất chợt, Ma Kết nhìn lại mình trong gương. Cô vẫn như ngày xưa, như cái ngày mà anh chưa từng đến, nhưng trái tim cô đã tan nát từ lúc anh đi rồi…

Cô đưa tay kéo màn của sổ lên, ánh sáng tràn ngập khắp căn phòng. Bất chợt, cô cười, một nụ cười thật đẹp…


 “Khi nào tôi sẽ vơi bớt nỗi đau này?
 Khi nào mặt trời sẽ lại bừng sáng?”


 Anh…cô nhớ anh điên cuồng. Tất cả mọi thứ trong căn nhà này đều mang hình bóng của anh. Cô yêu anh, thật sự rất yêu anh. Vậy tại sao anh lại chối bỏ cô?? Tại sao lại bỏ rơi cô?? Chẳng lẽ tình yêu của cô là không đủ??




“Thời gian cũng chẳng thể chữa lành vết thương.
 Xin hãy chữa lành trái tim tôi để tôi có thể gượng cười dù chỉ một chút.”

Kết mỉm cười nhìn ngắm những bộ quần áo của mình trong chiếc vali vừa được mở. Rồi cô tiến lại tủ quần áo cạnh đó, toan cất vào. Bất thần, một lần nữa, cô...nhìn thấy...hình ảnh của anh.

Bên trong chiếc tủ, những cái áo mà ngày trước, khi cô còn là một nửa đời anh, anh đã mặc chúng. Mãi vài giây sau, Kết mới có thể thoát khỏi mớ hỗn độn trong đầu mình. Dù sao, cô cũng là người sống rất lí trí. Cô cất vội chiếc áo của mình. Vô thức sờ vào những chiếc áo của anh. A, đây rồi, chiếc áo len đôi mà ngày trước, cô và anh đã từng mặc và đi chơi chung với nhau. Cô lấy nó ra, nhìn ngắm, và bất chợt, lí trí trong cô không thể trụ vững được nữa. Cô đã khóc...

Kết từng tự hứa với lòng mình, cô sẽ không khóc vì anh nữa, sẽ không nhớ về những kỉ niệm ngày xưa. Nhưng bản thân chưa bao giờ làm được...


“Từng chiếc gai nhọn như đâm xuyên vào tận cùng con tim tôi”
 

Cô ôm chiếc áo len vào lòng, khóc nức nở. Trái tim cô như đông cứng mỗi khi nghĩ về anh. Tim, phải rồi, tim cô đau quá…Tâm trí cô đang dần kiệt quệ. Để kỉ niệm xưa sang một bên, cô lấy vội trong túi xách một hộp thuốc màu đỏ, uống vội mà chả cần nước. Thuốc an thần. Sau khi mất anh, cô như một kẻ điên và tự kỉ. Bác sĩ đã cho cô uống thứ thuốc này để điều trị. Kết nằm xuống giường, nước mắt tiếp tục rơi…
 

●๋•Painkiller●๋•

Sáng, ánh nắng len lỏi vào căn nhà nhỏ, nơi có một cô gái xinh đẹp đang ngủ. Trông cô khi ngủ thật đẹp. Ma Kết khẽ cựa mình, là ánh nắng quá chói chăng? Có cái gì đó thiếu thiếu… Phải rồi, anh đâu?? Cô vội bật dậy, cầm điện thoại và bấm ngay vào số anh. Tim cô như đang thắt lại. Tự dưng, cô có một cảm giác lo sợ thất thường. Anh đâu rồi? Điện không được… Cô bấm số lại lần nữa. Lại không được. Chuyện gì đang diễn ra thế này?? Khoan, Kết chợt nhớ lại, cô và anh, giờ đâu còn là gì của nhau. Vậy… Phải, bây giờ có lẽ anh đang cười nói vui vẻ bên cạnh người ta, có lẽ anh đã quên cô rồi. Mắt ngấn lệ, rồi cô khóc thét lên. Lại chợt thấy lồng ngực mình đau lắm! Kết cuộn người, cô đơn giữa căn phòng trống, không ai bên cạnh. Đó là thế giới cho một Ma Kết tự kỉ sao?

Kết đẩy cửa, lê lết đôi chân yếu ớt vào phòng tắm. Chiếc áo trắng cô đang vận không quá dài nhưng đủ để được gọi là thời trang “quần biến mất”. Kết tự nhìn mình trong gương. Cô đâu có tệ. Nét đẹp trong sáng của cô vẫn như ngày nào. Đâu thể để tình cảm lấn át lí trí được. Cô vén mái tóc sang một bên, mỉm cười.

Cạnh cửa sổ là…cái gì thế kia?
 
Kết bước tới. Đó là một chai nước hoa nhỏ nhắn nhãn hiệu Emotion. Cô mở nắp chai, đưa lên ngửi. Mùi hương thật dễ chịu. Cô ngửi chiếc áo đang mặc, ngửi mái tóc mình, có cái gì đó quen thuộc ở chai nước hoa này. Là của anh. Cô ngồi bệt xuống mặt đất, nhỏ từng giọt nước hoa xuống nền. Cô ngắm nhìn từng giọt, từng giọt rơi xuống với đôi mắt thẫn thờ. Vơi đi gần một nữa, cô bất chợt đặt nó xuống, nhìn xa xăm, vô định.

 
“Tôi cần một liều thuốc giảm đau
Xin hãy giúp tôi thoát khỏi cơn đau này
Anh luôn là nguyên nhân gây hại cho tôi
Đó là những định kiến sai lầm của tôi
Tôi không thể sống mà thiếu anh
Tôi không thể tự chăm sóc cho chính tôi
Tôi phải làm gì đây?
Mọi thứ dường như đang giết chết tôi.”



Ma Kết đã hoàn thành xong bữa sáng và đang đợi anh về. Đúng chuẩn một cô vợ hoàn hảo dù anh và cô chưa từng tiến xa hơn những gì được gọi là “người yêu”. Chưa bao giờ Ma Kết tỏ ra xem thường hay bớt yêu anh cả. Cô rất yêu anh, rất yêu anh.

 
“Tôi vẫn không ngừng nghĩ về anh dù cho bản thân đang bị dày vò
Liều thuốc lúc này cho tôi chỉ có thể là anh thôi”

Bữa ăn khá đơn giản và không cầu kì. Hai ly rượu đặt đối diện–chỉ có anh và cô–nhằm tăng chút sức hút cho chiếc bàn vuông nhỏ. Ma Kết nấu ăn không giỏi nhưng bù lại, mắt thẩm mĩ của cô thì tuyệt vời. Những chiếc thìa, chiếc nĩa được lau chùi sạch sẽ nằm im trên mặt bàn. Kết ngồi đó, chống cằm đợi người yêu, đôi môi chút chút lại tạo nên một đường bán nguyệt hoàn hảo.

Cánh cửa gỗ được mở sẵn nhưng sao lâu quá chưa thấy anh về. Cô đâm ra chút hoảng loạn. Những ngón tay cứ bấu, cứ vò lấy nhau. Đôi mắt hướng về cánh cửa, chờ đợi.

“Ọc”.

Máu! Đầy những vết máu! Ma Kết…cô bị thổ huyết!!

Kết ngã quỵ xuống sàn. Sàn nhà lạnh ngắt. Máu thấm đầy chiếc váy trắng, đầy cả tay cô. Nhớ ra rồi. Anh đã đi. Đi xa và sẽ không bao giờ trở về với cô nữa… Vậy mà, cô vẫn chờ đợi trong đau đớn. Vậy mà, cô vẫn chờ đợi trong sự tận cùng của nỗi khổ đau để mong anh quay về. Ma Kết, mày thật ngốc...


“Tôi muốn đuổi theo từng bước chân của anh
Và cầu xin anh
Nhưng tôi lại không có can đảm này
Khiến cho bản thân càng đau thêm bội phần”


Kết gạt nước mắt, đứng dậy. Cô đổ hết thức ăn, đập hết chén dĩa, quằn quại trong cơn đau đớn. Tim cô như bị ngàn mũi kim đâm vào. Lọ thuốc an thần vẫn ở đó. Kết với tay, cầm lên. Cô bước tới trước chiếc gương và khóc đau khổ. Cô, liệu có còn là cô? Liệu đó chính là Ma Kết ngày nào như cô vẫn nghĩ khi soi gương để tự an ủi bản thân mình? Không, người trong gương không phải là cô. Thật đáng thương. Xơ xác. Vì anh sao?

Một cuộc tình tan nát...Một tên điên, ngu ngốc theo đuổi thứ tình yêu đã vĩnh viễn không còn. Ma Kết, bây giờ cô tàn tạ vậy sao? Hoa khôi ngày trước giờ chỉ là một kẻ tâm thần cần thuốc?

Không! Chắc chắn là không. Tại sao…tại sao cô lại ghét những tấm gương đến vậy? Chúng chỉ phản chiếu lại những hình ảnh mà cô không bao giờ muốn nhìn thấy. Cô khóc thét lên và ném lọ thuốc thật mạnh. Sự va chạm giữa hai vật thể để lại trên mặt gương một vết nứt khá lớn. Vết nứt như chính trái tim cô...tan rã. Kết hét lên đau khổ và quằn quại. Máu của cô, chúng ở khắp căn phòng. Máu đỏ tươi. Rồi cô lại bật cười. Cười thật lớn trong khi đôi mắt vẫn chảy nước và khóe miệng dính đầy máu khô. Là cô đang tự tìm lại những nụ cười ngây ngô ngày xưa sao? Cười rồi lại khóc. Những biểu cảm trên khuôn mặt Kết biến đổi nhanh thật. Cô nằm quằn quại và khóc thật to. Khóc như chưa từng được khóc. Ma Kết, cô quả là đáng thương…

Căn phòng đầy những mảnh vỡ thủy tinh và chính giữa phòng, một cô gái với chiếc áo màu hồng phấn đang khóc…

Trái tim cô đã tan nát rồi…không còn hiện diện nơi lồng ngực...không còn nhịp đập thuở nào lúc anh vẫn kề bên.


“Khi nào tôi sẽ vơi bớt nỗi đau này?
Khi nào mặt trời sẽ lại bừng sáng?
Chia tay rồi sẽ đưa ta về đâu
Hay sẽ trở thành cơn đau âm ỉ cho đến chết
Tôi nghẹn ngào thở dốc
Thời gian cũng chẳng thể chữa lành vết thương
Xin hãy chữa lành trái tim tôi để tôi có thể gượng cười dù chỉ một chút”
 

●๋•Tears of Mind●๋•

Ma Kết ngồi đó, gương mặt không lộ chút biểu cảm, đôi mắt thẫn thờ dán chặt vào chiếc đồng hồ để bàn. Một chiếc đồng hồ báo thức xinh xắn. Những chiếc kim bé xíu đang quay nhẹ. Chính xác là mười một giờ hai mươi hai phút. Kết với tay, xoay ngược lại lúc mười giờ. Nhưng chiếc đồng hồ lại quay về đúng thời gian cũ. Cô chộp lấy nó và xoay ngược lại, thật nhanh, đến tận lúc tám giờ hai mươi ba. Cô đang làm gì thế này? Ước muốn được quay ngược thời gian ư? Nhưng quy luật là quy luật và thời gian cũng chính là một quy luật của vũ trụ mà con người không thể chạm tay vào hay thay đổi nó. Những chiếc kim lại quay về vị trí cũ. Kết tức giận, đặt mạnh nó xuống. Cô liếc sang lọ thuốc an thần chỉ còn lại vài viên và với tay uống hết. Phản ứng phụ...cô ho sụ lên. Nhưng sao cô lại cảm thấy dễ chịu hơn?

Nhìn sang chiếc đồng hồ, thời gian đã quay ngược theo ý mình. Ma Kết ôm chặt nó vào lòng, nhắm mắt, buông tay…

Có một cô gái đã chấp nhận sống cùng với thuốc giảm đau, và khi cơn đau lên đến dữ dội, chính loại thuốc này đã trở thành liều thuốc độc làm cô cảm thấy được như những gì mình muốn. Và ra đi, không thể tỉnh lại…


“Khi nào trong tôi sẽ lại được yên bình?
Và khi nào mặt trời sẽ bừng sáng trở lại?
Chia tay rồi sẽ đưa ta về đâu?
Hay sẽ trở thành cơn đau âm ỉ cho đến chết?
Thời gian cũng chẳng thể chữa lành những vết thương
Xin hãy chữa lành trái tim tôi để tôi có thể gượng cười dù chỉ một chút?”

 
Tiểu cân
Học sinh nhà Khí
Tiểu cân
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 564
Birthday : 21/10/2000
Join date : 26/05/2013
[Facfiction]: Painkiller Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Facfiction]: Painkiller   [Facfiction]: Painkiller Icon_minitimeTue Aug 27, 2013 4:39 pm

tuy ta chưa coi phim này nhưng đã bít nó hay rùi....Ngay chỗ máu rồi máu gì ớ nói chung là ta thích
 
Water-chan
Học sinh nhà Khí
Water-chan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 115
Birthday : 08/02/2000
Join date : 08/07/2013
[Facfiction]: Painkiller Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Facfiction]: Painkiller   [Facfiction]: Painkiller Icon_minitimeTue Aug 27, 2013 5:35 pm

Painkiller :x  !

Ta đã xem cái MV này nhiều lần rồi và ta rất thích :v Ta cũng rất thích truyện của nàng nữa, thực sự rất hay :v
 
♥dInO♥
Học sinh chưa nhận lớp
♥dInO♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 132
Birthday : 21/09/2000
Join date : 19/04/2013
[Facfiction]: Painkiller Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Facfiction]: Painkiller   [Facfiction]: Painkiller Icon_minitimeSat Aug 31, 2013 10:49 pm

Mơng người iêu :"x Ta cũng rất rất rất bấn MV này <.3 Bà Ji diễn hay cực (tình iêu của Tờ là đây ~)
 
Sagitsa
Học sinh nhà Lửa
Sagitsa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 99
Birthday : 10/12/2000
Join date : 26/07/2013
[Facfiction]: Painkiller Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Facfiction]: Painkiller   [Facfiction]: Painkiller Icon_minitimeMon Sep 02, 2013 9:50 pm

Hay quá mv của tờ mà chuyển thành trn đc như thế thì nể phục thật ( crazy fan của tờ là ta)
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
[Facfiction]: Painkiller Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Facfiction]: Painkiller   [Facfiction]: Painkiller Icon_minitimeMon Sep 02, 2013 11:17 pm

♥dInO♥ đã viết:

●๋•Painkiller●๋•
●๋•Tears of Mind●๋• 
Quên nói w con, ta thích 2 dòng này 1 
 
pecankute
Học sinh nhà Khí
pecankute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1369
Birthday : 07/10/2000
Join date : 27/05/2013
[Facfiction]: Painkiller Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Facfiction]: Painkiller   [Facfiction]: Painkiller Icon_minitimeTue Sep 03, 2013 10:01 am

hay a~~~
 
♥dInO♥
Học sinh chưa nhận lớp
♥dInO♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 132
Birthday : 21/09/2000
Join date : 19/04/2013
[Facfiction]: Painkiller Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Facfiction]: Painkiller   [Facfiction]: Painkiller Icon_minitimeSat Sep 14, 2013 3:46 pm

Mơn mấy tình iêu :"x
.
@Mợ Yoo: hê hê con mợ vĩ đại quá mà =]~
 
Baby_Moon
Học sinh chưa nhận lớp
Baby_Moon
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 11
Birthday : 04/12/1994
Join date : 04/09/2013
[Facfiction]: Painkiller Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Facfiction]: Painkiller   [Facfiction]: Painkiller Icon_minitimeSat Sep 14, 2013 6:16 pm

Fan cuồng của Tờ ^^
 
Sponsored content
[Facfiction]: Painkiller Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Facfiction]: Painkiller   [Facfiction]: Painkiller Icon_minitime

 
 

[Facfiction]: Painkiller

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Truyện ngắn-