Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Prince.....ss?? (chap 6)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
ZzZ
Học sinh nhà Khí
ZzZ
Giới tính : Nam
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 157
Birthday : 24/09/1999
Join date : 22/05/2013
Prince.....ss?? (chap 6) Empty
Bài gửiTiêu đề: Prince.....ss?? (chap 6)   Prince.....ss?? (chap 6) Icon_minitimeSun May 04, 2014 12:55 am

Chap 6.
 
Thiên Bình và Bảo Bình ngồi trong góc thấy hai người kia ngồi cạnh nhau mà chả chịu làm gì thêm nên đâm chán.
 
"Hờ, ông Song Ngư này yếu quá! Sao không lợi dụng đêm tối mà làm tới đi, hun thêm phát nữa." - Bảo Bình càu nhàu với âm vực cho muỗi nghe.
 
"Để Tiểu Yết băm ra cám rồi ném cho cún ăn hả?" -Thiên Bình nhăn mặt - "Kiểu này thì chị em mình không nhúng tay vào là không xong mà!" (đã nhúng tay vào từ đầu rồi còn gì nữa?)
 
"Chị định làm gì?"
 
"Thì làm cái mà hồi trước chị em mình làm khiến cho bà gia sư chạy mất dép ý." - Thiên Bình cười thâm độc.
 
"A” – Mắt Bảo Bình như thể lóe lên trong đêm tối – “Sao lại không nhỉ?"
 
 
~*~*~ZzZ~*~*~
 
 
"Sao Thiên Bình đi lâu thế nhỉ?" - Song Ngư sốt ruột. Nãy giờ mất điện cũng đã được 5 phút rồi.
 
Và hai người cũng đã ngồi cạnh nhau được chừng đó thời gian, nhưng hầu như chẳng nói chuyện. Bầu không khí không được tự nhiên cho lắm. Song Ngư cầu mong được thoát khỏi cảnh này lắm rồi.
 
Sột soạt....
 
Đột nhiên có tiếng gì đó vang lên cắt ngang mọi cảm xúc của Song Ngư.
 
Sột soạt...
 
Lại nữa.....nghe cứ như tiếng cái gì đó đang di chuyển lén lút trong bóng tối.
 
"Thiên Bình, là cô hả?" - Song Ngư hỏi, tay vô thức siết nhẹ chân Thiên Yết.
 
Không có tiếng đáp trả.
 
Sột soạt...
 
"Này, nếu cô muốn đùa thì không vui đâu!" - Song Ngư cố gắng trấn tĩnh nói tiếp.
 
Mi....e...eoeoooooo....
 
Lần này đáp lại là tiếng mèo kêu não nùng, ngân dài đến đáng sợ.
 
Song Ngư gần như hóa đá. Mè....è...mèo? Không phải chứ? Sao lại là mèo?
 
Hai tay anh giờ siết thật chặt.
Hoàn cảnh hiện tại khiến anh nhớ lại câu chuyện đáng sợ về ma mèo đã từng một thời làm anh ám ảnh.
 
Két...ét.... - cánh cửa phòng hé mở làm Song Ngư thêm một phen giật thót.
 
"Sắp có điện lại rồi..." - Tiếng Thiên Bình - "Hai người chịu khó....ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ"
 
Tiếng hét thất thanh của Thiên Bình vang vọng khắp mọi ngóc ngách.
 
Song Ngư và Thiên Yết vội vàng nhổm dậy - "Thiên Bình, có chuyện gì thế, cậu/cô có sao không?"
 
Thiên Bình không trả lời mà thay vào đó là....
 
Sột soạt....
 
Thứ gì đó tiếp tục di chuyển.
 
Sột soạt, sột soạt, sột soạt ....
 
Nhưng với tốc độ nhanh hơn, nhắm thẳng hướng Thiên Yết mà vồ tới.
 
Cảm nhận được mùi nguy hiểm, Song Ngư lập tức ôm chầm lấy Thiên Yết, dùng cả thân người để che chắn cho cô.
 
Thiên Yết hai mắt mở to ngạc nhiên trước hành động của Song Ngư. Kẻ mới nãy còn run lên vì sợ khi đèn tắt lại đang bảo vệ cô.
 
Cô cảm nhận được cái ôm thật chặt, đôi vai vững chắc và cả tiếng con tim anh đang đập mạnh bên tai. Một cảm giác kì lạ đột ngột xuất hiện trong con tim băng giá.
 
Ngay lúc gay cấn, cũng đột ngột như khi mất đi...
 
Tách.
 
Ánh sáng trở lại (theo chỉ thị của Bảo Bình, giờ đã an toàn bên ngoài).
 
Giữa phòng, một đôi trai gái đang ôm nhau, bên cạnh là một con mèo bạch nhỏ xíu và vô hại.
 
"A, xin....xin lỗi...." - Song Ngư sau khi nhận ra thứ vừa nãy làm anh sợ chết khiếp thật ra là cái gì và hiện tại anh đang làm việc tày trời gì thì vội buông Thiên Yết ra, miệng không ngừng nói câu xin lỗi.
 
"Không phải xin lỗi, không phải lỗi của anh." - Thiên Yết nhìn anh cười, nhẹ nhàng đứng dậy với khuôn mặt ửng hồng.
 
Nhìn cảnh đó, hai kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy khẽ cười một cách nham hiểm và mãn nguyện.
 
~*~*~ZzZ~*~*~
 
 
Sau khi tiễn Song Ngư và Thiên Yết ra về, Thiên Bình và Bảo Bình đập tay ăn mừng.
 
"Xem nà xem nà, đây là ảnh chụp firstkiss và firsthug của hai người nà, dễ thương hôn?" - Thiên Bình chìa chiếc Iphone ra cho Bảo Bình, nói giọng tự hào.
 
"Woa, đáng yêu quá, chị hai chụp khi nào mà hay vậy?" - Bảo Bình nhìn 2 tấm hình với ánh mắt long lanh ngưỡng mộ.
 
"Hehe, quá khen. Sau này khi hai người đó thành một cặp, album về những firsttime sẽ là món quà cưới thú vị a~!" - Thiên Bình tưởng tượng về tương lai tươi sáng.
 
"Hê, thế chị không sợ chị Yết băm chị ra thành cám cho cún ăn can tội theo dõi bất hợp pháp à?" - Bảo Bình nheo nheo mắt.
 
"Uhm, cũng có thể" - Thiên Bình hơi giật mình, nhưng rồi nhanh chóng trấn tĩnh - "Chắc Yết không nỡ đâu."
 
Và thế là album về những khoảnh khắc firsttime của Thiên Yết-Song Ngư bắt đầu với hai tấm ảnh chụp lén và hứa hẹn sẽ phong phú thêm trong tương lai (cũng với hình chụp lén :">)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
♥ Mon Nô ♥
Học sinh nhà Khí
♥ Mon Nô ♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 264
Birthday : 14/10/2000
Join date : 17/03/2014
Prince.....ss?? (chap 6) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Prince.....ss?? (chap 6)   Prince.....ss?? (chap 6) Icon_minitimeSun May 04, 2014 9:46 am

hay quá ~~
hóng chap a~~
 
R A I N Y x Mưa
Học sinh chưa nhận lớp
R A I N Y x Mưa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 725
Birthday : 31/10/2001
Join date : 26/02/2014
Prince.....ss?? (chap 6) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Prince.....ss?? (chap 6)   Prince.....ss?? (chap 6) Icon_minitimeSun Jun 08, 2014 10:44 am

hay quá
 
Sponsored content
Prince.....ss?? (chap 6) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Prince.....ss?? (chap 6)   Prince.....ss?? (chap 6) Icon_minitime

 
 

Prince.....ss?? (chap 6)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 6 ) ( chap này chỉ để dẫn đường cho chap sau vì quá ngắn )
» [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] "Bố ơi... Anh ơi..." (chap 3 - chap cuối)
» Em luôn ở gần anh - chap 1.3 (end chap 1)
» Em luôn ở gần anh - chap 1.3 (end chap 1)
» ZS (chap 17)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Prince......ss?-