*Tại một nhà nghỉ sang trọng*
- Hả? Chỉ còn 1 phòng thôi sao - Thiên Yết + Song Tử giật mình hét lên
- Xin lỗi quý khách, vậy quý khách có thuê phòng không? - Tiếp tân
- OK, tôi thuê *Song Tử đưa thẻ cho tiếp tân*
- Anh bị điên hả? - Thiên Yết nói
- Không lẽ ngủ ngoài đừng à? - Song Tử trả lời tỉnh bơ
- Nhưng....... - Thiên Yết lắp bắp
*Ở nhà nghỉ của điểm du lịch*
- Thiên Yết và Song tử dí nhau đến Mỹ rồi hay sao á? - Kim Ngưu
- Ai biế, nói là đề phòng Song Tử mà giờ lại ở chân trời nào đó với Song Tử rồi - Bảo Bình
- 2 cô không đi tìm chứ? - Cự Giải
- Nói hay quá ha, gỏi thì đi đi, tối thui vậy sao mà kiếm, đâu phải mắt mèo đâu - Kim Ngưu cãi
- Thôi, em và Bảo Bình vào nghỉ đây, mai rồi tìm *Song Ngư kéo Bảo Bình đi cùng vào trong*
- Đành vậy - Rồi Kim Ngưu và Cự Giải cũng đi vào
*Trở lại với Thiên Yết và Song Tử* (tại phòng)
- Cô muốn ngủ ở đâu? - Song Tử hỏi
- Đương nhiên là phải cách cậy 5m - Thiên Yết nói với giọng đề phòng
- 5m? Cô điên à! Cái nệm này chỉ vào 2m
- Không đâu, biến!!!!!! - Thiên Yết ngồi hụp xuống
- Cô ghét tôi đến thế à?
- Vì cậy là đồ đáng chết và...... - Thiên Yết mở mắt ra thấy Song Tử ở trước mặt. Theo bản năng nàng lùi lại, Song Tử kịp giữ lấy cô. Và.....
- BIẾN THÁI! - Thiên Yết cho 1 quả vào mặt Song Tử
- Này.... - Song Tử tức điên - Cô thấy mặt cô dính gì kìa
- Hả.... Ơ... tôi xin lỗi nha - Thiên Yết đến thoa mặt cho Song Tử
Sau đó, Song Tử tự ôm lấy Thiên Yết rồi cũng theo bản năng mà hành động. Nhưng có lẽ lần này Song Tử mạnh hơn:
- Cô để vậy im vậy được không? À không..... em hãy để anh thế, Yết nhi - Song Tử tự dưng biến thành diễn viên
- Tôi,.... cậu nói thế là sao? - Thiên Yết đỏ mặt
- Ngốc à, tôi thích cô, người như cô chắc biết từ lâu rồi
- Vậy là, những trò phá đó..... Xin lỗi cậy không những mù đường mà tôi còn bị mù tình nữa
- Không sao, có Thiên Yết ở đây anh không sợ gì nữa
- Không lẽ anh đinh.... biến....
Bỗng dưng Song Tử buông ra và bịt miệng Thiên Yết lại.
- Cô định quảng bá tôi với mật danh "Biến Thải" à
- Ồ áng ết ỏ ui a (đồ đánh chết bỏ tui ra) - Thiên Yết cố nói
- Hãy cho tôi 1 cơ hội đi, tôi sẽ chăm sóc cô thật tốt, được chứ?- Song Tử từ từ buôn tay ra, Thiên Yết cúi xuống giật lỗi cổ áo Song Tử và:
- Nếu mà làm không đúng tôi thề tôi sẽ cạo trọc đầu cậu - Thiên Yết hăm dọa, rồi cô cũng cười với Song Tử
Song Tử cúi xuống cụng trán Thiên Yết (đẹp đôi quá) hai người thật hạnh phúc. Dù vậy nhưng
- Cách xa 5m
- Nói rồi mà, nệm có 2m thôi
*Cũng vui chứ bộ, cuối cùng thì mọi thứ cũng trở nên tốt đẹp. Hôm sau 2 người mò về được nên lăn đùng ra ngủ (tối hôm đó cãi nhau dữ quá mà). Và hôm sau, chuyến bay dịch chuyển qua Hàn Quốc. Trên máy bay:
- Super Junior, chúng em đến đây - cả 3 nàng cùng hét
- Super Junuor là lũ nào chứ? - Song Tử + Song Ngư
Chỉ có Cự Giải là không quan tâm, vì chưa có gì hết mà. Và rồi một phép màu xuất hiện......