Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Bí Mật Của Hạnh Phúc - chap 5: Hung dữ hay dịu dàng (TY-ST) [part 1]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
yuri hanakawa
Học sinh nhà Khí
yuri hanakawa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 262
Birthday : 06/02/2000
Join date : 19/05/2013
Bí Mật Của Hạnh Phúc - chap 5: Hung dữ hay dịu dàng (TY-ST) [part 1] Empty
Bài gửiTiêu đề: Bí Mật Của Hạnh Phúc - chap 5: Hung dữ hay dịu dàng (TY-ST) [part 1]   Bí Mật Của Hạnh Phúc - chap 5: Hung dữ hay dịu dàng (TY-ST) [part 1] Icon_minitimeSun Aug 25, 2013 9:46 pm


Sau sự việc của Bảo Bình và Song Ngư, Thiên Yết bắt đầu có cảm giác với Song Tử [tại anh em mà]. Song Tử không biết như thế nào nhưng anh rất thích chọc ghẹo Thiên Yết. Ngồi trong nhà nghỉ ăn sáng mà rợn cả người, Thiên Yết có gắng tránh xa Song Tử càng xa càng tốt, nhưng cũng có tránh thì cũng thế, Song Tử vẫn đi theo dính chặt như keo 5-0-2. Nhìn thấy vậy, Kim Ngưu mới đực người ra thầm nghĩ: "Thiên Yết, chị ấy bị điên à? Sao cứ đổi chỗ liên tục vậy."
- Nè, đừng theo tôi nữa được không - Thiên Yết chịu thua hét toáng lên
- Tôi thích thế và cô rất thú vị - Song Tử cười đấy ẩn ý
Thiên Yết muốn vò nát Song Tử và ném vào thùng rác cho bỏ tức. Song Tử bắt đầu bày trò chọc Thiên Yết, Thiên Yết chịu không nổi nữa, nổi cơn thịnh nộ.
- Nè, nè, nè ra chỗ khác đi
- Nè, cố gắng dịu dàng chút đi, vậy thì cô sẽ đẹp hơn đó - Song Tử đáp lại
- Cái... cái... cái... gì.... cơ chứ! - Thiên Yết lắp bắp *Song Tử làm Thiên Yết đỏ cả mặt lên, Thiên Yết bỏ về phòng, Bảo Bình thấy chị mình không được vui liền đi theo*
- Thiên Yết! Em vào được chứ - Bảo Bình đẩy cửa vào
- Tên Song Tử đáng chết - Thiên Yết hét lên
- Ơ.... B.. ình tình lại đi Thiên Yết - Bảo Bình đi vảo xoa dịu cơn nóng giận của Thiên Yết
*Bảo Bình cúi xuống đẩy mặt Thiên Yết lên rồi kéo hai bên miệng rộng ra*
- Smile! Smile! mọi thứ sẽ tốt hơn
- Em ngây thơ quá nên mới bị tên Song Ngư đó gài vẫy đấy - Thiên Yết nói
- Nhưng.... em thích cậu ấy thiệt mà, cậu ấy làm em thấy tốt hơn sau đã kích đó - Bảo Bình cười
- Ờ, cũng lâu rồi chị mới thấy em thế này! Mà em bỏ tay em xuống được không? Mỏi miệng quá
- Không được! Chừng nào chị cười em mới bỏ - Bảo Bình nói chắc nịch
- Được rồi, chị tốt hơn rồi! *Bảo Bình bỏ tay xuống*
- Đừng lo, em nghĩ Song Tử thích chị nên mới làm vậy đó
- Cái gì? Em giỡn hả? - Thiên Yết nổi điên lên rồi hét
- Chị cứ thành thật với cảm xúc của mình đi, thôi em ra ngoài với Song Ngư đây - Bảo Bình phóng ra ngoài
"Thiệt là,.... cảm xúc của mình ư?" Thiên Yết tự hỏi thầm 
Lát sau, Thiên Yết cũng ra ngoài với mọi người. Song Tử vẫn cứ dai như đỉa. Thiên Yết đi với nhóm mà cố nhịn, cuối cùng Thiên Yết thấy 1 vậy cực kỳ "đáng yêu", nhạt lên và:
- Song Tử! Có vậy này cho cậu nè - Thiên Yết nói với vẻ mặt gian tà
- Hả, cái gì? Đưa đây! - Song Tử vui vẻ ra mặt
Thiên Yết nham hiểm đặt vật đó lên tay Song Tử vừa mới cúi xuống thì....
- ÁÁÁÁÁ!!!! - Mặt Song Tử như người mất hồn
- HAHAHAHAHA! -Thiên Yết phóng lẹ đi chỗ khác
- Giánnnnnn ~~~~ Trời ơi, Thiên Yết! Cô đứng lại - Song Tử nổi giận dí theo Thiên Yết
- Nó hợp với cậy lắm mà, gì nhỉ? À, Song Gián - Thiên Yết vừa chạy vừa nói
- Đứng lại, tôi mà bắt được cô thì tôi sẽ chặt cô ra để nấu canh đó
- Còn tôi sẽ cho cậu trọc luôn
Các sao còn lại thì đứng nhìn, còn Kim Ngưu + Bảo Bình thì:
- Quay được chưa Kim Ngưu - Bảo Bình hú hí
- OK, đang quay đây! Lần này 2 người đó nổi tiếng trên facebook luôn - Kim Ngưu nham hiểm
Đúng thế, sau hôm đó Song Tử + Thiên Yết thành hot boy/girl trên facebook với thông tin là "Bạo lực couple". Ôi ~~~~
*Trở lại*
Lúc dí nhau, 2 người chạy đến 1 nơi lạ hoắc -> lạc 4 sao còn lại! Tèn ten ten. Thế là hai con người này hết dí nhau mà còn đực người ra, cuối cùng:
- Mẹ ơi, cứu con ~~~~ - Thiên Yết ôm cây than thở
- Tại cô đó, giờ không biết đang ở đâu nữa - Song Tử đổ lỗi cho Thiên Yết
- Hức... hức Bảo Bình, Kim Ngưu ơi cứu chị! -  Thiên Yết khóc ầm lên
- Thôi nào, có khóc cũng vậy thôi à - Song Tử vỗ Thiên Yết, Song Tử lúc này rất dịu dàng với thiên Yết. Và Song Tử chợt nhận ra "Ủa, lúc nãy còn gian xảo lắm mà, sao bây giờ lại... yếu đuối thế này"
Anh không hiểu tại sao, có lẽ Thiên Yết khi không có người thân ở bên -> yếu đuối. Khoảng 15 phút sau, Thiên Yết mới bình tĩnh lại và lấy lại được phong độ: 2 người đi mò được trở về nhà nghỉ.
- Kensei, Mirai,... cuối cùng là ở đâu? - Thiên Yết than thở
- Nhà nghỉ ở khi Osaikaiya, còn ở đây là..... cái gì ở tuốt Oyamasa sao? Sao tôi và cô có thể dí nhau đến tận đây sao? (từ Oyamasa đến nhà nghỉ là 5 khu) - Song Tử méo mặt
- Giờ sao? Bắt tàu điện về hả 
- Chứ sao nữa
Nhưng tại hai người mù đường nên không đến tàu điện mà tới sân bay.
- Tại ~~~~ sao? - Thiên Yết than
- Trời đất, trời tối rồi. Đã khổ rồi cái mắc cái lỗ - Song Tử
- Mà mốt qua Hàn rồi, phải tìm nơi nào đó nghỉ chân thôi - Thiên Yết ngồi bịch xuống đấy
- Được rồi, theo tôi - Song Tử kéo Thiên Yết đi
~~~ hết part 1 ~~~~
 
 

Bí Mật Của Hạnh Phúc - chap 5: Hung dữ hay dịu dàng (TY-ST) [part 1]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Bí Mật Của Hạnh Phúc - chap 5: Hung dữ hay dịu dàng (TY-ST) [part 2]
» Bí Mật Của Hạnh Phúc - chap 4 [part 1]: Hẹn hò ở Nhật Bản (Bảo Bình- Song Ngư)
» Bí Mật Của Hạnh Phúc - chap 4 [part 2]: Hẹn hò ở Nhật Bản (Bảo Bình- Song Ngư)
» Đủ yêu thương,hạnh phúc sẽ đong đầy! - Chap 1
» Bí Mật Của Hạnh Phúc - chap 3: Chuyến du lịch đầu năm
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Bí mật của hạnh phúc-