Quay lại nhà của 2 anh em Ngư- Song nào
- Tụi bây vào ăn sáng nè- Song Tử hét lên
- Vào liền, vào liền- Sư Tử trả lời lại
- Oa, mấy món này ngon quá, mày nấu hả Song?- Sư Tử ngạc
nhiên hỏi
- Mày điên hả, tao đâu có đảm đang đến độ vậy, Ngư nhi nấu đó,
ăn thử xem ngon không?- Song Tử nói
- Gì?? con cá ngố nấu hả, giờ tao mới biết mày biết nấu ăn đó, ăn
được không đây?- Nhân Mã nhướn mày hỏi
- không ăn thì tùy mày- Song Ngư lạnh lùng nói
- Ê, Thiên Yết, cậu ăn trước đi- Sư Tử nói rồi lấy đồ ăn đúc vào
mồm Yết ca
- Cậu...um.............- Thiên yết đang định nói thì bị Sư ca đúc vào
miệng, một cảm giác kì lạ đan xen vào nhau khiến Thiên Yết
không nói được lời nào
- Này, này, Yết cậu không sao chứ?- Nhân Mã lây lây Thiên Yết
làm cho cả đám cũng hùa vào kêu Thiên Yết( Trừ Song Ngư nhé)
- À....à...tớ không sao, tớ thấy món này..........- Thiên Yết nói
ngượng nghịu
- Sao.. món này làm sao?- Cà ba người Sư Tử, Nhân Mả, Song Tử
đồng thanh hỏi
- Món này..........rất là ngon- Thiên Yết nói làm cho cả ba người
lăn đùng xuống đất
- Thiệt sao, ăn thử xem- Song Tử nói
- Oa, ngon quá- Nhân Mã tấm tắc khen
-ừm, công nhận rất là ngon, Song Ngư em học nấu ăn ở đâu vậy?-
Song Tử hỏi
- Không phải việc của anh- Ngư nhi lạnh nhạt nói
Song Tử tỏ vẻ buồn rầu, Thiên Yết thấy vậy thì bí mật hỏi Song
Ngư:
- Sao cô lại nói vậy với Song Tử?- Thiên Yết hỏi
- Sao anh nhiều chuyện vậy?- Cô nói lại
- Tôi thấy đó chỉ là bề ngoài của cô thôi phải không?- Thiên Yết
hỏi xong cô, không đợi cô trả lời anh đi ra ngoài
Song Ngư ngồi suy nghĩ về câu nói của Thiên Yết, thấy nó rất đúng
nhưng cô vẫn không thể nói chuyện bình thường với anh trai mình,
mặc dù cô rất muốn
Tạt qua chỗ cùa Bảo- Ngưu nhé
Theo kế hoạch hôm qua thì Bào và Ngưu sẽ thiết kế trò chơi cho
party của Song Ngư
Tại nhà Bảo Bảo
Bảo Bảo đang ngồi ăn sáng
- renggggg
-Ai vậy?- Bảo Bảo hét lên hỏi
- Tớ, Kim Ngưu đây- Kim Ngưu nói vọng lại
- Đợi tí, ra liền- Bảo Bình nói
- Cậu tới đây chi vậy?- Bảo Bình hỏi 1 cách ngây thơ làm cho Kim
Ngưu đỏ mặt
- Cậu không nhớ sao, hôm nay chúng ta sẽ thiết kế trò chơi cho
Party của Song Ngư đó- Kim Ngưu lấy lại phong độ hỏi Bảo Bình
-À nhớ rồi, nhưng cậu cũng phải để tớ ăn sáng xong đã chứ- Bảo
Bình nói rồi mở cửa cho Kim ngưu vào- Cậu vaò đi
- À mà cậu ăn sáng chưa?- Bảo Bình hỏi
- Chưa tớ chưa ăn, hay cậu nấu cho tớ ăn nha- Kim Ngưu ngây thơ
nói
- Sao...sao chứ...sao tớ..phải nấu cho cậu ăn chứ- Bào Bảo ấp
úng nói
- Cậu sao vậy, tớ đùa thôi mà, hehe- Kim ngưu vừa cười vừa nói
- Thôi tớ nấu cho cậu ăn là được chứ gì, cậu ngồi đó đợi tớ nha-
Bào Bảo nói
10' sau
- Cậu đúng là một con hạm mà, ăn gì dữ vậy- Bảo Bình vừa nói
vừa nhìn Kim Ngưu ăn hết món này tới món khác
- Thì cậu nói ăn ngon quá mà nên tớ mới ăn nhiều vậy đó, hihi-
Kim Ngưu cười nói làm Bảo Bình đỏ mặt
- Càm ơn cậu- Bảo Bình lí nhí nói- à cậu đã ăn đồ ăn của tớ thì
phải giúp tớ một việc- Bảo Bình nói trong nham hiểm
- Cậu... muốn làm...gí?- Kim Ngưu hoảng sợ nói
- Tất nhiên là thử thuốc cho tớ rồi hehe- Bảo Bình vừa nói vừa lấy
ra một lọ thủy tinh, trong đó chứa một chất đặc
- Khônnggggggggggg, tớ không muốn, có ai cứu tôi không- Kim
Ngưu quăng luôn đồ ăn sáng( mới thấy nha ==”) vừa hét vùa
chạy
- Cậu đứng lại đó cho mình- Bảo Bình đuồi theo Kim Ngưu, tay
cầm lọ thuốc hét lớn
Thế là con Trâu điên và cái bình nước rượt nhau khắp nhà