Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Tớ nhớ cậu...thật đấy!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Tớ nhớ cậu...thật đấy! Empty
Bài gửiTiêu đề: Tớ nhớ cậu...thật đấy!   Tớ nhớ cậu...thật đấy! Icon_minitimeSun Aug 25, 2013 2:33 pm


Đã bao lần tớ nói rằng mình nhớ cậu chưa nhỉ? Hình như cũng đã trăm lần rồi. Tớ thể hiện nó ngay trên ánh mắt, lời nói và bóng hình. Nhưng tớ biết dù tớ có nhớ cậu gấp trăm, gấp ngàn lần như thế thì cậu cũng chẳng xuất hiện nữa. Chỉ đơn giản là cậu đã mãi mãi biến mất khỏi cuộc sống của tớ...
 
Tớ nhớ cậu...thật đấy!
 
Đúng là tình yêu của tớ và cậu đã bắt đầu quá nhanh. Nhưng thời gian đó cũng đủ để tớ biết rằng mình đã yêu cậu. Cuộc sống của tớ vốn giản dị, tớ không thích cái gì chen ngang vào nó. Hình như cậu là một ngoại lệ thì phải. Ở bên cậu, tớ cảm thấy ấm áp, cảm thấy nhận được rất nhiều sự quan tâm. Những lúc tớ bướng bỉnh làm nũng, cậu là người đã dỗ dành tớ, xoa dịu tớ bằng tất cả những gì mình có. Tớ vui lắm vì trước giờ ít ai tốt với tớ như vậy. Nhưng cậu biết không, bây giờ tớ là một người cô độc. Thế giới này không còn ai đáng cho tớ đặt niềm tin vào. Ngay cả người bạn tớ thân nhất cũng làm cho tớ có cảm giác bị bỏ rơi. Giữa cuộc sống này, tớ hay bị người khác ăn hiếp. Tớ đã học cách sống mạnh mẽ để chịu đựng những sự giày vò đó. Nhưng mà sức tớ có hạn, cho đến cuối cùng tớ cũng chỉ là một đứa con gái yếu ớt, vô dụng. 
 
Tớ nhớ cậu...thật đấy! 35531796
Tớ tự hỏi mình có điểm nào không tốt để bị bỏ rơi tàn nhẫn như vậy. Tớ muốn sửa đổi những cái chưa hoàn hảo bên trong tớ và tớ cần một người giúp tớ làm việc đó. Nhưng mọi người xa lánh tớ mất rồi, tớ đâu còn niềm vui trong cuộc sống. Vì mọi thứ quá giả tạo nên tớ chẳng thể tin vào điều gì. Tớ sợ nếu đặt quá nhiều niềm tin vào một thứ thì một ngày nào đó nó sẽ đổ vỡ một cách nhanh chóng, và tớ sẽ lại tổn thương. Tớ dễ quý - dễ yêu và cũng dễ ghét một thứ. Ngoài gia đình ra thì không có gì với tớ là thật. Bạn bè ảo, tình yêu ảo và ngay cả ước mơ cũng là ảo. Riếc rồi tớ cũng mất niềm tin vào cuộc sống này, tớ ước mình biến mất để không còn phải chịu đựng những đau thương sắp, sẽ và đang trải.
 
Tớ nhớ cậu...thật đấy! 35533943
Tớ nhớ cậu...thật đấy!
 
Cậu biết không, vì thế giới này nên tớ phải đeo mặt nạ. Nụ cười của tớ cũng chính là mặt nạ của tớ. Cậu nghĩ tớ là con người hay cười à? Sai rồi, tớ về đêm là một người trầm tư, ít nói và cũng rất lạnh lùng. Tớ chỉ có thể bình yên trong mỗi giấc ngủ, thế nên tớ mới mong mình ngủ mãi và không bao giờ tỉnh dậy. 
 
Cậu cần biết gì đến cảm xúc của tớ? Tớ nghĩ là tớ không có cảm xúc đâu. Tớ chỉ cười để tô điểm thêm cho nó một chút, còn nước mắt là thứ không thể tồn tại. Tớ có buồn nhưng chưa bao giờ vui. Nơi này không có gì có thể làm tớ vui cả. Tớ buồn cũng cười và vui cũng chỉ biết cười. Tớ chỉ có một cảm xúc duy nhất! 
 
Tớ còn là một con người không có nước mắt đấy. Nước mắt tớ chỉ đơn giản là một thứ nước mang vị mặn của biển mà thôi. Tớ dễ dàng khóc vì một bộ phim bi thảm, nhưng tuyệt đối chẳng rơi nước mắt khi trong lòng đang đau. Vì sao à? Tớ cũng chẳng biết nữa! Có thể tớ chỉ là một con robot thôi, giỏi giả bộ nhưng không giỏi điều khiển cảm xúc cũa mình. Đôi khi tớ thấy mình giống một con cáo đội lốt người. Hình như tớ cũng đang sống rất giả tạo. Tớ không sống thật với con người mình vì tớ cũng chẳng biết nó như thế nào. Ai cũng có hai mặt cả thôi, tớ cũng có mà. Chỉ là tớ che giấu mặt thứ 2 quá kĩ, không muốn sử dụng nó. Tớ biết rằng mặt thứ 2 bao giờ cũng không phải là mặt tốt, thế nên cất nó đi là điều tốt cho tớ, cho cậu và cho tất cả mọi người...
 
Tớ nhớ cậu...thật đấy! 35533207
Tớ nhớ cậu...thật đấy!
 
Mới hôm qua thôi, tớ đã đi ngủ. Tớ đâu biết đêm đó là lần cuối cùng tớ được nói chuyện, gặp và chứng kiến sự hiện diện của cậu trong cuộc sống của tớ. Tớ đâu ngờ, chỉ một giấc ngủ thôi mà cậu đã biến mất mãi mãi. Tớ không chắc mình sẽ được gặp lại cậu, tớ cũng không hy vọng mình gặp  lại cậu lần nữa. Vì tớ sợ lắm, tớ sợ thấy ánh mắt đau buồn cũa cậu, sợ thấy vẻ mệt mỏi chóng chọi với cảm xúc kia. Chắc hẳn, cậu nhiều cảm xúc lắm nhỉ, không như tớ, một người chỉ biết cười. Cậu đi rồi, nơi đây chỉ còn có tớ. Con đường không cậu rộng lắm nhưng cũng thật trống trãi lắm. Tớ đã quá ích kỉ khi nói cậu "vĩnh biệt" với cậu. Tớ sợ mình đau nhưng lại không để ý rằng...cậu còn đau hơn tớ. Tớ đồng ý buông xuôi tất cả mặc dù trái tim vẫn hướng về cậu. Như thế có phải là tự lừa dối mình không?
 
Tớ nhớ cậu, nhưng tớ không thể hiện được nó. Tớ chỉ biết giấu nó sâu tận trong đáy tim. Tớ vô dụng, chỉ có thể nói rằng "Tớ nhớ cậu lắm" mà thôi
 
Tớ nhớ cậu...thật đấy!
 
Cậu không phải là mối tình đầu nhưng là mối tình sâu sắc nhất của tớ. Trong cuộc đời, tớ chỉ yêu thật được 3 lần. Cậu là lần thứ 2 rồi đấy. Nếu thêm lần nữa, chắc tớ sẽ phải ế suốt đời phải không : ) Mối tình đầu là mối tình đơn phương, lần thứ 2 là mối tình sâu sắc. Còn lần thứ 3 là gì? Là hạnh phúc mãi mãi, là đơn phương hay vẫn là đổ vỡ? Tớ không dám yêu nữa đâu : ) 2 lần là quá đủ cho 1 đứa con gái
 
Tớ sẽ chờ cậu, mãi mãi. Tớ muốn cậu biết cậu chưa hề đánh mất tớ, chưa làm gì sai cả. Chỉ vì tớ quá ngốc, quá khó ưa và quá nhàm chán thôi. Nhưng tớ vẫn sẽ chờ cậu : ) Một ngày nào đó, tớ tin mình sẽ lại được nhìn thấy cậu thôi : )
 
Tớ nhớ cậu...thật đấy!
 
boiboi.truong
Học sinh chưa nhận lớp
boiboi.truong
Giới tính : Nam
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 141
Birthday : 28/06/1997
Join date : 10/05/2013
Tớ nhớ cậu...thật đấy! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tớ nhớ cậu...thật đấy!   Tớ nhớ cậu...thật đấy! Icon_minitimeSun Aug 25, 2013 5:30 pm

hay quá ^^
 
pecankute
Học sinh nhà Khí
pecankute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1369
Birthday : 07/10/2000
Join date : 27/05/2013
Tớ nhớ cậu...thật đấy! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tớ nhớ cậu...thật đấy!   Tớ nhớ cậu...thật đấy! Icon_minitimeSun Aug 25, 2013 7:07 pm

Hay a
 
yuri hanakawa
Học sinh nhà Khí
yuri hanakawa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 262
Birthday : 06/02/2000
Join date : 19/05/2013
Tớ nhớ cậu...thật đấy! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tớ nhớ cậu...thật đấy!   Tớ nhớ cậu...thật đấy! Icon_minitimeSun Aug 25, 2013 7:20 pm

Bravo~~~
 
Little scorpion
Học sinh chưa nhận lớp
Little scorpion
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 285
Birthday : 10/11/2001
Join date : 01/08/2013
Tớ nhớ cậu...thật đấy! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tớ nhớ cậu...thật đấy!   Tớ nhớ cậu...thật đấy! Icon_minitimeSat Aug 31, 2013 5:15 pm

Hay :))
Hơi giống tên một bộ phim ngắn
 
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Tớ nhớ cậu...thật đấy! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tớ nhớ cậu...thật đấy!   Tớ nhớ cậu...thật đấy! Icon_minitimeMon Sep 02, 2013 1:33 pm

@little : phim ngan la "to thich cau, that day!" ma em :))
 
Sponsored content
Tớ nhớ cậu...thật đấy! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tớ nhớ cậu...thật đấy!   Tớ nhớ cậu...thật đấy! Icon_minitime

 
 

Tớ nhớ cậu...thật đấy!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Truyện ngắn-