Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 1a)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 1a) Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 1a)   12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 1a) Icon_minitimeThu Sep 05, 2013 2:45 pm

Chap 1a: Thiên Bình - Thiên Yết

~Tại bệnh viện phụ sản~

- Vợ à, cố lên em!

- Em đau bụng quá!

- Xin lỗi, mong anh chờ ở ngoài.


Chiếc giường cấp cứu được đẩy qua khỏi cánh cửa đó. "Rầm". Tiếng cửa đóng sầm lại, nghe âm thanh đó làm con người ta cảm thấy có gì đó lo sợ. Những tiếng la hét, rên rỉ của người phụ nữ bên trong làm người đàn ông bên ngoài sốt ruột và lo lắng. Chẳng bao lâu sau, 1 cô gái mặc áo trắng bước ra, đến gần người đàn ông đó. Anh ta vội vàng hỏi:


- Cô y tá,vợ tôi và đứa bé thế nào?

- Ca sinh rất khó, có thể sẽ mất đi mẹ hoặc con. Anh chọn ai?


Từng âm thanh, lời nói của cô gái đó như muốn cắt nát trái tim người trước mặt....


- À, vợ anh còn nhờ chuyển lời là hãy lấy đứa bé và đặt tên cho nó là Thiên Bình.

- TÔI KHÔNG CẦN BIẾT. PHẢI LẤY CẢ 2.


Anh ta la lối 1 cách đau khổ, từng dòng nước mắt chảy từ khoé mắt xuống. Cô y tá sợ hãi chạy vào, các bác sĩ giỏi nhất bệnh viện cùng tiến hành ca sinh. Và kết quả là......


- Oe...oe...oe...

- Chúc mừng anh, vợ anh đã mẹ tròn con vuông. Anh có thể vào thăm.


Vị bác sĩ bước ra, thở phào nhẹ nhõm nói. Người đàn ông nọ vội chạy vào phòng hồi sức, gương mặt anh ta như vừa được sống lại.


- Vợ à, tất cả mọi chuyện đều ổn, con chúng ta là trai hay gái vậy?

- Là con gái. Em muốn đặt tên nó là Thiên Bình. Lớn lên, con chúng ta sẽ là 1 người xinh đẹp, dịu dàng và công bằng.


2 vợ chồng trẻ mỉm cười nhìn nhau, họ cảm thấy hôm đó là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời. Cứ nghĩ tình cảm này sẽ kéo dài mãi mãi nhưng liệu được vậy không? Muốn giữ gìn 1 tình yêu bền vững rất khó, vì tình yêu tựa như bọt xà phòng. Lúc mới hình thành, nó rất đẹp nhưng rồi sẽ tan trong chốc lát....

~1 tuần sau~

Mẹ Thiên Bình được xuất viện, cả 2 cùng trở về nhà. Nói là nhà nhưng nó chỉ là 1 căn phòng trọ hôi hám, dơ bẩn. Mọi thứ gần như trống trơn, tất cả những gì có thể bán được đều đã được ba Thiên Bình bán đi để trả tiền sinh đẻ. Họ là 1 đôi vợ chồng rất nghèo.


- Oe...oe...oe...

- Làm gì mà con khóc mãi vậy?


Cái nghèo, cuộc sống và đồng tiền. Tất cả những áp lực đó đè lên vai ba của Thiên Bình. Về nhà lại nghe tiếng con nít khóc om sòm làm ông bực càng thêm bực.


- Em không có gì để ăn uống, lấy đâu ra sữa để cho con mà anh bảo nó đừng khóc chứ.

- Aish, thật là bực mình.


Ba Thiên Bình bỏ đi, ông cứ đi lang thang mãi như 1 người vô hồn. Cuối cùng, 2 vợ chồng cũng quyết định gửi Thiên Bình sang nhà bà ngoại nhờ nuôi hộ. Cả 2 cật lực kiếm tiền với suy nghĩ sẽ đón con gái về sống với mình. Nhưng rồi.....

~4 năm sau~

- Chúng ta li dị đi. - Ba Thiên Bình nói.

- Anh nói sao? - Mẹ Thiên Bình tròn mắt ngạc nhiên.

- Tôi đã chán ghét cảnh nghèo này lắm rồi. Có 1 người phụ nữ khác sẵn sàng bảo bọc cuộc sống cho tôi. Sống với cô thì chỉ có nghèo và nghèo mà thôi.

- Nhưng còn Thiên Bình và cả Thiên Yết trong bụng em nữa. Anh đành lòng để chúng nó mất cha sao?

- Đó không phải việc của tôi.


Những lời nói lạnh lùng của ba Thiên Bình đã làm mẹ Thiên Bình như suy sụp. Tại sao chỉ vì đồng tiền mà lại phản bội nhau chứ. Ba Thiên Bình bỏ đi để lại vợ mình đang giằn vặt trong nước mắt và sự đau khổ. Bà xoa bụng mình như đang xoa đầu đứa con bé nhỏ bên trong, lúc này, sự hận thù của bà đã lên đến cực điểm:


- Thiên Yết, con của mẹ. Sau này con hãy thay mẹ trả thù hết tất cả những bọn đàn ông phản bội. Phải trả thù, trả thù, con biết không?


Rồi cũng đến ngày đó, cả 2 dắt nhau ra tòa làm thủ tục ly hôn. Ba Thiên Bình đã bỏ đi. Bỏ lại người vợ và 2 đứa con thơ, không ai biết ông ở đâu. Mẹ Thiên Bình đón Thiên Bình về. Bà muốn được ở gần con, chăm sóc con, để con mình có thể thấy được em nó chào đời. Bà cố làm đủ mọi công việc để có tiền chăm lo cho Thiên Bình. Rồi cũng đến ngày Thiên Yết chào đời....


- Oe...oe...oe...

- Mẹ ơi, đây là em gái con à?

- Ừ.

- Lớn lên chắc em con sẽ xinh đẹp lắm mẹ nhỉ?

- Ừ.


Mẹ Thiên Bình rơm rớm nước mắt. Bà tự nhận thấy mình đã kiệt sức và không thể nuôi nổi 2 con. Nếu cố giữ chúng bên mình thì người thiệt thòi sẽ là chúng. Bây giờ bà chỉ có thể nghĩ được 1 phương pháp là nương nhờ nhà nước. Rồi bà đã thực hiện điều đó khi mình được xuất viện....


- Thiên Bình à, mẹ dẫn con đến 1 nơi, ở đó có nhiều trò chơi vui lắm, con thích không?

- Dạ.


Thiên Bình năm nay vừa lên 4, nhìn gương mặt của bé gái này cũng đủ biết lớn lên nó sẽ xinh đẹp dường nào. Bà dắt Thiên Bình đến cô nhi viện. Cô nhi viện khá rộng lớn, sân chơi có đủ trò như cầu tuột, xích đu,....nhưng lại không hề thấy tiếng cười của những đứa trẻ khi chơi ở đó. Khung cảnh thật lạnh lẽo, gương mặt của những đứa bé ở đó đều hằn lên vẻ đau buồn vì thiếu thốn tình thương.

Mẹ Thiên Bình dắt cô tới đó, bế cô lên xích đu ngồi. Đu qua đu lại, nhìn vẻ mặt vui vẻ, hồn nhiên của con mình mà bà rớt nước mắt.


- Thiên Bình à, con ngồi đây bế em giúp mẹ, mẹ đi mua gì cho con ăn. - Mẹ Thiên Bình nói.

- Dạ, mẹ đưa Thiên Yết cho con.


Thiên Bình bế Thiên Yết trong lòng, 2 bàn tay nhỏ nhắn đưa vào vuốt ve em gái của mình. Mẹ Thiên Bình quay đi và không quay lại......

Thiên Bình cứ chờ, chờ trong chán nản. Sao lâu quá mà mẹ lại chưa về? Cô có linh cảm bất lành, liệu rằng mẹ đã bỏ mình?


- Cháu ngồi đây làm gì? - 1 người ở cô nhi viện ra hỏi.

- Mẹ cháu dẫn cháu đến đây chơi nhưng rồi lại đi mất. Cháu ngồi đây đợi mẹ. - Thiên Bình nói.

- Mẹ cháu sẽ không quay lại đâu. Vào đây, ta sẽ lo cho cháu. Tối rồi, ở ngoài này lạnh lắm.


Có lẽ đã gặp quá nhiều tình tiết như thế này nên những người ở cô nhi viện biết rất rõ. Tuy nhiên, Thiên Bình lại rất cứng đầu:


- Đây là Thiên Yết em gái cháu. Nếu để ở ngoài lâu em sẽ bị lạnh, cô đưa em cháu vào trong giùm cháu đi. Khi mẹ đến cháu sẽ vào bế em ra, cháu phải ngồi đợi mẹ.


Người chăm sóc đó đành bế Thiên Yết vào trong trước. Thiên Bình cứ ngồi, ngồi mãi. Khi vừa nghe được âm thanh từ tiếng gót giày của người phụ nữ thì cô lại chạy ra nhưng......không phải mẹ mình.

Thiên Bình cùng Thiên Yết ở lại trong cô nhi viện. Ngày ngày, Thiên Bình vẫn ngồi chờ mẹ mình, chờ trong sự vô vọng, chờ suốt 10 năm....

Bây giờ Thiên Bình đã là 1 cô gái 14 tuổi, chỉ mới từng ấy tuổi mà đã cực kì xinh đẹp. Thiên Yết cũng lớn lên, đẹp không thua gì chị mình. Nhưng sắc đẹp đó cũng hại 2 chị em họ, hiệu trưởng cô nhi viện đã động lòng tham. Bà ta móc nối với 1 tay buôn bán trẻ vị thành niên, hắn ta đồng ý mua Thiên Bình với Thiên Yết với giá 500 triệu đồng, nhưng kế hoạch của họ đã không trót lọt.


- Cô bé ngồi ở chiếc xích đu đằng kia tên Thiên Bình, em nó là Thiên Yết cũng xinh không thua gì như vậy, tôi bảo đảm, thế cậu mua 2 đứa nó bao nhiêu?

- 200 triệu. Đủ chứ?

- Vẫn còn ít.

- Được, 500 triệu nếu bà bảo đảm con bé Thiên Yết cũng không thua gì con bé này. Tôi sẽ đưa trước 250. Tối mai bà tìm cách dụ chúng ra cổng sau. Tôi sẽ đưa nốt 250 còn lại nếu Thiên Yết đẹp như những gì bà nói.

- Cậu cứ yên tâm. Mua 2 chị em nó về rồi đưa đi "tiếp khách" thì bảo đảm cậu sẽ lãi to. Ban nãy khi cậu vào thì Thiên Yết vẫn còn ngồi cạnh Thiên Bình nhưng chả hiểu bây giờ nó lại đi đâu mất.

- Được rồi, quyết định vậy. Tối mai tôi chờ bà ở cổng sau.


- "Thế giới này thật sự không có ai tốt. Bà nuôi tôi đến bây giờ để đem bán sao? Bà sẽ không đạt được mục đích đâu. Thiên Yết này có thù là phải trả."


Toàn bộ nội dung nói chuyện đó đã được 1 cô bé 10 tuổi ở bên ngoài nghe lén. Cô bé nở nụ cười mang đầy hận thù, trông nó không còn giống trẻ con nữa.

~Tối đó, tại phòng Thiên Yết và Thiên Bình~

- Thiên Yết, chiều giờ em đi đâu vậy? Sao trông mặt em căng thẳng thế?


Thiên Bình đang ngắm ngía mình trong gương và chải tóc. Cô thấy em gái mình qua tấm gương, nhìn mặt Thiên Yết có vẻ nghiêm trọng.


- Chúng ta rời khỏi nơi này thôi chị à! - Thiên Yết nói.

- Rời khỏi? Vậy là mẹ đến đón chị em chúng ta rồi sao? Mẹ đâu? Chị phải đi gặp mẹ. - Thiên Bình nói

- BÀ TA ĐÃ BỎ RƠI CHÚNG TA RỒI. CHỊ TỈNH LẠI ĐI. BÀ TA KHÔNG VỀ ĐỂ CHỊ CHỜ ĐỢI ĐÂU. Bà ta, đã bỏ chị em mình vào cái nơi cô độc lạnh lẽo và đầy sự dối trá này. Để rồi, CHỊ EM CHÚNG TA BỊ NGƯỜI TA BÀY MƯU ĐEM BÁN ĐI NHƯ 1 MÓN HÀNG. - Thiên Yết vừa nói vừa quát.

- Đem bán? Chuyện là sao?


Thiên Yết đem hết câu chuyện đó kể lại cho Thiên Bình. Thiên Bình thực sự shock trước sự thật này. Người đã nuôi cô suốt 10 năm qua lại đem bán cô đi. Giả dối vậy sao? Tối hôm đó, 2 chị em họ tìm cách trốn khỏi cô nhi viện....


- Em dọn xong hành lí chưa?

- Rồi, chúng ta đâu có gì nhiều để đem theo. Chị xách đồ ra cổng sau đợi em được không?

- Giờ phút này mà em còn định đi đâu?

- Chị cứ ra đợi em đi, em sẽ quay lại mà.


Thiên Yết nói xong liền chạy đi khiến Thiên Bình rất khó xử, không biết con em mình đang định làm gì? Bây giờ cô chỉ biết xách đồ ra cổng sau để đợi Yết.

Thiên Yết đến phòng của bà hiệu trưởng cô nhi viện. "Cạnh". Tiếng cửa đẩy nhẹ. Yết rón rén bước vào, bà ta đã ngủ, gần đó là bịch tiền 250 triệu, bà ta yêu tiền đến nỗi đi ngủ cũng để nó bên cạnh mình. Yết nhẹ nhàng cho thứ gì đó vào nước uống của bà ta, nhếch môi cười tạo thành 1 đường cong hoàn hảo.


- "Chỉ có cái chết mới đủ trả giá cho những gì và định làm cho tôi và chị tôi."


Sau đó, Thiên Yết cầm bịch tiền rồi bỏ đi. Tiền khá nhiều và nặng. Với cái cơ thể của 1 cô bé 10 tuổi mà phải cố bê bịch tiền đó cũng đủ thấy ý chí nó mạnh mẽ cỡ nào.

Thiên Bình sốt ruột chờ đợi ở cổng sau, cô lo cho em mình. Chợt thấy Thiên Yết từ đằng xa chạy lại, cô vội bế nó trèo lên tường, sau đó tự mình leo ra.


- Ai đó? Ăn trộm à


(Hết chap 1a, đón xem chap 1b)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chap 1 sẽ nói về chị em Bình - Yết. Chap 2 sẽ nói về 3 anh em nhà Thần Nông.
Các bạn nhớ đón xem chap 1b để biết về câu chuyện của chị em Thiên Bình tiếp theo nhá.
 
yuri hanakawa
Học sinh nhà Khí
yuri hanakawa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 262
Birthday : 06/02/2000
Join date : 19/05/2013
12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 1a) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 1a)   12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 1a) Icon_minitimeThu Sep 05, 2013 2:50 pm

TT tội quá đi 20a nhưng vẫn hay =))
 
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 1a) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 1a)   12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 1a) Icon_minitimeThu Sep 05, 2013 3:04 pm

Yuri: thank con. Mama viết thể loại truyện trường kì khổ đau con à =)). BB cũng sẽ ko ngoại lệ >:)
 
pecankute
Học sinh nhà Khí
pecankute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1369
Birthday : 07/10/2000
Join date : 27/05/2013
12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 1a) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 1a)   12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 1a) Icon_minitimeThu Sep 05, 2013 3:15 pm

ôi hay a~~~ :3
hóng ạ :v
 
Gamuon
Học sinh nhà Nước
Gamuon
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 300
Birthday : 22/07/1914
Join date : 09/07/2013
12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 1a) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 1a)   12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 1a) Icon_minitimeThu Sep 05, 2013 3:16 pm

Zời ơi,vừa chap 1 đã có biến cố sảy ra rồi 20a thôi kệ,ta hóng chap =))
 
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 1a) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 1a)   12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 1a) Icon_minitimeThu Sep 05, 2013 3:19 pm

Pecan: thank cn :3
gamuon: gay cấn từ phút đầu tiên =))
 
yuri hanakawa
Học sinh nhà Khí
yuri hanakawa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 262
Birthday : 06/02/2000
Join date : 19/05/2013
12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 1a) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 1a)   12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 1a) Icon_minitimeThu Sep 05, 2013 3:39 pm

Mama sẽ lm gì BB nghe ghê quá đi ~ =))
 
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 1a) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 1a)   12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 1a) Icon_minitimeThu Sep 05, 2013 6:00 pm

Yuri: chờ tới chap của BB sẽ biết con à =))
 
hanako-chan
Học sinh nhà Đất
hanako-chan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 1126
Birthday : 04/05/2001
Join date : 04/07/2013
12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 1a) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 1a)   12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 1a) Icon_minitimeThu Sep 05, 2013 8:40 pm

*đập bàn* hayyyyyyyy
gay cấn từ phút đầu tiên ><
hóng tiếp nhé e êu 99
http://thecolorfulworld.sforum.biz  
Kawaii Panda
Giáo viên chủ nhiệm
Kawaii Panda
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 168
Birthday : 26/09/1999
Join date : 03/07/2013
12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 1a) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 1a)   12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 1a) Icon_minitimeThu Sep 05, 2013 8:43 pm

Hay quá mama :) Ra chap nhanh chóng mama nhá >v<
 
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 1a) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 1a)   12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 1a) Icon_minitimeFri Sep 06, 2013 2:34 pm

Hana: thank ss a~ *lấy băng keo dán bàn lại* *than thở: ss đập gãy cái bàn thứ 2 rồi lấy chỗ đâu em ngồi viết*
panda: thank con :3
 
Water-chan
Học sinh nhà Khí
Water-chan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 115
Birthday : 08/02/2000
Join date : 08/07/2013
12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 1a) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 1a)   12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 1a) Icon_minitimeFri Sep 06, 2013 3:04 pm

Ôi bi kịch... Đúng là gu của con 11  I LIKE IT 114 

Mò mãi chả ra lỗi type. Nội dung rất là gay cấn a~ 67 Con hóng~

p.s :Hình như mama định quỵt luôn hình nhân vật thì phải 23
 
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 1a) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 1a)   12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 1a) Icon_minitimeFri Sep 06, 2013 3:16 pm

Water: thank con.

P/s: mama up hình cp nv rồi mak con 0.o
 
Water-chan
Học sinh nhà Khí
Water-chan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 115
Birthday : 08/02/2000
Join date : 08/07/2013
12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 1a) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 1a)   12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 1a) Icon_minitimeFri Sep 06, 2013 3:17 pm

nhoc_monmap98 đã viết:
Water: thank con.

P/s: mama up hình cp nv rồi mak con 0.o
 Có gt nhân vật và hình couple :v con không thấy hình nhân vật :v
 
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 1a) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 1a)   12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 1a) Icon_minitimeFri Sep 06, 2013 3:49 pm

Water: hình cp đc rồi, mama lười mò hình lắm =)). Cái đó cho mama quỵt con nhé =))
 
Little scorpion
Học sinh chưa nhận lớp
Little scorpion
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 285
Birthday : 10/11/2001
Join date : 01/08/2013
12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 1a) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 1a)   12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 1a) Icon_minitimeThu Sep 12, 2013 12:06 am

Hay quá ! Đọc tiếp.
 
saobunlongthe
Học sinh nhà Đất
saobunlongthe
Giới tính : Nam
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 300
Birthday : 01/09/2000
Join date : 01/08/2013
12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 1a) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 1a)   12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 1a) Icon_minitimeWed Sep 18, 2013 2:16 pm

good.... hay ko có gì tả nổi. haha
.

.

.

.

.

. hết rùi còn đâu =))=))
http://truyentonghop.forumvi.com  
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 1a) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 1a)   12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 1a) Icon_minitimeWed Sep 18, 2013 3:05 pm

Little: thank nàng êu :3.
saobun: cảm ơn nhiều.
 
Sponsored content
12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 1a) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 1a)   12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 1a) Icon_minitime

 
 

12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 1a)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 3a)
» 12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 8)
» 12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 2a)
» 12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 3b)
» 12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 4a)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: 12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu-