Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Mưa Nước Mắt - chap 11B

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
[Ênn]Cân
Học sinh chưa nhận lớp
[Ênn]Cân
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 661
Birthday : 16/10/2000
Join date : 06/05/2013
Mưa Nước Mắt - chap 11B Empty
Bài gửiTiêu đề: Mưa Nước Mắt - chap 11B   Mưa Nước Mắt - chap 11B Icon_minitimeSat Sep 07, 2013 1:26 am

Author’s note : có vẻ như từ ngày đầu tiên ta đã định hướng sai motif cho fic này...nên bây giờ mới bị bí ý thế này, vì lâu qá để nó bám bụi gián chuột gì lẻn vô cả nên ta phải cho chapt mới ngay thôi :vTốc độ thì có nhưng chất lượng thì ta không chắc,cho hỏi có cách nào remake lại từ đầu không ạ? :’))
 
P.s : Từ chapt này tới khoảng chapt 15, một số sao sẽ bị cắt đất diễn (hiện thì ta chưa biết là ai).
 
 
----




_ Cậu chắc là được chứ?
 
Xử Nữ đi vào căn bếp nghi ngút mùi đồ ăn tìm cô nàng Cự Gỉai, vẻ mặt cực kì gấp gáp. Cự Gỉai, mình đeo chiếc tạp dề màu xanh chấm bi, đeo găng làm bếp, trán lấm tấm mồ hôi vì hơi nóng của nồi súp to oành cô đang đứng khuấy. Xử Nữ chạy tới vội vàng giúp Cự Gỉai để cô ấy có thể lo tiếp được mấy cái chảo đồ ăn đang xèo xèo trên bếp, một mình Cự Gỉai chưa chắc gì đã kham nổi đống đồ ăn kia, đã thế ... bà cô tiết tư còn níu kéo Xử Nữ lại bảo giúp bà ta đem thứ quái quỉ gì đó lên phòng giám thị, rồi còn đem mấy cuốn sách mà XửNữ không biết trong viết cái gì lên phòng lớp tuốt tuột trên lầu ba trường... đó chính là lí do tại sao cô lại đến trễ.
 
“ Cạch “
 
Tiếng mở cửa, một con người bèo nhèo bùi nhùi trông thật thảm thương bước vào, mặt nhăn như khỉ ăn ớt, mồ hôi nhễ nhại. Cự Gỉai với tay lấy chiếc đĩa sành trên kệ để bày đồ ăn ra, tiện mắt nhìn ra cửa luôn thì thấy cái dáng quen thuộc, chân ngắn lưng dài của ai đó đứng ngoài cửa.
 
_ À há,kẻ trốn học đây rồi! – Xử Nữ bê tô súp bằng thủy tinh ra nhìn Thiên Bình đùa.
 
_ Hehe, đùa vui quá nhỉ? Tớ có cảm giác như tớ muốn trốn nữa đấy! – Thiên Bình cười nham nhở.
 
_ Bình Nhi à cậu đi đâu suốt mấy ngày qua vậy? – Cự Gỉai đặt lọ muối xuống bàn bếp rồi chạy ra chỗ Thiên Bình đang đứng hỏi lo lắng.
 
_ Chút việc gia đình thôi Gỉai Gỉai,cậu không cần phải lo đâu. – Thiên Bình cười nhăn hai hàm răng ra.
 
_ Ôi trời ạ, nụ cười mất nết hết sức nha Bình  Nhi ! – Xử Nữ cười.
 
_ Nó hết sức trắng sáng mà? Thôi tớ đi ngủ đây, hẹn gặp các cậu vào một ngày không xa. – Thiên Bình lấy tay che miệng lại ngáp rồi uể oải lên cầu thang.
 
_ Không ăn trưa à? – Cự giải hỏi với theo.
 
_ Thôi, tớ chỉ muốn ngủ lúc này! – giọng Thiên Bình lè nhè.
 
_ Lớp chúng ta có bạn mới đấy! – Xử Nữ và Cự Gỉai đồng thanh hét lên.
 
_ Kệ m* chúng nó chứ!
 
 
Trở lại cái lớp học đầy thương tâm...
 
Những con người bị bỏ rơi ngồi ngáp lên ngáp xuống, nhổm lên núp xuống mãi vì chán. Trên bảng, cô giáo Laura đang say sưa lảm nhảm cái thứ công thức gì đấy mà không ai lọt được vào tai chữ nào cả, ngay cả lớp trưởng gương mẫu cũng đang cầm cuốn sách úp lên đầu, mặt dán xuống bàn mà ngáy như trâu. Đúng là giáo viên tận tụy có khác à nha, học trò nó ngủ ngáy luôn mà vẫn giảng một mình như người tự kỉ. Đến khi phát hiện ra thì ...
 
_ DẬY HẾT MAU CHO TÔI XEMMMMM !!!!
 
Cả bọn giật bắn người khi nghe tiếng thét khủng bố màn nhĩ của cô Laura, trơ trớ con mắt ra đơ một cục. Ngày thường cô Laura đi đứng khép nép yểu điệu, giọng nói nhỏ nhẹ bay bổng... sao tự dưng nó lại thành ra mụ Simla thế này nha? Khó chịu ghê chưa.
 

_ CHIỀU NAY TÔI SẼ BÁO VỚI THẦY XÀ PHU VÀ XEM CÁC EM SẼ NHẬN LẤY HẬU QUẢ NHƯ THẾ NÀO KHI DÁM NGỦ Ở TIẾT CỦA TÔI !!! 
 
pecankute
Học sinh nhà Khí
pecankute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1369
Birthday : 07/10/2000
Join date : 27/05/2013
Mưa Nước Mắt - chap 11B Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mưa Nước Mắt - chap 11B   Mưa Nước Mắt - chap 11B Icon_minitimeSat Sep 07, 2013 9:21 am

Nó ngắn nhoa. Nhưng ta hóng :3
 
 

Mưa Nước Mắt - chap 11B

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Mưa nước mắt-Chap 2
» Mưa Nước Mắt - chap 11A
» Mưa nước mắt - Chap 4
» Mưa nước mắt - Chap 8
» Mưa nước mắt - Chap 10A
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Mưa nước mắt-