Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Thị trấn Mông Bự : Cuôc thi làm bánh ( phần 2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
capricornus bang
Học sinh nhà Đất
capricornus bang
Giới tính : Nam
Zodiac : Capricorn
Tổng số bài gửi : 295
Birthday : 04/01/2000
Join date : 31/08/2013
Thị trấn Mông Bự : Cuôc thi làm bánh ( phần 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Thị trấn Mông Bự : Cuôc thi làm bánh ( phần 2)   Thị trấn Mông Bự : Cuôc thi làm bánh ( phần 2) Icon_minitimeThu Sep 19, 2013 12:54 pm


-"Vỗ tay nào bà con ! Ờ , mà thi rồi sao mà ..."-Ông Thứ 8 chỉ về phía bàn đăng kí .

Tại bàn đăng kí , những con quái vật đang la làng để ghi danh , những con không phải quái vật thì không , à , còn có thêm 1 ông thầy tu và Chúa đang đăng kí kìa .

Cuộc thi chắc là nổi tiếng lắm đây !

-"Gì kì vậy , tới ngày thi mà bọn quái vật đó vẫn còn đăng kí là sao ?"-Nhân Mã hỏi .

-"Hôm nay là ngày Bướm tháng Sâu năm Cào Cào , ơ , thi vào ngày Bọ tháng Sâu năm Cào Cào mà , mai mới đến ngày thi !"-Polly nói .

-"Um ... vậy hả , thế mọi người về nhà đi , về , xùy !"-Ông Bober trong bikini đuổi mọi người về .

-"Này , chúng ta nên bắt chuyện với người nào đó để tìm hiểu về thị trấn"-Sư Tử đề nghị .

12 sao chọn Alan để trò chuyện vì trông chú có vẻ sáng dạ , không tối dạ như ông Thứ 8 .

-"A , chào cậu , cho hỏi đây là đâu vậy ?"-Song Tử bắt chuyện .

-"Đây là thị trấn Mông Bự"-Alan tuy nhỏ nhưng tiếng nói của cậu cho động trời .

-"Cảm ơn , nhưng cho hỏi làm sao để về được thành phố Hồ Chí Minh vậy ?"-Song Tử hỏi .

-"Thành phố Hồ Chí Minh là cái gì , xúc xích nướng à?"-Ông Thứ 8 chen vào .

-"Dạ không ạ"-Ma Kết trả lời .

-"Lão này bị sao vậy ?"-12 sao nghĩ thầm .

-"Thị trấn Mông Bự này là thị trấn duy nhất trên thế giới mà ?"-Alan nói .

-"Hả ?"-Thiên Yết nói . Bỗng cậu đang bước đi thì hụt chân , bên dưới là 1 vực thẳm , không , phải nói là vũ trụ !

-"Hả , chúng ta bị lạc vào thế giới khác rồi !"-12 sao kêu lên .

-"Thế giới là gì , xúc xích nướng à?"-Ông Thứ 8 chen vào .

-"Không phải !"-12 sao gào vào mặt ông Eightday .

-"Vậy thì làm sao mà chúng ta có nhà ở đây ?"-Kim Ngưu hỏi .

-"Nhà ở , các cậu có thể ở nhà của tôi"-Ông Hoàng Ảo Giác nghe vậy thì trả lời .

-"Bác cho chúng cháu ở nhờ nhà à , cảm ơn bác !"-12 sao nói .

-"Ta cho các cháu ở nhờ nhà hồi nào?"-Ông Hoàng Ảo Giác hỏi ( Bạn thấy không ông ta luôn làm ngược với những gì mình nói ) .

-"Các anh chị có thể ở nhà của em !"-Cô bé Polly đề nghị .

Thế là 12 sao về nhà của Polly , trời đã tối .

Sáng mai ...

-"Cuối cùng cũng có thể đi thi được rồi !"-Ông Thứ 8 nhảy múa .

Hôm nay mấy con quái vật không tới . Lý do là hôm qua , 1 cô nàng Pamela đang chơi bắn cung thì vô tình bắn trúng chiếc máy bay đang chở mấy con quái vật về nhà , kết quả là bọn chúng rơi xuống vũ trụ hết cả .

Thế là chỉ còn 8 đội , thêm Chúa và ông thầy tu nữa là 10 . Nói thêm là cô nàng Pamela đã vào tù vì tội giết 1 lần hàng trăm con quái vật .

John mập mạp không chui nổi qua cửa để vào phòng thi , thế nên anh đã thực hiện chế độ giảm cân trong vòng 10 phút cho qua khỏi cái cửa đó .

Cuộc thi bắt đầu . Martin Hiệu Giặt phải vác đống nguyên liệu vào phòng thi và anh tay than mình mỏi quá . Đống nguyên liệu như thì thầm lại ...

Im mồm đi , im mồm đi , im mồm đi , không ai quan tâm đến cánh tay ngu ngốc của ngươi đâu , đứa mít ướt kia , đứa mít ướt kia ...


Gia đình Pamela , Pamela chọn làm bánh táo , Pamela chọn làm bánh kem dâu , Pamela chọn làm bánh sôcôla , rút cuộc chẳng biết làm gì .

Tổng tống Obama vì lần đầu làm bếp nên ông đã cắt đứt cả 6 cái móng tay của mình trong khi chưa nhào được cả bột .

Polly làm khá suôn sẻ vì cô bé rất giỏi làm bánh .

Còn rất nhiều thí sinh nhưng tôi không có hứng kể đâu . Thời gian kết thúc , các thí sinh dừng lại .


Được sửa bởi capricornus bang ngày Sat Sep 21, 2013 3:01 pm; sửa lần 2.
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
Thị trấn Mông Bự : Cuôc thi làm bánh ( phần 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thị trấn Mông Bự : Cuôc thi làm bánh ( phần 2)   Thị trấn Mông Bự : Cuôc thi làm bánh ( phần 2) Icon_minitimeThu Sep 19, 2013 4:26 pm

Ý tưởng thú vị nhưng văn phong thì...
 
hanako-chan
Học sinh nhà Đất
hanako-chan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 1126
Birthday : 04/05/2001
Join date : 04/07/2013
Thị trấn Mông Bự : Cuôc thi làm bánh ( phần 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thị trấn Mông Bự : Cuôc thi làm bánh ( phần 2)   Thị trấn Mông Bự : Cuôc thi làm bánh ( phần 2) Icon_minitimeThu Sep 19, 2013 9:17 pm

ôi trời tức cười quá =))
pamela bắn cái máy bay chở hàng trăm con quái vật =))
ông obama cắt 6 cái..... móng tay (tưởng ngón tay chứ) =))
hong1~ 1
http://thecolorfulworld.sforum.biz  
bé gấu kute
Học sinh nhà Đất
bé gấu kute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 445
Birthday : 24/04/2000
Join date : 02/07/2013
Thị trấn Mông Bự : Cuôc thi làm bánh ( phần 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thị trấn Mông Bự : Cuôc thi làm bánh ( phần 2)   Thị trấn Mông Bự : Cuôc thi làm bánh ( phần 2) Icon_minitimeFri Sep 20, 2013 11:11 am

hay á ta hóng mà tức cười thiệt nhưng ngắn quá làm dài lên nha
 
reading
Học sinh nhà Lửa
reading
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 2274
Birthday : 08/08/2000
Join date : 19/04/2013
Thị trấn Mông Bự : Cuôc thi làm bánh ( phần 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thị trấn Mông Bự : Cuôc thi làm bánh ( phần 2)   Thị trấn Mông Bự : Cuôc thi làm bánh ( phần 2) Icon_minitimeSat Sep 21, 2013 8:24 am

hóng a~ chapt ngắn , nhưng ra nhanh (khâm phục a~) , hình như là có 1 lỗi type
 
Tiểu cân
Học sinh nhà Khí
Tiểu cân
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 564
Birthday : 21/10/2000
Join date : 26/05/2013
Thị trấn Mông Bự : Cuôc thi làm bánh ( phần 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thị trấn Mông Bự : Cuôc thi làm bánh ( phần 2)   Thị trấn Mông Bự : Cuôc thi làm bánh ( phần 2) Icon_minitimeSat Sep 21, 2013 2:48 pm

tổng thống Obama cắt 6 cái....móng tay =))
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
Thị trấn Mông Bự : Cuôc thi làm bánh ( phần 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thị trấn Mông Bự : Cuôc thi làm bánh ( phần 2)   Thị trấn Mông Bự : Cuôc thi làm bánh ( phần 2) Icon_minitimeSat Sep 21, 2013 10:51 pm

~*~capricornus bang đã viết:

*Đập bàn*

Ta rất ức chế là độc giả chỉ quan tâm đến nội dung mà bỏ quên văn phong của tác giả.

Kết Nổ! *Xắn tay áo*


-"Vỗ tay nào bà con ! Ờ , mà thi rồi sao mà ..."-Ông Thứ 8 chỉ về phía bàn đăng kí .

Tại bàn đăng kí , những con quái vật đang la làng để ghi danh , những con không phải quái vật thì không , à , còn có thêm 1 ông thầy tu và Chúa đang đăng kí kìa .

Cuộc thi chắc là nổi tiếng lắm đây !

-"Gì kì vậy , tới ngày thi mà bọn quái vật đó vẫn còn đăng kí là sao ?"-Nhân Mã hỏi .

-"Hôm nay là ngày Bướm tháng Sâu năm Cào Cào , ơ , thi vào ngày Bọ tháng Sâu năm Cào Cào mà , mai mới đến ngày thi !"-Polly nói .

-"Um ... vậy hả , thế mọi người về nhà đi , về , xùy !"-Ông Bober trong bikini đuổi mọi người về .

-"Này , chúng ta nên bắt chuyện với người nào đó để tìm hiểu về thị trấn"-Sư Tử đề nghị .

12 sao chọn Alan để trò chuyện vì trông chú có vẻ sáng dạ , không tối dạ như ông Thứ 8 .

-"A , chào cậu , cho hỏi đây là đâu vậy ?"-Song Tử bắt chuyện .

-"Đây là thị trấn Mông Bự"-Alan tuy nhỏ nhưng tiếng nói của cậu cho động trời .

-"Cảm ơn , nhưng cho hỏi làm sao để về được thành phố Hồ Chí Minh vậy ?"-Song Tử hỏi .

-"Thành phố Hồ Chí Minh là cái gì , xúc xích nướng à?"-Ông Thứ 8 chen vào .

-"Dạ không ạ"-Ma Kết trả lời .

-"Lão này bị sao vậy ?"-12 sao nghĩ thầm .

-"Thị trấn Mông Bự này là thị trấn duy nhất trên thế giới mà ?"-Alan nói .

-"Hả ?"-Thiên Yết nói . Bỗng cậu đang bước đi thì hụt chân , bên dưới là 1 vực thẳm , không , phải nói là vũ trụ !

-"Hả , chúng ta bị lạc vào thế giới khác rồi !"-12 sao kêu lên .

-"Thế giới là gì , xúc xích nướng à?"-Ông Thứ 8 chen vào .

-"Không phải !"-12 sao gào vào mặt ông Eightday .

-"Vậy thì làm sao mà chúng ta có nhà ở đây ?"-Kim Ngưu hỏi .

-"Nhà ở , các cậu có thể ở nhà của tôi"-Ông Hoàng Ảo Giác nghe vậy thì trả lời .

-"Bác cho chúng cháu ở nhờ nhà à , cảm ơn bác !"-12 sao nói .

-"Ta cho các cháu ở nhờ nhà hồi nào?"-Ông Hoàng Ảo Giác hỏi ( Bạn thấy không ông ta luôn làm ngược với những gì mình nói ) .

-"Các anh chị có thể ở nhà của em !"-Cô bé Polly đề nghị .

Thế là 12 sao về nhà của Polly , trời đã tối .

Sáng mai ...

-"Cuối cùng cũng có thể đi thi được rồi !"-Ông Thứ 8 nhảy múa .

Hôm nay mấy con quái vật không tới . Lý do là hôm qua , 1 cô nàng Pamela đang chơi bắn cung thì vô tình bắn trúng chiếc máy bay đang chở mấy con quái vật về nhà , kết quả là bọn chúng rơi xuống vũ trụ hết cả .

Thế là chỉ còn 8 đội , thêm Chúa và ông thầy tu nữa là 10 . Nói thêm là cô nàng Pamela đã vào tù vì tội giết 1 lần hàng trăm con quái vật .

John mập mạp không chui nổi qua cửa để vào phòng thi , thế nên anh đã thực hiện chế độ giảm cân trong vòng 10 phút cho qua khỏi cái cửa đó .

Cuộc thi bắt đầu . Martin Hiệu Giặt phải vác đống nguyên liệu vào phòng thi và anh tay than mình mỏi quá . Đống nguyên liệu như thì thầm lại ...

Im mồm đi , im mồm đi , im mồm đi , không ai quan tâm đến cánh tay ngu ngốc của ngươi đâu , đứa mít ướt kia , đứa mít ướt kia ...


Gia đình Pamela , Pamela chọn làm bánh táo , Pamela chọn làm bánh kem dâu , Pamela chọn làm bánh sôcôla , rút cuộc chẳng biết làm gì .

Tổng tống Obama vì lần đầu làm bếp nên ông đã cắt đứt cả 6 cái móng tay của mình trong khi chưa nhào được cả bột .

Polly làm khá suôn sẻ vì cô bé rất giỏi làm bánh .

Còn rất nhiều thí sinh nhưng tôi không có hứng kể đâu . Thời gian kết thúc , các thí sinh dừng lại .



~*~

Cách trình bày rất chi là rối mắt như các dấu câu " bla bla bla  (dấu câu)  bla bla bla" trong khi phải là "bla bla bla(dấu câu) bla bla bla.

Có vài câu nói bị bỏ lửng khó hiểu.

Nên tả nội tâm nhân vật như là cảm nhận của nhân vật. Ví dụ "Cô ấy thắc mắc..." "Anh ấy buồn bã nói....",...

Không nên lạm dụng dấu " và -. Chọn một, hoặc là " hoặc - để làm câu nói, đừng kết hợp với nhau. Ví dụ:

- Đừng làm như vậy! - cô ấy sợ hãi hét lên.

"Hey!" anh ấy phấn khởi gọi khi nhìn thấy tôi.

Nếu đây là tác phẩm đầu tay thì viết thế này là được rồi :))Good Luck!
 
Sponsored content
Thị trấn Mông Bự : Cuôc thi làm bánh ( phần 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thị trấn Mông Bự : Cuôc thi làm bánh ( phần 2)   Thị trấn Mông Bự : Cuôc thi làm bánh ( phần 2) Icon_minitime

 
 

Thị trấn Mông Bự : Cuôc thi làm bánh ( phần 2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Thị trấn Mông Bự : Cuộc thi làm bánh ( phần 3 )
» Thị trấn Mông Bự : Cuộc thi làm bánh ( phần 4 )
» Thị trấn Mông Bự : Cuộc thi làm bánh ( phần 1)
» Thị trấn Mông Bự : Bãi biển Kì Quái ( phần 5 )
» Thị trấn Mông Bự : Bãi biển Kì Quái ( phần 1 )
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện khoa học - viễn tưởng :: Thị trấn mông bự-