Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 That Moment, We Met...(Chapter 27)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 27) Empty
Bài gửiTiêu đề: That Moment, We Met...(Chapter 27)   That Moment, We Met...(Chapter 27) Icon_minitimeMon Sep 23, 2013 5:11 am




Bồ công anh đồng hành cùng gió. Gió lay động, cánh hoa trắng lại trở mình. Gió thổi. Bồ công anh như bị đưa đẩy. Cánh hoa mềm mại lại phụ thuộc vào gió. Nhờ gió nâng đỡ, đến những nơi ước nguyện thuộc về. Nơi nụ cười và nước mắt cùng tồn tại... 

Một buổi sáng không mấy thỏa mãn, nhưng cũng như bao ngày khác, trôi theo sự luân hồi của thời gian. Trước giờ học, hai cô gái dạo quanh khu vườn. Hoa trắng lơ lửng giữa không trung thật đẹp. Nhân Mã đưa tay hứng một cánh hoa đang rơi nhẹ trước mặt mình. Bồ công anh từ phương trời nào bay tới. Rời rạc, từng cánh hoa lại rơi. Gió ngừng thổi thì bồ công anh như khách lữ hành dừng chân. Đáp xuống sân trường rộng lớn, loài hoa phiêu bạt còn được vẹn toàn?

Chầm chậm, vây lấy hai cô gái nhỏ, Bạch Dương và Nhân Mã như đứng giữa tuyết. Nhân Mã ngẩn người một hồi. Cô nhìn chăm chú vào vật đang rơi, hình dạng của cánh hoa như một thân cây khác. Tiếng cười trong trẻo vang lên bên cạnh, Bạch Dương vui vẻ đón nhận cả nắm “tuyết” vào tay. Cô cười hồn nhiên như một đứa trẻ. Hoa bồ công anh được tung lên trời và rơi xuống. Gió lại thổi, hoa bay. Cánh hoa dẫn đường và họ vô thức bước theo. 

Nhìn vào cây cổ thụ, tình cờ họ nhận ra khuôn mặt quen thuộc. Xử Nữ với ánh nhìn sắc hơn lưỡi dao đứng đối diện thân cây. Cô khoanh tay, vẻ không hài lòng. Nghe có ai gọi tên, Xử Nữ chỉ nhìn họ vài giây rồi trở lại “công việc riêng” của mình. Nhân Mã và Bạch Dương tò mò đi lại, tiện thể muốn hỏi xem cô nàng đang làm gì. 

Vừa đến gần ba bước, họ đã nghe tiếng quát tháo.

_Đã bảo là...không-phải-tôi!! Làm sao để cô tin đây? - Song Tử lục túi quần của mình, cố tìm thứ gì đó. 

_Đừng có ngụy biện! - Xử Nữ tức tối giẫm mạnh chân xuống đất và bắt đầu xỉa xói - Anh là cái thứ gì vậy? Đàn ông gì chứ...làm thì nhận đi!!


Chần chừ nãy giờ rõ chán, Xử Nữ cũng đã mất kiên nhẫn với loại người nói dối mà không chớp mắt. Ấn tượng ban đầu của cô về con người này, mọi hành tung và câu nói, anh ta đều úp mở. Nụ cười lẫn nét mặt lúc nào cũng gượng gạo. Chốn đông người thì anh ta sôi nổi, chuyện trên trời dưới đất biết đủ. Chỉ một lần đi ngang khu vực lầu hai, giờ ăn trưa hôm đó, cô thấy anh đứng một mình. Song Tử không có phản ứng gì khi gặp Xử Nữ. Dường như anh ta không để ý. Xử Nữ định vẫy tay chào nhưng lại thôi. Vẻ mặt anh ta lúc ấy thật đáng sợ, sự nguy hiểm bao trùm khi cô đến gần.

_Chuyện gì vậy? 

_NHÂN MÃ! - Song Tử lên giọng và quát lớn làm cô gái đang chạy lại phía họ giật mình - Là cô lấy điện thoại của tôi phải không?! - Vẻ mặt của anh ta bây giờ thật giống như ngày hôm đó.


Nhân Mã đâu biết là anh ta cũng có mặt ở đây, chưa kịp trả lời câu hỏi thì Song Tử đã lù lù xuất hiện trước mặt và nhìn vào cái thứ trong túi áo của cô. Anh ta giật lại điện thoại của mình, cô thì không kịp phản ứng. Nhân Mã đã cố giấu nó nhưng một góc điện thoại lại bị lộ ra ngoài.

Bạch Dương và Xử Nữ bắt đầu nghi ngờ. Họ muốn một lời giải thích từ phía Nhân Mã. 

_Sao cậu không đưa cho tớ? Xem hắn chứa gì trong đó - Bạch Dương cười cười, ra vẻ rành rỏi. Cô nhếch môi với ý thách thức kẻ đối diện. Song Tử cũng muốn xử lý cô ả từ lâu rồi nhưng vì cô ả là “con gái”. Nghĩ đến hai từ này thì Song Tử bật cười, còn Bạch Dương thì lầm bầm câu “thằng điên thiếu thuốc" liên tục. Hai người không để ý rằng gương mặt Nhân Mã đã lấm tấm mồ hôi. Cô khó xử vì Xử Nữ cứ nhìn xoáy vào mắt mình.

_Crap! - Song Tử vừa kiểm tra điện thoại xong liền rủa, thỉnh thoảng cửa miệng tuôn ra nhiều câu khó nghe. Bản chất thật của anh ta là một người luôn miệng nói tục - “…” Đáng lẽ phải giẫm nát cái điện thoại ngay hôm đó!

_T...chỉ định cho Xử Nhi xem... - Nhân Mã lắp bắp, cô nhìn anh nhưng anh không buồn nhìn lại.

_Thế giới này nhiều kẻ lắm mồm nhỉ? Rác rưởi! - Song Tử nhếch miệng, lẩm nhẩm câu cuối rồi xoay màn hình điện thoại về phía Xử Nữ.

_Anh dám nói xéo người khác?! - Bạch Dương sững người, cô hơi sốc. Ở gần con người này...không hợp tính với mình, từ trong ra ngoài cô đều không ưa tất, nhích lại một li chỉ khiến bản thân cảm thấy khó gần. 

_Xem tin nhắn thì rõ rồi chứ? 

Như thường lệ, Song Tử cũng không ưa gì mấy kẻ bán nữ bán nam nên đành làm ngơ. Vừa hỏi xong, anh ta xoay điện thoại về hướng mình. Ngón tay lướt dọc trên màn hình, ở Song Tử toát lên một vẻ bất cần.

_Hey, làm gì vậy?! 

Điện thoại trong tay bị giật đi mất, Song Tử quay lại nhìn đăm đăm vào Bạch Dương. Không chần chừ, anh ta bước tới và cầm chặt một bên điện thoại. 

_Bỏ-ra! - Song Tử nghiến răng với cái nhìn như muốn thiêu sống kẻ trước mặt. 


Bạch Dương bỏ ngoài tai lời nói đó. Cô muốn biết thứ bí mật mà cô cho rằng ai cũng biết, làm người ngoài cuộc thật chẳng dễ chịu chút nào. Cả hai giằng co chưa đầy một phút thì màn hình điện thoại bị nhảy dữ liệu tin nhắn. Song Tử xanh mặt, hoảng quá nên một tay đẩy Bạch Dương ra khỏi tầm nhìn của mình. Bạch Dương bị đẩy bởi một lực mạnh nên mất đà, cả người cô lao vào gốc cổ thụ. Cô ngã xuống, đau là đằng khác, đầu của cô khi va chạm đã phát ra thứ tiếng động lớn làm ai nghe được cũng phải xanh mặt. Cả ba đứng chết trân nhìn cô gái nhỏ hai tay ôm chặt lấy đầu. Gắng lắm Bạch Dương mới ngồi dậy được, nhưng khi cơn đau ập tới, tê liệt cả năm giác quan, cô lại nằm phịch xuống nền đất lạnh lẽo. Cảnh vật xung quanh cô không còn thẳng thóm gì nữa, cô nằm co người mặc cho cơn đau như búa bổ xuống đầu. Bạch Dương cắn môi đến chảy máu, hết trở mình trong đau đớn lại chỉ biết nhắm nghiền đôi mắt đẫm nước.

Đến giờ, Xử Nữ và Nhân Mã mới có phản ứng sau một hồi đứng hình. Nhất là Nhân Mã, tâm trí cô rối bời khi thấy người bạn thân nhất của mình bị đối xử như vậy. Cô chạy cấp tốc tới bên cạnh Bạch Dương. Song Ngư cũng vừa đến, kịp lúc để chứng kiến mọi chuyện và cùng chạy lại phía người con gái đang nằm bất động. Nhân Mã khuỵu xuống, đưa tay đỡ lấy Bạch Dương và ôm cô ấy vào lòng, ngoài việc đó cô không biết phải nói gì. Phải làm gì, gọi Bạch Dương dậy? Nói với cô ấy sẽ không có chuyện gì nghiêm trọng, vết thương sẽ không đau đớn? Nhân Mã với đống cảm xúc hỗn độn. Phải diễn tả chúng như thế nào đây? Thật sự là xung quanh cô, mọi thứ giờ rối tung mù mịt. Cả người cô run rẩy khi linh cảm có gì đó không ổn. Nhìn vào hai bàn tay vừa được nhuộm đỏ của mình, lòng cô dấy lên sự hận thù. Nhân Mã lườm kẻ đó, nghiến răng nghiến lợi:

_Vì mấy tin nhắn đó mà...Anh! - Giọng cô đứt quãng vì xúc động - Không thể tin được... - Cô ném ánh nhìn căm phẫn về phía anh. Song Tử đã chết lặng từ lúc nào, không thể nói gì ngay cả lời xin lỗi. Mà xin lỗi thì có ích gì trong hoàn cảnh này? Dù đôi mắt chứa nỗi ân hận và cảm giác tội lỗi, nhưng anh lại chọn giải pháp tốt nhất là không nói gì. Thỉnh thoảng, bờ môi có mấp máy, nhưng vừa định cất tiếng thì anh lại chọn cách–im lặng... 

Xử Nữ không tỏ vẻ lo lắng, cô chỉ đứng đó, đứng im với khuôn mặt điềm tĩnh như một bức tượng. Trái lại, trong lòng cô là một đám lửa, rồi, cô nắm chặt bàn tay đang run rẩy của mình. Xử Nữ đã rất bình tĩnh và cô bảo:

_Hai cậu - Cô bảo với Song Ngư và Nhân Mã - đưa cậu ấy đi–mau lên! - Giọng cô gần như hét lên.

Song Ngư chần chừ, e dè nhìn Xử Nữ, cô trao lại cho cậu một cái nhìn trấn an nhưng vẫn không mấy thuyết phục. Cậu đứng dậy, lại gần và thì thầm vào tai cô vài câu. Cô gật đầu, cho biết là mình đã hiểu ý và liếc nhẹ vào người đứng cạnh, một cô gái đang bặm môi như mơ hồ về chuyện vừa xảy ra. 

Song Ngư giúp Nhân Mã đưa Bạch Dương đến phòng y tế. Cả hai đi khuất còn lại ba người họ và một cái bóng đen đang tiến đến gần, dường như không ai thấy. Xử Nữ nhìn cô gái nọ với vẻ nghi ngờ. “ “...”. Còn nữa, một vài người đã mất tích", theo cô nhớ thì Song Ngư đã nói vậy. 

Nữ sinh nọ tên Cự Giải, biết đến lượt mình nói nên cô ta lên tiếng một cách gấp gáp:

_Ba người họ đã mất tích...trong Red Flame...Kim Ngưu và...- Giọng cô gái có phần run rẩy, lại còn thêm biểu hiện lúng túng. Phải giải thích tận tình như thế nào đây, vì bản thân cô cũng không chắc là họ đang gặp nguy hiểm. Cự Giải kết thúc một câu trong dang dở để thở gấp, vô cùng mất bình tĩnh và lo lắng. Cảm xúc bên trong như dâng trào làm Cự Giải nói không nên lời. 

Xử Nữ liền trấn an, dù gì cô cũng biết sơ sơ về điều Cự Giải muốn nói:

_Bình tĩnh...cậu có thể nói rõ là ai? Mất tích trong Red Flame? Tại sao lại mất tích trong đó? Chi tiết và bình tĩnh.

_Một ngày trước, Kim Ngưu có bảo là cậu ấy cùng hai người nữa đến khu đền cạnh Red Flame. Họ muốn tìm một chiếc mặt nạ nhưng không thấy trở về, sau đó...

Cự Giải đang kể lại thì chàng trai bên cạnh sực nhớ ra điều gì, anh ta lên tiếng cắt ngang câu nói của cô:

_Mặt nạ? Là cái mặt nạ nào? - Song Tử hỏi như tra khảo, vịn một vai Cự Giải để cô ta đối mặt với mình. Có điều gì đó không hợp lý trong câu chuyện cô ta vừa kể.

_Mặt nạ...điều ước thì phải...? - Cự Giải hơi ngạc nhiên trước phản ứng này, cô trả lời do dự. Sao anh ta lại muốn biết về cái mặt nạ?

_Khu đền nằm ở bìa rừng Tây Bắc, giáp với KSAM? - Cách Song Tử hỏi kĩ như không tin tưởng làm Cự Giải bực mình, cô gật đầu đầy miễn cưỡng. Bỗng dưng anh ta lên giọng - Ai bảo đó là mặt nạ điều ước?! - Tự nhiên anh ta phản ứng mạnh, như việc này có liên quan đến mình? Song Tử giải thích - Cái mặt nạ ban đầu đã không có trong đền.

_Ý anh là sao? - Xử Nữ chen vào.

Song Tử giật mình, đôi mắt của Xử Nữ cứ liên tục nhìn thấu suy nghĩ của người khác thật khiến anh phải dè chừng. Song Tử phải cân nhắc kĩ rồi mới trả lời:

_Nó đã bị lấy mất...

_Ai lấy? - Xử Nữ hỏi tới như không thể chờ thêm một giây một phút nào nữa. Cô cần chi tiết và cụ thể nhưng sao mấy người này cứ ấp a ấp úng, muốn giấu mình chuyện gì?!

_ Là... 


~oOo~



“Đây là số của tôi, nhưng cô không được gọi. Không giữ lời thì đừng trách.” 

Sống lưng của Cự Giải lạnh toát trước câu nói gở của kẻ này. Cô muốn kháng cự lại, nhưng cửa miệng đã bị bàn tay kia bịt chặt từ lúc nào. Hắn đẩy cô áp sát vào thân cây. Hắn không cho cô nói vì trước đó cô đã nói rất nhiều, giờ thì cô hãy lắng nghe. Gì thì cô và kẻ ấy cũng quen biết, sao bây giờ trông hắn thật đáng sợ, cứ hăm dọa cô về tính mạng của người kia? Vì quen biết nên hắn mới có nhã ý giúp cô, nhưng sao lời hắn nói lại mang nghĩa ngược lại? Ừ, thì quen biết nên cô mới không tin... là hắn ta nói thật. 



Chàng trai mảnh khảnh cùng cô gái có quyền chức vừa bỏ đi, thì cái bóng đen xuất hiện làm một người yếu tim như Cự Giải không khỏi giật mình. Cuộc đối thoại diễn ra vài phút mà cứ như cuộc trao đổi vậy. Hắn bảo cô phải trả “nợ” nếu cậu ta được thả. Nhưng sao hắn biết bạn của cô bị bắt? 

Cự Giải nghĩ hoài không ra câu trả lời. Loảnh quoảnh trong đầu cô chỉ có một câu của kẻ đó. Hắn bảo cô thay vì nhờ vả thì tự mình đi tìm mới xứng đáng là bạn. Và cách thông minh nhất hắn nghĩ được: “Cha cô là cảnh sát, làm việc có uy tín hơn bọn họ, sao không nhờ?” Nhưng vấn đề là...”Cha tôi khắt khe, cả hai đứa sẽ bị cấm cửa! Cho người nhà Kim Ngưu biết còn hơn cả hại bạn”. Cô trả lời như vậy thì hắn cũng thua, hắn bảo: “Câu nào cô cũng cãi được. Hy vọng cái mồm của cô giúp ích trong việc này”. Xong thì hắn dửng dưng bỏ đi, ban đầu có ý định giúp đỡ nhưng giờ lại mất cả hứng. Điều kiện của hắn chắc phải tạm gác sang một bên...nhờ vả cô nàng này không được rồi. Ai ngờ, hắn ta vừa ngoảnh mặt đi chừng năm bước thì bị cô xỉ vả, mắng hắn thậm tệ như bảo là hắn không có lương tâm, không phải người thân của hắn nên hắn không lo, trong khi cô thì thấp thỏm chờ đợi điện thoại của người kia...Ức quá cô mới nói động gì đó làm hắn nổi sùng. Hắn bịt miệng cô lại và bắt đầu nguyền rủa, đe dọa...khiến cô tái mặt, từng câu, từng chữ hắn phun ra đều như nọc độc. Cô biết hắn không phải là loại người như vậy...trừ khi hắn tức giận.

Nhưng cuối cùng, hắn lại trấn an cô. Hắn hứa với cô một điều và muốn cô hứa lại. Cự Giải tốt nhất là đừng bao giờ nghĩ đến việc thất hứa theo lời hắn dặn.

Cái bóng đen đi khỏi, lần này là bỏ đi thật sự. Cự Giải thở phào, cô đưa tay lên trán và vỗ vỗ cho bớt nhức đầu. 

_Kim Ngưu sẽ trở về như lời anh nói sao, Rey?



Sáng hôm đó, Cự Giải vào lớp muộn vì bỏ phí mười phút cho màn thẫn thờ dưới gốc cây của mình.


...







 
reading
Học sinh nhà Lửa
reading
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 2274
Birthday : 08/08/2000
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 27) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 27)   That Moment, We Met...(Chapter 27) Icon_minitimeMon Sep 23, 2013 11:35 am

chapt mới ~~~~~~~
Kiểu chữ ok a~
em thích 2 đoạn đầu :3
hóng chapt tiếp a~ :3
p/s sao k có lỗi chính tả???????
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 27) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 27)   That Moment, We Met...(Chapter 27) Icon_minitimeMon Sep 23, 2013 11:41 am

reading đã viết:
chapt mới ~~~~~~~
Kiểu chữ ok a~
em thích 2 đoạn đầu :3
hóng chapt tiếp a~ :3
p/s sao k có lỗi chính tả???????
giảm tối thiểu tình trạng cận thị a~~ 
k có lỗi chính tả vì......chị êu đã cố gắng hết sức 49
 
reading
Học sinh nhà Lửa
reading
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 2274
Birthday : 08/08/2000
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 27) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 27)   That Moment, We Met...(Chapter 27) Icon_minitimeMon Sep 23, 2013 11:43 am

yoohaney đã viết:
reading đã viết:
chapt mới ~~~~~~~
Kiểu chữ ok a~
em thích 2 đoạn đầu :3
hóng chapt tiếp a~ :3
p/s sao k có lỗi chính tả???????
giảm tối thiểu tình trạng cận thị a~~ 
k có lỗi chính tả vì......chị êu đã cố gắng hết sức 49
hê hê , 1 châm ngôn " Hãy đợi đấy "
p/s : chapt lày hay :3
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 27) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 27)   That Moment, We Met...(Chapter 27) Icon_minitimeMon Sep 23, 2013 12:12 pm

@Rít: thanks em êu :"> 
p/s: viết lẹ, chị muốn đọc >"<
 
Sponsored content
That Moment, We Met...(Chapter 27) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 27)   That Moment, We Met...(Chapter 27) Icon_minitime

 
 

That Moment, We Met...(Chapter 27)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» That Moment, We Met...(Chapter 5)
» That Moment, We Met...(Chapter 22)
» That Moment, We Met...(Chapter 36)
» That Moment, We Met...(Chapter 18)
» That Moment, We Met...(Chapter 23)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: That Moment, We Met...-