Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Giận thì giận chứ đừng buông tay! ( Nhân Mã - Bảo Bình)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
cherryn**
Học sinh chưa nhận lớp
cherryn**
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 38
Birthday : 04/10/1996
Join date : 05/09/2013
Giận thì giận chứ đừng buông tay! ( Nhân Mã - Bảo Bình) Empty
Bài gửiTiêu đề: Giận thì giận chứ đừng buông tay! ( Nhân Mã - Bảo Bình)   Giận thì giận chứ đừng buông tay! ( Nhân Mã - Bảo Bình) Icon_minitimeMon Sep 23, 2013 5:36 pm

[size=18]
Title: Giận thì giận chứ đừng buông tay!
Author: Cherryn
Disclaimer: Số phận họ thuộc về tôi.
Caterlory: Tình cảm.
Raiting: K+
Length: One short
Status: Hoàn thành.
Oneshort tặng Aquagirl và Ryu.

                                                       

Uploaded with ImageShaGiận thì giận chứ đừng buông tay! ( Nhân Mã - Bảo Bình) Exe8ck.us

                                                                    Giận thì giận chứ đừng buông tay! ( Nhân Mã - Bảo Bình) C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002
 
 
Warn: Mọi người cứ việc thoải mái tung gạch, ném đá, quăng lựu đạn…*đội mũ bảo hiểm*
-         Đừng spam trong topic, quăng gạch thì cherr nhận.
 
 
Cô cũng như bao người bình thường khác, hằng ngày vẫn tất bật với công việc làm thêm để mưu sinh, và tích góp ít tiền phục vụ cho công việc học tập của mình. Cô không có ba, chỉ biết ngay khi sinh ra chỉ mỗi mẹ ở bên lo lắng, chăm sóc cho cô. Tuy gia đình không giàu có, không có cuộc sống xa hoa như bao người nhưng cô rất hạnh phúc vì có mẹ luôn bên cạnh.
 
Căn nhà không to, cửa không rộng nhưng cô rất hài lòng vì những gì bản thân đang có, một mái ấm không ba nhưng lại rất dạt dào tình thương của mẹ. Mẹ thường nói với cô, ngày cô chào đời ba đã mất vì tai nạn xe lúc gấp rúc đến bệnh viện. Nhưng nhìn sâu thẫm trong đôi mắt của mẹ cô biết là…ba bên cạnh bao nhiêu đàn bà và quên luôn gia đình.
 
Đôi lúc cô khao khát được gọi tiếng “ba ơi!”, thèm được cõng trên lưng nhưng mà kể từ lúc cô bao lần thấy mẹ khóc thấm bên gối thì cô đã hiểu thà không có còn hơn. Vì không có ba nên cô thường bị nói là con hoang, là đứa mồ côi… Nhưng cô chẳng quan tâm vì điều đó, cô biết mẹ luôn là tất là vừa là ba cũng là mẹ. Cô luôn cố gắng học thật giỏi để đạt học bỗng vào được ngôi trường bao người mơ ước – trường ESD  bằng chính đam mê, khao khát và sự nổ lực của mình. Giờ đây ước mơ đã được thực hiện đó là lí do cô phải làm thêm để giảm bớt gánh nặng cho người mẹ thân yêu.
 
Tại ngôi trường đó, việc bị kì thị, phân biệt đối xử giữa các học viên xảy ra như cơm bữa và đương nhiên cô cũng không ngoại lệ vì lí do gia cảnh. Nhưng may thay có cô bạn tên Thiên Bình luôn bên cô. Thiên Bình là cô bạn sống khá hướng nội tuy nhiên lại rất nhiệt tình.  Mỗi lúc cô buồn hay bực bội đều lôi Thiên Bình ra mà Xả cũng vì vậy tình cảm hai người gắn bó như chị em.
 
Thiên Bình tuy gia đình giàu có nhưng cảnh ngộ cũng gần giống như cô, gia đình làm ăn xa phải ở một mình, tiền có dư nhưng tình thân lại thiếu. Đang nằm nghĩ ngợi về cảnh ngộ của mình và con bạn thân thì điện thoại báo có tin nhắn, mở lên xem thì đúng là tin nhắn của Thiên Bình.



                                               “ 8h, Vũ hội hóa trang”



Một tin nhắn ngắn gọn nhưng xúc tích a~. Thường thì ngoài Thiên Bình ra chỉ có anh người yêu là “ tổng đài” nhắn tin cho cô thôi. Ôi! Cái số FA. Cô đang ca than trong lòng thì nhìn vào màn hình điện thoại, đọc kĩ lại tin nhắn, “ Vũ hội hóa trang?  mình đâu có mê cái vụ này, với lại nới đó dành cho công tôn quý tộc cơ mà? Ầy, con nhỏ này thật là…”
 
~O0O~
 
Đúng 18h30p  một chiếc Nissan đen tuyền sang trọng dừng trước cổng nhà cô, lật đật chạy ra xem ai thì cửa xe mở, một cô gái mặc bộ váy cúp ngực màu đen tuyền, phần dưới ngực được may xõa ra không bóp eo dài đến gối. Mang giày cao gót hiệu Gucci cũng màu đen được đính vài viên saphia đen óng ánh. Tay đeo vòng hạt đen, ngón danh đeo nhẫn hình con bướm cũng đen nốt. Mặt đeo chiếc mặt nạ đen hình con bướm che từ mũi lên trên để lộ đôi môi màu cam quyến rũ. Nhìn đôi môi thôi cũng đủ biết là Thiên Bình. Chưa kịp lên tiếng cô đã bị bắt cóc lên xe và được chở đến một spa sang trọng đưa vào phòng và…
 
Á!  UI!  ! UI DA!  Đừng có chạm vào tôi!    Thiên Bình tha cho tớ đi mà! Huhu.
 
 
~O0O~
 
19h30p
.
.
.
.
.
Cửa phòng chợt mở, trông những người bước ra thật thê thảm. Thiên Bình ngồi vắt vẻo bên phòng chờ giờ mới bước vào nhìn cô gái trước mặt mà tặc lưỡi cảm thán:
-         “ Ôi! Công chúa của ta a~! mà sao cậu làm người của tớ te tua vậy? họ chỉ giúp cậu makeup thôi mà?”-  Thiên Bình lắc đầu ngao ngán,  hôm nay mới phát hiện cô bạn này  quá bạo lực a~
-         “ Ai là công chúa của cậu? Bảo Bình xinh đẹp ta mà lại là công chúa của cậu à?”-  Bảo Bình  nhanh nhảu đốp lại câu trêu ghẹo của Thiên Bình.
-         “ Ukm, vậy thì xem đi! Công chúa”-  Vừa nói Thiên Bình vừa đẩy chiếc gương qua cho Bảo Bình xem.
 
SỮNG!
 
Trước mặt Bảo Bình giờ đúng là nàng công chúa a~ “ hôhô, không ngờ ta đã đẹp nay lại càng đẹp hơn a~” vừa nhìn vào gương cô vừa cảm thán trong lòng.
 
Trong gương là cô gái vận trên người bộ váy trắng tinh khôi tay phồng mềm mại dài đến cổ tay được buột chiếc nơ. Váy kín cổ được chăm chút tỉ mỉ từng viên đá đắt tiền, váy kiểu hở lưng để lộ làn da trắng ngần lôi cuốn, chân đi giày cao gót trắng đính kim cương sang trọng. Cổ đeo dây chuyền mặt cỏ ba lá, tay đeo lắc. Mái tóc được tết bím tỉ mỉ theo kiểu quý tộc. Đôi mắt to tròn với hàng mi cong vút, môi ánh sắc hồng tự nhiên. Trên người sử dụng nước hoa hiệu Coco Noir với hương trái cây và hạt Ambreble  dịu nhẹ càng tăng sự quyến rũ theo cấp số en nờ. Chằng trách sao cả Thiên Bình còn gọi cô là công chúa.
 
~O0O~


20h00


Nơi
     Cuộc sống
                Của cô
                     Được mở
                            Sang một
                                  Trang  mới…
 
Chiếc Nissan dừng ngay trước khách sạn sang trọng, nơi tổ chức vũ hội. Hai cô gái một đen, một trắng nhẹ nhàng bước xuống xe. Vừa xuống xe Thiên Bình đã chạy vụt đi mất, nói là đi tìm Song Ngư người yêu của Thiên Bình. Anh cũng là người tổ chức bữa tiệc hôm nay, còn nói là nơi giao lưu kết bạn gì đó. Cô còn nhớ mang mán là Thiên Bình nói cái gì mà xem cô có duyên với người nào đó hay không nữa.
 
Aizzzzzzzzzd!
 
Một mình đứng ngẩn tò te trước cổng ca than, lẩm bẩm một mình đã làm cho không ít người đi ngang qua phải ngoái đầu lại nhìn. Bắt đầu cảm thấy mình hơi bị gây sự chú ý, cố hít một hơi thật sâu cô bước vào nơi tổ chức tiệc.
 
Đập vào mắt là không gian sang trọng, những chùm đèn pha lê lộng lẫy được treo lơ lững trên trần nhà. Những công tử, tiểu thơ ăn mặc cực kì lộng lẫy, sang trọng, nhưng không thấy mặt được vì đeo mặt nạ hết, ngay cả phục vụ cũng toàn hotboy với hot girl không a~, những dãy bàn để buff nhiều vô kể, những loại rượu đắt tiền từ nhẹ đến mạnh như Volka, Wishky, Coctail…Đặt biệt còn có cả Cognae loại cô rất muốn thử. Lúc cô định lấy một ly thì có giọng nói cất lên


-         “ Cô thích Cognae?”- Một chàng trai vận trên người bộ trang phục màu xám bạc, bên trong áo sơ mi hở hai cúc trên trông rất cá tính, làn da lán mịn, đôi môi mỏng hơi nhợt nhạt nhưng lôi cuốn vô cùng. Trên người toát lên mùi nước hoa Eaude Lacoste với hương trà Rooitios thật dễ chịu cất tiếng hỏi cô, tay đưa cô ly rượu đôi môi vẽ lên nụ cười nhẹ.
Đưa tay, cô nhận lấy ly rượu đồng thời cô loay hoay tìm Thiên Bình, con nhỏ bạn này thật đáng ghét, bỏ cô lạc lõng giữa chốn đông người này, cô có quen ai ở chổ này đâu a~


-         “ Không cảm ơn tôi à?’-  Hắn vừa nói vừa tựa lưng vào cây cột to đùng kế bên, nhìn nam tính thật a~, nhưng không biết mắt mũi ra sao, hắn đeo chiếc mặt nạ màu bạc.
-         “ Ukm, tôi đang lạc người bạn”- Cô lúng túng nói như trông đợi sự giúp đỡ từ hắn, cô nghĩ biết đâu hắn quen Thiên Bình thì sao, nhỏ đó giao thiệp rộng mà, ai như cô chúi đầu lo làm việc và học ngoài nó ra có biết ai đâu.
 
 
Mãi suy nghĩ, ánh đèn pha lê chợt tắt, tiếng piano cất lên mở đầu cho bữa tiệc, ánh đèn sân khấu rọi lên hai con người đang đánh đàn không ai khác là Thiên Bình, Người bên cạnh chắc là Song Ngư rồi. Chậc, Tuy hắn đeo mặt nạ nhưng khí chất toát ra kìa, Thiên Bình khéo chọn ghê nha. Một bàn tay  chìa ra trước mặt theo phong cách Pháp cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.


-         “ Công chúa, khiêu vũ với tôi được chứ?”


Cô đưa tay đặt nhẹ vào bàn tay rắn chắc ấy, hắn hôn lên mu bàn tay, rồi khẽ vòng qua chiếc eo thon gọn của cô. Khoảng cách hai người đang rất gần, rất gần. Sao tự nhiên trong vòng tay này cô cảm thấy ấm áp một cách lạ thường.
 
 
~O0O~
 
Không phải cô háo sắc đâu a~. Chỉ là kể từ ngày hôm đó đến nay cô mong gặp lại hắn lắm, muốn nhìn xem mắt mũi thế nào. Cơ mà chẳng lẽ cô lại dễ dàng rung rinh đến thế! Cô vừa nghĩ vừa vỗ tay bôm bốp vào trán.  Mà cũng tại hắn, sau khi khiêu vũ xong là biến mất dạng, trước khi đi lấy số điện thoại cô nhưng cô không đưa, thế là hắn đi luôn còn phát ngôn “ có duyên sẽ gặp”.
 
 
Ở nhà hoài cũng đâm ra chán hôm nay cô được nghĩ. Định xin thêm làm việc ở Bar kiếm thêm thu nhập. Đang rảo bước trên con đường quen thuộc. Con đường cô vốn đi lại rất nhiều lần nhưng là độc bước, miên man trong suy nghĩ cô bước xuống vỉa hè và suýt được an giấc ngàn thu vì cái tội không nhìn đường.
 
-         “ NÈ!  Cô không biết nhìn đường à?” nói xong hắn leo lên chiếc Volk Swagen phóng đi mất. Nhưng trong hương vị của gió còn vương chút mùi Eaude Lacoste quen thuộc…
 
~O0O~
 
Cuối cùng cô cũng làm thêm được ở Bar. Tại đây cô đã gặp lại hắn - tên Nhân Mã lịch lãm trong đêm vũ hội cũng là tên cáu gắt xém chút đưa cô về trời, giờ lại là ông chủ của cô. Quả thật có duyên sao?
 
Hắn có sở thích troll người, gặp cô là moi móc, đài cô như oshin cứ như là cô mắc nợ hắn từ kiếp nào ấy?  Cô nhủ thầm một ngày ta sẽ trả thù. Hắn lúc nào cũng ở Bar cặp kè hết cô chân dài này đến cô chân dài khác. Ham chơi như con nít. Cô bắt đầu có ấn tượng xấu về hắn…Những lúc thấy hắn bên người khác trong lòng cô dậy lên thứ cảm giác bồn chồn rất khó chịu.
 
~O0O~
 Có lần cô bưng thức ăn cho mấy tên dê già trong quán, bị kéo tay kéo chân, hắn ở đâu ra đập tên ấy phát, rồi lôi cô vào phòng mắng xối xả vào mặt, từ đó cô không được mang bất cứ thứ gì cho khách.

Hôm cô mang giày búp bê đi làm, do đi nhiều  nên chân phồng rộp cả lên, lại bị hắn mắng te tua, mắng xong hắn quăng luôn đôi giày của cô vào sọt rác. Hôm sau hắn chính tay mang cho cô đôi giày khác bảo là giày này sử dụng cho nhân viên, nhưng nhìn đi nhìn lại có mỗi cô đi đôi giày ấy chứ có ai nữa đâu, hắn thật là kì quặc.


Lúc cô bị bệnh hắn thấy cô vào quán Bar đuổi cô như đuổi tà, bảo là vào rải dịch bệnh cho người khác, hắn lôi tay cô một mạch kéo ra xe đưa về đến tận nhà bào nếu cô còn rãi dịch bệnh lung tung chổ hắn làm ăn nữa thì đuổi việc. Nói xong hắn ra về một nước bỏ lại cô đứng ngẩn tò te không hiểu gì. Có nhiều lúc cô không hiểu đó có phải là sự quan tâm không  cho đến khi nghe Thiên Bình kể về hắn, cô càng thông cảm hắn hơn. Ăn chơi, buông thả, gái gú chỉ là cách để hắn quên sự đời. Từ ngày có cô hắn mới nói nhiều, quan tâm nhiều đến một người và không ai khác chính là cô – Một bảo bình.
 
~O0O~
 
-         “  Mình quen nhau đi!”- Hắn nói thái độ rất nghiêm túc. Cô thì sững người nhưng vẫn gật đầu chấp nhận. Cô thật không ngờ lại có ngày hắn lại đề nghị như hôm nay, hắn vốn dĩ lạnh lùng, mặc dù bên ngoài luôn tỏ ra như chú ngựa hoang cố ung dung, tự tại. Có khi ăn chơi gái gú thâu đêm, nhưng tuyệt nhiên anh chưa bao giờ lên giường với ai bao giờ. Vun tiền mua vui, anh cô đơn. Ngoài cô ra anh có hai người bạn là Thiên Bình và Song Ngư, những mối quan hệ khác vẫn chỉ là xã giao. Từ nhỏ trong một lần đi du lịch với gia đình, trên đường về nhà đã gặp tai nạn, anh may mắn sống sót còn ba mẹ thì qua đời để lại cho anh cái gia sản kết xù khi mới bảy tuổi. Anh sống trong sự che chở của ông ngoại…Đó là những gì cô nghe được qua lời kể của Thiên Bình và phải chăng cô và anh gặp nhau là duyên hay do…



~O0O~


Ngày sinh nhật Nhân Mã hai người hẹn nhau cô muốn dành bất ngờ cho hắn sau hai  năm quen nhau. Nhưng...
 
20h00p
 
Cô gái mang nét đẹp dịu dàng xen chút bí ẩn vẫn ngồi đó, bên cạnh chiếc bánh gato mang màu sôcôla ngọt ngào. Trên tay cô đang mân mê chai nước hoa hiệu anh thường dùng. Cô định hôm nay sẽ nói với anh là cô đã tốt nghiệp và tìm được việc làm. Nghĩ đến chuyện này cô vui lắm, đôi môi cánh đào mũm mỉm nụ cười xinh. Tuy quen nhau hai năm nhưng cô không cho anh biết là cô đang học gì, nhiều lần hắn hỏi nhưng cô điều giấu. Nhưng hôm nay cô sẽ nói tất cả.
 
Trời càng về khuya không gian càng hoang vắng, cô bắt đầu cảm thấy lòng mình trống trải. Nơi cô ngồi, tầng hai của quán coffe Shunshine. Kiến trúc chủ yếu của quán là cửa kính để khách có thể ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.  Cạnh hàng rào của quán người ta trồng thảm cỏ trãi dài có hoa màu vàng nở li ti rất đẹp, trên cửa rào trồng loài dây leo bướm đêm có màu tim tím, cô rất thích nơi này.Vì quán nằm trên đồi nên có vị trí khá thuận lợi nhìn thành phố về đêm. Xa xa những ngọn đèn nhiều màu nơi thành phố quen thuôc nhấp nháy như bầu trời đêm. Trên đồi nhưng không hề hoang vắng, trên đường các cặp tình nhân nắm tay dạo bước. Cô nghĩ, rồi cô với anh cũng sẽ như thế và còn hạnh phúc hơn nữa kìa.
.
.
.
Lác đác về khuya, bóng người thưa dần những ngôi sao trên trời bị áng mây vùi lấp, trời sắp đỗ mưa. Cô nhìn vào đồng hồ 23h15p. Cô đã ngồi chờ anh đã ba giờ mười lăm phút.



HẪNG!



Một cảm giác nhoi nhói, bồn chồn ở tim, không lẽ anh lại tật cũ, quên ngày hẹn với cô. Mà không thể nào, sinh nhật anh mà quên sao được, với lại anh chưa bao giờ, chưa bao giờ để cô phải ngồi một mình đợi lâu như thế cả. Khóe mắt cô bắt đầu cay cay “Không lẽ xãy ra chuyện gì? Cầu trời là không có gì cả.” – cô lẩm bẩm.
 
Như đã quá sức chịu đựng, cô vụt chạy ra khỏi quán. Bản năng như thôi thúc cô chạy thẳng đến nhà anh ấy. Nhưng đập vào mắt cô là…


~O0O~



Một đôi nam nữ đang đứng cạnh rào của ngôi biệt thự sang trọng. Cô gái ấy mang vẻ đẹp thật ma mị - Thiên yết. Thiên yết là bạn thanh mai trúc mã của Nhân Mã. Lúc nhỏ Nhân Mã rất thích, thậm chí rất yêu cô, nhưng vì cái danh vọng làm ngôi sao, niềm đam mê của mình mà cô đã bỏ rơi Mã. Giờ lại…
-         “Mã à! Anh còn yêu em không”- Yết cất tiếng hỏi.
-         “ Đã từng”- Mã lạnh lùng cất tiếng



Không ngần ngại, Yết nắm lấy cổ áo của mã kéo mạnh xuống đặt lên môi anh một nụ hôn. Đúng cô chỉ cần có thế, từ khi cô trở về cô biết Mã đang quen với Bảo, nhưng với cô điều đó không quan trọng, chỉ cần câu trả lời này của anh, đã từng thì sẽ có lần nữa thôi.
 
PHỊCH!
 
Chiếc bánh kem trên tay Bảo rơi xuống. Mưa, mưa thật đúng lúc, Bảo lấy đôi tay run run che miệng lại, cô không cho phép mình yếu đuối.



NẤC!


                NGHẸN!



 Sao đắng quá! Mặn bờ môi, cô cắn chặt đến nổi đôi môi bật máu. Hai năm đổi lại là viễn cảnh trước mặt. Người cô yêu nay môi kề môi với người con gái khác. Giờ cô biết yêu một play boy sẽ phải trả giá thế nào? Hai hàng lệ hòa vào cơn mưa đang xối xả vào mặt. Trong đầu cô giờ chỉ một ý nghĩ“ phản bội” Mã đã phản bội cô. Khi nãy còn ấp ủ bao điều chưa nói, còn ấp ủ bao hạnh phúc giờ đây…vỡ vụn.
 
Lúc nãy cô không nghe rõ câu trả lời của Mã, cái thấy chỉ là môi đang kề môi. Cô lấy hết sức bình sinh đôi chân run run bước về phía Mã.



 BỐP!



Cái tát tay nhói lòng, bao cơn uất ức, nghẹn ngào cô dồn vào tát tay đó. Anh đau một cô đau mười sao cô lại phải bị đối xử như thế chứ?



CHẠY!


Cô chạy, chạy nhanh thật nhanh để thoát khỏi cái cảnh đáng ghét ấy. Mắt cô nhòe đi không còn rõ mặt đường. Cô ngã chân bong gân  không thể đứng lên cũng không thể chạy thật xa khỏi đây nữa. Hắn không đuổi theo cô ư? Cô đau lắm!
-         “Anh đi đâu?”- Yết hỏi, tay ôm chặt lấy Mã
-         “ Níu kéo như vậy đủ rồi”- Mã gỡ đôi tay của Yết ra, gương mặt vô cảm vội đuổi theo người anh thương yêu nhất.
 
Bảo vẫn ngồi đó, cô mệt mỏi lắm rồi, toàn thân đều bị thương. Bánh kem vỡ vụn, cô đưa tay vào túi lấy ra mấy cây nến cũng vỡ vụn đo ngã lúc nãy. Rồi lại khóc.



BỖNG!



Một đôi tay rắn chắc nhấc bổng cô lên, ôm cô vào lòng, mùi hương Eaude Lacoste quen thuộc lại xộc vào cánh mũi không ai khác chính là anh.
-         “ Bỏ ra, thả tôi xuống”- cô vùng vẫy cố thoát khỏi đôi tay ấy
-         “Nếu còn cựa quậy, tôi hôn ráng chịu”- Mã với gương mặt cực điêu nhìn Bảo nói.



Cô không cố thoát ra nữa vì cô biết hắn nói là sẽ làm. Hai hàng nước mắt vẫn rơi tại sao lại tốt với cô như thế chứ? Khi đến nơi trú mưa Mã thả Bảo trên ghế đá. Hai người ướt sũng vì mưa, người cô khẽ run lên vì lạnh. Không gian như chùng xuống, không ai nói với ai lời nào. Mưa dần ngớt…Bỗng anh xòe tay:
-         “ Quà đâu?”
-         “ Quà?”- Bảo ngước đôi mắt ngấn nước nhìn anh. “ Không phải giỡn chứ?”



Anh lấy từ túi áo ra những cây đèn cầy gãy vụn đo cô vứt chỗ lúc nãy, thắp sáng chúng và cắm quanh chổ hai người ngồi. Thứ ánh sáng lung linh huyền ảo xuất hiện.
-         “ Không mừng sinh nhật anh à?”
-         “ Ukm, qua 12h rồi”- Bảo đáp. Trông cô có vẻ tiếc nuối lắm
-         “ 23h 53p”- Mã nói, anh khẽ đặt lên môi cô một nụ hôn phớt nhẹ. “ Anh không nói dối “. Anh lấy tay lau nước mắt trên mi cô.



OÁI!



Cô cầm lấy tay anh, cắn một cái thật mạnh như cho hả cơn giận. Rồi anh ôm cô vào lòng – Một cái ôm rất chặt như sợ đánh mất đi thứ quan trọng nhất. khẻ thủ thỉ bên tay cô “ Giận thì giận chứ đừng buông tay, em nhé!”


 
 
 
 
 
 
Little scorpion
Học sinh chưa nhận lớp
Little scorpion
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 285
Birthday : 10/11/2001
Join date : 01/08/2013
Giận thì giận chứ đừng buông tay! ( Nhân Mã - Bảo Bình) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giận thì giận chứ đừng buông tay! ( Nhân Mã - Bảo Bình)   Giận thì giận chứ đừng buông tay! ( Nhân Mã - Bảo Bình) Icon_minitimeTue Sep 24, 2013 7:35 am

Thiên Yết làm người níu kéo Mã lại . Hình như trong lịch sử Thiên Yết rất ít lần xảy ra vì lòng tự trọng của một Thiên Yết rất cao . Chỉ nói thế được thôi , các phần rất hay :))
 
AquaGirl
Học sinh nhà Khí
AquaGirl
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 874
Birthday : 14/02/2001
Join date : 23/07/2013
Giận thì giận chứ đừng buông tay! ( Nhân Mã - Bảo Bình) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giận thì giận chứ đừng buông tay! ( Nhân Mã - Bảo Bình)   Giận thì giận chứ đừng buông tay! ( Nhân Mã - Bảo Bình) Icon_minitimeTue Sep 24, 2013 9:24 am

thank nag cherr! 16a  Mà hình như nàng viết sai chữ chỗ ah~ ta không còn gì để chém hết.


Được sửa bởi AquaGirl ngày Tue Sep 24, 2013 10:02 am; sửa lần 1.
 
yuri hanakawa
Học sinh nhà Khí
yuri hanakawa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 262
Birthday : 06/02/2000
Join date : 19/05/2013
Giận thì giận chứ đừng buông tay! ( Nhân Mã - Bảo Bình) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giận thì giận chứ đừng buông tay! ( Nhân Mã - Bảo Bình)   Giận thì giận chứ đừng buông tay! ( Nhân Mã - Bảo Bình) Icon_minitimeTue Sep 24, 2013 9:31 am

hô hô ta kết =))
 
bé gấu kute
Học sinh nhà Đất
bé gấu kute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 445
Birthday : 24/04/2000
Join date : 02/07/2013
Giận thì giận chứ đừng buông tay! ( Nhân Mã - Bảo Bình) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giận thì giận chứ đừng buông tay! ( Nhân Mã - Bảo Bình)   Giận thì giận chứ đừng buông tay! ( Nhân Mã - Bảo Bình) Icon_minitimeTue Sep 24, 2013 9:53 am

hay quá à
 
YoshinoRyu
Học sinh nhà Lửa
YoshinoRyu
Giới tính : Nam
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 240
Birthday : 09/12/1998
Join date : 20/09/2013
Giận thì giận chứ đừng buông tay! ( Nhân Mã - Bảo Bình) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giận thì giận chứ đừng buông tay! ( Nhân Mã - Bảo Bình)   Giận thì giận chứ đừng buông tay! ( Nhân Mã - Bảo Bình) Icon_minitimeTue Sep 24, 2013 9:58 am

Hay hay =)) 
Nhưng mà tặng AquaGirl với Ryu là sao ? Ta không hiểu 

Nhận xét nóng hổi :
Cốt truyện được =)) 

Văn phong cũng tốt =)) 
Mà ngươi thích tên nào là Ngư à sao lại cho Ngư cp với Cân thế . =)) 



Vậy thôi , ta hóng thêm oneshot mới. 
Và p/s : Ta kết. Ngươi có năng khiếu viết oneshot đấy ~ Ta có lời khen thật lòng . 
 
cherryn**
Học sinh chưa nhận lớp
cherryn**
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 38
Birthday : 04/10/1996
Join date : 05/09/2013
Giận thì giận chứ đừng buông tay! ( Nhân Mã - Bảo Bình) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giận thì giận chứ đừng buông tay! ( Nhân Mã - Bảo Bình)   Giận thì giận chứ đừng buông tay! ( Nhân Mã - Bảo Bình) Icon_minitimeTue Sep 24, 2013 4:42 pm

YoshinoRyu đã viết:
Hay hay =)) 
Nhưng mà tặng AquaGirl với Ryu là sao ? Ta không hiểu 

Nhận xét nóng hổi :
Cốt truyện được =)) 

Văn phong cũng tốt =)) 
Mà ngươi thích tên nào là Ngư à sao lại cho Ngư cp với Cân thế . =)) 



Vậy thôi , ta hóng thêm oneshot mới. 
Và p/s : Ta kết. Ngươi có năng khiếu viết oneshot đấy ~ Ta có lời khen thật lòng . 
thì ta tặng ngươi với aqua. *k có ý gì đâu a~* =))
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
Giận thì giận chứ đừng buông tay! ( Nhân Mã - Bảo Bình) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giận thì giận chứ đừng buông tay! ( Nhân Mã - Bảo Bình)   Giận thì giận chứ đừng buông tay! ( Nhân Mã - Bảo Bình) Icon_minitimeFri Oct 04, 2013 3:08 pm

Ta hiểu rồi =))

Chúc nàng Aquafina cùng chồng nàng Ryu hạnh phúc trăm năm, sống lâu chục tuổi =))

Truyện hay thật đó, mang ý nghĩa rất sâu sa =))

Ta kết =))
 
cherryn**
Học sinh chưa nhận lớp
cherryn**
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 38
Birthday : 04/10/1996
Join date : 05/09/2013
Giận thì giận chứ đừng buông tay! ( Nhân Mã - Bảo Bình) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giận thì giận chứ đừng buông tay! ( Nhân Mã - Bảo Bình)   Giận thì giận chứ đừng buông tay! ( Nhân Mã - Bảo Bình) Icon_minitimeSat Oct 05, 2013 9:17 pm

Princess Lily Rose đã viết:
Ta hiểu rồi =))

Chúc nàng Aquafina cùng chồng nàng Ryu hạnh phúc trăm năm, sống lâu chục tuổi =))

Truyện hay thật đó, mang ý nghĩa rất sâu sa =))

Ta kết =))
kaka, nàng hiểu r hả? ta mừng quá *ôm*
 
YoshinoRyu
Học sinh nhà Lửa
YoshinoRyu
Giới tính : Nam
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 240
Birthday : 09/12/1998
Join date : 20/09/2013
Giận thì giận chứ đừng buông tay! ( Nhân Mã - Bảo Bình) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giận thì giận chứ đừng buông tay! ( Nhân Mã - Bảo Bình)   Giận thì giận chứ đừng buông tay! ( Nhân Mã - Bảo Bình) Icon_minitimeSun Oct 06, 2013 1:07 am

Uầy :3 . 
Ta chưa làm gì mà .
Mà sao lại ghép ta thế. 
Troll thôi . ;)) 
 
cherryn**
Học sinh chưa nhận lớp
cherryn**
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 38
Birthday : 04/10/1996
Join date : 05/09/2013
Giận thì giận chứ đừng buông tay! ( Nhân Mã - Bảo Bình) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giận thì giận chứ đừng buông tay! ( Nhân Mã - Bảo Bình)   Giận thì giận chứ đừng buông tay! ( Nhân Mã - Bảo Bình) Icon_minitimeWed Oct 09, 2013 8:16 pm

YoshinoRyu đã viết:
Uầy :3 . 
Ta chưa làm gì mà .
Mà sao lại ghép ta thế. 
Troll thôi . ;)) 
ta thích, ta ghét cái tội kêu ta là nấm? hứ
 
Charlotte Scarlett
Lớp trưởng nhà Nước
Charlotte Scarlett
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1307
Birthday : 06/11/2000
Join date : 17/04/2013
Giận thì giận chứ đừng buông tay! ( Nhân Mã - Bảo Bình) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giận thì giận chứ đừng buông tay! ( Nhân Mã - Bảo Bình)   Giận thì giận chứ đừng buông tay! ( Nhân Mã - Bảo Bình) Icon_minitimeFri Nov 22, 2013 12:39 am

Cưng, má xin lỗi vì giờ ms comt cho con Ọ Ọ sự thực là do má quá lười OvO và hôm nay má tới comt cho  con nè Ọ Ọ về nội dung, má chợt thấy liệu diễn biến nội dung có phải là đc miêu tả quá mờ nhạt k? Thành thực mà ns, má thấy nội dung hơi có vấn đề, hoặc, do lối hành Văn  của con, k phải là lối má thích. Văn phong ổn, nhưng còn lỗi type và câu cú 1 số đoạn còn gượng lắm. Thoại vẫn hơi kịch, các từ in hoa mà con cách riêng dòng ra ấy, má nghĩ con k nên tách riêng ra nt, trông nó khá mang (giống) hơi hướm manga, know? Ns tóm lại thì fic khá ổn, con cần trau chuốt hơn
 
cherryn**
Học sinh chưa nhận lớp
cherryn**
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 38
Birthday : 04/10/1996
Join date : 05/09/2013
Giận thì giận chứ đừng buông tay! ( Nhân Mã - Bảo Bình) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giận thì giận chứ đừng buông tay! ( Nhân Mã - Bảo Bình)   Giận thì giận chứ đừng buông tay! ( Nhân Mã - Bảo Bình) Icon_minitimeWed Apr 09, 2014 11:51 am

Charlotte Scarlett đã viết:
Cưng, má xin lỗi vì giờ ms comt cho con Ọ Ọ sự thực là do má quá lười OvO và hôm nay má tới comt cho  con nè Ọ Ọ về nội dung, má chợt thấy liệu diễn biến nội dung có phải là đc miêu tả quá mờ nhạt k? Thành thực mà ns, má thấy nội dung hơi có vấn đề, hoặc, do lối hành Văn  của con, k phải là lối má thích. Văn phong ổn, nhưng còn lỗi type và câu cú 1 số đoạn còn gượng lắm. Thoại vẫn hơi kịch, các từ in hoa mà con cách riêng dòng ra ấy, má nghĩ con k nên tách riêng ra nt, trông nó khá mang (giống) hơi hướm manga, know? Ns tóm lại thì fic khá ổn, con cần trau chuốt hơn
* ôm* thanh kiu má đã góp ý cho coan hihi * moaz moaz*
 
Sponsored content
Giận thì giận chứ đừng buông tay! ( Nhân Mã - Bảo Bình) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giận thì giận chứ đừng buông tay! ( Nhân Mã - Bảo Bình)   Giận thì giận chứ đừng buông tay! ( Nhân Mã - Bảo Bình) Icon_minitime

 
 

Giận thì giận chứ đừng buông tay! ( Nhân Mã - Bảo Bình)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và lời nguyền xuyên thời gian (Giới thiệu nhân vật phần I)
» [Thiên Bình - Thiên Yết] Hạnh Phúc Giản Đơn (Chap 1)
» [Thiên Bình - Thiên Yết] Hạnh Phúc Giản Đơn (Chap 2)
» [Thiên Bình - Thiên Yết] Hạnh Phúc Giản Đơn (Chap 3)
» [Long fic/ Thiên Bình - Thiên Yết - Ma Kết - Nhân Mã] Đừng trốn chạy, lại bên em
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Truyện ngắn-