Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 6 chàng đại gia và 6 nàng thục nữ - Chap 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
~OoO~Libra~OoO~
Học sinh nhà Khí
~OoO~Libra~OoO~
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 500
Birthday : 06/10/2000
Join date : 16/06/2013
6 chàng đại gia và 6 nàng thục nữ - Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: 6 chàng đại gia và 6 nàng thục nữ - Chap 2   6 chàng đại gia và 6 nàng thục nữ - Chap 2 Icon_minitimeSun Sep 15, 2013 11:30 am

 

-Đúng là phiền phức, đang yên đang lành tự nhiên bị tuyển vô lớp đặc biệt gì gì đó, đời thật chán – Mã Mã nằm ngay phòng của Thiên Bình, phòng đang có cuộc họp của các sao nữ
  
 -Mình cũng giống Mã, lỡ làm hư gì rồi phải đền cả đống tiền, ai mà gánh nổi – Bảo Bảo cũng than vãn  
   
-Tớ thì thật là vui, miễn sao được bao ăn ở thì cho dù có xuống địa ngục cũng cam lòng – Ngưu thì khỏi nói
   
-Tớ thì thấy bọn mình thật may mắn khi được chọn qua lớp đặc biệt đấy, mặc dù học khá giỏi nhưng về hạnh kiểm lớp mình đứng hạng bét toàn trường mờ – Thiên Bình thắc mắc
   
-Mấy cô ngồi đó tám không ai phụ tui gì sất! Nặng muốn chết đây này – Xử Nữ rinh nguyên 6 cái vali để ngay trước cửa phòng – Tui đã bàn với chủ nhà rồi, trả tiền cho mấy cô lun rồi, đồ đạc gì ở đây hết nè, đưa tiền trả tui!!!!!
   
5 sao nữ vội móc bóp ra và thấy rằng... tiền lương tháng này ông chủ còn chưa trả ( 6 sao làm chung chỗ, tiền lương2tr/tháng)
                                                           6 chàng đại gia và 6 nàng thục nữ - Chap 2 32532129
                                                         Chỗ làm của 12 sao
-Trời ạ, có ai đag rãnh đi đòi ông chủ dùm ko, phục vụ cho ổng chục năm rồi mà cứ huỵch tiền lương hoài  - Mã Mã kêu la í ới, không sao chịu được, nên Xử đã ra thánh chỉ ( àu mai ) cho Mã Mã (tội ham chơi) Bảo Bảo(phá phách) và Bình Nhi(chém gió) đi lãnh tiền lương của cả bọn về. Đến nơi, thì Mã bổng thấy có bóng dáng ai quen thuộc, rồi như ngớ ra đc điều j, Mã ta hừng hực đi đến chỗ có 3 chàng trai handsome đang ngồi (ọe!!!)




-Lại gặp à cái anh kia? Sao mà tôi đi đâu cũng gặp anh hết vậy!!? – Mã hậm hực




-Haizz oan gia ngõ hẹp mà Mã – Bảo Bảo vỗ vai Mã




-Ơ tụi tui có gây sự gì với 2 cô không mà làm gì dữ thế? – Song Ngư thắc mắc nhìn Bảo Bảo




-ÔNG CHỦ ĐỊNH HUỴCH TIỀn TỤI EM NỮA À??? – Tiếng Bình Nhi như nổ mái nhà , có thể nói cô là hậu duệ của Xử Nữ.




Ông chủ sau khi lãnh được cú đau ấy, vội chạy ra chỗ Mã và Bảo, xin lỗi Sư Tử, Song Ngư, Bạch Dương tới tấp




-Xin lỗi cậu, đây là 3 cô nhân viên của tôi. Mấy cổ đến để lấy tiền lương, xin cậu tha lỗi cho ạ!




Đến giờ, 3 sao nữ ngớ người ra, nhìn lại chỗ bọn họ đang đứng, đó chính là khu dành cho khách V.I.P




-K…Khách VIP?!!!! – 3 sao nữ đồng thanh




-Đúng tụi tui là khách V.I.P, không ngờ cô lại là nhân viên ở đây, trái đất tròn mà – Sư Tử hãnh diện , hất mái tóc qa một bên và nhoẻn miệng cười




Rồi chẳng nói chẳng rằng, ông chủ lôi 3 cô ra 1 góc, để Sư đứng đó mà…quê 1 cục.




-E hèm, tiền lương của các cô tổng cộng là 24 triệu, tuy nhiên cô Mã đã làm bể 3 cái ly sứ của tui, trừ 300.000đ, cô Xử vì giảng đạo cho khách mà quán ta bị mất đến tận 2 khách V.I.P, bồi thường 5tr, cô Bảo Bảo j pha chế thuốc bỏ vào đồ uống nên khách phải nhập viện, trừ ra 4tr, tổng cộng là 15.700.000đ, các cô nhớ lần sau phải cẩn thận hơn biết chưa?- Ông chủ nói 1 lèo những câu nói hay nhất trong giờ, rồi quăng cả 3 cô ra ngoài đường.




Tại nhà trọ




-Hở? Thế là ổng huỵch hết 9 triệu 300 ngàn của tụi mình hở?– 3 sao nữ còn lại nói




Khỏi nói cũng biết , Xử vì tức điên lên nên gầm cả khu nhà không ai ngủ được cả, Bảo Bảo hóa điên chạy đi chế thuốc nổ để nổ banh cái quán, còn các sao còn lại ngủ rất ngon do bông gòn bịt tai made in Bảo Bảo.




Sáng hôm sau…




Điều lạ lùng là, mọi người đều thức sơm hơn Xử Nhi, kể cả con sâu lười Thiên Bình và con tiểu quỷ ham chơi Mã Mã. Xử Nhi khi dậy thì đã thấy thức ăn được bày trước mắt, 1 tay do Cự Giải nấu, 1 tô mì gói (nấu những 6 gói đấy) chình ình trước mặt, được đặt trên chiếc bàn tròn giữa căn phòng,(nghèo mờ)




-Ăn thôi, tớ đã mượn chén đũa của bà chủ nhà đấy,lần chia tay này bà chủ buồn lắm! – Giải Giải quệt đi vệt nước mắt trên hàng mi cong vút của cô




-Thôi nào, ăn lẹ còn tới trường nữa, với lại lâu lâu chúng ta lại về thăm – Ngưu-chan nhanh miệng an ủi Giải, bởi vì bụng cô đã và đang đánh lô tô.




Sau khi ăn xong, 6 sao nữ của chúng ta xuất phát, mỗi người đem theo 1 chiếc vali to đùng (cỡ 1kg )…Mã Mã thì khỏi nói, sức khỏe vô địch, dẫn đầu cả nhóm, Ngưu-chan thì chơi thân vs Mã, nhìu lần hay bị bắt đi oánh lộn (t/g: phục tụi bây rồi, tác giả ta đây còn sợ,Mã/Ngưu: quá khen quá khen) đứng thứ 2 sau Mã, Xử thì với chất giọng no.1, bả cũng phải có nhìu hơi chứ, ta không lo cho con Xử Nữ này , Thiên Bình thì đã từng vô địch á quân giải karatedo, còn Bảo Bảo thì là chuyên gia về thuốc, cô nàng đã uống 1 lọ tăng sức khỏe vào buổi sáng nay, ta chỉ lo cho Cự Giải, thân hình yếu đuối, dịu dàng, nên Giải toàn bị bỏ đằng sau, đến nỗi phải nhờ Mã xách dùm.Bỗng có chiếc lambornighi đời mới nhất chạy với vận tốc 200km/h (ta đã phải hít khói bụi rất nhìu )chạy ngang qa 6 cô nàng của chúng ta, khói bụi mịt mù, lại gặp phải chạy ngang qa vũng nước “BẨN”( chết cha ), văng tứ tung vào người các sao nữ, Xử vốn không chịu được dơ bẩn, liền phóng theo chiếc xe với vận tốc ánh sáng, Mã cũng nóng tính, chạy theo Xử, Ngưu-chan vì bị làm dơ hết cái bánh hamburger đang ăn dở, nên đi theo luôn, 3 cô nàng Thiên Bình, Cự Giải, Bảo Bình cũng vội vã theo sau, hòng ngăn được nạn nhân xấu số kia vào nhà thương “điên”.




Mã cán đích đầu tiên, chiếc xe dừng ngay cổng trường học viện Zodiac, từng chữ được khắc tinh tế và mạ vàng, chói lóa dưới ánh nắng ban mai, trước sân trường, 6 cặp đôi đang có cuộc tình lãng mạn ồ không cuộc chiến tranh học viện lần thứ nhất!!!!!!!!




-EEEEEEE cái thằng này, dám giỡn mặt với chị hả cu, chạy ngang qa làm ướt đồ người ta mà không chịu xin lỗi, phen này mày chết với bà – Mã vừa nổi giận vừa chỉ vào tấm kính đen bóng loáng.




Cánh cửa bật mở, 1 nam thanh niên với đồng phục học viện cùng chiếc áo khoác đen và mái tóc vàng óng dưới bầu trời khiến thời tiết nóng giờ lại càng nóng hơn (ta hận mi). Trong kia, các fan hâm mộ la í ới: “Anh Bạch Dương anh Bạch Dương” khiến các sao nữ nổi hết da gà. Anh dựa vào chiếc Lambor, cười khinh khỉnh




-Đó chính là hậu quả cho việc đụng vs bổn thiếu gia này




-Grrrr, hãy xem tuyệt chiêu của ta đây, YAHHHHHH – Mã đã giận sôi hơn 100’, cho Bạch Dương 1 chưởng ngay mặt, Dương vì quá bất ngờ nên không né kịp, lãnh trọn toàn bộ, Sư Tử thấy thế, vội chạy ra đỡ thằng bạn mình, đồng thời định cho Mã xơi 1 cùi chỏ, ai dè Bình Nhi lấn tới, đạp ngay chỗ hiểm, Sư ta gục ngay tại chỗ. Xử sau khi tới nơi, đã đập bể cửa sau của chiếc xe, Kết ca chạy ra xem, thế  là 2 người cãi nhau um sùm




-Cô đền bù thiệt hại cho tôi – Kết




-Không đó thì sao?! Dám chạy tóe nước dơ vào người ta mà không chịu xin lỗi hả? – Xử




-Tôi không biết, tôi ko phải người lái xe




-Nhưng anh phải xin lỗi




-Không




-Nói




-Không
.
.
.




2 người đôi co mãi, đến Ngưu-chan, khi cô đến đã thấy cảnh tượng hỗn độn, vốn tính rụt rè, cô đành núp cùng vs tác giả (ngoanvào đây ta che chở cho), trớ trêu thay, khi cô nhảy vào thì đụng phải 1 người con trai, nét mặt anh nhăn nhó:




-Aishh, cô là ai? – Yết ca nhìn Ngưu-chan




Ngay từ ánh mắt đầu tiên, Ngưu-chan đã bị hớp hồn bởi vẻ đẹp lạnh lùng ấy, tim cô đập loạn cả lên, mặt thì đỏ bừng như đít khỉ( khỉ đít đỏ )




-Này, có nghe tôi nói gì không? Tôi hỏi cô là ai – Yết có vẻ hơi bực bội




-À…Tôi là Kim Ngưu là học sinh của lớp đặc biệt của học viện Zodiac – Ngưu ấp úng trả lời




-Ờ – Yết chỉ đáp gỏn lọn rồi đi ra cùng đám bạn, đến giờ Ngưu mới ngộ ra Yết là 1 trog 6 người có thù oán với 5 cô bạn của cô
.
.
.




Trong khi đó, Cự Giải bị chàng Song Tử mê gái tán tỉnh, Bảo Bảo vì bảo vệ cho Giải đã đưa chàng Song uống 1 loại thuốc…xổ công hiệu200% ( à vơn, rất là nhu mì đấy ạ! ), khiến Song Tử phải lao vào nhà vệ sinh của trường ngay sau đó,còn Song Ngư thì đang mắc kẹt với cái đám mê trai kia, mọi việc chỉ dừng lại khi 1 giọng nói đáng giá vang lên




-Các em đag làm gì đấy? Vào giờ học nãy giờ rồi, phạt các em phải đứng đây 2 tiết học (tức 1 tiếng rưỡi ) – Ông thầy quản sinh đáng ghét, là mối thù của những hs ở đây đã xuất hiện, quả không hổ danh là lớp “cá biệt” suốt cấp 2, 6 sao nữ đáp trả ngay ông thầy bằng những chiêu “nhẹ nhàng nhưng nguy hiểm”. Mở màn với Xử Nhi và Mã Mã




-Thầy à, nếu thầy không cho chúng em vào lớp, thì thầy sẽ có hậu quả không tốt đâu, thật em ko muốn làm chuyện xấu, nên thầy đừng bắt ép tụi em




Tiếp là cô nàng Bảo Bình cùng vs Ngưu-chan




-Thầy ạ, như thầy biết thì em rất giỏi về hóa học, còn Ngưu thì về thức ăn, nếu thầy ko muốn cantin trường phải dẹp và đền bù thiệt hại cho các học sinh bị “hạ độc thủ”, thì thầy nên suy nghĩ lại đi ạ




Cuối cùng là Mếu Nhân Kế của Giải Nhi và Tiểu Cân




-Thầy ơi, thầy nỡ lòng nào bắt tụi em đứng dưới trời nắng chang chang như thế, sẽ làm tổn hại da mất thôi, với lại, thầy sao có thể để tụi học trò đáng yêu như thế phải chịu phạt chứ?




Bất kể có lợi hại cỡ nào thì cũng khó thoát khỏi “ải mỹ nhân” này nên ông thầy đành bó tay, cho 6 sao nữ vào lớp.




-Phù được vào rồi – Bạch Dương thở phào nhẹ nhõm




-E hèm, tôi cho các bạn gái vào chứ ko cho các cậu vào, đứng đây 2 tiết đi – Thầy quản sinh chặn tay lại, thế là các girl lại 1 lần nữa hạ gục đo ván các sao nam 2-0




Tại khối S




- Hừ sao mấy thằng con trai này tới lâu quá vậy, mình cãi nãy giờ mà cũng chưa thấy lên - Mã chán nản chạy xung quanh lớp




-Thì ra là mấy cô nói thật chứ chẳng đùa




-Tất nhiên là tôi nói thật….Ơ…ÁÁÁÁÁÁ!!!!TẠI SAO LẠI GẶP MẤY CHA???? TUI CÓ TỘI GÌ VỚI MẤY CHA À? – Mã sau khi thấy “gương mặt thân quen” thì há hốc mồm, la banh cả ngôi trường. Thế là đại chiến lại xảy ra chập 2. Trog khi cô giáo đã đứng ở bục từ trước khi các sao nữ vào, cồ thầm nghĩ: “ Rồi, lại gặp phải cái tổ quỷ nào nữa đây”




Sau 15p ổn định, mọi người đều trở về trạng thái cân bằng, cô giáo bắt đầu nội dung




-Xin chào các em, tôi là Đông Châu, là giáo viên chủ nhiệm của các em suốt năm học ở đây, cũng là giáo viên bộ môn Anh, hy vọng các em có thể hòa đồng với nhau, bây giờ các em hãy lên đây giới thiệu tên và thành tích của mình cho các bạn nghe




-Em là Bạch Dương, em từng có thành tích là cho rất nhìu người vô viện nên xin mọi người đừng chọc em




-Em là Kim Ngưu, em có thể ăn hơn 10 tô cơm liền mà không no, còn về nấu ăn thì em dở tệ




-Em là Song Tử, em đã hẹn hò với rất nhìu thể loại con gái khác nhau ( ớn ), nên xin mọi người đừng thèm thuồng nhan sắc của em, ngoài ra em oánh lộn cũng giỏi – Cả lớp được chập ói ra hết bữa ăn sáng




-Em là Cự Giải,…em rất nhút nhát và sợ ma…mọi người đừng bắt nạt em nhé…muốn j của em cũng đc ạ…nik face…yahoo…zing me…cả địa chỉ nhà của tác giả nữa ( quát đờ, bán đứng ta à )




-Em là Xử Nữ, em rất ghét nhưng thứ dơ bẩn nên đừng để em thấy chúng, em đã cho nhìu người vào bệnh viện khám thai à tai




-Em là Sư Tử, nhà em rất giàu, có biệt thự, xe hơi,…blah…blah…Em rất giỏi bắn úng và đấu kiếm




-Em là Thiên Bình, em rất giỏi Karatedo và Judo nên đừng ai động đến em hay bạn em




-Thiên Yết – phần giới thiệu ngắn nhất trog ngày (cả lớp: *toát mồ hôi* )




-Em là Nhân Mã, em rất ham chơi và đã từng vô địch giải maratong toàn quốc




-Em là Ma Kết, em rất nghiêm khắc, nếu có đụng chạm đến ai mong thứ lỗi




-Em là Bảo Bình, em rất hay chế thuốc nên nếu có vụ nổ lớp xin mọi người đừng bắt em đền - Câu nói ngây thơ nhất trog ngày 




-Em là Song Ngư, em rất hay mơ mộng và lạc vào 9 tầng mây nên xin cô nhẹ tay với em chút ạ




Sau 1 loạt những bài phát biểu vui vẻ ko kém phần giết người, cô đã sắp cho các sao chúng tar 1 nam 1 nữ với lí do, ngồi vậy ít nói chiện hơn ( nhưng cô đâu ngờ rằng, sắp chúng nóa như thế chúng nóa lại càng quậy hơn )




Xử Nữ-Ma Kết




Bạch Dương-Nhân Mã




Cự Giải-Song Tử




Kim Ngưu-Thiên Yết




Bảo Bình-Song Ngư




Thiên Bình-Sư Tử




1 buổi đầu năm học với những tiếng cười vui vẻ, liệu có chuyện gì sẽ đến với họ ? Hãy đón đọc chap 3 
 
bé gấu kute
Học sinh nhà Đất
bé gấu kute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 445
Birthday : 24/04/2000
Join date : 02/07/2013
6 chàng đại gia và 6 nàng thục nữ - Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 6 chàng đại gia và 6 nàng thục nữ - Chap 2   6 chàng đại gia và 6 nàng thục nữ - Chap 2 Icon_minitimeSun Sep 15, 2013 11:43 am

sao chữ bự z mama
 
~OoO~Libra~OoO~
Học sinh nhà Khí
~OoO~Libra~OoO~
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 500
Birthday : 06/10/2000
Join date : 16/06/2013
6 chàng đại gia và 6 nàng thục nữ - Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 6 chàng đại gia và 6 nàng thục nữ - Chap 2   6 chàng đại gia và 6 nàng thục nữ - Chap 2 Icon_minitimeSun Sep 15, 2013 11:48 am

bé gấu kute đã viết:
sao chữ bự z mama
ăn gian dòng mờ 13a
 
hanako-chan
Học sinh nhà Đất
hanako-chan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 1126
Birthday : 04/05/2001
Join date : 04/07/2013
6 chàng đại gia và 6 nàng thục nữ - Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 6 chàng đại gia và 6 nàng thục nữ - Chap 2   6 chàng đại gia và 6 nàng thục nữ - Chap 2 Icon_minitimeSun Sep 15, 2013 12:41 pm

chữ to quá 
có một vài lỗi chính tả
đối thoại hơi nhiều 
p/s: hóng tiếp nhá~
http://thecolorfulworld.sforum.biz  
Little scorpion
Học sinh chưa nhận lớp
Little scorpion
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 285
Birthday : 10/11/2001
Join date : 01/08/2013
6 chàng đại gia và 6 nàng thục nữ - Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 6 chàng đại gia và 6 nàng thục nữ - Chap 2   6 chàng đại gia và 6 nàng thục nữ - Chap 2 Icon_minitimeSun Sep 15, 2013 10:19 pm

Lời tâm sự của Bảo rất chân thực :
Lỡ hư thì phải đền cả đống tiền
:))
 
~OoO~Libra~OoO~
Học sinh nhà Khí
~OoO~Libra~OoO~
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 500
Birthday : 06/10/2000
Join date : 16/06/2013
6 chàng đại gia và 6 nàng thục nữ - Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 6 chàng đại gia và 6 nàng thục nữ - Chap 2   6 chàng đại gia và 6 nàng thục nữ - Chap 2 Icon_minitimeMon Sep 16, 2013 11:13 am

@hana: cảm ơn nàng =)) ta chơi ăn gian dòng miết
@scorpion: :)) tks nàng
 
pecankute
Học sinh nhà Khí
pecankute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1369
Birthday : 07/10/2000
Join date : 27/05/2013
6 chàng đại gia và 6 nàng thục nữ - Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 6 chàng đại gia và 6 nàng thục nữ - Chap 2   6 chàng đại gia và 6 nàng thục nữ - Chap 2 Icon_minitimeMon Sep 16, 2013 4:32 pm

Ẹc đối thoại nhìu. Ta hóng :3
 
Angle Crystal
Học sinh chưa nhận lớp
avatar
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 542
Birthday : 03/05/2000
Join date : 04/07/2013
6 chàng đại gia và 6 nàng thục nữ - Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: 6 chàng đại gia và 6 nàng thục nữ   6 chàng đại gia và 6 nàng thục nữ - Chap 2 Icon_minitimeSun Sep 22, 2013 4:18 pm

ta cx hóng =)) 
mà ta up giùm nhé dg rảnh
 
pé cute lạnh lùng
Học sinh chưa nhận lớp
pé cute lạnh lùng
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 63
Birthday : 25/01/1993
Join date : 29/08/2015
6 chàng đại gia và 6 nàng thục nữ - Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 6 chàng đại gia và 6 nàng thục nữ - Chap 2   6 chàng đại gia và 6 nàng thục nữ - Chap 2 Icon_minitimeMon Aug 31, 2015 4:58 pm

hố hố.hay đấy
 
Sponsored content
6 chàng đại gia và 6 nàng thục nữ - Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 6 chàng đại gia và 6 nàng thục nữ - Chap 2   6 chàng đại gia và 6 nàng thục nữ - Chap 2 Icon_minitime

 
 

6 chàng đại gia và 6 nàng thục nữ - Chap 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 6 chàng đại gia và 6 nàng thục nữ - Chap 1
» 6 chàng đại gia và 6 nàng thục nữ -Chap 3
» 6 chàng đại gia và 6 nàng thục nữ - GTNV
» 6 chàng đại gia và 6 nàng thục nữ - About School
» 6 chàng đẹp trai và 6 nàng xấu xí chap 2
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: 6 chàng đại gia và 6 nàng thục nữ-