Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và mảnh ghép trái tim - Chap 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
~OoO~Libra~OoO~
Học sinh nhà Khí
~OoO~Libra~OoO~
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 500
Birthday : 06/10/2000
Join date : 16/06/2013
12 chòm sao và mảnh ghép trái tim - Chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và mảnh ghép trái tim - Chap 3   12 chòm sao và mảnh ghép trái tim - Chap 3 Icon_minitimeSat Sep 28, 2013 8:28 pm


Chap 3: Kế hoạch phá sản 


-Ơ...Các bạn cũng bị lạc ở đây à? - Cự Giải thắc mắc


-Ừm! Chào mọi người, tớ là Xử Nữ, còn đây là Thiên Yết, Bạch Dương, Song Tử, Kim Ngưu, Bảo Bình - Xử Nữ có vẻ thân thiện


-Chào, tên các cậu giống với người mà chúng tôi quen biết...Nhưng có lẽ tôi nhìn nhầm, dù sao thì tên trùng tên cũng chả hiếm gì mấy - Ma Kết tỏ vẻ nghi ngờ
Nhưng nghi ngờ của anh cũng sớm bị dập tắt với những lời nói thân thiện và vui vẻ của hội bên kia, bọn họ đã thực hiện thành công bước đầu của kế hoạch...


Sáng hôm sau (Ố ô, tới lovetime rồi đây...*trấm nước mắt* lại phải nổi da gà...haizzz )


Phải nói là cho dù tác giả biết cái cách này có làm tổn thương bao nhiu sinh mạng và tâm hồn bé bỏng thì...truyện vẫn là truyện. Bước 2: Mọi người tự đoán xem nhá .


Bảo Bình sau khi kết bạn vui vẻ với mọi người thì chạy ngay đến chỗ Song Ngư, cô còn rất nhiều điều muốn học hỏi từ anh...2 người trò chuyện rất ư là vui vẻ, người ngoài nhìn vào còn tưởng 2 người là vợ chồng ấy chớ...


-Này Song Ngư nè! Nếu 1 ngày 1 người bạn cậu rất là yêu mến...phản bội cậu...thì cậu sẽ làm gì? - Bảo Bình có vẻ nghẹn ở cổ họng khi nói


-Tớ...sẽ rất buồn...và có lẽ sẽ hận cậu ấy...suốt đời... - Song Ngư vui vẻ lúc nãy đã biến mất, thay vào đó, 1 Song Ngư mơ màng và lạnh còn hơn tảng băng Thiên Yết trả lời. Anh nhìn vào hư vô, đôi mắt như muốn nói lên điều gì - À đừng để ý - Anh nhanh chóng lấy lại tinh thần.


Sau đó chúng nó lại bàn về hoa lá cỏ cây phát triển trong bao nhiêu năm, máu của con vật nào là tốt nhất, thịt con nào thì ngon nhất,...blah...blah...đủ thứ linh tinh, nhưng không may, khi đang chỉ chỉ trỏ trỏ xung quanh thì Song Ngư vô tình bị 1 nhánh cây đâm vào tay, và rồi 1 dòng máu tươi chảy xuống, thật không may, thú tính bấy lâu nay của Bảo Bảo được cất giữ đã nổi dậy, nó cố kiềm lại để không bị phát hiện...


-Không sao đâu! Cậu cứ tự nhiên Song Bảo ( nó giả tên mờ ) à không, Bảo Bình - Song Ngư thoáng chút buồn, anh đưa đôi tay của mình ra và chờ đợi.
Bản tính của Bảo Bình khi thấy như thế thì càng muốn lấn tới, còn cô thì cứ cố cưỡng lại ( hơi bị bậy bạ tẹo ), biết mình không thể nào chiến đấu thắng lương tâm, nên cô chạy đi.


Á à, chuyển kênh để thay đổi không khí chút nào ( quả là cặp này sến ở bất kì nơi đâu và bậy bạ ở bất cứ nơi nào ). Hãy bật sang cúp pồ Ma Kết và...Kim Ngưu!!!!! À vâng, tác giả đang núp ở 1 lùm cây gần đó và theo dõi xem Ma Kết có giở ý đồ gì không. Ặc hem, 2 người này dạo đầu thì hơi bị lạnh ấy, nhưng bản tính khó dời mà 12 chòm sao và mảnh ghép trái tim - Chap 3 21...


-Chào, tôi là Kim Ngưu, tôi ngồi cạnh anh được không? - Trâu lịch sự nói


-A xin lỗi nhưng mà cô tên Kim...Kim....à Kim NGU gì ấy ơi, cô không phiền nếu ngồi kế bên 1 thằng đàn ông à? - Cái bản tính biến thái và dại gái không kém phần trêu chọc của Ma Kết nổi dậy


-Anh nói lại tôi nghe xem? - Kim Ngưu vốn đang điên vì cái nhiệm vụ ngốc nghếch thì giờ cô lại càng điên hơn nữa


-Tôi nói cô là KIM NGU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Ma Kết cố tình hét lớn


Không đợi hết câu, Trâu đã phang ngay cho Kết 1 tảng băng COMBO ( thứ lỗi mới đi ăn về ) vào anh, và do đã vận dụng hết sức lựa nên phép thuật cải trang của cô đã biến mất. Ma Kết như có cái giác quan thứ 6 nên đã né được cùng...1 nụ cười nham hiểm


-Lộ rồi à? Tưởng tôi là người dễ bị lừa sao? - Rồi anh dùng cây súng bạc và bắn vào người Kim Ngưu, nhưng có lẽ lời nói của Ngưu-chan giống với người yêu cũ của anh nên...phát bắn đó đã hụt.
Khụ khụ, 1 câu chuyện hơi bị buồn đúng không ạ, và bây giờ, hãy đón xem thành viên cuối cùng của dòng họ hunter  đối phó sao với con cừu hung dữ và dễ giận nhá!


-Này, cậu có phải là Thiên Bình không? - Cừu con thắc mắc hỏi đối tượng mà anh được giao phải theo dõi


-Nhóc à, đi chỗ khác, ở đây không có chuyện của nhóc đâu - Bình Nhi lâu lâu không nói giỡn nên hơi bị "ngứa miệng"


-Ê, tôi nói đàng hoàng với cô đó nha. Đừng để tôi điên lên đấy! - Bạch Dương hình như có 1 sự điên nhẹ ( vốn đã không ưa từ trước mà )


-Anh điên lên thì kệ anh mắc mớ gì đến tôi? - Thiên Bình vẫn làm ngơ, bàn tay cô như đang móc 1 cái gì đó ở trong túi
Và rồi "VÈO!!!!", chiếc dao trong túi của Thiên Bình bay đến Bạch Dương, bản tính vampire trong anh đột nhiên mách bảo điều gì đó, anh né được ngay và không cần quay lại. Sau đó, Thiên Bình đột nhiên lao vút tới Dương nhi và định đâm anh, nhưng Bạch Dương đã nhảy sang 1 bên, cây gậy trên tay cô xẹt ngang qua mặt anh, 1 chiếc mặt nạ rơi xuống.


-Vampire...- Đôi mắt cô vô hồn, và cô lại lao vào đánh Dương Nhi tới tấp.


Ái chà chà, tình hình có vẻ căng thăng nhỉ? T/g e rằng nhóm từ địa ngục đã quá khinh thường đối thủ rồi, nếu bạn đang uống nước, hãy dừng ngay việc đó đi, bởi tác giả không muốn bạn bị sặc hay bất cứ tổn thất gì về mặt tinh thần lẫn sức khỏe ( coi chừng đi mua thuốc ho đấy ) không nói vòng vo Tam quốc nữa, vào vấn đề thôi!!!


-Chào người đẹp, sao em ngồi ở đây 1 mình thế? - Khỏi cần nói cũng biết, cái giọng hám gái như thế chỉ có thể là Song Tử


-Anh là người đầu tiên khen tui đẹp đó! - Thật đánh tiếc cho cái câu khen ngợi khi anh chỉ thấy mái tóc suôn mượt đằng sau còn khi quay lại thì...
12 chòm sao và mảnh ghép trái tim - Chap 3 36141552
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
(Đã bảo là đừng uống nước kia mà )


-AAAAAAAAAAAAA MAAAAAAAAAAAAAAA BỚ NGƯỜI TA MA MA!!!!!! - Song Tử lúc này chẳng khác nào đứa trẻ lên 3, khóc thét ầm ĩ mà không để ý có cái gì đã rớt...


-HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ rớt mặt nạ kìa trời ơi Evil cũng sợ ma nữa há há há tức cười quá!!!! - Nhân Mã được 1 chập cười hả hê ( t/g: vì mi mà ta mém xíu bất tỉnh nhân sự đấy )


-Cô...- Song Tử đứng dậy ( CẢNH BÁO: Cảnh sắp tới hơi hơi nóng xíu, theo yêu cầu của độc giả, nên... cấm trẻ em dưới 1 tuổi và những pé nhạy cảm nhá   ), anh dùng gió trong lòng bàn tay thổi ra tứ phía, chiếc đầm của Nhân Mã tung bay ( BAY LÊN  ), cô vừa ngượng vừa giận và lo túm chiếc đầm mà cô vẫn chưa cởi ra lúc hóa làm ma ( tội ). Nhân lúc đó, Song Tử lao tới và chống 2 tay, ép sát Nhân Mã vào gốc cây gần đó


-...Đừng bao giờ đắc tội với anh, nếu không pé sẽ có kết cục không hay đâu -Anh dùng chiếc lưỡi và liếm ( ế ế ế từ từ nha đừng có mà bậy với bạ ) đôi môi của mình ( bậy được gòi đó ).Khuôn mặt thanh tú của Nhân Mã càng lúc càng bị khuôn mặt hotboy của Song Tử dí lại gần, lúc ấy đầu cô cứ bối rối, có quá nhiều chuyện xảy ra với cô, cho dù muốn vận dụng phép thuật thì Song Tử đã làm cho khí ôxi gần đó ít hơn ( lửa cháy = ôxi ). Và rồi khi 2 đôi môi chỉ cách nhau 0,99999 mm thì
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


-Này thì dám đụng vào bạn bà - Cự Giải sau khi nghe được câu chuyện từ những bông hoa nhỏ thì đã gọi dây leo lên và cuốn chặt lấy Song Tử. Nhân Mã lúc này đã hoàn hồn và chạy đến ôm Cự Giải, cô khóc rất nhiều, cô sợ...cô sẽ không dành nụ hôn đầu cho "người ấy" được ( ...cỡ vài chap nữa ta sẽ giới thiệu tình yêu đơn phương của các sao nhá ). Bỗng mặt đất rung chuyển, từ mặt đất, xuất hiện nhiều vết nứt, chúng ngày càng rộng hơn, rộng hơn nữa, và "BÙM!!!!". 1 tràng nham thạch từ mặt đất phun lên ( đã bảo là đừng làm gì nhỏ không thì ăn nham thạch mờ )


-Dám đụng vào đứa em ngu si đần độn ăn như heo ngủ cũng như heo của ông à - À vâng ông anh cực kì sỉ diện của Mã Mã đã xuất hiện - SƯ TỬ!!!!!!
Nhưng, khi nham thạch đã ngưng, thì 1 vầng hào quang đen ló ra, SONG TỬ!! Hắn ta không sao cả, vậy là cái vầng hào quang ấy đã che chắn cho hắn, hắn cười khẽ, rồi bay đi. Sư toan đuổi theo, Nhân Mã cũng bay theo anh nó, Giải cũng đi theo. Khi đang bay, Sư và Giải đã tám với nhau 1 chút ( đúng là biết tận dụng )


-Cảm ơn cậu...vì đã cứu em tớ... - Sư Tử nghẹn ngào nói


-Không có gì đâu - Cự Giải cười


-À...có chuyện này tớ muốn nói với cậu - Sư Tử gãi đầu lia lịa


-Cậu nói đi - Giải ngơ ngác


-Tớ...tớ... - Sư Tử cứ càng lúc càng gãi nhanh thật nhanh, Giải vẫn ngơ ngác nhìn anh và mắt cô lóe lên 1 ý nghĩ


-À, đầu cậu bị chí hay bị gàu phải không? Tớ nghe nói cái này ở Trái Đất nhiều rồi, có phải cậu cần dầu hoa trị gàu từ tớ không? Không sao không có gì ngại - Cự Giải cứ dùng giọng nói ngô nghê mà nói 1 mạch làm Sư ca té cái đùng


-Không phải cái này mà là - Sư nói giữa chừng thì bị Mã xen vào:


-Nè nè, bay thì lo bay đi, nói lắm thế không biết - Mã vừa nói vừa cười thầm trong bụng, rút cuộc cô cũng trả được mối thù
"BÙM!!!!", mặt đất rung chuyển và giật càng lúc càng mạnh


Bên kia, 1 trận so tài giữa Xử Nữ và Thiên Yết đang diễn ra, 2 người vẫn thường luyện tập như thế. Thiên Yết dùng Mưa Sét làm các cây gần đó như ngã xuống, Xử Nữ phòng thủ bằng cách quay nhanh cây lưỡi hái của cô và quay nó xung quanh cô để tránh bị tia sét đánh trúng, rồi cô phang cây lưỡi hái của mình vào Thiên Yết, anh né sang 1 bên, nhưng chiếc lưỡi hái quay lại và anh lãnh đủ


-Chiến đấu nghiêm túc đi, Thiên Yết - Cô vừa chụp lại cây lưỡi hái và nói với giọng lạnh lùng


-Tôi vẫn đang chiến đấu nghiêm túc mà - Thiên Yết quệt đi vệt máu trên miệng-Chúng ta nghỉ 5 phút, tôi có chuyện muốn bàn bạc với cô


Nếu muốn chết mà không cần dao, t/g hân hạnh giới thiệu cái không gian -100000...'C mà 2 đứa trùm của sự lạnh lùng đang ngồi đó, có vẻ họ đang bàn bạc cái gì đấy


-Cô định xử lí đối thủ của cô như thế nào? Thiên Bình đấy - Thiên Yết hỏi


-Cô ả quá dễ dàng đối phó, tôi chỉ cần 1 chút khéo léo sẽ khiến ả chết không toàn thay - Xử có vẻ khinh thường Bình Nhi ( dám khinh ta, hãy chờ đấy!!! ) - Tôi chỉ lo về Cự Giải, cô ta có thể sử dụng vũ khí ở bất kì đâu. Còn anh? Sư Tử đấy.


-Đừng lo, hắn ta chỉ được cái sĩ diện, chỉ cần nhân lúc hắn nóng, sẽ có rất nhiều sơ hở - Thiên Yết cau mày lại - Ma Kết đấy, hắn ta dù chỉ là 1 hunter tầm thường nhưng vẫn rất láu cá, có lẽ tôi nên bảo Bạch Dương cẩn thận hơn.


Cùng lúc đó, các evil và vampire tụ hợp lại chỗ của 2 người đang ngồi, tiếp sau đó là các angel và hunter, tất cả đang đối mặt với nhau, xung quanh, ám khí ngùn ngụt, cái loài thú lo dọn đồ đạc và chuẩn bị ra khỏi rừng.


- Hôm nay, là ngày tàn của các ngươi - Cả 2 phe đồng thanh


Tằng tằng, hết chap 3 òi, tiếc quá nhỉ? Sorry mọi người nhé, mãi mới ra được chap, *gãi đầu* ta rất vui nếu mọi người đã đọc tới đây. Dù sao cũng mong mọi người đã có những giây phút vui vẻ, cảm ơn vì đã hóng tới tận bây giờ, mong mọi người đừng vì chap ra trễ và ngắn thì bỏ truyện của ta nhé!!! 
p.s: Hóng chap 4 tiếp nhá!!!! ( bị 1 độc giả hù là nếu không ra chap sớm sẽ không hóng truyện nữa, nên t/g sẽ cố gắng làm truyện thật nhanh )
 
saobunlongthe
Học sinh nhà Đất
saobunlongthe
Giới tính : Nam
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 300
Birthday : 01/09/2000
Join date : 01/08/2013
12 chòm sao và mảnh ghép trái tim - Chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và mảnh ghép trái tim - Chap 3   12 chòm sao và mảnh ghép trái tim - Chap 3 Icon_minitimeSat Sep 28, 2013 8:41 pm

hay hay hay!!! HÓng chap 4! 38 38 38 38 38 38
http://truyentonghop.forumvi.com  
Angle Crystal
Học sinh chưa nhận lớp
avatar
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 542
Birthday : 03/05/2000
Join date : 04/07/2013
12 chòm sao và mảnh ghép trái tim - Chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và mảnh ghép trái tim - Chap 3   12 chòm sao và mảnh ghép trái tim - Chap 3 Icon_minitimeSat Sep 28, 2013 8:47 pm

ta hóng chap 4
 
~OoO~Libra~OoO~
Học sinh nhà Khí
~OoO~Libra~OoO~
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 500
Birthday : 06/10/2000
Join date : 16/06/2013
12 chòm sao và mảnh ghép trái tim - Chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và mảnh ghép trái tim - Chap 3   12 chòm sao và mảnh ghép trái tim - Chap 3 Icon_minitimeSat Sep 28, 2013 8:48 pm

saobunlongthe đã viết:
hay hay hay!!! HÓng chap 4! 38 38 38 38 38 38 

OK con dê =)) ta up liền đây
 
saobunlongthe
Học sinh nhà Đất
saobunlongthe
Giới tính : Nam
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 300
Birthday : 01/09/2000
Join date : 01/08/2013
12 chòm sao và mảnh ghép trái tim - Chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và mảnh ghép trái tim - Chap 3   12 chòm sao và mảnh ghép trái tim - Chap 3 Icon_minitimeSat Sep 28, 2013 8:51 pm

~OoO~Libra~OoO~ đã viết:
saobunlongthe đã viết:
hay hay hay!!! HÓng chap 4! 38 38 38 38  38  

OK con dê =)) ta up liền đây
up nhanh nhé!!! ta đợi!!! 38 38 38 38 38 
38 
http://truyentonghop.forumvi.com  
capricornus bang
Học sinh nhà Đất
capricornus bang
Giới tính : Nam
Zodiac : Capricorn
Tổng số bài gửi : 295
Birthday : 04/01/2000
Join date : 31/08/2013
12 chòm sao và mảnh ghép trái tim - Chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và mảnh ghép trái tim - Chap 3   12 chòm sao và mảnh ghép trái tim - Chap 3 Icon_minitimeMon Sep 30, 2013 7:55 pm

hay quá nàng ơi ( vụ nhân mã với song tử làm ta thêm thích đấy !) ta hóng:a38: 
p/s:xem ra nàng hỏi về tâm lí tình củm hơn đấy:80:
 
~OoO~Libra~OoO~
Học sinh nhà Khí
~OoO~Libra~OoO~
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 500
Birthday : 06/10/2000
Join date : 16/06/2013
12 chòm sao và mảnh ghép trái tim - Chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và mảnh ghép trái tim - Chap 3   12 chòm sao và mảnh ghép trái tim - Chap 3 Icon_minitimeTue Oct 01, 2013 10:42 am

capricornus bang đã viết:
hay quá nàng ơi ( vụ nhân mã với song tử làm ta thêm thích đấy !) ta hóng:a38: 
p/s:xem ra nàng hỏi về tâm lí tình củm hơn đấy:80:
uầy =)) ta chuyên về thể loại tình cảm nên khi vt trn magic là hơi bị "liệu" :)) dù sao cũng cảm ơn con dê cá đã ghé thăm fic của ta ( nhỏ hơn bà mà kêu = nàng hen -_- )
mà sao ai cũng thik vụ SoT thế nhỉ *ngửa mặt lên trời cười* :))
 
Devil Rose
Học sinh nhà Lửa
Devil Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 68
Birthday : 14/12/2000
Join date : 26/06/2014
12 chòm sao và mảnh ghép trái tim - Chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và mảnh ghép trái tim - Chap 3   12 chòm sao và mảnh ghép trái tim - Chap 3 Icon_minitimeSun Sep 07, 2014 5:51 pm

HAY!!! (vỗ đùi cái đét)


HAHA nhớ ra chap ms nhanh nhá
 
Sponsored content
12 chòm sao và mảnh ghép trái tim - Chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và mảnh ghép trái tim - Chap 3   12 chòm sao và mảnh ghép trái tim - Chap 3 Icon_minitime

 
 

12 chòm sao và mảnh ghép trái tim - Chap 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và mảnh ghép trái tim - Chap 1
» 12 chòm sao và mảnh ghép trái tim - Chap 2
» 12 chòm sao và mảnh ghép trái tim - GTNV
» Những Mảnh Ghép- Quyển 1: Chap 1
» Những mảnh ghép -Quyển 1- chap 2
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: 12 chòm sao và mảnh ghép trái tim-