Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 3a)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 3a) Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 3a)   12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 3a) Icon_minitimeSun Sep 29, 2013 12:49 pm

Chap 3a: Xử Nữ - Sư Tử - Song Ngư

- Hơ...kìa...con...bướm... vàng. Ông...đỉnh...ông đinh...ông ra...đầu đình...ực.


Một người đàn ông loạng choạng bước vào cửa nhà mình trong tình trạng say khướt, gương mặt đỏ ửng. Miệng cứ hát nhảm nhí, tay cầm chai rượu quơ qua quơ lại. Thật ê chề, không ra làm sao!


- Vợ đâu rồi...mau ra đây, rót nước cho tao uống.


Bước vào cửa nhà, căn nhà nhỏ và chật hẹp. Đồ đạc bừa bộn không vào một trật tự nào cả. Chiếc xe bánh mì chiếm hơn nữa căn nhà. Nói là nhà chứ nó nhỏ chỉ tầm một căn phòng trọ. Trong nhà, có một người phụ nữ đang ngồi chiên thịt. Gương mặt không khác gì một người đã chết. Nó xanh, xám xịt, đôi mắt đờ đẫn như vô hồn đã vậy còn bị bầm tím. Nhìn vào cặp mắt ấy cũng đủ biết bà đã chịu quá nhiều đau khổ. Đau khổ vì chịu quá nhiều sự hành hạ của chồng mình. Bà chỉ biết tiếp tục ngồi làm công việc của mình, không quan tâm đến những gì trước mắt. Tuy nhiên, trong lòng lại rất đau đớn.

"Xoảng"

- Mày điếc rồi hả, đi rót nước cho tao!


Chiếc ly không biết thứ mấy chục bị đập vỡ, hằng ngày, những cảnh tượng đập phá, mạt xát như thế xảy ra hằng ngày như cơm bữa. Bà ấy đi rót nước bưng lại cho chồng mình. Cố chịu đựng để sống thôi, dù rất muốn li dị nhưng con mình - Xử Nữ, Sư Tử. Không thể để chúng không có cha.

"Bốp"

- Vợ với chả con. Chán ghét.


Một cái tát. Chẳng thể đếm được nó lần thứ bao nhiêu. Say rượu rồi về đánh vợ, đó dường như là thói quen của ông ta.


- Ba, ba đừng đánh mẹ. Con không cho ba đánh mẹ.


Một cậu bé chừng ba tuổi bước ra, đôi mắt hồng nhạt trân trân nhìn cảnh tượng không còn gì là lạ đó. Nó đã nhìn thấy quá quen thuộc. Những hình ảnh vũ phu đã và đang thấm dần vào tâm trí nó. Đến lúc nó cảm thấy được việc làm này là sai nhưng lại không đủ can đảm để phản đối. Nhưng bây giờ, nó đã loại bỏ được cái sự nhút nhát của trẻ con mà đứng lên bênh vực người mẹ của mình.

"Bốp"

Chai rượu đã uống cạn được phang thẳng vào chiếc đầu nhỏ đó. Từng giọt màu đỏ khẽ rỉ xuống. Nó cố ghìm lại từng giọt nước mắt để cố thể hiện mình không đau. Nó đưa bàn tay nhỏ bé tự xoa đầu mình, gỡ xuống những mảnh vụn. Càng gỡ, máu càng chảy nhiều. Nó chỉ là một đứa trẻ ba tuổi thôi mà. Mất máu! Nó choáng váng, thân thể bé nhỏ ngã xuống sàn, bất tỉnh.


- Xử Nữ à! Con có sao không? Mau gọi cấp cứu.


Người mẹ vội chạy lại ôm lấy đứa con trai bé bỏng của mình. Bà không hề để ý rằng mình đang quỳ trên những mảnh vỡ. Nhưng mặc kệ, phải cứu con mình trước đã.


- Nhà này làm gì có điện thoại chứ. Kệ xác nó. Nó chỉ giả vờ thôi.

- Ông nói vậy mà nghe được sao? Ông có xứng là người làm cha không.


Tức giận và bức xúc. Dù bản thân có chịu khổ thế nào cũng được, nhưng con mình thì không. Trước giờ, những cam chịu bấy lâu chỉ là vì con. Vì Xử Nữ và Sư Tử. Không thể để chúng không có cha. Nhưng giờ đã rõ quá rồi. Người cha như thế, không có tốt hơn.

Bà vội chạy vào trong, ôm cậu con trai nhỏ của mình ra ngoài. Cậu bé tầm 1 tuổi. Bà cõng Xử Nữ trên lưng. Bế Sư Tử trên tay. Chạy hết tốc lực đến bệnh viện.....

~1 giờ sau~

Trước mắt bà ta bây giờ là khung cảnh bệnh viện. Không khí dễ chịu khác hẳn căn nhà như địa ngục đó. Bà thấy mình đang nằm trên giường bệnh, trước mặt là những vị bác sĩ.


- Bà ổn chứ?

- Tôi không sao. Xử Nữ! Bác sĩ, con tôi đâu rồi?

- Cậu bé vẫn ổn, tôi đã cấp cứu rồi. Vết thương không đáng ngại.


Bác sĩ đứng sang một bên, chỉ qua chiếc giường bên cạnh. Xử Nữ đang chìm trong giấc ngủ say. Cạch đó là Sư Tử đang gương mắt nhìn xung quanh.


- Mà sao tôi lại nằm đây vậy?

- Bà không nhớ gì sao? Lúc nãy bà chạy đến đây, xin chúng tôi cấp cứu cho cậu bé rồi bà ngất xỉu. Bà chạy bộ đến đây phải không? Lần sau đừng làm vậy nữa. Kẻo ảnh hưởng đứa trẻ trong bụng.

- Đứa trẻ trong bụng?

- Bà đã có thai hai tháng rồi. Nhưng đứa bé có vẻ hơi yếu. Bà cần ăn uống điều độ, đầy đủ, giữ cho tinh thần được thoải mái.


Bác sĩ nói xong đi ra ngoài, để lại người phụ nữ với trạng thái suy sụp. Đứa trẻ này đến không đúng lúc, bà ta đang muốn li dị chồng. Bà ta chẳng muốn mang thêm giọt máu nào của ông ta trên người mình. Nhưng không sao, phá nó đi là ổn.

~Tối hôm đó~

- Về rồi đấy hả?


Gương mặt lạnh lùng chẳng khác tảng băng, đôi mắt liếc sơ qua đứa con trai bé bỏng của mình với vết thương trên đầu đã được băng bó. Ông ta chả thèm quan tâm tới, chỉ thốt lên một câu nói lạnh nhạt như thế.


- Chúng ta li dị đi. Tôi không chịu được người chồng như ông đâu.

- Được, li dị hả? Cô thích thì tôi chiều.


Mọi chuyện diễn ra đơn giản hơn dự tính. Buổi ra tòa li hôn cũng kết thúc nhanh gọn. Người đàn ông ấy bỏ đi, để lại vợ một mình nuôi hai đứa con hay phải nói đúng hơn là ba đứa.

~Sáng hôm sau~

- Mẹ à, mẹ đi đâu vậy?

- Mẹ đi có việc sẽ về ngay, con ở nhà trông em giúp mẹ nhé, Xử Nữ?

- Không, con muốn đi cùng mẹ. Con không muốn bị mẹ bỏ rơi như ba đã bỏ rơi con nữa. Cho con đi cùng nhé?

- Nhưng mà....

- Đi mà mẹ.

- Thôi được rồi.


Mẹ của Xử Nữ cũng đành chiều ý thằng bé. Bà dẫn nó đến bệnh viện. Xử Nữ ngoan ngoãn theo mẹ, không nghịch phá.

Đến bàn đăng kí khám bệnh, bà đề nghị cô nhân viên cho mình được phá thai. Xử Nữ ngạc nhiên, trong đầu nó có gì đó trống rỗng. Trước đây, nó biết được "mang thai" là gì. Là người mẹ mang em bé trong bụng. Nhưng "phá thai" là sao? "Phá" có nghĩa là phá bỏ đi. Không lẽ, mẹ nó định bỏ đi một đứa em nữa của nó sao? Nó không chắc suy nghĩ này là đúng, nhưng linh cảm mách bảo nó vậy. Mẹ nó đang định giết đi em nó.


- Mẹ à, con xin mẹ, đừng giết Song Ngư.

- Song Ngư?

- Cái tên này rất dễ thương, con muốn đặt cho em con. Mẹ đừng bỏ Song Ngư mà, con hứa sẽ lo cho em thật tốt.


Từng hàng nước lăn xuống từ khoé mắt, bà ôm con trai mình vào lòng. Thằng bé thì cứ luôn miệng nói: "Đừng bỏ Song Ngư nha mẹ!", còn bà thì cứ xiết chặt lấy nó mà khóc và mỉm cười gật nhẹ đầu.

~7 tháng 10 ngày sau~

- Oe...oe...oe...

- Ôi, Song Ngư đáng yêu của anh, lại anh bế nè!


Xử Nữ sung sướng ôm lấy cậu em trai của mình mà nựng nịu. Nhìn gương mặt mộng mơ, ngây thơ vô (số) tội của nó mà cậu càng yêu hơn, chính cậu là người đã cứu nó mà. Lúc bấy giờ, Xử Nữ đã lên bốn và Sư Tử lên hai. Cả gia đình bây giờ tràn ngập tiếng cười.

~Hai tuần sau~

- Về nhà rồi.


Giọng nói bập bẹ, non nớt của Sư Tử nghe thật đáng yêu. Nó khập khễnh bước vào nhà, theo sau là mẹ, anh và em trai nó.

Có lẽ, niềm vui đến và đi rất nhanh. Để lại nhiều nỗi lo họ phải đối phó. Mẹ Xử Nữ còn yếu, không thể đứng cả ngày để bán bánh mì được. Lấy đâu ra tiền trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, Xử Nữ đã đề nghị cho cậu được đứng bán. Mẹ cậu cũng hơi ngạc nhiên về điều này, nhưng không còn cách nào khác, đành vậy.

~Sáng hôm sau~

- Mẹ chuẩn bị thịt, rau xong chưa?

- Rồi, mẹ con mình ra nào.


Chiếc xe bánh mì cọc cạch được đẩy ra ngoài. Mẹ Xử Nữ vào trong nghỉ ngơi, để cậu một mình tự xoay sở. Sư Tử cũng ra ngoài cùng anh.


- E hèm, BÁNH MÌ ĐÂY! BÁNH MÌ ĐÂY! MỜI MỌI NGƯỜI GHÉ ỦNG HỘ.

- Lấy cô một ổ pa-tê đi cháu.

- Dạ! - Nó hớn hở, tay chân nhanh nhảu làm bánh mì đưa cho cô khách nọ.


Tiếng lành đồn xa, bánh mì của mẹ Xử Nữ làm rất ngon. Mọi người ghé vào mỗi lúc một đông. Trước đây vắng khách là do bà mở cửa không được đều đặn do bị chồng hành hạ đến nỗi không thể làm gì được. Tuy nhiên, trên thương trường buôn bán không có gì là dễ dàng. Hiện giờ, quán của Xử Nữ rất đông khách. Thỉnh thoảng, mẹ cậu cũng ra phụ một tay. Nhưng rồi một hôm nọ....


- Có mỗi cái xe bánh mì lom khom mà cũng bày đặt bán buôn ở đây à! Tụi bây dẹp quán cho tao. Nếu không đừng trách.


Hai gã đàn ông mặt mày hung tợn xách cây, gậy đến quán của Xử Nữ. Họ bảo cậu phải dẹp quán đi ngay......

(Hết chap 3a, đón xem chap 3b)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Liệu hai gã ấy muốn giề ở bé Xử đây :v. Hãy đón xem chap sau nhé :3.
 
hanako-chan
Học sinh nhà Đất
hanako-chan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 1126
Birthday : 04/05/2001
Join date : 04/07/2013
12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 3a) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 3a)   12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 3a) Icon_minitimeSun Sep 29, 2013 12:56 pm

hờ hờ 
hay đấy
bé xử ko biết sẽ lm sao đây ta
http://thecolorfulworld.sforum.biz  
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 3a) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 3a)   12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 3a) Icon_minitimeSun Sep 29, 2013 1:00 pm

Han: thank ss. Còn về bé xử thì ....... Hỏi chúa =))
 
yuri hanakawa
Học sinh nhà Khí
yuri hanakawa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 262
Birthday : 06/02/2000
Join date : 19/05/2013
12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 3a) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 3a)   12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 3a) Icon_minitimeSun Sep 29, 2013 1:54 pm

hóng chap kế mà mama ơi BB thik sáng hơn tối nên mama nhe tay :))
 
saobunlongthe
Học sinh nhà Đất
saobunlongthe
Giới tính : Nam
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 300
Birthday : 01/09/2000
Join date : 01/08/2013
12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 3a) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 3a)   12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 3a) Icon_minitimeSun Sep 29, 2013 2:48 pm

Hay, ko pk bé Xử sẽ bị sao đây nhở? Hóng!
http://truyentonghop.forumvi.com  
Gamuon
Học sinh nhà Nước
Gamuon
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 300
Birthday : 22/07/1914
Join date : 09/07/2013
12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 3a) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 3a)   12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 3a) Icon_minitimeSun Sep 29, 2013 3:07 pm

Hóng chap nha bà
 
pecankute
Học sinh nhà Khí
pecankute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1369
Birthday : 07/10/2000
Join date : 27/05/2013
12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 3a) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 3a)   12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 3a) Icon_minitimeSun Sep 29, 2013 3:43 pm

Hay hóng :3
 
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 3a) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 3a)   12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 3a) Icon_minitimeSun Sep 29, 2013 4:22 pm

Pecan, gamuon, saobun: thank a~ 
Yuri: ok con mama sẽ nặng tay hơn =))
 
AquaGirl
Học sinh nhà Khí
AquaGirl
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 874
Birthday : 14/02/2001
Join date : 23/07/2013
12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 3a) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 3a)   12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 3a) Icon_minitimeMon Sep 30, 2013 1:23 am

truyện nàng viết hay quá, mà Xử sẽ ra sao zậy ?
 
yuri hanakawa
Học sinh nhà Khí
yuri hanakawa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 262
Birthday : 06/02/2000
Join date : 19/05/2013
12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 3a) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 3a)   12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 3a) Icon_minitimeMon Sep 30, 2013 10:28 am

Mon: Ác thiệt mà 20a  nhẹ giùm con
 
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 3a) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 3a)   12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 3a) Icon_minitimeMon Sep 30, 2013 11:02 am

AG: thank nàng, còn về bé xử thì hỏi chúa hộ ta nhá =))
Yuri: hên xui thôi con =))
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 3a) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 3a)   12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 3a) Icon_minitimeFri Nov 01, 2013 5:23 am

Má ơi, sao anh lớn luôn làm chính thế ạ :v
 
Sponsored content
12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 3a) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 3a)   12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 3a) Icon_minitime

 
 

12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 3a)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 4b)
» 12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 2b)
» 12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 8)
» 12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 2a)
» 12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 3b)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: 12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu-