NHÀ CHUNG
GTND : •Sau khi tốt nghiệp đại học và có công việc ổn định , nếu bạn phát hiện ra rằng những người bạn thân của mình dù không làm chung công ty nhưng vẫn làm chung trong một toà nhà cao tầng thì tốt quá rồi . Chỉ là... Nếu như nhà của các bạn gần nhau và cách rất rất xa toà nhà cao tầng đó thì ... Haizzz...
Ế! Nhưng nếu bạn phát hiện một người bạn thân trong nhóm đang ở trong 1 căn nhà siêu cấp rộng với một đống phòng còn trống và cũng rất rất gần toà nhà cao tầng đó thì sao nhỉ??? Người đó còn là một người nấu ăn ngon và biết rất nhiều việc nữa... Bạn bè dùng để làm gì nào ? Để giúp đỡ nhau chứ còn gì nữa. Mau thu dọn hành lí thôi mọi người !!! GTNV : up sau nhé
GTND chap 1: "Bạch Dương ...cậu đến đây làm gì ???"
"Ya! Còn hỏi nữa , tất nhiên là dọn đến nhà cậu ở chung rồi , tiền thuê cuối tháng tớ sẽ trả !!!"
"CÁI GÌ ?????????" ........................
"Wa ! Thiên Yết à , cậu trang trí nội thất cũng đẹp lắm đó chứ !:)
"AAA!! Bạch Dương , đừng có làm vỡ đồ của tôi ! Bỏ cái bình đó xuống ngay! Đóng cửa tủ lạnh lại! RA KHỎI PHÒNG TÔI NGAY !!!"
Sẽ ra sao nếu 12 chòm sao của chúng ta chung một mái nhà??
MỜI CÁC BẠN ĐÓN XEM~