Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 From normal with love

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Link Tiff
Học sinh chưa nhận lớp
Link Tiff
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 3
Birthday : 01/08/1996
Join date : 21/09/2013
From normal with love Empty
Bài gửiTiêu đề: From normal with love   From normal with love Icon_minitimeSat Sep 21, 2013 10:06 pm

Xin chào mình là thành viên mới :P rất mong được mọi người góp ý ạ :3 


 Chapter 1

Có là cả tỉ năm nữa tôi cũng không nghĩ mình đang có mặt tại đây - California xinh đẹp. Thực ra, việc tôi đi du học Mỹ là điều mà mẹ tôi ghét nhất. Mẹ muốn tôi sang Đức, cùng cả gia đình. Tôi không ghét Đức, nhưng tôi ghét cái việc mẹ luôn cho là tôi còn bé và không thể tự lo cho mình. Tôi đã lớn rồi ! 17, gần 18 rồi! Tôi HOÀN TOÀN có thể tự lập. Đó là lý do mà tôi học điên đảo để dành lấy cái học bổng du học Mỹ. Và đó cũng là lý do tôi đang ở đây.
   Bước xuống sân bay là cả 1 thiên đường !!! (Nếu bạn cũng ngồi ì 1 chỗ cả 24 tiếng đồng hồ trên máy bay như tôi, thì dám cá cái cảm giác kia là chính xác đấy)
Sân bay khá là đông đúc. Hay phải nói là CỰC KÌ ĐÔNG ĐÚC. Nó không giống như bất kì sân bay nào tôi từng thấy. Những hàng dài các cô gái hò hét loạn xạ và băng rôn in hình thần tượng của họ mà tôi đọc được ghi chữ "Cody Schewoods". Cody Schewoods ??? Wow!!! Cậu nhóc ấy nhìn cũng đẹp trai quá nhỉ (tôi nhìn cậu ấy trong tấm poster) !!!
   Len lách qua đám fan girls cuồng nhiệt, tôi đảo mắt tìm trong số những người đang cầm các tấm bảng tìm người thân để xem có tên mình không. Và đây rồi! Tôi thấy 1 người phụ nữ cầm 1 tấm bảng lớn đề tên tôi: "Tiffany Nguyen".
   - Hello _tôi tiến lại gần người phụ nữ ấy_ Im Tiffany. Are U Mrs.Howard ?
   - Oh yes. Wow you look prettier than the picture I was given !
   Bà ấy nhìn tôi trầm trồ và nở 1 nụ cười ấm áp. Ánh mắt xanh của bà hé lên 1 niềm vui lạ. Bà khá đẹp,  với cái tuổi trung niên của mình, tôi nghĩ vậy. Nếp nhăn hiện lên ở mi mắt khi bà cười, nhưng điều ấy cũng không làm bà già đi chút nào, nó khiến bà đẹp theo kiểu phúc hậu nhiều hơn. Và tôi nghĩ là tôi sẽ thích người mẹ thứ 2 này đấy! Chắc chắn thế !
  Bà chỉ tay vào đứa con gái đứng bên cạnh:
   - This's my daughter. U guys will be really closed. I can see it!
   - Hey. Im Jane, same age as u_ cô bé có mái tóc vàng óng ấy lên tiếng rồi ngay sau đó ngó ngoáy để nhìn sang bên chỗ của anh chàng thần tượng kia

   Chúng tôi chen chúc để bước ra ngoài sân bay. Ôi không khí ! Thật tuyệt ! Sao mấy đứa fan girls kia có thể thở được trong sự ngột ngạt toàn hơi người như vậy nhỉ ? Mà tôi tự hỏi là chúng nó có còn thở không nữa ? Tôi đã qua rồi cái thời hò hét ầm ĩ hay khóc lóc ỉ ôi khi được gặp thần tượng của mình, thế nên nhìn cái lũ con gái đang nước măt ngắn dài vì thần tượng đang vẫy chào tụi nó khiến tôi cảm thấy nực cười quá!
   Tôi ngó qua cửa kính taxi, cậu ta đang lần lượt kí tặng cho fan của cậu. Phải công nhận là cậu ta nhìn cool thật ! Chẳng trách các cô nàng này mê cậu ta đến thế. Cả Jane cũng vậy, cô nàng cứ ngoái cổ lại để nhìn theo anh ta cho đến khi xe đi 1 quãng đường dài và bóng anh ta khuất hẳn cùng đám con gái nhí nhố. Nhưng tôi cũng qua rồi cái thời mê trai đẹp ! Tôi đến đây là để học cơ mà ! Thế nên đẹp vậy chứ đẹp nữa thì tôi cũng chỉ liếc 1 lần rồi quay đi ngay thôi !

   Taxi đi dọc trên phố Roseberly, con phố trải dài những bông hồng ở khắp các khu vườn của người dân, mọc trên mọi nẻo đường và cả những góc khuất nhất, người ta cũng có thể thấy các cành hồng le lói nở. Khu phố rực lên 1 màu đỏ tươi rói sáng bừng cả góc phố tĩnh lặng. Chẳng trách sao người ta gọi là phố Roseberly. Những con đường ở đây khác hẳn với những con đường sầm uất ở Việt Nam. Không phải là tôi không yêu đường phố Việt Nam, tôi cực kì yêu thích nữa là đằng khác. Sự sầm uất nhộn nhịp, những con người hối hả,... tất cả đã trở thành 1 phần trong con người tôi rồi. Nhưng con đường ở đây lại đẹp theo 1 cách khác. Không quá nhiều xe cộ, con người ta không quá vội vã trong chuyến hành trình của mình, họ đi bộ chậm rãi và tự thưởng cho mình cốc cà phê nóng cho 1 buổi chiều nắng nhẹ.
   Xe dừng lại ở 1 căn nhà nằm trên con phố Roseberly. Đây sẽ là căn nhà mới của tôi, ít nhất là trong 4 năm nữa.
  Nó khá đẹp, tôi chắc chắn về điều đó. Tất nhiên, nó không phải là 1 toà tháp cổ kính hay 1 căn biệt thự với những cái cột cao chót vót và hồ phun nước tự động, nhưng nó vẫn đẹp, ngay cả khi nó chỉ là 1 ngôi nhà bình thường. Căn nhà được sơn màu vàng, không phải màu vàng mà tôi thường thấy, đó là màu vàng kem đẹp lạ lùng. Đấy là còn chưa kể đến hàng hiên khá rộng, và cũng như bao nhà khác, hàng hiên nhà-của-tôi cũng ngập tràn màu hồng của những dây hồng leo đang trổ hoa và 1 vài cây xanh điểm xuyết.

   - Tiffany ?_ Bà Howard gọi tôi khi tôi còn đang mải ngắm ngôi nhà mới
   - Yes ???
   - Heres your key. The security of this neighborhood is great but u still have to be careful, alright ?
   Tôi gật gù trong khi loay hoay mở khoá. Bên trong, căn nhà khá rộng được phủ kín trong sắc xanh ngọc với những món đồ gỗ vững chãi. Tôi đã nói là tôi thích ngôi nhà này chưa nhỉ ? Bởi vì tôi cực kì thích nó rồi đấy ! Nó quá hoàn hảo, cho 1 gia đình ấm cúng (mặc dù kể ra tôi vẫn khá ngại khi phải tiếp xúc với họ)
   Ông Howard từ trong phòng làm việc bước ra, có lẽ ông nghe thấy tiếng chúng tôi mở cửa:
   - Well well well ! Is this the new member of our family ?
   - Yep thats her_ Jane nói nhanh rồi vọt ra bật TV. Cô nàng chăm chú xem, hình như là chương trình về Cody Schewoods. Có gì hay ho mà cô ta vội vã thế cơ chứ !?
   - I hope u dont mind_ Ông Howard chỉ vào cô con gái của mình_ Shes just crazy about that boy.
   - Ok so you should go upstairs and prepare your stuff while Im cookin the dinner_ Bà Howard chen vào_ Oh and Janes gonna show u your room.
   Rời khỏi màn hình TV, Jane dẫn tôi lên phòng. Tôi mong chờ gì ở 1 căn phòng mà chính thức thì không-phải-phòng-của-tôi ? Bé nhỏ, gồm 1 cái giường, tủ quần áo và 1 chiếc bàn học. Nhưng những gì tôi nhìn thấy lại hơn cả thế. Căn phòng có màu hồng !!! Ok, 1 điểm để tôi không muốn rời xa căn phòng của mình. Chiếc giường có màu hồng !!! Tủ quần áo màu hồng !!! Bàn trang điểm... màu trắng, dán những bức ảnh nho nhỏ của cái cậu Schew j j đó, nhưng nó vẫn rất đẹp. Nói tóm lại là tôi há hốc mồm khi nhìn thấy căn phòng tuyệt vời được dành cho mình.
   - Do u like it?_ Jane nhìn tôi dò xét
   - Like it ? R u kiddin me ?_tôi gần như hét lên_ this room is so perfect !!!
   Jane mỉm cười. Và tôi như chết lặng trong nụ cười ấy. Cô nàng xinh thật đấy, tóc vàng, mắt xanh và cái mũi cao cùng nước da trắng mịn. Ok, căn phòng của tôi tuyệt vời và tôi đang ở chung nhà với 1 hot chic. Mọi thứ đều vô cùng tuyệt vời!!!
.
   Ngôi trường cấp 3 ở Mỹ là 1 địa ngục. Tôi đã nghe Jane nói như vậy, nhất là với 1 học sinh ngoại quốc như tôi, việc hoà nhập trở nên thật khó khăn. Và có lẽ cả việc đi cùng tôi cũng trở thành kì dị nữa, vì thế nên ngay khi bước vào trường, Jane cáo lỗi với tôi và chạy theo đám bạn của nó.
   Không biết trông tôi kì dị đến mức nào nhỉ. Hôm nay tôi không đeo lens thế nên mắt tôi có màu đen pha nâu tự nhiên. Và mặc dù tôi đã kịp nhuộm tóc ánh đỏ và làm xoăn nhẹ thì trông tôi vẫn có gì đó khác lạ so với mọi người. Tuyệt ! Bây giờ thì tôi chính thức là sinh vật lạ rồi đấy!
   Tôi ngồi tại phòng hiệu trưởng để đợi phân lớp, cạnh tôi là 1 cậu con trai, có lẽ cũng là học sinh mới. Cậu ta đội mũ trùm kín đầu và đeo kính râm che kín mặt, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra mái tóc vàng mượt mà được giấu trong chiếc mũ 1 cách kín đáo. "Tội nghiệp"_Tôi nghĩ bụng_"Chắc bị bệnh nấm da nên không muốn người ta nhìn thấy"
   - Plz follow me, Mr.Schewoods and Miss.Nguyen_ 1 cô giáo bước vào
   Schewoods..... Cậu này cùng họ với chàng ca sĩ ở sân bay này. Thế mà ông trời nghĩ như nào lại nhẫn tâm thật. 1 Schewoods thì nổi tiếng và có nhiều tiền, trong khi 1 Schewoods thì vô danh và bị nấm da. Haizzz..... Đúng là trò đùa của tạo hoá....
   Cả 2 chúng tôi được phân vào lớp của thầy Malcohm. Chúng tôi bước vào theo lời chỉ dẫn của cô giáo ban nãy, và những tiếng xì xào lại vang lên. Tôi ghét như thế, tôi ghét bị người ta soi mói. Có lẽ Jane nói đúng, cấp 3 chắc sẽ là địa ngục với tôi.
   Nhưng hình như những lời bàn tán đó không dành cho tôi. Khi mà bây giờ tôi có thể nghe loáng thoáng những câu bập bõm "Its him", "Omg thats really him", "I cant believe hes here",..... Chắc chắn là nói về cậu chàng nấm da cạnh tôi. Tuyệt ! Bây giờ thì tôi lại trở thành người vô hình!
   - Silent everyone!!! This year we'll have some new students.
   Thầy Malcohm giới thiệu tôi với cả lớp trong khi tôi nhìn lên trần nhà. Mà phải công nhận trần nhà ở đây chắc chắn thật, không lo bị sập đâu.
   - This is Tiffany Nguyen_ Sau đó thầy quay sang tôi và chỉ vào 1 chiếc bàn trống_ U can sit overthere and Mr.Schewoods_ thầy lại quay sang cậu con trai_ U can sit at the table next to her
   Giờ thì mọi ánh mắt lại đổ dồn vao từng cử chỉ của cậu ta cứ như 1 thước phim quay chậm trong khi cậu ta đi thẳng đến bàn của mình. Lúc này thì cậu ta bắt đầu cởi bỏ mũ và kính râm, những tiếng bàn tán lại càng thêm nhốn nháo. Và lúc này thì tôi cũng hiểu tại sao rồi..... Cody Schewoods! Vâng! Cậu ta đang ở đây!
   
   
 
Sagitsa
Học sinh nhà Lửa
Sagitsa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 99
Birthday : 10/12/2000
Join date : 26/07/2013
From normal with love Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: From normal with love   From normal with love Icon_minitimeSat Sep 21, 2013 10:13 pm

TA đọc đầu tiên há há trn tạm đc nhưng phóng size chữ lên nhé mỏi mắt lằm
 
Link Tiff
Học sinh chưa nhận lớp
Link Tiff
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 3
Birthday : 01/08/1996
Join date : 21/09/2013
From normal with love Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: From normal with love   From normal with love Icon_minitimeSat Sep 21, 2013 10:17 pm

Cảm ơn bạn nhé :3 tại mình viết trên ip nên chả biết phông chữ như nào 8-} =))
 
Annie Typian
Giáo viên chủ nhiệm
Annie Typian
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 602
Birthday : 23/06/1999
Join date : 17/04/2013
From normal with love Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: From normal with love   From normal with love Icon_minitimeMon Sep 23, 2013 9:01 pm

Có cảm giác đây giống như là tự truyện :3

Về phần hình thức thì như bạn ở trên đã nói: chữ hơi nhỏ quá :3
Mình nghĩ bạn nên sử dung font + size auto sẽ đỡ hơn :3

Nội dung: vì chỉ mới là chap 1 ~> chưa truyền tải được nhiều nội dung lắm :3
Nhưng mà đọc xong, mình cảm thấy muốn xem tiếp diễn biến câu truyện :)) vậy nên như thế này xem như bạn cũng khá thành công trong việc xây dựng nội dung :3

Mình nghĩ chữ "u" nên viết thẳng ra là "you" ~ với lại bạn thường hay thiếu dấu ' trong câu TTvTT

Btw~ hóng chap sau của bạn nhé :">

P/s: bạn post dư topic rồi, mình move vào Basket nha~ :3
http://typianwonderland.wordpress.com/  
Sponsored content
From normal with love Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: From normal with love   From normal with love Icon_minitime

 
 

From normal with love

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Love,Love You chap 1 + 2
» Love,Love You chap 3
» Love.Love You chap 4b
» WHO'S LOVE
» Our Love
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Kho-