Nhân Mã đang ôm trên tay 1 chú mèo đễ thương vô cùng, lông trắng tinh, lốm đốm vài màu đen hình con chuột và trên cô chú có cái vòng viết chữ: sát thủ Mèo Mơ.
-"Dễ thương vậy, Nhân Mã !"-Sư Tử cười.
-"Con mèo này tớ vừa mới tậu về từ cửa hàng thú cưng GÀ 1 MẮT đấy!"-Nhân Mã cười."Mà tớ phải nói con mèo này mua rẻ lắm, chỉ cần đưa họ 1 nắm cỏ GÀ 2 MẮT thôi"
-"Nắm cỏ đó là gì mà có giá nhiều thế nhỉ? Mà con mèo này bộ rẻ lắm sao?"-Ma Kết thắc mắc trong khi 11 sao còn lại nâng niu, vuốt ve con Mèo Mơ kia.
Tại cửa hàng GÀ 1 MẮT...
-"Ha ha, con nhỏ đó bị lừa rồi! Chỉ 1 chút nữa thôi, Băng nhóm Xì Hơi sẽ đến bắt họ!"-1 giọng cười gian xảo vang lên, không ai khác chính là Lão Kẹo Nho.
-"Băng nhóm Xì Hơi!"-Billy hùa theo.
1 lát sau, trên bầu trời có 1 chiếc máy bay lượn qua lượn lại dưới 12 chòm sao.
-"Cái gì vậy?"-Bảo Bình thắc mắc.
Chiếc máy bay bỗng nhiên lắc qua, lắc lại, rồi 1 đám người lùn nhảy ra từ cửa thoát hiểm.Bùm!-Chiếc máy bay phát nổ.
-"Con mèo kia rồi, bắt nó lại đi! Bắt luôn cả bọn người cao lềnh kềnh đó!"-1 ông người lùn la lên.
-"Hả, gì vậy, thả bọn tôi ra, bọn người lùn kia, bọn mi chừng nào chưa gặp Bạch Tuyết thì không được quyền bắt bọn ta đâu"-Bạch Dương hét sau khi đếm và biết rằng bọn chúng có đủ 7 người.
Đám người lùn đưa 12 sao lên chiếc tàu, 12 sao cứ vũng vẫy khiến cho ông người lùn nói câu hồi nãy hét lên:
-"Chính vì bọn ta gặp được Bạch Tuyết rồi nên mới bắt bọn mi đấy!"
Lại thêm 1 sự cố rắc rối nữa rồi đây.
Một lát sau, bọn người lùn đưa 12 sao đến 1 hoang đảo, vào 1 cái hang.
-"Chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, cùng nhau ăn mừng bằng cách truyền thống thôi, anh em ơi, xì hơi nào!"-1 ông người lùn nói rồi cả đám cùng xì hơi.
-"Kinh khủng quá đi!"-Xử Nữ bịt lỡ mũi. 12 sao đang bị trói vào những cột sắt trong hang.
-"Sao bọn ngươi lại bắt chúng ta tới đây?"-Kim Ngưu hỏi.
-"Vì con mèo kia đây! Bọn ta đang nghiên cứu về mèo, nên phải bắt bọn ngươi lại đây!"-1 ông trả lời.
-"Vậy sao không hỏi mượn, mắc gì phải đình đám như vậy?"-Kim Ngưu thắc mắc.
-"Bọn ta cũng không biết, linh tính mách bảo bọn ta như vậy!"-1 ông khác trả lời.