-"Quá đáng lắm, thả chúng tôi ra ngay!"-Nhân Mã tức tối.
-"Đợi tôi nghiên cứu xong con mèo rồi thả mấy người ra!"-Ông người lùn nói."Bắt lấy con mèo.
-"Vâng!"-1 tên người lùn khác nhận lệnh."Hự, hự,... ủa sếp ơi sao con mèo nặng quá vậy?"
-"Này thì nặng!"-Nhân Mã giáng xuống đầu hắn 1 cái."Đây là ta, không phải con mèo!"
-"Hu hu, chủ nhân ơi, nó đánh tôi kìa!"-Tên người lùn khóc lóc với chủ nhân của nó.
-"Này thì nặng"-Đến lượt tên kia phang cho hắn 1 cái nữa."Ngươi mít ướt vừa thôi!"
-"Nhưng tại vì tên tôi là Xì Hơi Mít Ướt mà!"-Tên Mít Ướt kia lại òa lên.
Mặc kệ hắn, bọn người lùn còn lại đem con mèo vào trong 1 căn phòng. Khi cánh cửa vừa mở ra, khói bốc nghi ngút lên.
-"Tội nghiệp chú mèo quá đi à!"-Nhân Mã rưng rưng nước mắt.
Một lát sau, một tên người lùn từ đâu bước lại chỗ của 12 sao và cởi trói cho họ.
-"Chạy đi, chúng tôi đang nghiên cứu về bún nước lèo, chứ không phải con mèo! Thằng cha chủ nhân ấy bị lãng tai hay sao ấy!"-Hắn nói.
-"Nhưng còn con mèo..."-Nhân Mã vẫn còn chưa chịu đi.
-"Đi mau lên Nhân Mã!"-Ma Kết kéo cậu ấy theo.
12 sao chạy ra lối thoát hiểm, đến 1 cánh đồng lùa màu vàng óng ánh, có gốc cây cổ thụ.
-"Sao, sao mà nó... nó giống..."-12 sao lắp bắp.
Cánh đồng đó y hệt cánh đồng mà họ chơi đùa trước khi bị hút vào thế giới này.
-"Chúng...chúng ta sắp được về nhà rồi, hạnh phúc quá đi!"-12 sao hét lên.
Trong khi đó...
-"Tiếng của bọn chúng kìa!"-Băng nhóm Xì Hơi sau khi nghe được tiếng của 12 sao thì rượt theo.
-"Chết rồi, sao bây giờ?"-Sư Tử lúng túng.
-"Ánh sáng kìa!"-Cự Giải chỉ vào ánh sáng lung linh bay lượn trên bầu trời."Ánh sáng mà chúng ta bị hút vào thế giới này!"
-"Nhanh lên!"-Ma Kết kéo cả bọn vào cánh đồng."Chỉ còn chút nữa thôi!"
Băng nhóm Xì Hơi lấy cây súng "thần điên" chúng vừa ăn cắp được từ nhà của ông Thứ 8 và giơ lên.
Bùm!-Tiếng súng nổ lên nhưng không trúng 12 chòm sao.
-"Ngươi chĩa lộn đầu súng vào mặt ta rồi này Mít Ướt!"-Gã người lùn cầm đầu hét rồi rượt theo 12 sao.
-"Cố lên, sắp... tới rồi!"-Ma Kết chạm vào được ánh sáng đó, sau đó là 11 sao còn lại... và cả gã cầm đầu.
Một lát sau, ở giữa cánh đồng có 12 ... à không, 13 người nằm sóng soài.
-"Chúng... chúng ta được về nhà rồi!"-12 sao nhìn quanh và vui mừng thốt lên.
-"Ta đang ở đâu đây?"-Gã cầm đầu hỏi.
-"Cái gì!"-12 sao hốt hoảng khi nhìn thấy gã.
1 năm sau ...
-"A Cự Giải, ăn kem không?"-Ma Kết hỏi.
-"Ăn chứ"-Cự Giải cười.
-"Hôm nay lại cánh đồng đó chơi nữa nhé!"-Kim Ngưu chen vào.
-"À, gã người lùn sao rồi?"-Thiên Bình đi cùng Xử Nữ nhảy ngang.
-"Hắn đang làm diễn viên nổi tiếng ở Hollywood đấy!"-Ma Kết nói.
-"Đi thôi các cậu!"-Thiên Yết nắm áo Song Tử và Song Ngư đi.
Thế là 12 sao lại đi đến cánh đồng đó... mà đâu biết hôm nay là kỉ niệm 1 năm ngày ngày họ đã đến thị trấn Mông Bự?
Dưới cánh đồng, một ánh sáng lung linh bay lượn.
-"Là nó đấy! Đi không các cậu?"-Ma Kết hỏi.
-"Đi chứ!"-11 sao còn lại đồng tình.
Đêm đó, lại có các bậc phụ huynh của 12 nhà lên báo công an việc con mình mất tích.