Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
FrogRoyal
Học sinh nhà Lửa
FrogRoyal
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 247
Birthday : 31/03/2000
Join date : 11/07/2013
Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 2   Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 2 Icon_minitimeTue Oct 22, 2013 10:21 pm

Những người bạn mới

Vì lí do không thể về trễ nên 12người ngủ tạm ở Xứ Sở Thiền Tân nhưng phải bỏ tiền thuê phòng trọ ở vì tên Shrek cứ ngáy nên chả ai ngủ được.
Đi được nửa Xứ Sở mới thấy 1nhà trọ cho thuê phòng. Song Ngư bước đến gõ cửa , đợi gần 1tiếng mới có người bước ra mở cửa. Nhân Mã tức tối la hét.

- Sao để tui chờ mãi tới...........Ô xin chào Người Đẹp. Tui chờ đợi mấy tiếng cũng được,cô tên gì ?

Người con gái ấy trả lời.

- Dạ thưa anh,tôi là Belle. Mời mọi người đi theo tôi.

Nói xong, cô quay lưng đi. Dẫn 12chòm sao đến hai căn phòng rộng lớn,phía cánh cửa có đề "Phòng Nam/Nữ" . Belle dịu dàng nói tiếp.

- Tôi sẽ ở phòng Chủ,nếu các cô cậu cần gì thì nói với tôi. Tôi sẽ giúp.

Vừa nói xong,cô nhẹ nhàng bước đi về phòng của mình. Dáng cô từ từ khuất sau vào chỗ tối mịt và biến mất. Các sao cũng đi về phòng của mình,tuy nhiên,chỉ còn mỗi Song Tử là im lặng và bước theo Belle.

Phòng Nữ đang náo nhiệt cực kì. Nơi đây có thư viện,tiện cho Ma Kết. Phòng trang điểm cho Sư Tử và Thiên Bình. Phòng tập đánh cho Bạch dương. Phòng trống cho Yết tha hồ vẽ bậy lên tường nhà. Bà chằn Thiên Bình đi đến chống nạnh,la mắng Yết.

- Bộ bà muốn tụi này phải trả tiền thêm cho cái tường này sao ... HỬA ?!!!!

- Thôi mà Bình Bấy Bê. Yết sẽ lau dọn cho mà. Đừng lo....

Sư Tử đỏng đảnh bước tới,vỗ vai Thiên Bình mà nói. Thuyết phục được cô bạn Thiên Bình ư ? Chưa chắc đâu. Nể tình Sư Tử nên Thiên Bình ngậm bồ hòn làm ngọt thôi.
Thiên Bình cũng chú ý tới Bạch Dương vì nay, Bạch Dương đánh vào bao cát như điên.

- Dương à ! Bà sao vậy hở ? Thất tình à ?

Vừa nói,cô vừa nhướn nhướn,ánh mắt cô thật là ... Bựa ! (=))) Bạch Dương ngừng tay, quay sang Thiên Bình.

- Bà có muốn thế chỗ cho bao cát không ?

Mặt Thiên Bình,ai nấy đều sợ sệt vì ai mà bị Bạch dương xử lý là đều được xử đẹp từ đầu tới chân. Bạch Dương ngó quanh phòng,chợt đưa ra câu hỏi rất chí lí.

- Song Tử đâu rồi bây ? Mới thấy đây mừ ?

Cả nhóm hoảng hốt đi tìm Song Tử. Thế còn bên Nam thì sao ? Coi thử há ! (He hé cửa phòng,nhìn trộm)
Ây da,bọn này đang dọn dẹp phòng đây mà. Bảo Bình vừa cầm chổi lau vừa nói.

- Thí nghiệm 193688639 của ta lần đầu thất bại đấy. Lại phải lau dọn nữa chứ.

Song Ngư thở dài rồi lăn đùng lên chiếc giường trắng muốt.

- Ước gì chúng ta là con gái....

*Boong*

Xữ Nữ phang cây sắt headshot ngay đầu Song Ngư. Mắt lườm hình hàng tấn con dao Thái Lan.

- Ông có nghĩ là chỉ cần 1phát là ông lên bàn thờ ngồi chơi không ?

- Xin Lỗi anh chàng Đập Chai của em ... (=)))

Mọi chuyện lại êm xuôi. Thế còn Song Tử thì sao ?

Đứng trước cửa phòng Belle,cô khẽ mở cửa rồi nhìn xung quanh căn phòng,nó cũng không rộng lắm nhưng toàn là sách và sách. Belle đang ngồi đọc sách,bỗng một con quái vật tới nằm cạnh chân Belle,cô nhẹ nhàng vuốt bộ lông nâu của nó rồi cười.

- Ta xin lỗi ngươi vì không thể để ngươi xuất hiện trước mặt đám trẻ trâu ấy được. Nhưng ngày mai ta có rất nhiều thịt người cho ngươi. Ha ha ha !

Song Tử vô tình trượt chân,làm cánh cửa mở toang ra. Belle ngạc nhiên.

- Có lẽ chúng ta có vị khách không mời mà tới.

Con Quái Vật bỗng vụt lên định cào xé Song Tử nhưng Belle ngăn cản. Cô ra hiệu cho Song Tử lại gần rồi nói.

- Đám trẻ trâu chúng mày không nên đến đây. Đây là Xứ Sở của những kẻ tàn ác đấy. CÚT ĐI.

Song Ngư sửng sốt chạy về phòng nữ thông báo nhưng chả ai tin. Yết vuốt râu.

- Theo tui nghĩ thì chúng ta chưa có bằng chứng gì để nói cho KING Mickey biết về Xứ này đâu.

- Bả nói đúng đó. Chúng ta nên tìm bằng chứng gì đó cụ thể hơn.

Ma Kết bước tới,mặt trầm ngâm như không có chuyện gì làm nàng sợ. Bạch Dương hét lên.

- THIÊN BÌNH,SƯ TỬ....TẬP HỌP !!!!!

Chưa đầy 1cái chớp mắt, hai nàng đã có mặt tại hiện trường. Được Song Tử kể từ đầu đến cuối,Thiên Bình hiểu chuyện,bèn gọi cả nhóm đến và trở về Xứ Sở Thần Tiên để thông báo cho Hiệu Trưởng Cinderella biết.

- Nhưng mà điều quan trọng là...làm sao để chúng ta về đây ?

Xữ Nữ lo lắng. Có lẽ đành liều mạng ở lại đây ? Hay đi tìm người cứu giúp ? Nơi đây làm gì có ai tốt đâu.

*Cóc cóc cóc*

Tiếng gõ cửa vang lên làm cả bọn giật mình muốn đứng tim. Belle ra mở cửa,phía ngoài là một cô bé choàng 1chiếc khăn màu đỏ,miệng nở nụ cười chào hỏi.

- Em chào chị Belle. Hôm nay, bác Sói nhờ em đem bánh sandwich cho chị đây.

Đôi tay lễ phép đưa cho Belle rồi cúi đầu đi về. Cả đám lẽn ra ngoài bằng đường cửa sổ rồi đi theo cô bé ấy. Bỗng khi đến nơi vắng tanh,cô bé ấy quay lại.

- Các người đến đây làm gì ? Bà tôi chết rồi,đừng kiếm bà tôi.

- Tụi anh không đến kiếm bà em. Anh là Xữ Nữ,mà sao bà em lại chết ?

- Tôi đem giết đấy thì sao ?

Nói rồi cô bỏ đi mà không ngó ngàng gì đến phía sau. Thật là một đứa trẻ độc ác và tàn bạo. Dám giết ngay cả bà mình.

- Mình thấy ở đây không ổn đâu. Chúng ta mau về nơi xuất phát.

Kim Ngưu nhíu mày. Ở Xứ Sở Thần Tiên,KING Mickey đang xem 12chòm sao làm gì trên Chiếc Gương Thần. Từ cửa chính, QUEEN Minnie bước vào,thấy vẻ mặt KING Mickey không ổn,Minnie hỏi.

- Người sao vậy ?

- A...Ta không sao. Hãy gọi Cinderella vào cho ta.

Cinderella được người hầu của QUEEN đến đón và đã bước vào tới Lâu Đài rồi. Không chần chừ gì nữa,nàng chạy lên phòng của KING & QUEEN,nơi Mickey và Minnie đang đợi.

- Người gọi tôi có chuyện gì ạ ?

Minnie lắc đầu nhìn Cinderella và chỉ đôi guốc thủy tinh.

- Đừng chạy mạnh như thế,nếu vỡ thì coi như hết trong truyện cổ tích đấy nàng ạ :3

- Ta hứa sẽ không tái phạm.

Mickey cười hiền rồi nói trong lo âu.

- Ta nghĩ,Cinderella nên đưa bọn nhóc về ngay lập tức. Nếu không,cha mẹ chúng mắng vốn ta thì khốn. Ta không có tiền đền đâu.

- OK Bệ Hạ !

Cinderella lẩm nhẩm bùa phép gì đó rồi thổi nhẹ,bỗng bột tiên xuất hiện,rải thành một vòng tròn. Ánh hào quang xuất hiện,bên trong sẽ là ai đây,12 chòm còn chưa về đến nơi đã đến mà. Ai đây....?

 ~~Đôi Lời của T/g~~
 Còn sơ sài lắm ạ vì ít suy ngẫm =)) Mọi người cmt nào :3



Được sửa bởi FrogRoyal ngày Fri Oct 25, 2013 2:45 pm; sửa lần 1.
 
cherryshen
Học sinh nhà Lửa
cherryshen
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 124
Birthday : 07/12/1996
Join date : 29/07/2013
Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 2   Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 2 Icon_minitimeTue Oct 22, 2013 10:39 pm

Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 2 EmptyTiêu đề: Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 2   Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 2 EmptyToday at 10:21 pmLạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 2 I_icon_quote

Những người bạn mới

Vì lí do không thể về trễ nên 12người ngủ tạm ở Xứ Sở Thiền Tân nhưng phải bỏ tiền thuê phòng trọ ở vì tên Shrek cứ ngáy nên chả ai ngủ được.
Đi được nửa Xứ Sở mới thấy 1nhà trọ cho thuê phòng. Song Ngư bước đến gõ cửa , đợi gần 1tiếng mới có người bước ra mở cửa. Nhân Mã tức tối la hét.

- Sao để tui chờ mãi tới...........Ô xin chào Người Đẹp. Tui chờ đợi mấy tiếng cũng được,cô tên gì ?

Người con gái ấy trả lời.

- Dạ thưa anh,tôi là Belle. Mời mọi người đi theo tôi.

Nói xong, cô quay lưng đi. Dẫn 12chòm sao đến hai căn phòng rộng lớn,phía cánh cửa có đề "Phòng Nam/Nữ" . Belle dịu dàng nói tiếp.

- Tôi sẽ ở phòng Chủ,nếu các cô cậu cần gì thì nói với tôi. Tôi sẽ giúp.

Vừa nói xong,cô nhẹ nhàng bước đi về phòng của mình. Dáng cô từ từ khuất sau vào chỗ tối mịt và biến mất. Các sao cũng đi về phòng của mình,tuy nhiên,chỉ còn mỗi Song Tử là im lặng và bước theo Belle.

Phòng Nữ đang náo nhiệt cực kì. Nơi đây có thư viện,tiện cho Ma Kết. Phòng trang điểm cho Sư Tử và Thiên Bình. Phòng tập đánh cho Bạch dương. Phòng trống cho Yết tha hồ vẽ bậy lên tường nhà. Bà chằn Thiên Bình đi đến chống nạnh,la mắng Yết.

- Bộ bà muốn tụi này phải trả tiền thêm cho cái tường này sao ... HỬA ?!!!!

- Thôi mà Bình Bấy Bê. Yết sẽ lau dọn cho mà. Đừng lo....

Sư Tử đỏng đảnh bước tới,vỗ vai Thiên Bình mà nói. Thuyết phục được cô bạn Thiên Bình ư ? Chưa chắc đâu. Nể tình Sư Tử nên Thiên Bình ngậm bồ hòn làm ngọt thôi.
Thiên Bình cũng chú ý tới Bạch Dương vì nay, Bạch Dương đánh vào bao cát như điên.

- Dương à ! Bà sao vậy hở ? Thất tình à ?

Vừa nói,cô vừa nhướn nhướn,ánh mắt cô thật là ... Bựa ! (Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 2 254667286) Bạch Dương ngừng tay, quay sang Thiên Bình.

- Bà có muốn thế chỗ cho bao cát không ?

Mặt Thiên Bình,ai nấy đều sợ sệt vì ai mà bị Bạch dương xử lý là đều được xử đẹp từ đầu tới chân. Bạch Dương ngó quanh phòng,chợt đưa ra câu hỏi rất chí lí.

- Song Tử đâu rồi bây ? Mới thấy đây mừ ?

Cả nhóm hoảng hốt đi tìm Song Tử. Thế còn bên Nam thì sao ? Coi thử há ! (He hé cửa phòng,nhìn trộm)
Ây da,bọn này đang dọn dẹp phòng đây mà. Bảo Bình vừa cầm chổi lau vừa nói.

- Thí nghiệm 193688639 của ta lần đầu thất bại đấy. Lại phải lau dọn nữa chứ.

Song Ngư thở dài rồi lăn đùng lên chiếc giường trắng muốt.

- Ước gì chúng ta là con gái....

*Boong*

Xữ Nữ phang cây sắt headshot ngay đầu Song Ngư. Mắt lườm hình hàng tấn con dao Thái Lan.

- Ông có nghĩ là chỉ cần 1phát là ông lên bàn thờ ngồi chơi không ?

- Xin Lỗi anh chàng Đập Chai của em ... (Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 2 254667286)

Mọi chuyện lại êm xuôi. Thế còn Song Tử thì sao ?

Đứng trước cửa phòng Belle,cô khẽ mở cửa rồi nhìn xung quanh căn phòng,nó cũng không rộng lắm nhưng toàn là sách và sách. Belle đang ngồi đọc sách,bỗng một con quái vật tới nằm cạnh chân Belle,cô nhẹ nhàng vuốt bộ lông nâu của nó rồi cười.

- Ta xin lỗi ngươi vì không thể để ngươi xuất hiện trước mặt đám trẻ trâu ấy được. Nhưng ngày mai ta có rất nhiều thịt người cho ngươi. Ha ha ha !

Song Tử vô tình trượt chân,làm cánh cửa mở toang ra. Belle ngạc nhiên.

- Có lẽ chúng ta có vị khách không mời mà tới.

Con Quái Vật bỗng vụt lên định cào xé Song Tử nhưng Belle ngăn cản. Cô ra hiệu cho Song Ngư lại gần rồi nói.

rốt cuộc là Song Ngư hay Song Tử? Xử Nữ không phải Xữ Nữ, có một vài lỗi chính tả nhỏ.
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 2   Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 2 Icon_minitimeWed Oct 23, 2013 5:09 am

Hình như nàng nhầm giữa Song Ngư và Song Tử rồi. 

Câu cú cũng khá, văn phong chưa được lắm.
 
FrogRoyal
Học sinh nhà Lửa
FrogRoyal
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 247
Birthday : 31/03/2000
Join date : 11/07/2013
Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 2   Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 2 Icon_minitimeWed Oct 23, 2013 12:19 pm

  Chắc vậy,dù sao ta nghĩ gì là ghi nấy,ít suy nghĩ.
 
YoshinoRyu
Học sinh nhà Lửa
YoshinoRyu
Giới tính : Nam
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 240
Birthday : 09/12/1998
Join date : 20/09/2013
Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 2   Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 2 Icon_minitimeWed Oct 23, 2013 1:43 pm

Size chữ khổng lồ . Trình bày chưa đẹp . Câu cú chưa ổn . Văn phong tạm . Nhầm lẫn nhân vật ==' . Có tiến bộ . 
 
FrogRoyal
Học sinh nhà Lửa
FrogRoyal
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 247
Birthday : 31/03/2000
Join date : 11/07/2013
Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 2   Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 2 Icon_minitimeWed Oct 23, 2013 2:20 pm

  OMG,Đọc lại thì ta mới thấy mình nhầm =))
 
Sponsored content
Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 2   Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 2 Icon_minitime

 
 

Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Thiên Bình - Thiên Yết] Hạnh Phúc Giản Đơn (Chap 1)
» [Thiên Bình - Thiên Yết] Hạnh Phúc Giản Đơn (Chap 3)
» [Thiên Bình - Thiên Yết] Hạnh Phúc Giản Đơn (Chap 2)
» [THREESHOT] Byun - Thiên Yết~Thiên Bình chap 2
» [THREESHOT] BUYN - Thiên Yết~Thiên Bình chap 3 - END
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện khoa học - viễn tưởng :: Lạc vào xứ sở "Thiền Tân"-