Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 7

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
FrogRoyal
Học sinh nhà Lửa
FrogRoyal
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 247
Birthday : 31/03/2000
Join date : 11/07/2013
Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 7   Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 7 Icon_minitimeFri Oct 25, 2013 2:31 pm

  Ba Bang
Trước khi vào truyện,Ếch xin nói rằng :"Lý do Ếch để cỡ chữ 20 là vì hiện tại,mắt đang lên độ rất nhiều và ta sợ sẽ có một ngày,nhìn lại những cái truyện của mình,già rồi thì vẫn thấy chữ mà đọc."
~~~~~~~~~~~

Oh my oh my oh my GOD !!! Ba Bang đây ư ? Thành phố Hai Bang được ghép lại cùng một thành phố khác (Quên tên rồi) nay đã trở thành Ba Bang. Bước vào đây,chưa ai mà không hô to hai từ "TUYỆT VỜI" . Cư dân nơi đây thật là vui vẻ,tuy dân số còn chưa nhiều nhưng đây có thể đã là Thầnh Phố Đẹp Nhất rồi.
"Doofenshmirtz Evil Incoporated"
(Nhạc nền)

- Chào Dr.Doof.

Phineas lạnh lùng chào người đàn ông khoảng 30tuổi mặc chiếc áo Blu. Nhìn vẻ mặt ông này có vẻ xấu xí và điên khùng nhưng đúng là như vậy.

- Chào Phineas,Isabella,Meap,Ferb và.....ai đây nhỉ ?

- A ha,tôi là Kim Ngưu,đây là các bạn tôi : Cự Giải,Song Ngư,Thiên Bình,Sư Tử,Song Tử,Bạch dương,Thiên Yết,Ma Kết,Bảo Bình,Nhân Mã,Xử Nữ,và tôi là Kim Ngưu.

- Nhưng mà ngươi giới thiệu ngươi rồi mà. Cơ mà cậu bé có giọng nói thánh thót này nói mà ta không hề buồn ngủ nhỉ. Ta có thể nghe ngươi nói hoài luôn.

Bạch Dương thì thầm với 10chòm sao (trừ Kim Ngưu) 

- Ông này có vấn đề về não bộ.

Ma Kết thở dài,giảng dạy cô bạn chuyên bị phạt nhất trong lớp về môn Đạo Đức.

- Kệ người ta,ít nhất thì ông ta còn làm tiến sĩ. Hơn bà đấy.

Doof lấy trong túi ra một cuốn sổ nhỏ,đeo kính vào,đọc.

- Ta là Doofenshmirtz,tiến sĩ xấu xa và xấu xí nhưng rất là TEEN. Đây là nhà do ta thuê,ý lộn,do ta mua. Blah..blah...blah

Trong lúc Doof vẫn say sưa nói thì Nhân Mã xì xào gì đó hỏi Ferb.

- Tui biết bạn ít nói nhưng hắn thuê hay mua mà hắn đọc lộn vậy ?

- Chuyện là thế này :

~~~~~~~~~~~
Một hôm,ông chủ hộ đưa cho Doof một tờ giấy nợ chưa trả của Doof rồi đòi tiền. Doof liền nài nỉ như mọi khi.

- Xin ông tha nợ,ngày mai tôi sẽ trả.

Ông chủ hộ lắc đầu,vẫn đòi tiền Doofenshmirtz làm hắn tức điên lên và hắn đã tạo ra cỗ máy mang tên "Pizza Inator"
Ông mua chuộc chủ hộ bằng cách cho ông ăn Pizza cho đến nghẹt thở.

~~~~~~~~~~

- Ồ,ra là vậy.

Tinkerbell và Peter Pan đang trên đường đi tìm 12chòm sao thì thấy ánh lửa sắp tắt,họ nghĩ có lẽ đó là 12chòm sao. Nhưng họ đã lầm,đó chỉ là ánh lửa do 12chòm sao để lại khi sưởi ấm mà thôi.
Vì là tiên,nên Tink có thể cảm nhận được những hơi người (Khi người đó dùng bột tiên) còn vương vấn đâu đây,trong làn gió lạnh này.

- Đi thôi,Peter Pan.

Vừa dứt lời, cô đã vội bay về hướng cô cảm nhận được. Trong tâm hồn cô vẫn chỉ một câu hỏi :"Các em đang ở đâu ?"


 
 

Lạc vào Xứ Sở "Thiền Tân" : Chap 7

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Thiên Bình - Thiên Yết] Hạnh Phúc Giản Đơn (Chap 1)
» [Thiên Bình - Thiên Yết] Hạnh Phúc Giản Đơn (Chap 3)
» [Thiên Bình - Thiên Yết] Hạnh Phúc Giản Đơn (Chap 2)
» [THREESHOT] Byun - Thiên Yết~Thiên Bình chap 2
» [THREESHOT] BUYN - Thiên Yết~Thiên Bình chap 3 - END
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện khoa học - viễn tưởng :: Lạc vào xứ sở "Thiền Tân"-