Lây đy èn chen tơ mền *gõ trống* Xin cảm ơn các anh, các chị các chú, các bác các dì, các cô bỏ chút thời gian ghé qua cái pro5 mang đậm tính tự kỉ của em *cúi đầu* . Đây là một số thông tin về Luna ngây thơ, trong sáng và "cư-tê" :
Luna NguyễnCái dùng để ghi vào sổ đen của giáo viên : Nguyễn Hoàng Hải Phi ( Khổ! Tên rõ con trai ="= )
Nick nêm : Luna Nguyễn, Luna, Lulu, Phi Phi, Hành Phi và tất cả những gì có thể ghép với chữ Phi, vân vân và mây mây
Ngày thế giới chứa chấp thêm một sinh linh bé bỏng : 22-07-2001
Theo một nguồn thông tin đáng tin cậy em cung Cự Giải lai Sư Tỏi, ủa lộn Sư Tử
Tính cách : sáng nắng chiều mưa trưa trưa giông bão, ngây thơ con nai tơ, trong sáng không biết lừa tình
Sở thích : lấy giết người làm thú vui; yêu ca nhạc mê hội họa, đam mê bắn súng à và em có tình yêu lớn lao với emo củ hành còn lại khi nào em nhớ em sẽ nói
Màu sắc yêu thích : đỏ, tím, xanh da trời, đen, trắng, vàng
Môn học yêu thích : thể dục, ngoại ngữ ( tiếng anh và tiếng nhật ), mĩ thuật, âm nhạc, toán, lí, sinh và tất nhiên cả tin học nữa
Môn học giỏi : anh văn, âm nhạc, toán, lí, sinh và nếu chém gió cũng tính là môn học em tin có khả năng học tốt môn này
Câu châm ngôn của em :
Nhân nhường là tự sát, độc ác là huy hoàng
Gia đình :
Mẹ yêu Kim Ngưu thích mua sắm, yêu ca hát và luôn bỏ mặc em sáng nào cũng đến trường với cái bụng đói
Em trai Bạch Dương năm nay thích ăn vặt, mê chơi, yêu đánh lộn và lấy ăn hiếp em làm thú vui ="=
Em sống với mẹ từ nhỏ nên chả biết ba tên gì lấy đâu ra biết cung
Sau đây là một số thông tin liên lạc của emZing me:
Luna NguyễnYahoo : haiphi18
Lí do em có thể lết xác đến đây ngồi kể lể nãy giờ à? Nếu được em xin một tí thời gian quý báu của mọi người để em trình bày cái quá khứ rất ư nhạt nhẽo của em, e hèm...
Bắt đầu từ cái thời em còn bé tẹo tèo teo bé bằng cục kẹo, cái ngày em học cấp 1 ấy mà. Chả là cấp 1 em rất hay bị bắt nạt bởi lũ đầu gấu của khối, mang thân hình "nấm lùn" khổ thế đấy ="=. Em lúc ấy rất hiền, chúng chửi em, em chịu, chúng chọc em em im, chúng chê em lùn...em đánh. Em cũng không hiểu tại sao cô lại bắt em xin lỗi chúng, em mới bẻ có cái tay một đứa chứ có làm gì nên tội nên tình TT^TT. Đấy và thế cái bảng kiểm điểm đầu tiên xuất hiện ngay tháng đầu vào lớp 1 =.=
Những năm tháng sau đó yên ắng hơn nhiều. Cả trường chẳng còn ai cho em đánh em chuyển qua thú vui mới : giả nam nhi đi cua gái. Cái tên đã giống con trai, mặt em không thể nói là không có nét con gái nhưng giả trai thì miễn bàn. Mấy em mới chuyển vô trường còn lạ nước lạ cái đều bị em dụ dỗ không thương tiếc. Và từ đó em sống vật vờ trong trường với cái biệt danh đám đàn em dành tặng "anh Phi cư-tê" @@.
Rồi cái ngày chia tay ngôi trường thân yêu đã đến, ba tháng hè chán ngắt đang vẫy tay dang rộng đôi chân ủa lộn đôi tay mời gọi em. Nằm chèo queo trên giường ôm cái lép-tóp thân yêu em vô tình đến được vùng đất MN12CS. Em nhanh tay lẹ chân làm một hộ khẩu trên mảnh đất trù phú này. Cùng còn bạch mã thân yêu em giựt được phiêu bạc khắp nơi thăm quan và kết thêm bằng hữu. Một ngày đẹp trời không trăng không sao, em gặp được ss Yubj, theo chân Yubj, em được dịp mở mang tầm mắt. Những nhân tài của đất nước tụ hội lại nơi này - vùng đảo Made by mem. Hoàng Kim, Sói Nâu những cây bút sáng giá cho ra đời những tác phẩm văn học nổi tiếng tầm cỡ quốc tế ( thế mà trước đấy em không biết *đập đầu vào tường gào thét* ).
Cái gì tới cũng sẽ tới, vị quan Âu Dương Sảnh đưa ra những điều luật hà khắc và vô lí những nhân tài giũ áo ra đi, rời bỏ quê hương tìm một vùng đất mới. Thời gian sau nghe tin các vị lập hẳn một tiểu vương quốc trên Zing me em liền gom hết tư trang tiền bạc xách dép chạy theo. Được một thời gian Hoàng Kim lại thông báo đến những cư dân cũ của MN12CS dọn đến một vương quốc mới Truyện 12 chòm sao. Cư dân ở đây thân thiện và vô cùng đáng yêu nên em quyết định đem hết gia tài tậu luôn căn vila ở đây hưởng tuổi đời còn lại của mình.Những hàng xóm dễ thương đã giúp đỡ em rất nhiều: ss Yubj, ss Kim thân thiện, Wind đáng yêu, Thy mê kem, Cute3 Taurus, ba nuôi lẩm cẩm ken, mom Sói nhí nhảnh, dượng bin cáo già đội lốt nai tơ, ss Ploy bá đạo =.=, vamp, Rồng đen thui, ss Sap, Spica, siu nhưn, Tô mì, ss uni, pin-sét ọp rô,...>.< còn vô vàn người nữa kể tới mai ko hết. Một thập niên mới, một triều đại mới đã bắt đầu...
Dù đây là lần thứ n chuyển nhà nhưng em vẫn sẽ mãi ủng hộ 4rum mình. Xin chân thành cám ơn mọi người đã, đang và sẽ giúp đỡ em *cúi đầu* Hi vọng em có cơ hội kết thêm nhiều bạn mới n_n
Cám ơn mọi người đã bỏ thời gian đọc cái pro5 nhảm nhí của em