Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Những ả xấu xa (Chap I)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
oOSóiNâuOo
Giáo viên chủ nhiệm
oOSóiNâuOo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 666
Birthday : 13/12/1995
Join date : 17/04/2013
Những ả xấu xa (Chap I) Empty
Bài gửiTiêu đề: Những ả xấu xa (Chap I)   Những ả xấu xa (Chap I) Icon_minitimeTue Oct 29, 2013 12:05 pm


Những ả xấu xa 



Chap I: Tên nghiện "vận động", Xã hội đen và Cô ả khó chiều.

Warn: Những bạn trẻ đầu óc trong sáng, ngoan ngõan tốt nhất đừng xem. Dừng click vào spoiler khi bạn trong sáng, đó là cảnh hot. Chap 1 nhẹ nhàng nên chỉ có âm thanh :T Mấy chap sau sẽ có hình ảnh, cho nên, khi đọc truyện mà thấy spoiler, vui lòng cân nhắc kĩ trước khi xem
Spoiler:


Trong khi mọi người xung quanh đều cố gắng đi nhanh qua phòng 611 thì có một cô gái lại đứng trước phòng, tai áp sát cánh cửa nghe ngóng. Cô ta có mái tóc dài màu bạch kim, khuôn mặt rất thanh tú, đôi môi nhỏ màu hồng nhạt, đôi mi cong vút, nước da trắng không tì vết. Nói chung, cô gái đó nhìn rất khả ái, rất đáng yêu. Nhưng quần áo cô đang mặc trên người lại hòan tòan trái ngược với nét dễ thương của mình. Áo khóac da đen, áo thun trắng, kính râm đen, túi xách đen, đôi giày cao gót màu đỏ rực cùng tone với chiếc nơ cột tóc trên đầu, trong cô gái không khác gì dân anh chị.


_Mẹ ơi, chị gái đó đang làm gì vậy? – Một cô bé chỉ vào cô gái kia và hỏi.


_Con gái ngoan, đừng để ý tới cô ta. Cô ta là dân hư hỏng đó. – Người mẹ dắt cô gái nhanh qua phòng 611, thì thầm.


Cô gái “xã hội đen” kia cũng không bận tâm tới những gì người mẹ nói mà chỉ tập trung nghe ngóng tình hình trong phòng.


_Mình nên đạp cửa xông vào ngay bây giờ hay là chờ họ “vận động” xong rồi mới vào đây? Xông vào bây giờ thì có vẻ không tốt lắm, sẽ bị bẩn mắt, Nhưng chờ họ xong việc mình mới vào thì chả còn tuồng hay để xem. Chậc. Làm sao đây ta.


"Xã hội đen" gãi cằm suy nghĩ, khỏang 5 phút sau cô ta búng tay một cái rồi rời khỏi chỗ phòng 611. Cô ta vừa đi vừa cười rất nham nhở. Có vẻ hai người trong phòng sắp gặp chuỵện không hay rồi


~IOI~

_Hwan, người ta đã là người của anh rồi, anh đừng bao giờ rởi bỏ người ta nha.


Cô gái ôm lấy chàng trai từ phía sau, khẽ nói.


_Ừm.


Chàng trai trở mình ôm lại cô gái. Gương mặt góc cạnh, đôi môi mỏng nhếch, con ngươi màu đỏ vì đeo len ánh lên tia khó hiểu. Tuy là con trai nhưng tên này khá trắng trẻo, xuơng quai xanh gợi cảm không đựơc chiếc chăn mỏng màu trắng hiện lên đầy khiêu gợi. Mái tóc hai màu đen bạch kim ướt đẫm, phần tóc bạch kim ở đỉnh đầu bết lại trông có vẻ nhếch nhác. Hắn lại bắt đầu trêu ghẹo cô gái nằm trên giường bằng cách cắn nhẹ vào tai của cô.


_Ưm… Hwan, đừng mà….


_Sao vậy? Không lẽ em không múôn cùng anh….


_Không phải... Em


Rầm….. Cô gái chưa nói hết câu thì cánh cửa phòng bị đá tung. Đôi trai gái trên giường giật mình nhìn ra cửa. Trước cửa, một bà thím khỏang 40 tuổi, đầu xoăn, mặc tạp dề đang đứng chống nạnh. Bà ta nhìn cả hai rồi rít lên:


_KHỐN KIẾP!!! CHÚNG BÂY ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY? 


Lịch bịch, bà thím nhanh chóng chạy tới giường, nắm tóc cô gái, lôi cô ta ra khỏi vòng tay của Jin Hwan. Cô gái hét lên đau đớn. Cô nhìn chàng trai đang nhàn nhã nằm trên giường cầu cứu và nói bằng giọng nghẹn nghẹn:


_Jin Hwan, chuyện này là sao? Bà thím này là ai? 


Khác với vẻ sợ sệt và nhăn mặt vì đau đớn của cô gái, chàng trai tên Jin Hwan vẫn lãnh đạm nằm trên giường. Hắn nhìn bà thím và cô gái vừa "vận động" với mình như thể hắn là người ngòai cuộc, không hề liên quan gì trong chuyện này. Đôi môi hắn khẽ nhếch lên, nụ cười đểu giả cực đẹp hiện lên một cách rất hấp dẫn. Bộ dạng lười biếng không muốn rời khỏi cái giường ấm áp của hắn làm cho người nào đó đang đứng quay lén phải nghiến răng nghiến lợi mà rủa thầm: "Khốn kiếp, cùng một tuổi nhưng tại sao tôi phải thức khuya dậy sớm làm việc, trong khi tên kia thì sáng "vận động", chiều "vận động", cả ngày chỉ biết "vận động" lại có thể tiêu xài như nước chứ. Ông trời có còn thiên lí không?"


_Jin Hwan gì mà Jin Hwan, mày còn dám gọi tên chồng bà một cách bừa bãi nữa hả? Mày chán sống rồi sao con này.


Bà thím nắm tóc cô gái giật túi bụi, vừa đánh vừa chửi cô ta thậm tệ. Thật là một vụ đánh ghen điển hình. Có tát, có mắng chửi, có nắm tóc v...v... Cô gái thì khóc lóc thảm thiết van xin bà thím. Cô ta không tin rằng một chàng trai trẻ trung và đúng chất bad boy như Jin Hwan lại có một bà vợ là bà thím tầm 40 tuổi, giọng nói có vẻ nhà quê, trên người nồng nặc mùi cá. Cô ta vừa tức vừa đau cố gắng gọi Jin Hwan cầu cứu. Nhưng tiếc thay, Hwan chả thèm ngó ngàng gì tới cô ta mà chỉ vươn vai ngáp một cái rồi nắm lấy chai rượu vang đi vào toilet. Tiếng khóc của cô ta nhỏ dần.. Bà thím đã lôi cô ra khỏi phòng. Buổi đánh ghen khó hiểu đã kết thúc. Căn phòng trở nên tĩnh lặng như cũ.


Jin Hwan cầm lấy bàn chải đánh răng, dùng rượu vang thay cho nước, bắt đầu súc miệng. Bên ngòai, có tiếng giày cao gót nện cộp cộp trên sàn. Hwan lại nhếch mép cười, hắn phun tòan bộ rượu vang trong miệng ra, vặn vòi nước nóng. Sau đó, hắn ta đổ hết số rượu còn sót lại lên đầu rồi bắt đầu đóng cửa toilet lại.


_Tôi không ngờ đó Ji An. Rất thông minh. - Tiếng vọng từ toilet.


_Ô hô, tôi có làm gì đâu. - "Xã hội đen" vừa xem lại đọan clip vừa quay vừa trả lời.


_Hừm, nói cho tôi nghe xem, cô đi đâu để tìm ra bà cô đó vậy? Diễn rất đạt. Cả tôi còn hòai nghi bản thân mình phải chăng đã cưới bà ta rồi mà không nhớ hay không. Rất tuyệt. 


_Tôi cũng không ngờ bà ấy lại đóng đạt như vậy. Chậc, số tiền bỏ ra thật sự không phí.


Người trong toilet cất tiếng cười lớn. Cả căn phòng chìm trong im lặng. 5 phút, 10 phút, 20 phút, không có tiếng động gì ngòai tiếng nước chảy. Một lát sau, Jin Hwan xuẩt hiện. Mái tóc ướt đẫm, nước da trắng, khuôn ngực rắn chắc, xương quai xanh gợi cảm, Jin Hwan rất là khiêu gợi. Hắn ta tiếng tới chỗ xã hội đen Ji An. Màu nước hoa nam tính thoang thỏang trong gió. Hwan ngồi cạnh Ji An, khẽ nói vào tai cô:


_Sao nào Ji An, tìm anh có chuyện gì? Nhớ anh? Hay muốn cùng anh....


_Vô liêm sỉ. Tốt nhất anh nên câm miệng lại. - Ji An trừng mắt nhìn Jin Hwan và nói.


_Ha ha, cô em, sao lại phản ứng như thế? Hay là em thật sự muốn tôi. Ừm, tôi hấp dẫn đến thế này cơ mà. 


_Bớt hoang tưởng đi. Là chủ tịch bảo tôi đi tìm anh. Hôm nay là ngày họp cổ đông.


_Ừm. Tôi không muốn đi. Bảo với chị ấy, cứ chuyển tiền vào tài khỏan của tôi là được. 


_Chủ tịch nói, nếu anh không tới, chị ấy sẽ làm cho anh cả năm không tìm được ai cùng "vui vẻ". 


Jin Hwan nghe xong câu đó vẫn nhàn nhã như không có chuyện gì. Hắn vuốt lại mái tóc của mình, sau đó nói với Ji An bằng giọng cợt nhả:


_Được rồi, lát nữa tôi sẽ có măt. Cô cứ về công ty trước đi.


Luôn luôn nhàn nhã, xem mình như người ngòai cuộc, ngày đêm "tập thể dục", thâm sâu khó đóan, hắn là Kwon Jin Hwan, đại ca của một băng đảng hùng mạnh tại Seoul, phó chủ tịch của tập đòan KJ danh tiếng.


Ji An nghe vậy cũng đứng dậy, phủi quần áo như thể cô không muốn không khí dơ bẩn trong phòng này bám vào người mình. Hành động của cô thể hiện rõ sự coi thường của mình dành cho Jin Hwan. Nhưng tên kia vốn là kẻ mặt dày hơn áo chống đạn, hắn căn bản không quan tâm, trên miệng vẫn nở nụ cười nhàn nhạt, hắn hỏi:


_Sao cô tìm ra tôi ở khách sạn này? 


_Tôi biết kẻ như anh luôn làm chuyện khác người, thích khám phá này nọ. Khách sạn hạng sang anh đi nhiều rồi nên chắc chắn anh sẽ đến mấy chỗ như vầy. - Ji An nghịch mấy lọn tóc của mình và trả lời.


_Thật thông minh. Không hổ danh chị tôi là một trong những người chị trọng dụng nhất. Mà nè cô em, cảm phiền cô đưa lại tôi đọan clip vừa rồi.


Jin Hwan đứng dậy khoang tay trước ngực nhìn Ji An. Mắt hắn híp lại, tư thế có vẻ như đang đe dọa "xã hội đen". Nhưng Ji An bỏ ngòai mắt dáng vẻ kia của vị phó chủ tịch, cô bình thản lấy son môi ra tô và hỏi:


_Clip nào cơ?


_Clip đánh ghen của bà thím kia. Tôi không múôn có tin đồn vợ của mình là một bà thím 40 tuổi đâu. Nó sẽ hủy họai hình tượng tuyệt vời của tôi. - Hwan nhàn nhạt nói.


_Ha ha, anh mà cũng có hình tượng sao? Thật không ngờ nha. Yên tâm, đọan clip này sẽ không bị công bố ra bên ngòai đâu. Tôi sẽ giữ nó thật kĩ, mỗi lần chán sẽ lấy ra xem mua vui. Ha ha....


_Cô em, biết điều một chút. Tôi dù sau cũng là phó chủ tịch tập đòan KJ. Nếu cô chọc tức tôi, không chừng tôi....


_Phó chủ tịch Kwon, tôi là do chủ tịch đích thân tới nhà mời vào KJ làm việc, không phải là đối tượng mà anh muốn đuổi là đuổi. Đọan clip này tôi nhất định giữ lấy, tuyệt đối không giao cho anh đâu.


"Xã hội đen" cười lớn rồi đi ra khỏi căn phòng 611, không hề quan tâm tới Kwon Jin Hwan hấp dẫn kia. Ji An tôi  là ai chứ? Là người khi đã ghét ai rồi thì tuyệt đối không để người đó yên, dùng mọi cách để hãm hại, hành hạ kẻ đó đến chết đi sống lại mới thôi. Là nhà thiết kế đại tài được đích thân Jennifer Kwon mời về tập đòan KJ, tài năng và trí thông minh đều đạt loại siêu hạng. Ji An tôi là người khủng bố như thế đó, có ý kiến gì không?


~IOI~

Phòng tổng giám đốc của tập đòan KJ, ánh sáng mặt trời chiếu vào làm căn phòng trở nên ấm áp. Trong phòng có một nam một nữ. Người nam mặc vest đen, áo sơ mi trắng, trông rất bảnh bao. Khuôn mặt của anh ta nếu so với Jin Hwan thì có vẻ khá tầm thường, như cũng không đến nỗi xấu. Trên người anh  tỏa ra mùi nước hoa dịu nhẹ của nam giới, mái tóc vuốt gel gọn gàng. Anh ta đứng trước bàn Tổng Giám Đốc, mặt khá hình sự, kiểu mặt điển hình của mấy sếp to hay bắt nạt nhân viên. 


Cô gái còn lại thì khác hẳn anh ta. Cô ta ăn mặc khá đơn giản, áo thun nữ màu đen, chữ f*ck you màu trắng cùng với chiếc quần jean trông có vẻ bạc màu. Nhìn cách ăn mặc thì cô ta có vẻ là trợ lý của anh chàng kia. Nhưng ở người cô ta lại tóat lên vẻ tự tin chỉ có ở những lãnh đạo tài năng. Và sự tự tin đó thể hiện rõ nhất ở khuôn mặt của cô. Chậc, cô gái này thật sự rất xinh đẹp, nhìn như là một thiên thần vậy. Nếu bạn là fan của Kim Dung thì chắc bạn biết Tiểu Long Nữ - người con gái mang vẻ đẹp thóat tục - phải không? Và cô gái này chính là Tiểu Long Nữ phiên bản hiện đại. Đôi mắt long lanh như có nước làm cho người ta cảm thấy cô thật mềm yếu, dễ tổn thương, dáng vẻ mảnh khảnh khiến người ta muốn bảo vệ, đôi môi nhỏ màu hồng anh đào dễ thương, với những thứ như thế, cô hòan tòan không hợp với cái áo thun "F*ck you* kia, thật sự không thích hợp.


Cả hai người đều đứng trước bàn Tổng giám đốc. Cô gái quay lưng về phía cửa sổ còn chàng trai thì quay lưng về phía cửa ra vào. Không khí có vẻ rất căng thẳng. Bộp... Đột nhiên, cô gái kéo ngăn kéo bàn, lấy ra một xấp giấy rồi đập mạnh xuống bàn và gằn giọng hỏi:


_Anh có chắc mình đã tốt nghiệp đại học loại giỏi không hả? Cái này là cái quái gì đây?


Chàng trai có khuôm mặt nghiêm nghị kia run rẩy trả lời nhưng biểu cảm trên mặt vẫn rất nghiêm nghị:


_Thưa tổng... tổng giám... đốc... bản kế họach... bản kế họach....


Bốp...... Một sấp giấp đập thẳng vào đầu chàng trai. Cô gái giận dữ quát:


_Bản kế họach như thế này mà anh cũng dám đưa cho tôi xem à? Còn dám dùng cái mặt nghiêm nghị đó trả lời với tôi, anh cho rằng tôi mắng anh là sai sao? Thái độ như thế là sao? Anh có tin tôi đuổi việc anh không?


_Tổng..tổng...giám... tôi không dám.... Mặt tôi sinh ra.... sinh ra đã rất nghiêm.... Dù tôi có làm gì thì nó cũng như thế.... Tôi... Tôi thật không dám... không dám có thái độ gì với tổng giám đốc đâu ạ.




_Nói chuyện với tôi không được lắp bắp. Ngẩng đầu lên mà nhìn tôi này. Ngẩng lên. Ai cho anh hất mặt lên cao như thế nói chuyện với tôi hả? Anh chán sống rồi phải không? Mau cúi đầu xuống cho tôi!!!!! 


Bên ngòai phòng tổng giám đốc:


_Trưởng phòng Lee lại bị tổng giám đốc mắng rồi. - một cô gái nói.


_Số anh ta thật khổ, trời sinh đã có khuôn mặt nghiêm nghị, làm tổng giám đốc chướng mắt. Dù anh ta làm gì thì tổng giám đốc cũng ghét. Ngẩng mặt hay cúi đầu gì cũng bị đập giấy vào đầu. Thật là thảm. - cô gái khác nói.


_Cô ả Jung Heon Rin có gì hay chứ? Tôi mà là trưởng phòng Lee tôi sẽ cho cô ta một trận. Hừ. - Một chàng trai cũng tham gia câu chuyện.


_Anh nói gì vậy? Tổng giám đốc Jung rất tài giỏi đó. Nhờ tổng giám đốc mà công ty chúng ta đã thắng lớn nhiều lần đó. 


_Vậy thì sao? Chỉ mới 23 tuổi, kinh nghiệm còn thấp hơn trưởng phòng Lee, vậy mà súôt ngày cứ la mắng anh ta. Tôi nhìn mà chướng mắt. 


_Sụyt, nói nhỏ thôi, nếu anh không muốn bị đập giấy vào đầu. Tổng giám nói mình không thù dai, như lại nhớ dai và thù vặt. Cẩn thận sẽ tốt hơn.


_ANH CÚT NGAY RA NGÒAI VÀ LÀM LẠI BẢN KẾ HỌACH CHO TÔI. NẾU NGÀY MAI NÓ KHÔNG TỐT HƠN, TỐI SẼ ĐUỔI VIỆC ANH. 


Trưởng phòng Lee - chàng trai nghiêm nghị bẩm sinh bước ra ngòai, gương mặt vẫn nghiêm như cũ, nhưng trong lòng đau đớn biết bao. Đây là lần thứ mấy anh bị như thế này rồi. Tại sao anh lại xui xẻo đến mức gặp cấp trên hách dịch như thế này chứ. Ôi, Jung Heon Rin, người con gái trong truyền thuyết của tập đòan KJ, đừng lấy khuôn mặt cô ta mà đánh đồng với lòng dạ của ả. Ngòai thánh thiện, trong tà ác, thích đập tài liệu, sách hay mọi thứ được làm từ giấy lên đầu người khác. Cô ta là một trong những nữ quỷ của KJ, và xui xẻo cho anh chàng họ Lee này vì đã là cấp dưới của  ả xấu xa như Heon Rin. Thật đáng thương.

Hểt chap I  


Được sửa bởi oOSóiNâuOo ngày Tue Oct 29, 2013 3:28 pm; sửa lần 1.
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
Những ả xấu xa (Chap I) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những ả xấu xa (Chap I)   Những ả xấu xa (Chap I) Icon_minitimeTue Oct 29, 2013 2:51 pm

Hay quá Chị ơi :3
 
oOSóiNâuOo
Giáo viên chủ nhiệm
oOSóiNâuOo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 666
Birthday : 13/12/1995
Join date : 17/04/2013
Những ả xấu xa (Chap I) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những ả xấu xa (Chap I)   Những ả xấu xa (Chap I) Icon_minitimeTue Oct 29, 2013 3:25 pm

Tks e đã ủng hộ a~ :3 
 
Kepo
Học sinh nhà Lửa
Kepo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 163
Birthday : 09/12/1999
Join date : 10/08/2013
Những ả xấu xa (Chap I) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những ả xấu xa (Chap I)   Những ả xấu xa (Chap I) Icon_minitimeTue Oct 29, 2013 4:44 pm

Ta hóng nghen~
 
oOSóiNâuOo
Giáo viên chủ nhiệm
oOSóiNâuOo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 666
Birthday : 13/12/1995
Join date : 17/04/2013
Những ả xấu xa (Chap I) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những ả xấu xa (Chap I)   Những ả xấu xa (Chap I) Icon_minitimeTue Oct 29, 2013 9:28 pm

:3 Tks a~ 
 
pecankute
Học sinh nhà Khí
pecankute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1369
Birthday : 07/10/2000
Join date : 27/05/2013
Những ả xấu xa (Chap I) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những ả xấu xa (Chap I)   Những ả xấu xa (Chap I) Icon_minitimeTue Oct 29, 2013 9:58 pm

e hèm truyện hay a~~~ :3
e là e thik đoạn 18+ a~~~ :v
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
Những ả xấu xa (Chap I) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những ả xấu xa (Chap I)   Những ả xấu xa (Chap I) Icon_minitimeWed Oct 30, 2013 4:52 am

Chị ơi, truyện là sẽ có H (nói lóng của 18+) nặng ạ? :v
 
oOSóiNâuOo
Giáo viên chủ nhiệm
oOSóiNâuOo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 666
Birthday : 13/12/1995
Join date : 17/04/2013
Những ả xấu xa (Chap I) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những ả xấu xa (Chap I)   Những ả xấu xa (Chap I) Icon_minitimeWed Oct 30, 2013 11:19 am

@pecan: tks e :3
@Lily: còn tùy a~. Chị và mọi người đang bàn bạc :3 
 
YoshinoRyu
Học sinh nhà Lửa
YoshinoRyu
Giới tính : Nam
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 240
Birthday : 09/12/1998
Join date : 20/09/2013
Những ả xấu xa (Chap I) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những ả xấu xa (Chap I)   Những ả xấu xa (Chap I) Icon_minitimeWed Oct 30, 2013 11:54 am

Ss viết hay , cốt truyện được , thích cảnh ông Lee bị đập và 18+ (đã đen sẵn) . :v Chả có gì để chém , hóng chap :v .  
 
Charlotte Scarlett
Lớp trưởng nhà Nước
Charlotte Scarlett
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1307
Birthday : 06/11/2000
Join date : 17/04/2013
Những ả xấu xa (Chap I) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những ả xấu xa (Chap I)   Những ả xấu xa (Chap I) Icon_minitimeWed Oct 30, 2013 12:14 pm

đối vs những bạn có đầu óc trong sáng thì đọc spoiler cũng sẽ chẳng hiểu rì :v căn bản vì chị miêu tả hơi sơ sài :v em đọc cũng chẳng có đã :v (dù em biết mềnh rất ngây thơ và chong xáng *bay*)
 
oOSóiNâuOo
Giáo viên chủ nhiệm
oOSóiNâuOo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 666
Birthday : 13/12/1995
Join date : 17/04/2013
Những ả xấu xa (Chap I) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những ả xấu xa (Chap I)   Những ả xấu xa (Chap I) Icon_minitimeWed Oct 30, 2013 3:09 pm

@Ryu: tks e a~.
@Bi: cơ bản là bối cảnh không phải ở trong phòng nên k thể tả bạn Jin Hwan đã làm giề :T Chắc phải đợi tới khi thím Hwan cưa đổ đc e trong lòng thì cảnh 18+ mới rõ ràng. Còn khi qhệ với các em gái chẻ chung xênh đợp thì sơ sài thôi. :3 Thế mới tạo được cảm giác khác nhau giữa qhệ với ng mềnh iu và người mềnh k iu :3
Có vẻ cmt này của mềnh hơi bị đen =)) 
 
Charlotte Scarlett
Lớp trưởng nhà Nước
Charlotte Scarlett
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1307
Birthday : 06/11/2000
Join date : 17/04/2013
Những ả xấu xa (Chap I) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những ả xấu xa (Chap I)   Những ả xấu xa (Chap I) Icon_minitimeWed Oct 30, 2013 11:00 pm

*ngây thơ-ing* chap mấy vợi ạ? *cười thánh thiện*
 
Sponsored content
Những ả xấu xa (Chap I) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Những ả xấu xa (Chap I)   Những ả xấu xa (Chap I) Icon_minitime

 
 

Những ả xấu xa (Chap I)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 6 ) ( chap này chỉ để dẫn đường cho chap sau vì quá ngắn )
» "♥ TOP.....NHỮNG CUNG HOÀNG ĐẠO "CÓ BẠN THÌ ÍT - MÀ BÈ THÌ NHIỀU" (có ít bạn, nhưng những người bạn đó toàn là bạn tốt thật sự) ♥
» Z.S.I chap 6 : Bác sĩ và những cái tên
» 12 thám tử và những khu rừng bí ẩn ( Chap 1 )
» 12 chòm sao và những linh hồn Chap 1
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện về trường Truyện 12 chòm sao :: Những Ả Xấu Xa-