Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 I won't deny this (chap 2) (FF)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
YoshinoRyu
Học sinh nhà Lửa
YoshinoRyu
Giới tính : Nam
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 240
Birthday : 09/12/1998
Join date : 20/09/2013
I won't deny this (chap 2) (FF) Empty
Bài gửiTiêu đề: I won't deny this (chap 2) (FF)   I won't deny this (chap 2) (FF) Icon_minitimeSat Oct 26, 2013 4:56 pm


"Á , khôngggggggggggggggggg!!!!!!!! "


Một tiếng hét vang lên ... Vài con chim gần đó bay đi . Ánh nắng của mùa thu nhè nhẹ chiếu vào khuôn mặt thiên  thần còn ngái ngủ và vài giọt nước miếng còn vướng trên má . Hắn ta dụi dụi rồi đảo mắt nhìn xung quanh . Chợt , ánh mắt xanh đậm của hắn dừng lại một người con trai . Một tên lõa lồ không quần áo , tay ôm chéo ngực , ánh mắt ướt đẫm nước mắt ánh lên vẻ câm thù và hối hận . Mái tóc vàng đậm bù xù che mất con mắt trái . Anh ta khóc thút thít , cắn răng vào đôi môi bọng nước . Tên kia dụi mắt đợt hai , lớ mớ hỏi :


"Gì mà mới sáng sớm đã làm loa phát thanh rồi ?"


"CẬ... CẬU CÓ BIẾT THỨ ĐÓ LÀ THỨ QUÝ NHẤT CỦA MỘT THẰNG ĐỰC RỰA KHÔNG ?"


Tên tóc vàng hét toán lên , khuôn mặt đỏ chót như con gái . Hắn bật khóc thành tiếng . Một lần nữa , cả xóm không cần đồng hồ báo thức để dậy . Cậu kia gãi đầu rồi nói :


"Có chuyện gì à ?"


"Cái qué , hôm qua cậu dám cướp đi ... hức ... của tớ ."


Hắn một lần nữa gào lên . Hàng xóm cầm chổi , cầm dao rựa gì đó đứng chờ sẵn bấm chuông . Tên tóc nâu không màng tới cái tên tóc vàng đang gào lên nói mất cái gì đó . Hắn đi một mạch vào nhà vệ sinh chuẩn bị . Sau một hồi , hắn thong dong bước ra trong bộ đồng phục : Áo khoác xanh , áo sơ mi đỏ , cà vạt vàng và áo thun trắng . Tên tóc vàng vẫn còn ngồi đó khóc . Cậu kia ra hiệu cho tên tóc vàng đi thay đồ ngay lập tức . Tên kia thiểu não rồi cũng đi thay đồ . Mùa thu dễ chịu , hương hoa lá phảng phất . Hai người kia đi tới trường ... vừa đi , họ vừa ngắm những chú chim sẽ bay đi . Cảm giác hân hoan trong lòng trỗi dậy . Tên tóc nâu quay qua tên tóc vàng nói :


"Mà hôm qua tớ cướp gì của cậu ấy nhỉ ?"


"C...cậu không nhớ sao ? HẢ ?! Tớ bị mất cái psp với một đống erogen trong đó mà ... cậu có biết cái đó rất quý với tớ không ? HẢ ?! "


Mỗi câu "HẢ?!" của  tên tóc vàng là đệm thêm giọng ca cực kỳ lớn với một tấn vi trùng trong vài giọt nước bọt bay ra . Sau khi nhận hàng khuyết mãi cực kỳ tốt , cậu tóc nâu nói lại : 


"Cậu nên bỏ cái sở thích vừa chơi Erogen vừa cởi trần cởi truồng đi !!!!!!!! "


Chữ "Erogen" lại được đệm thêm cái giọng như cái loa làm hàng xóm ai cũng xì xào (Erogen là game 18+ ạ) . Tên tóc vàng đỏ mặt hét lại :


"Cậu thì biết cái quái gì ?! Cậu hiểu nỗi khổ của một tên otaku sống F.A lâu năm không hả ?! Erogen là cuộc sống của chúng tớ đấy ."


"Hai người ấy vừa đi vừa cãi nhau như couple ấy ... hí hí ."


Cô gái trong xe cười lên , giọng cười huyền thoại . Còn cậu kia thì đang chăm chú đọc cuốn Light Novel hôm qua , vừa nói :


"Thiên Bình ạ , cậu đừng cười nữa , đầu độc lỗ tai quá ."


Cô gái vẫn cười (==') giọng cười ngày càng lớn . Anh kia hất mái tóc lên rồi nói :


"Ta , Bảo Bình , Dark Flame Master , ra lệnh cho ngươi lập khế ước không bao giờ cười nữa ! "


"Còn ta , Thiên Bình , Tà Vương Chân Nhãn , lập khế ước vẫn cười !!"


Cô gái đang lái xe có vẻ khó chịu , quay xuống quát :


"IM COI !! Tối nay khỏi ăn cơm ."


Còn cô gái bên cạnh có vẻ chả quan tâm , nghe nhạc tỉnh bơ . Mặt cô đơ ra , đôi mắt nghiêm nghị sắc sảo quay xuống . Cô nhìn chằm chằm vào hai con người đang rơi vào ảo tưởng anime . Cô thở dài rồi nói :


"Chắc tháng này cắt interne..."


Chưa nói hết câu , hai cô cậu kia làm mặt dễ thương cầu xin , rồi im lặng . Đôi mắt lóng lánh chói lóa . Cô gái đó lại thở dài rồi nói :


"Lần sau là cắt thật đấy ."


Cậu con trai hú hét :


"Yà hú , có thể coi Gun Gale Online rồi . Ố yè ố yè ."


Trong xe tràn ngập tiếng cười ... nhưng đâu ai biết , họ đều là những con người có quá khứ "lẫy lừng" . Bất chợt Bảo Bình nhớ lại quá khứ ... 


~~~~~~~Trong ấy ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


"Bảo Bình-chan , làm lẹ rồi còn về coi Lucky stars nữa ."


"Ờ , cứ để đó cho tớ ."


Bảo Bình thường ngày thường híp mắt , mặt phúc hậu , tính cách của hiền nốt , khó ai biết được cậu là tên otaku biến thái chuyên thích ngực ... nhưng hôm nay , đôi mắt ấy mở to ra , nhếch mép lên , con ngươi màu đỏ đen nhìn vào chiếc xe màu xanh lá cây . Tay cậu cầm cái chai rượu , trong đó có lửa . Cậu cười lên rồi đi tới . Nụ cười pha chút quái đản , kinh dị , man rợ và kì bí . Cậu gõ cửa kính của chiếc xe , nói :


"Tao đây , Kioga . Mở cửa ."


"Lâu thế ? Mày chết trong nhà vệ sinh à ?"


Bảo Bình vẫn im lặng ... đôi mắt ánh lên sự căm thù . Cậu lè lưỡi liếm xung quanh cái môi khô ngắt ấy . Cậu lấy từ túi ra một cái lọ chứa đầy xăng ... Thiên Bình giật mình nói :


"Cậu ta chơi xăng à ?"


Một tên mở cửa ra ... Bảo Bình đưa đầu vào nói :


"Này , thủ lĩnh kêu tao đưa con đ* này đi qua xe khác ."


Nói rồi , cậu lấy nón từ áo khoác chùm lên . Mấy tên khác nói :


"Thế bọn tao làm đ*o gì trong đây ?"


"Chờ lệnh ."


Cậu lạnh lùng bế cô gái ra . Cậu nhếch môi :


"Khát không ?" 


"Khát chết m* . Có nước không ?"


"Ờ ."


Nói rồi , cậu cầm cái chai lọ rưới lên một đám trong xe . Cả đám bỗng giật mình . Bảo Bình cười nhẹ rồi la lên :


"Gặp Hime-sama vui vẻ ."


Cậu ném cái chai lọ vào . BÙM !!!!!!!!!!!!!!! ... 
Lữa ... lữa ... 


Cậu bế cô gái chạy vào trong chiếc xe của Thiên Bình , cởi nón ra . Cậu giục :


"Chạy đi Sư Tử !"


Cô gái lái xe cười lớn , hất mái tóc cam nhạt của mình ra đằng sau , nói :


"Thắt dây lại ! Tôi phóng đấy . Xữ Nữ ! Cậu lo dùm bọn cảnh sát nếu chúng tới ."


Cô gái lạnh lùng kia quay qua , đôi mắt vô hồn cùng khuôn mặt đậm chất thủ lĩnh nói :


"Rắc rối thật ! Nếu cảnh sát tới thì xử hay chặn ."


"Chặn thôi ."


"Mệt ." 


Cô ta lấy từ túi áo một cây súng lục bạc , trên đó có thêu một bông hồng dính máu . Cô cười bỉ :


"Tôi đã không muốn dùng cái này rồi mà . Bảo Bình , cậu chơi nổi thật đấy , đốt xe mới chịu cơ ."


"Xin lỗi mòa ." (Mòa là mà , Bảo Bình đang cố làm mặt dễ thương để được tha .)


"Tí về dọn vệ sinh cho tôi ."


"Xữ Nữ-sama ... đừng bắt em dọn vệ sinh ." (Sama dùng để chỉ người mình yêu quý hoặc địa vị/tuổi cao hơn mình .)


Xữ nữ nhìn Bảo Bình bằng con mắt lạnh lùng . Cô nói :


"Vô ích ."


Kết thúc câu nói là một Bảo Bình không thể nào thiểu não hơn ... 


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Song Ngư~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Tôi bước đi như bay ... Một niềm vui sướng không thể tưởng tượng nổi . Số là mùa thu năm nay tôi sẽ được trường Raira nhận vào học . Một trường không chỉ tốt về mặt bằng mà còn được trang bị tận răng . Tôi đỗ tốt nghiệp cao nhất trung học nên được nhận vào ... Đã thế còn miễn học phí và được học lớp 10-C , lớp chuyên khoa máy tính nữa . Và ngoài niềm vui , tôi cũng bị nỗi hối hận lấn át . Tại sao tôi phải ở với tên râm tặc Song Tử đến khi tôi chuyển nhà xong ? Quả báo chắc . Tôi phát hiện thêm nhiều tật xấu của nó . Ngoài thích khỏa thân khi chơi game 18+ , hắn còn khoái rình trộm và tán gái nữa . Trời ơi là trời , hình tượng một thằng bạn vui tính tốt bụng hồi tiểu học đã tan thành mây khói . Thôi kệ , bây giờ chẳng lẽ chui lại về quê . Tôi đâu có ngu . Tôi muốn một cuộc sống hoài bão ở trên đây-thành phố giàu và lớn bật nhất thế giới . Ở đâu cũng có hai mặt . Ngoài nguy nga xa lệ , thành phố này vẫn còn đắm mình vào tội lỗi . Ma túy , người chết , tai nạn giao thông , băng đảng bè phái , mại dâm ở đây đầy rẫy . Tôi chỉ cầu cuộc sống của mình giống Kyousuke-kun một chút , hốt được một dàn harem . Chí ít cũng phải bằng Otani . Hay Satoshi ? Đúng rồi , Satoshi là minh chứng mà tôi muốn làm nhất trong đấy . Trong những người tôi quen , đa số là người đã coi anime hoặc chí ít cũng là Fujoshi nên chuyện nhầm lẫn giữa thật và anime thường xuyên xảy ra . Huyền bí như Aika , mạnh mẽ như Mahiro , lòng trắc ẩn cao như Shu , lạnh lùng như Inori , xinh đẹp như Era , nóng tính như Natsu , ... đa số những người tôi quen đều có tính cách của một character trong anime ... Tôi thì chả biết tôi giống character anime nào mà tôi từng xem , cũng chả buồn quan tâm . Tôi muốn là chính mình hơn . Một Song Ngư nhút nhát như đầy nghị lực . TÔI MUỐN CHINH PHỤC THẾ GIỚI NÀY !!!!


Đang suy nghĩ vu vơ ... tên Song Tử kéo tôi từ trong mây xuống :


"Cậu phải đề phòng những người như : Kyoujiki-tên này nguy hiểm lắ..."


Chưa hết câu , một cái máy bán hàng tự động có cánh mà bay lên trời ... Tôi ngớ người ra ... 


"Cái ... gì thế này ?!"


"Sản phẩm của hắn đấy ."


Song Tử cười chắc nịch :


"Cậu không làm gì hắn thì hắn cũng không làm gì đâu ?" 


"Hả ?! Là sao ?"


"Tên đó tuy nguy hiểm nhưng chưa nguy hiểm bằng Rikikoto . Ai nguy danh hắn với Kyoujiki cũng phải toát mồ hôi . "


Tôi đi vì bị một cái cột đèn điện bay thẳng vào mặt ... nó bay một cách nhanh chóng ,như muốn giết tôi . Tôi hét :


"Ơ cái ..."


1,2,3...4 . Không động tĩnh gì ... Tôi mở mắt ra ... một người đàn ông cao to , làn da hơn đen , mái tóc dựng ngược lên , đôi mắt lạnh lùng không kém gì cô gái trong xe . Anh liếc nhìn tôi rồi cầm cây cột đèn điện cắm xuống đất . Lực mạnh đến nổi tôi phải văng ra một đoạn . Anh ta nghiên mình , nói , giọng ồm ồm :


"Không sao chứ ? Ồ , Song Tử-kun , ăn sushi nào . Tôi giảm giá 30% cho ."


Song Tử cũng nhận ra ... cậu ta cười trừ :


"T..thôi anh ạ . Em vừa mua game mới nên cháy túi rồi . Mốt em lãnh lương rồi đi ăn ."


Anh ta xụ mặt xuống . Anh ta kêu :


"Ờ , chứ dạo này ế quá . Tôi bị đuổi mất . "


Tôi nhìn một lúc ... một người lai tây đang bận bộ đồ ... à không , một người nhật lai tây lai ... à chính xác là một người Nga lai Nhật đang mặc bộ đồ đầu bếp để kéo khách . Trông anh ta cũng phải cao đến 7.ft (1 mét là khoảng 3.ft)nên khối người sợ . Song Tử thì thầm vào tai tôi :


"Anh ta nhìn dữ chứ yêu hòa bình với hiền lắm . Nhưng cậu mà đánh lộn hay làm gì liên quan đến đánh nhau , nếu có anh ta ở đó , anh ta sẽ đập cậu không thương tiếc đấy . Hôm nọ tớ còn thấy ảnh khiêng một thằng cao gần bằng anh ấy rồi ném nó vào cột điện đấy ."


Tôi nuốt ngược nước bọt ... Tôi muốn về quá đi ... Mồ hôi toát ra ... Anh ta quay lại , hỏi :


"Cậu tên gì ? "


"Dạ , So...ng Ngư ạ."


"Mời vào ăn sushi nào ."


Song Tử lại nắm tay tôi phóng một mạch , hắn ta nói :


"Xin lỗi anh nhưng lần sau đi ."




~~~~~~~~~~~~~




Gió nhè nhẹ , thổi từng chiếc lá . Tôi khẽ thở dài ... Bỗng dưng một cô gái chạy va vào tôi . Cô ta té xuống , mái tóc nậm sậm che mất khuôn mặt , chiếc cỗ có vết tích của  kỳ phẫu thuật . Tôi cũng té xuống . Song Tử thấy thế liến nói :


"Này ... Bạn ơi có sao không ?"


Rồi hắn ta đỡ cô gái kia dậy . Cô ta chợt mở mắt , đôi mắt xanh đậm nhìn rồi chạy . Song Tử hớ một vố rồi nói :


"Chậc , đẹp thế kia mà ."


"Cậu có để ý trên cổ cô ta có vài vết cắt không ?" 


"Có ... không biết sao nữa ."


Rồi hắn quay quay cái smart phone trong tay . Cậu ta khẽ thở dài rồi nói :


"Cậu may mắn lắm mới gặp Simon-san (anh ở tiệm sushi) và Xữ Nữ-sama đấy (Cái nhóm trong xe gồm , Chủ xe : Sư Tử (Nữ) Xữ nữ (nữ) Otaku : Thiên Bình (nữ) Bảo Bình (Nam) ) mà còn đụng một bé moe ngon lành thế kia ."


Gió thổi nhẹ qua lỗ tai của tôi ... Nó là như thế à ?


"Hên cái máng lợn , cậu nghĩ như thế là hên à ? Mà hình dáng tên Bạch Dương thế nào ? Cái tên hay đập phá đấy ."


"Cậu cứ xem rồi sẽ biến ."


Cậu ta nở nụ cười ... một nụ cười bí mật ...
















Hết chap 2 .~~~~~~~~~~~~


Chap sẽ ngắn lại để đảm báo ý tưởng .


Được sửa bởi YoshinoRyu ngày Sun Oct 27, 2013 4:36 am; sửa lần 2.
 
hanako-chan
Học sinh nhà Đất
hanako-chan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 1126
Birthday : 04/05/2001
Join date : 04/07/2013
I won't deny this (chap 2) (FF) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: I won't deny this (chap 2) (FF)   I won't deny this (chap 2) (FF) Icon_minitimeSat Oct 26, 2013 7:43 pm

hức e chả hiểu cái j` sất 113 
p/s: ngưu-chan đâu rồi vậy onii-chan
http://thecolorfulworld.sforum.biz  
FrogRoyal
Học sinh nhà Lửa
FrogRoyal
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 247
Birthday : 31/03/2000
Join date : 11/07/2013
I won't deny this (chap 2) (FF) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: I won't deny this (chap 2) (FF)   I won't deny this (chap 2) (FF) Icon_minitimeSat Oct 26, 2013 7:59 pm

 Em hiểu dù có mấy cái tên anime (Em hk coi nên hk biết nhân vật nào) Mà tên Bạch Dương :3 Ý anh là sao ? 32 Hk lẽ là nam !!!!! 113
 
AquaGirl
Học sinh nhà Khí
AquaGirl
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 874
Birthday : 14/02/2001
Join date : 23/07/2013
I won't deny this (chap 2) (FF) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: I won't deny this (chap 2) (FF)   I won't deny this (chap 2) (FF) Icon_minitimeSat Oct 26, 2013 11:16 pm

Bảo bÌnh với Thiên Bình là một cặp trong Chunnibyou :3 khúc Song Ngư vs Song Tử làm cụt hứng quá ==
 
YoshinoRyu
Học sinh nhà Lửa
YoshinoRyu
Giới tính : Nam
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 240
Birthday : 09/12/1998
Join date : 20/09/2013
I won't deny this (chap 2) (FF) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: I won't deny this (chap 2) (FF)   I won't deny this (chap 2) (FF) Icon_minitimeSun Oct 27, 2013 12:36 am

@Hana : Là cái nhóm Xữ Nữ đi theo hai thằng bại não kia ấy mà . 
Chap sau sẽ có nhân vật mới : Celtko-san .  (Từ chap sau sẽ cực cực cực cực kỳ bại não và khó hiểu) 
 
FrogRoyal
Học sinh nhà Lửa
FrogRoyal
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 247
Birthday : 31/03/2000
Join date : 11/07/2013
I won't deny this (chap 2) (FF) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: I won't deny this (chap 2) (FF)   I won't deny this (chap 2) (FF) Icon_minitimeSun Oct 27, 2013 10:04 am

  Yoshi :
~ Ôi đừng ! 59b

~ Làm thế, đọc xong là "Rối loạn tâm lý" á ! 59b
 
Sponsored content
I won't deny this (chap 2) (FF) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: I won't deny this (chap 2) (FF)   I won't deny this (chap 2) (FF) Icon_minitime

 
 

I won't deny this (chap 2) (FF)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» I won't deny this (chap 1) (FF)
» I won't deny this
» 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 6 ) ( chap này chỉ để dẫn đường cho chap sau vì quá ngắn )
» [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] "Bố ơi... Anh ơi..." (chap 3 - chap cuối)
» Em luôn ở gần anh - chap 1.3 (end chap 1)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: I won't deny this-