Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Hotboy vs Đầu Gấu (Chương 2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
Hotboy vs Đầu Gấu (Chương 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Hotboy vs Đầu Gấu (Chương 2)   Hotboy vs Đầu Gấu (Chương 2) Icon_minitimeMon Oct 28, 2013 5:10 am

Hotboy vs Đầu Gấu (Chương 2) 1188399j1sb1h92df


Chương 2


Ngôi trường Khổng Tước. Nơi dành riêng cho các thiên kim tiểu thư và các thiếu gia nhà siêu giàu, ba mẹ làm trong chính phủ. Trong trường chia ra làm ba phe, Blue, Red và Yellow. Ba phe phải cạnh tranh học tập với nhau, mỗi năm sẽ tổ chức một cuộc thi học tập và cuộc thi thể dục thể thao. Tôi, nhỏ Mil và bé Min chính là được xếp vào phe Red đây. Còn ông Ner, chị Mari, chị dâu Vio và anh rể Kun thì ở trong Yellow.



Trường của tôi được xây ba dãy được sơn theo màu của mỗi phe. Mà nghe nói ba phe tranh đấu với nhau kinh khủng lắm, còn tôi là thường xuyên bỏ học nên chả biết gì.



Phe Red ba năm liên tiếp trụ vững ngôi vị Quán quân cũng là nhờ thành tích học tập cực đỉnh của ba đứa. Nhìn chúng tôi liễu yếu đào tơ như thế này thôi nhưng đừng coi thường nha, bọn tôi học cực đỉnh và chơi siêu giỏi thể thao luôn đó. Riêng võ nghệ thì Red tất nhiên là không đấu lại với Yellow rồi (có anh Kun ở đó mà, hị hị), nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến điểm số của phe.

Lạc đề, lạc đề. Thật là, đầu óc tôi luôn nghĩ lung tung vậy đó, muốn tập trung tinh thần để ngủ cũng không được.

Khu vườn mà tôi đang nằm thì rất dễ tả nên dù tôi tệ môn Văn như thế nào cũng vẫn kể được tốt. Đây nhé, bạn hãy hình dung trước mặt bạn có một con sông nước trong lành, khi mặt trời chiếu vào thì sáng lấp lánh và chói chang khiến tôi đau mắt. Hai bên cạnh là hai khu vườn hoa, được trồng xen kẽ với nhau, giống y như khu vườn cầu vồng có đủ màu sắc xanh, đỏ, tím, vàng. Còn nơi bạn đang nằm là bãi cỏ xanh mướt đậm mùi hương mộc mạc của đất. Hết.



“Bịch bịch”



Không cần nhìn tôi cũng biết là nhỏ Mil. Nhỏ luôn luôn đi uỳnh uỳnh như voi, kể cả khi đi trên cỏ cũng phát ra tiếng động. Haizz… Mải nghĩ ngợi mà suýt quên phải trả thù nhỏ. Trả thù… Trả thù…



- Ê bà.



Nhỏ Mil nhanh lẹ chạy tới chỗ tôi đang nằm. Nhìn cái bản mặt toe toét ngây thơ vô tội của nhỏ mà tôi muốn bum cho nhỏ một phát thâm tím mặt quá. Tiếc là trái tim của tôi lại thương hoa tiếc ngọc đến như vậy.

Mà nhỏ Mil sở hữu một nhan sắc đáng yêu cực kỳ, như đứa trẻ 12 tuổi ấy. Trong sáng, ngây thơ, thánh thiện. Tiếc là tâm hồn nhỏ lại không được như vậy. Tôi là bạn chí cốt của nhỏ từ hồi học Tiểu Học đến giờ, sao tôi không biết nhỏ là một hủ nữ chính hiệu, lại còn nghiện Hentai và Yaoi nữa chứ. Hiện giờ nhỏ cao tay đến mức xem phim 30+ mặt không biến sắc trong khi tôi ngồi kế bên thì lấy tay che khuôn mặt đỏ như rỉ máu của mình để không nhìn vào màn hình, nơi có hai nam nhân đang cuốn lấy nhau, kèm theo tiếng rên rỉ cùng tiếng thở dốc nữa chứ. Mà nhỏ cũng sắp thành công trong công cuộc đào tạo tôi thành hủ nữ rồi, vì thỉnh thoảng tôi cũng thèm Yaoi. Haizz…



Tôi đứng dậy, phủi phủi mấy sợi cỏ bám trên bộ đồng phục, sắn sắn tay áo rồi chống tay vào hông, trông như côn đồ mặc dù khuôn mặt tôi rất là xinh đẹp mỹ miều, mắng.



- Mil! Sao bà nỡ gọi điện quấy phá giấc ngủ của tôi?



- Tôi xin lỗi mà.



Nhỏ mặt mày hối lỗi nhìn tôi. Đôi mắt to tròn đen láy của nhỏ ầng ậng nước. Tôi cá là các bạn nam sẽ đổ gục trước khuôn mặt lúc này của nhỏ, và các bạn nữ sẽ mủi lòng an ủi. Đáng tiếc, tôi đã miễn dịch với vẻ mặt của nhỏ rồi.



- Haizz… Hãy trách ông trời vì sao đã sinh ra một đứa lòng vững chắc như ta mà lại sinh ra một đứa lừa tềnh như ngươi chứ?



Tôi chắp hai tay sau lưng, ngửa mặt lên trời, vẻ mặt cùng giọng nói thì rất là hối tiếc. Hừm, tôi cá là khi nhìn thấy tôi bạn sẽ liên tưởng tới mấy ông cụ già nua râu bạc phơ đàm đạo với nhau.



- Chúng ta tuyệt giao!



Nhỏ Mil giả vờ giận dữ khoanh tay quay đi chỗ khác, đối lưng với tôi. Tôi lén cười một cái rồi lại quay về bộ dạng nghiêm túc, quay đầu đi chỗ khác, phán một câu lạnh tanh.



- Được thôi. Từ nay đường ai người nấy đi!



- Ấy đừng bà ơi, tôi biết lỗi rồi.



Quả nhiên không ngoài dự kiến của tôi, nhỏ vội chạy tới trước mặt tôi, chắp tay xin lỗi, dùng vẻ mặt đáng yêu một lần nữa.



- Không!



- Tôi sẽ khao bà một bữa thịnh soạn ở nhà hàng Star. Ok?



Trong lòng tôi cười hắc hắc cùng than trời than đất. Tại sao đã sinh ra người bí ẩn như tôi rồi mà lại còn sinh ra một đứa hiểu tôi đến thế hả trời ơi?



- Chị Mil chị Choc ơi!!!!!!!!!



Tiếng gọi của bé Min vang lên, rung động tất cả các bông hoa ở đây. Một làn gió thổi tới, đem giọng hét vang trời nổ đất của bé đập vào tai tôi và nhỏ. Chậc, dây thanh quản của bé càng ngày càng bền.



Bé Min chạy vèo một cái tới trước mặt tụi tôi. Quên mất, bé nổi tiếng chạy nhanh nhất trường mà. Tiếc thay, vì tôi ăn và ngủ quá nhiều nên tăng cân rồi.



- Đi ăn ạ? Cho em đi với. Đi đi đi.



Hai mắt bé sáng như sao, mà chói lòa đến đâu thì lòng nhỏ thắt tới đó, bằng chứng là mặt nhỏ càng ngày càng biến dị. Hahaha, có tôi và bé là cao thủ ăn, ví của nhỏ nhất định sẽ lép như con tép.



- Xuất phát!



Tôi phấn khởi hô lớn. Ba đứa bọn tôi bắt đầu đi ra ngoài bằng đường hầm bí mật để lấy xe của nhỏ.

 

~*~

 

“Ọt ọt”



Tôi xoa xoa bụng, mặt mày nhăn nhó. Đói quá. Mà còn 15 phút nữa để tới nhà hàng. Hị hị, lúc nãy tôi chưa đi ăn vì là tiếc tiền, phải dùng kế để nhỏ chịu xuất tiền ra khao.



Hiện giờ chúng tôi đang trên đường cao tốc, nhỏ đang tập trung hoàn thành bổn phận tài xế bằng cách phóng như bay, tuy nhiên tốc độ của nhỏ quá chậm so với tôi. Đơn giản là vì bé Min đang co ro ở hàng ghế dưới vì sợ. Bé sợ tốc độ mà. Haizz… (tôi thở dài quá nhiều rồi, haizz…)



15 phút trôi qua. Chỉ bằng ¼ một tiếng mà đối với tôi lại tương đương với một trăm thế kỷ. Tôi đói quá rồi… Haizz…

Nhỏ tắt máy, khóa xe, tranh thủ lườm mấy tên đáng nghi ở gần đó đề phòng bọ hắn đang có ý định lấy xe (hị hị, nhỏ đa nghi lắm cơ)



Nhà hàng Star thân yêu của tôi ơi. Lâu rồi không gặp, kể từ cái ngày mà ba mẹ ta giảm tiền tiêu vặt hàng tháng của ta xuống chỉ còn $400,000 tính theo tiền của nước Australia (hị hị, đối với tôi ít lắm rồi đới). Nhớ lắm~



Lao vào nhà hàng bằng một tốc độ khó tin (hị hị, tôi đã điều tra ra được khi đói con người có thể chạy ngang bằng với một con báo), tôi chạy tới một cái bàn Vip siêu to và sục sạo cái Menu. Sau khi tôi chọn được vài món như ý, nhỏ và bé mới lon ton đi đến và kéo ghế ngồi.



- Quý khách chọn món gì?



Chị phục vụ tươi cười nhìn tôi, trên tay thủ sẵn một tập giấy cũng một cái bút. Tôi được thể chỉ liên tục vào cái Menu.



- Chị cho em một Combo KFC, một Combo McDonald’s, một Combo Subway, ba đĩa Combo cơm rang, ba đĩa Combo mỳ xào, sáu đĩa Gan Ngỗng Nướng Vịt, ba Combo Coke. Thế thôi ạ.



Mặt chị phục vụ méo xệch đi. Tôi nhíu mày, chỉ có thế thôi mà chỉ cũng nhăn nhó mặt mày sao? Chỉ có vài món thôi mà.



- Xin quý khách chờ một lát.



- À cho em xin thêm một Chicken Sandwich nhé chị. Thật nhanh nhé.



Tôi cười đến vô hại, tay rút ra lệnh bài Bạch Phượng Tiểu Thư rồi giơ ra trước mặt chỉ. Chị phục vụ mặt mày tái xanh rồi vội chạy đi. Hahaha, quả nhiên lệnh bài của ba mẹ ban cho không uổng phí mà.



- Chị gọi ít vậy?



Bé Min nhìn tôi thắc mắc. Ờ ha, bình thường tôi thường gọi từ 11 món trở lên mà. Nhưng thực sự hôm nay tôi không có tâm trạng để ăn.



- Không thích.



Liếc nhìn nhỏ Mil, mặt mày nhỏ giãn ra một chút, còn lén thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn tôi đi bà Mil! Cả cái ví tiền nữa, cảm ơn ta nhanh!



- Cô là Bạch Phượng Tiểu Thư?



Hotboy vs Đầu Gấu (Chương 2) Linia7qp1jl
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
Hotboy vs Đầu Gấu (Chương 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hotboy vs Đầu Gấu (Chương 2)   Hotboy vs Đầu Gấu (Chương 2) Icon_minitimeMon Oct 28, 2013 5:24 am

Sao dở thế này? :/

Dở quá đi, mình không thể tin được mình lại có thể viết một cách tệ hại thế này :/

Chúa!!!!!!!!!!!!
 
Kepo
Học sinh nhà Lửa
Kepo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 163
Birthday : 09/12/1999
Join date : 10/08/2013
Hotboy vs Đầu Gấu (Chương 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hotboy vs Đầu Gấu (Chương 2)   Hotboy vs Đầu Gấu (Chương 2) Icon_minitimeMon Oct 28, 2013 5:37 pm

Nàng viết trong gtnv là Mon sao lại chuyển qua Min rầu?
Mà cũng khá hay đó, ta tiếp tục hóng :3
 
Water-chan
Học sinh nhà Khí
Water-chan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 115
Birthday : 08/02/2000
Join date : 08/07/2013
Hotboy vs Đầu Gấu (Chương 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hotboy vs Đầu Gấu (Chương 2)   Hotboy vs Đầu Gấu (Chương 2) Icon_minitimeMon Oct 28, 2013 6:04 pm

Lý Lỳ viết truyện càng ngày càng hay :v


Ủng hộ bạn Kẹo Cao Su Dính Dính viết tiếp truyện :v Miễn là đừng drop "6 nàng biến thái và 6 chàng bá đạo" nhớ ~ :v
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
Hotboy vs Đầu Gấu (Chương 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hotboy vs Đầu Gấu (Chương 2)   Hotboy vs Đầu Gấu (Chương 2) Icon_minitimeMon Oct 28, 2013 6:35 pm

Kepo: Nang nham giua Mon (con trai) va Min (con gai roi :v)
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
Hotboy vs Đầu Gấu (Chương 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hotboy vs Đầu Gấu (Chương 2)   Hotboy vs Đầu Gấu (Chương 2) Icon_minitimeMon Oct 28, 2013 6:37 pm

Aqua: Noi that voi nang la ta viet bo nay cach day 2 thang roi, dang co y dinh drop :v
 
Kepo
Học sinh nhà Lửa
Kepo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 163
Birthday : 09/12/1999
Join date : 10/08/2013
Hotboy vs Đầu Gấu (Chương 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hotboy vs Đầu Gấu (Chương 2)   Hotboy vs Đầu Gấu (Chương 2) Icon_minitimeMon Oct 28, 2013 10:44 pm

Oh, vệy ta só rềy nàng ah~ nhưng vẫn dài cổ ngóng trông chap mới nhé-~
 
Sponsored content
Hotboy vs Đầu Gấu (Chương 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hotboy vs Đầu Gấu (Chương 2)   Hotboy vs Đầu Gấu (Chương 2) Icon_minitime

 
 

Hotboy vs Đầu Gấu (Chương 2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Hotboy vs Đầu Gấu (Chương 1)
» Hotboy vs Đầu Gấu (Giới thiệu)
» Top 5 Chòm Sao Nữ Không Thể Không Có Hotboy Bên Cạnh
» Yêu và hận chương 5
» Yêu và hận chương 9
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian các truyện thuộc thể loại khác :: Fiction Khác :: Hotboy vs Đầu Gấu-