Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 IS (Chap 1:Thành phố S).

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Khách vi
Anonymous
IS (Chap 1:Thành phố S). Empty
Bài gửiTiêu đề: IS (Chap 1:Thành phố S).   IS (Chap 1:Thành phố S). Icon_minitimeWed May 01, 2013 7:59 pm

Vé máy bay 1 chiều.
Chuyến bay số 18.
Điểm xuất phát:Thành phố W.
Điểm đến:Thành phố S.
Thời điểm xuất phát:3.00 AM.
Thời điểm đến:7.00 AM.
Số ghế:A06.

Xử Nữ nhét hộ chiếu vào túi xách sau khi đưa vé cho nhân viên kiểm tra,tiện tay lấy điện thoại ra,bấm 1 dãy số nhanh tới mức gần như lướt trên bàn phím:
-Nhân Mã,cậu có 4 tiếng từ giờ tới lúc máy bay của mình hạ cánh.Trong lúc đó,cậu nên nghĩ ra 1 lí do phù hợp trước khi mình mất hết kiên nhẫn!
-Cái này là lỗi kỹ thuật,mình có cố ý đâu...
-Lần sau chắc chắn mình sẽ không đưa cho cậu giữ hộ chiếu nữa vì mình không muốn tìm thấy nó trong TỦ LẠNH!!!
-Cậu tìm thấy nó trong tủ lạnh sao??May quá,thế mà mình cứ tưởng mình để ở.......(tủ gương trong nhà vệ sinh-T/g:"Lần đầu tiên trong cuộc đời 17 năm phơi phới xuân xanh của mình ta thấy có người định đem hộ chiếu bỏ vào tủ gương trong nhà vệ sinh đấy!!!!!!!!!" )
-Ở đâu?-Xử Nữ nheo đôi mắt màu đen huyền,khắp người tỏa ra 1 luồng sát khí,chậm rãi hỏi.
-Không có gì!Cậu còn không lên máy bay là muộn đấy!
-Haiz...Mình biết rồi.Nhớ đón mình đấy!Bye!
-Bye!

-Ê,Ngựa,cậu đã nói với Nữ Vương là sẽ có người ở nhóm con trai đi cùng chuyến bay với cậu ấy chưa?-Ma Kết tiện tay ném cho cô bạn 1 bịch bỏng ngô rồi lại chăm chú vào sự nghiệp ăn uống của mình
-Hả?-Nhân Mã quẳng điện thoại xuống giường,bỏ vào miệng 1 vốc bỏng ngô giòn rụm,tròn mắt nhìn mọi người-Ai thế?
-Đây!-Song Tử nhoài người,với lấy 1 tập hồ sơ đưa cho Nhân Mã.-Quản gia nói cậu ta phải ở lại giải quyết chút việc cá nhân nên bay chuyến sau chuyến của chúng ta,cũng chính là chuyến mà Boss đi!Hình như tên cậu ta là Thiên Yết thì phải...
Bảo Bình sau khi đã lôi tất cả đống chai lọ đủ màu sắc của mình từ trong vali ra và xếp ngay ngắn vào 1 góc thì mới bắt đầu chú ý vào câu chuyện của Song Tử:
-Hi vọng cậu ta sẽ xuống được chuyến bay 1 cách an toàn.....
-Đúng thế!Boss ghét nhất là người khác lại gần cậu ấy trong bán kính 0.5m mà!Haiz...Cầu trời đừng để bất kỳ 1 kẻ nào xấu số ngồi cạnh cậu ấy...-Song Ngư vừa đặt mấy cuốn tiểu thuyết lên giá sách,vừa cảm thán thay cho tên bất hạnh nọ.

-Máy bay của chúng ta chuẩn bị cất cánh.Đề nghị quý khách khẩn trương ổn định chỗ ngồi.Cảm ơn.
Lúc tiếng của cơ trưởng vang lên đầy tính nghề nghiệp trên loa thì cũng là lúc Xử Nữ tìm thấy ghế của mình.Cô ngồi xuống và nhận ra người ngồi cạnh mình vẫn chưa tới.1 nụ cười mơ hồ xuất hiện thoáng qua trên khóe môi xinh đẹp của cô,nhẹ tới mức tựa như là ảo giác.Tâm trạng cô lúc nào đang rất tốt,rất rất tốt.Vì sao ư?Từ nhỏ tới lớn,cô luôn ghét người khác ở quá gần mình.Điều đó làm cho cô mất cảm giác an toàn mặc dù từ năm 6 tuổi cô đã có đai đen Aikido và Karatedo.Những người được phép tới gần cô có lẽ không đủ đếm trên đầu ngón tay,ngoài cha mẹ và người thân trong nhà ra thì chỉ có 5 người bạn tốt mà cô coi như chị em cùng máu mủ mà thôi.Thế nhưng,niềm vui của Xử Nữ chẳng kéo dài được bao lâu khi mà 1 TÊN CON TRAI ngang nhiên ngồi xuống cạnh cô.Cô quay đầu ra phía cửa sổ,chẳng buồn ngoái lại xem mặt ngang mũi dọc cái tên trời đánh thánh vật ấy như thế nào,trong lòng cảm thấy vô cùng bực bội và khó chịu.
-2 vị có muốn uống chút gì không ạ?-Giọng cô tiêp viên vang lên ngọt xớt sau lưng làm Xử Nữ nổi cả da gà.
-Cho tôi 1 cà phê đen đá.-Đồng thanh tập 1.(Gió rét thổi qua)
-Quý khách có muốn ăn thêm bánh ngọt không ạ?-Lần này không cần nhìn,Xử Nữ cũng có thể cảm thấy có lẽ mắt cô nàng kia híp lại thành 1 đường kẻ rồi.Chẳng lẽ cái tên chết tiệt kia có tư sắc "hại nước hại dân" lắm à?
-Không,cảm ơn.-Đồng thanh tập 2.(Tuyết rơi ào ào)
Cô nàng tiếp viên dường như cảm thấy mình không được chào đón cho lắm thì cười khan mấy tiếng rồi lủi mất.Xử Nữ trùm áo khoác lên che kín mặt,hi vọng sẽ ngủ được 1 chút trước khi tới nơi.5 phút...10 phút...20 phút...30 phút trôi qua mà cô vẫn không thể nào ngủ được.Đầu cô cứ như bị cái gì đó xiết mạnh,nóng ran và đau đến ứa nước mắt,bên tai toàn những tiếng ong ong khó chịu còn toàn thân lại lạnh run lên như bị bỏ rơi ngoài trời tuyết vậy.Trước mắt cô chỉ còn hiện lên mấy chữ:"Hỏng rồi,sao lại ốm lúc này cơ chứ!"Cô cựa mình,thở dài đầy mệt mỏi,chiếc áo khoác khẽ tuột xuống để lộ khuôn mặt kiều diễm đang đỏ bừng vì sốt.
-Cô ốm sao?
Trước khi thiếp đi,Xử Nữ chỉ kịp nghe thấy giọng nói trầm khàn đầy vẻ lo lắng của ai đấy và cảm nhận được 1 bàn tay mát lạnh đang đặt trên trán mình......


Được sửa bởi o0LinhMiêu0o ngày Mon May 13, 2013 9:10 am; sửa lần 3.
 
Khách vi
Anonymous
IS (Chap 1:Thành phố S). Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: IS (Chap 1:Thành phố S).   IS (Chap 1:Thành phố S). Icon_minitimeWed May 01, 2013 8:00 pm

Chap này hơi ngắn,sr mn!!!!!
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
IS (Chap 1:Thành phố S). Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: IS (Chap 1:Thành phố S).   IS (Chap 1:Thành phố S). Icon_minitimeWed May 01, 2013 8:48 pm

Oa~ Lãng mạn a~
Em hóng =))
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
IS (Chap 1:Thành phố S). Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: IS (Chap 1:Thành phố S).   IS (Chap 1:Thành phố S). Icon_minitimeWed May 01, 2013 9:53 pm

Chị ơi !!! Khôg có GTNV sao??
 
Khách vi
Anonymous
IS (Chap 1:Thành phố S). Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: IS (Chap 1:Thành phố S).   IS (Chap 1:Thành phố S). Icon_minitimeThu May 02, 2013 9:00 pm

@Smile:Sr nàng,ta k tìm thấy nó trong tập bản thảo T.T
@Ploy:Không chỉ có lãng mạn đâu e ^^
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
IS (Chap 1:Thành phố S). Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: IS (Chap 1:Thành phố S).   IS (Chap 1:Thành phố S). Icon_minitimeThu May 02, 2013 9:03 pm

o0LinhMiêu0o đã viết:

-Cô ốm sao?
Trước khi thiếp đi,Xử Nữ chỉ kịp nghe thấy giọng nói trầm khàn đầy vẻ lo lắng của ai đấy và cảm nhận được 1 bàn tay mát lạnh đang đặt trên trán mình......
Em yêu đoạn này!! Yaya *ôm mặt nhảy tưng tưng*
 
Park Sung Min
Lớp trưởng nhà Khí
Park Sung Min
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1081
Birthday : 16/10/1998
Join date : 23/04/2013
IS (Chap 1:Thành phố S). Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: IS (Chap 1:Thành phố S).   IS (Chap 1:Thành phố S). Icon_minitimeThu May 02, 2013 9:08 pm

Hà hà không hổ danh là Xử Nữ làm rất tỉ mĩ nha, rất hay a, hóng chap tiếp theo ^^
 
Khách vi
Anonymous
IS (Chap 1:Thành phố S). Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: IS (Chap 1:Thành phố S).   IS (Chap 1:Thành phố S). Icon_minitimeSat May 04, 2013 12:45 pm

@Min-chan:He he,xin được chỉ giáo!!
@Ploy:Đừng đánh giá sự nguy hiểm của cơn bão qua bầu trời yên bình trước đó 8)
 
Sagi Marvellous Pirate
Học sinh nhà Lửa
Sagi Marvellous Pirate
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 55
Birthday : 09/12/1996
Join date : 19/04/2013
IS (Chap 1:Thành phố S). Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: IS (Chap 1:Thành phố S).   IS (Chap 1:Thành phố S). Icon_minitimeSat May 04, 2013 5:55 pm

ô, truyện này khá đấy. hóng chap tiếp nha :)
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
IS (Chap 1:Thành phố S). Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: IS (Chap 1:Thành phố S).   IS (Chap 1:Thành phố S). Icon_minitimeSat May 04, 2013 5:58 pm

=)) Em chả cần biết 2 người đó sau đó oánh nhau hay phang nhau thế nào nhg mà cơ bản bây giờ em vẫn yêu đoạn đó >w<
 
Khách vi
Anonymous
IS (Chap 1:Thành phố S). Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: IS (Chap 1:Thành phố S).   IS (Chap 1:Thành phố S). Icon_minitimeMon May 06, 2013 12:07 pm

Khi nào thi xong ta hứa sẽ đền bù 2 chap liền cho mn!
 
nhok_lu_pu
Học sinh chưa nhận lớp
nhok_lu_pu
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 27
Birthday : 25/08/2001
Join date : 09/05/2013
IS (Chap 1:Thành phố S). Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: IS (Chap 1:Thành phố S).   IS (Chap 1:Thành phố S). Icon_minitimeThu May 09, 2013 4:04 pm

Nhanh ra cháp mới nha t/g! truyện hay quá
 
oOSóiNâuOo
Giáo viên chủ nhiệm
oOSóiNâuOo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 666
Birthday : 13/12/1995
Join date : 17/04/2013
IS (Chap 1:Thành phố S). Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: IS (Chap 1:Thành phố S).   IS (Chap 1:Thành phố S). Icon_minitimeSun May 12, 2013 8:24 am

*sờ cằm* có gian tình=)))
 
Khách vi
Anonymous
IS (Chap 1:Thành phố S). Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: IS (Chap 1:Thành phố S).   IS (Chap 1:Thành phố S). Icon_minitimeSun May 12, 2013 8:25 am

@Sói:Gian tình gì nàng???
 
oOSóiNâuOo
Giáo viên chủ nhiệm
oOSóiNâuOo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 666
Birthday : 13/12/1995
Join date : 17/04/2013
IS (Chap 1:Thành phố S). Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: IS (Chap 1:Thành phố S).   IS (Chap 1:Thành phố S). Icon_minitimeSun May 12, 2013 8:26 am

gian tình của hai bn Yết-Nữ=))
 
Khách vi
Anonymous
IS (Chap 1:Thành phố S). Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: IS (Chap 1:Thành phố S).   IS (Chap 1:Thành phố S). Icon_minitimeSun May 12, 2013 8:27 am

@Sói:Há há,Bạch Mã nhà nàng cũng k khác gì đâu!!
 
oOSóiNâuOo
Giáo viên chủ nhiệm
oOSóiNâuOo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 666
Birthday : 13/12/1995
Join date : 17/04/2013
IS (Chap 1:Thành phố S). Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: IS (Chap 1:Thành phố S).   IS (Chap 1:Thành phố S). Icon_minitimeSun May 12, 2013 8:34 am

@Miêu: Nhưng chưa có trong chap I a~=))
 
Khách vi
Anonymous
IS (Chap 1:Thành phố S). Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: IS (Chap 1:Thành phố S).   IS (Chap 1:Thành phố S). Icon_minitimeSun May 12, 2013 8:34 am

@Sói:He he,ta sẽ ưu tiên cho vk ck nhà nàng ngự trị ở chap 3 nhá!
 
oOSóiNâuOo
Giáo viên chủ nhiệm
oOSóiNâuOo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 666
Birthday : 13/12/1995
Join date : 17/04/2013
IS (Chap 1:Thành phố S). Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: IS (Chap 1:Thành phố S).   IS (Chap 1:Thành phố S). Icon_minitimeSun May 12, 2013 8:35 am

ớ, v ta hóng=))
 
Khách vi
Anonymous
IS (Chap 1:Thành phố S). Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: IS (Chap 1:Thành phố S).   IS (Chap 1:Thành phố S). Icon_minitimeSun May 12, 2013 8:36 am

@Sói:Chờ 1 tí nhá,ta đi viết luôn và ngay đây!!
 
oOSóiNâuOo
Giáo viên chủ nhiệm
oOSóiNâuOo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 666
Birthday : 13/12/1995
Join date : 17/04/2013
IS (Chap 1:Thành phố S). Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: IS (Chap 1:Thành phố S).   IS (Chap 1:Thành phố S). Icon_minitimeSun May 12, 2013 1:00 pm

uh~~~~
 
Sponsored content
IS (Chap 1:Thành phố S). Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: IS (Chap 1:Thành phố S).   IS (Chap 1:Thành phố S). Icon_minitime

 
 

IS (Chap 1:Thành phố S).

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Battles of zodiac-chiến tranh hoàng đạo chap 17: thành Axis-toà thành của liên minh các chủng tộc phần 1
» Z.S.I Chap 1: Z.S.I thành lập
» 12 chòm sao và thành phố Wonderland Chap 1
» 12 chòm sao và thành phố Wonderland Chap 2
» 12 chòm sao và thành phố Wonderland Chap 3
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: IS-