hế hế hế xin chào quý vị khán giả sau đây là bản tin thời sự sáng nay và nội dung là về Jam
Ngày Jam chui ra từ bụng mẹ: 24-10-2001
Giới tính: girl
Tên đầy đủ: Nguyễn Bùi Khánh Linh
Nick name: Bùi Nhùi( cả lớp Jam đặt đấy ạ...nghe muốn khóc
) mk trên 4rum mọi người cứ gọi em là Jam đi ạ
Daddy của Jam là: 1 chú Xử chính hiệu nhưng k dữ
Mommy là: 1 Cô Ngưu cũng chính hãng nốt
Jam: con cạp cạp lai cái cân gạo
Younger Brother: con cạp nốt nhưng không lai
Tính khí: đãng trí, điên điên, tuki nặng, hài, hóng hớt, bà tám, 1 ác quỷ chính hiệu nhưng Jam không dữ ................vv.....và điều quan trọng nhất là Jam không biến thái=))
Sở thích: 888, chém gió nhưng toàn chém nhầm người mới ghê, oánh nhau và thi võ mồm với con lớp trưởng và bọn con trai, cuối cùng là ăn ngủ và lướt web.
Jam thích môn vẽ nên ở phòng Jam toàn là giấy vẽ hình vẽ với dũng cụ vẽ
Và ai rảnh thì kết bạn với Jam nhá zing này:
http://me.zing.vn/u/iamgautrucosaka facebook này:
https://www.facebook.com/jambong123Ngày Jam kết nạp vô 4rum là khoảng 1 tháng trước nhưng giờ mới vào và xác nhận nick
~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~
Vâng và sau khi giới thiệu về mình Jam xin giới thiệu tuổi thơ rất chi là .............đọc thỳ biết :
3 tuổi đã biết L-O-V-E
lớp 1 đã trộm tiền mẹ nhưng toàn tiền cắc mới xui và hôm ấy Jam đã được lên mây
lớp 3 -> 5: êu cuồng nhiệt Zing và 1 thèng bạn trong lớp, đã biết nghĩa của từ copy từ rất rất rất lâu nhưng vẫn trong sáng ngây thơ vô tội, rất chi là nghịch đã làm phiền hàng xóm để nghe người ta chửi không biết bao nhiêu lần=)) , có lần còn bị chó đuổi 2 lần vì cứ đi loanh quoanh trước mặt nó
......blahblah
từ lớp 5 trở đi đến bây giờ là Jam đã tu lại cái nết không còn dại như xưa nữa mà chỉ lâu lâu thuôi, suốt ngày lên k14 tìm đồ handmade về làm và kết quả là đã làm được 2 món đồ nội thất mini là bộ bàn ghế sa lông và cái tủ đựng nữ trang rất chi là đáng êu nhá
~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~
Tuy tuổi thơ của Jam còn rất là dài nhưng mỏi tay rồi nên không kể lể nữa.
Và là mem mới của trường 12 chòm sao nên có gì tì mong mọi người giúp đỡ Jam nhé
Bye Bye !!