Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Lost Soul - The Begin of Heroes Zodiac - CHAP 7

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
dancecolor
Học sinh nhà Khí
dancecolor
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 81
Birthday : 07/02/1995
Join date : 28/10/2013
Lost Soul - The Begin of Heroes Zodiac - CHAP 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Lost Soul - The Begin of Heroes Zodiac - CHAP 7   Lost Soul - The Begin of Heroes Zodiac - CHAP 7 Icon_minitimeFri Nov 22, 2013 7:54 pm


Câu truyện 7: Quá khứ và tội ác​

Tà khí của hai con quỷ tan dần, và bình minh cũng bắt đầu ló rạng.


Để tránh sự đụng độ không cần thiết, Eric và Athena quyết định tìm một nơi an toàn để trú chân, và họ chọn một khu rừng tán rộng cách đó vài chục dặm.


Ánh nắng bắt đầu len lỏi qua những tán cây , rọi qua giọt sương mai đọng trên từng đoá hoa sưa đỏ vừa chớm nở rồi chiếu xuống mỏm đá nơi Athena bắt đầu kể lại câu chuyện của ngày ấy.....


“Ngày 21 tháng 12 năm 2012.....một ngày đầu đông rực đỏ....Thượng đế trút hơi thở cuối cùng bên gốc cây trí tuệ , cả thiên đàng trở nên hỗn loạn , một số kẻ lợi dụng cơ hội đã vươn mình trỗi dậy , chia thế giới thành nhiều vùng quyền lực.

Lost Soul - The Begin of Heroes Zodiac - CHAP 7 966242270_1191645407_574_574


Trong thời khắc hỗn mang ấy , Mask , cánh tay phải của Đấng Thượng Đế , đã tàn sát không thương tiếc những kẻ nổi dậy , lập lại trật tự cho thiên giới và nhân giới. Tuy nhiên ở nơi âm u nhất của thế giới , sự liên minh của bốn quỷ vương đã buộc Mark phải tổ chức một cuộc thi để tìm ra kẻ đứng đầu , kẻ mạnh mẽ nhất tới từ bất kì một chủng tộc nào để chống lại ma tộc , giữ vững sự cân bằng của tam giới.


Với sự đồng thuận của tất cả các vị thần, cuộc thi để tìm ra đấng Thượng Đế mới đã được khai màn với cái tên “HEROES ZODIAC”


Tuy vậy , loài người quá yếu đuối và dễ bị tổn thương . Ngán ngẩm trước điều ấy, Mask đã ép chủng tộc này phải tham gia một cuộc thi khảo sát nhằm lọc ra những tinh hoa tốt nhất cho vòng tiếp theo.


Để đảm bảo cho sự cân bằng của cuộc thi , những kẻ có mặt ở vòng chính thức đều phải thiết lập một mối liên kết cùng một con người sống sót qua vòng khảo sát , chấp nhận trở thành một “Anh Linh” để vươn lên ngôi Thượng Đế”


Đang nói đến đây , bụng Athena bỗng réo lên ùng ục , cô cúi gằm mặt xuống, hai má chợt ửng đỏ lên vì xấu hổ .


“Không ngờ một vị thần như cô cũng biết đói đó” – Eric bụm miệng cười -“Thôi được rồi , để tôi đi kiếm cái gì bỏ bụng cho cô , ngồi yên đó đợi tôi nhé” - Cậu vươn vai đứng dậy rồi dang cánh bay khuất tầm mắt.


.
.
.
.


Mặt trời đã lên thiên đỉnh , nhưng cái nắng oi bức của buổi trưa cũng không thể cản trở bữa ăn ngon lành của hai kẻ đang không biết phải đi đâu về đâu ấy, Eric mang về một con hươu béo mập và nó đã được đem nướng trui cùng vài ba nhánh rau dại mà Athena lượm được.


Athena chén con hươu một cách thoải mái và ngon lành, nếu không biết rõ về thân thế của cô , không chỉ riêng Eric mà có lẽ bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ đây chỉ là một con nhóc bình thường.


“Cám ơn cậu vì đã giúp tôi” – Athena chợt quay sang Eric cười thật tươi.


Từ khi gặp mặt đến giờ , lần đầu tiên cậu thấy Athena rạng rỡ đến thế , và điều đó thực sự khiến Eric bối rối.


“À...ừm...cũng chẳng có gì đáng bàn, chả phải giúp đỡ người khác là việc nên làm sao ? , nhất là một cô nhóc đang gặp nạn vậy”


“Ta không phải con nhóc” – Athena đạp Eric một cái rồi bực mình quay đi.


“Thôi không đùa nữa , giờ ăn uống xong xuôi rồi và tôi còn rất nhiều điều muốn hỏi , chúng ta tiếp tục câu chuyện chứ ?” 


“Ừm , cậu muốn biết gì cứ hỏi?” – Athena khẽ gật đầu.


“Nếu tôi không phải là người , tại sao lại phải tham gia vòng loại ? và một vị thần như cô vì sao lại bị giam cầm nơi đó ?”


“Về phần cậu, do Mask không biết rõ cậu là ai nên hắn đương nhiên chỉ định một con người phải tham gia phần chơi này rồi , còn về phía tôi.....cậu bị mất trí nhớ tôi cũng không trách được....”


Giọng Athena trở nên ngập ngừng nhưng cô vẫn cố nói hết câu truyện.


“Sau sự băng hà bí ẩn của Đấng Chúa Trời, tranh chấp quyền lực giữa các phe phái thần thánh đã nổ ra, như tôi đã kể ở trên, Mask đã tận diệt những vị thần hắn nghi có dính líu, cả ở phe gây chiến và phe phản kháng, chúng tôi chỉ còn sót lại vài người anh em trốn được khỏi sự truy lùng của hắn, nhưng khi đang tìm đường trốn xuống gặp Hades , Satan đã giăng bẫy bắt tất cả ...và giam cầm... mỗi người một....một nơi....”


Nói đến đây, Athena dần lạc giọng, cô mím chặt môi để ngăn dòng cảm xúc ùa về, nhưng những giọt nước mắt vẫn tuôn dài trên đôi gò má ấy.


“ Tại sao? ...Tại sao chứ ? sao mọi người đều.... đều lần lượt..... biến mất, tôi sợ lắm....sợ sự cô đơn...sợ phải chạy trốn....tôi sợ lắm”


Thần thánh cũng giống như con người sao?, danh vọng và quyền lực tối cao đã khiến cho họ mờ mắt , sẵn sàng thẳng tay tiêu diệt lẫn nhau, để những vị thần vô tội như cô bé này phải chịu cảnh không nơi nương tựa, thật đáng buồn. – Eric có chút chạnh lòng, cậu đưa tay lau nước mắt trên đôi gò má Athena:


“ Thôi nào đừng khóc nữa, cô cười trông xinh hơn nhiều đấy, vẫn còn tôi ở đây mà, tôi sẽ không bỏ cô lại đâu, hứa đấy”


“ Cậu nói thật chứ ?”


“ Thật”


“Ừm... vậy tôi tin cậu” – Cô khẽ mỉm cười, những giọt lệ ấy vẫn cứ rơi, nhưng nó không còn là những giọt lệ khổ đau mà đã trở thành những giọt nước mắt hạnh phúc.


Ánh hoàng hôn đã ngả về Tây, từng đàn chim, thú đang vội vã kết thúc những chuyến kiếm mồi để đoàn tụ với gia đình. Cả hai quyết định chọn một cái hang nhỏ phía Đông khu rừng để nghỉ ngơi.


Màn đêm dần buông xuống khoác cho khu rừng một vẻ yên bình ngắn ngủi. Sau một buổi chiều thấm mệt , Athena thiếp đi, trên môi cô vẫn nở một nụ cười mãn nguyện.Còn Eric , cơn mưa nặng hạt ngoài trời làm cậu không sao ngủ được, hình ảnh của gia đình cậu , của đứa em gái Sarah hồn nhiên , của cô nàng hàng xóm Alex tinh nghịch cứ mãi hiện về theo bóng ảnh của từng giọt mưa .....Cũng một ngày như thế, cậu đã mất tất cả.


Nhưng rồi cơn mưa cũng tạnh, những mảnh kí ức tan biến và Eric cũng thiếp đi.......


Một ngày mới bắt đầu với Eric khi những tiếng ồn từ ngoài hang khiến cậu choàng tỉnh.


“Cô đến đây có ý đồ gì ? Mask sai cô đến phải không ?”


“Không có, tôi chỉ muốn đến hỏi thăm Eric mà thôi” 


“Nói dối , chắc chắn cô có ý đồ gì đó”


“Này Athena , có chuyện gì mà ồn ào thế ?” – Eric vừa dụi mắt vừa lò mò bước ra ngoài hang.


Trước mặt cậu bây giờ là Athena và cô gái đã bỏ rơi cậu, Zodiac. Nhìn thấy Eric , Zodiac nhao đến ôm chầm lấy cổ cậu.


“Ơn trời cậu không sao, tôi cứ sợ là cậu sẽ xảy ra chuyện gì , nhưng giờ thì tốt rồi”- Zodiac mừng rỡ.


Zodiac vui mừng vậy nhưng Eric không mảy may biểu lộ cảm xúc, cậu vẫn nhớ như in ánh mắt và thái độ của cô ngày hôm đó, lạnh lùng đến tàn khốc.


Như hiểu được mối nghi ngờ của Eric, Zodiac vội thanh minh:


“Có lẽ cậu đã hiểu lầm rồi, hôm đó nếu tôi và Hades không nghe theo lời Mask thì không chỉ chúng tôi mà cả cậu cũng khó toàn mạng dưới tay hắn”.


“Cô lại định lừa dối tôi phải không ?” – Eric gạt đi.


“ Xin hãy tin tôi, tôi đã phải vất vả lắm mới có thể tránh được tai mắt của Mask mà đến đây, tôi thừa nhận tôi đã từng nói dối về thân phận của cậu, nhưng đó chỉ là để tránh rắc rối, để bảo vệ cho cậu mà thôi” – Zodiac cố phân trần.


“Đủ rồi đấy, cô không cần nói nữa đâu, hãy đi đi, chúng tôi sẽ dọn đi bây giờ” – Athena bực tức chen vào.


“Bình tĩnh đi Athena, cứ để cô ta nói hết rồi chúng ta đi cũng chưa muộn” – Eric hạ giọng, một phần vì cậu cũng muốn xem tiếp theo Zodiac còn muốn nói gì.


“Nếu cậu đã nói thế tôi có giải thích sao cũng vô ích, nhưng tôi cũng lường trước được điều này nên đã xác định việc đến đây để giúp cậu lấy lại kí ức. Hãy nhớ, Zodiac tôi sẽ không bao giờ hại ân nhân của mình đâu”.......Vừa dứt lời, trên tay Zodiac toả một luồng sáng chói loà bao quanh rồi nuốt trọn lấy Eric.


Không gian trước mặt Eric giờ đây phủ kín một màu trắng, rải rác dưới chân là những mảnh kính bị vỡ, mọi thứ đều trở nên rất mơ hồ.


“Hãy nhặt lại những mảnh kính vỡ ghép lại, cậu sẽ tìm lại được trí nhớ” – Giọng nói của Zodiac vang lên rồi dần mất hút vào hư vô.


Eric thu nhặt những mảnh kính vỡ rồi gắn chúng lại, cứ mỗi khi gắn được một mảnh , một cơn đau khủng khiếp lại chớp lên trong đầu Eric...cứ thế...cậu nén đau ráp lại từng mảnh....từng mảnh một.


Những mảnh kính vụn cuối cùng cũng được Eric ráp thành hình và những cơn đau đầu cũng biến mất, giờ đây chỉ còn tồn tại Eric cùng hình ảnh của chính cậu trong gương với cặp sừng và những đôi cánh đã vấy màu máu tươi.

Lost Soul - The Begin of Heroes Zodiac - CHAP 7 966242386_1904909257_574_574

“Tôi, đây thực sự là tôi sao ?....Lucifer sao ?” – Mặc dù có chuẩn bị tâm lý nhưng Eric vẫn không khỏi bất ngờ khi mình thật sự là một con ác quỷ.


“Đúng vậy, cậu chính là Lucifer, cũng chính là tôi” – Con quỷ trong chiếc gương đột ngột trả lời rồi lôi Eric vào trong chiếc gương nhanh đến mức cậu còn chẳng kịp phản ứng.


Trong cơn mê sảng, Eric dần nhớ ra tất cả mọi thứ và về cả những con người mà cậu đã gặp. Với Zodiac, lần đầu cậu gặp cô ta là khi đi thăm lãnh địa của Satan , hắn bắt được Zodiac – khi đó đang là một tiểu thần dưới trướng Mask, cô bị sai đi dò xét động tĩnh của ma giới sau cái chết của Thượng Đế, Satan giao Zodiac cho Lucifer xử lý thay cho món quà đón khách, hắn nghĩ rằng cậu sẽ hành hạ cô ta đến chết. Nhưng không, Lucifer không làm vậy , cậu tha cho cô ta và giữ lại để làm người đưa tin, Satan biết được và mối quan hệ của họ rạn nứt từ đó.


Với Athena , trong kế hoạch tóm gọn các vị thần chạy trốn , bảy ma vương đều cùng tham gia, Lucifer cũng miễn cưỡng chấp nhận kế hoạch nhưng sau khi bắt gọn được các thần, cậu không nhẫn tâm nhìn họ bị Satan giết chết nên đã cùng hai người bạn là Asmodues và Belphegor khuyên Satan chỉ nên giam lại làm vật tế lúc cần, hắn miễn cưỡng chấp nhận nhưng đã coi Lucifer là kẻ thù cần sớm diệt trừ.


Với Alex - Hades- một vị thần cai quản địa ngục, trước tham vọng bành trướng muốn nổi lên thống trị tam giới của Satan, cô đã tìm đến Lucifer để thuyết phục cậu ngăn cản Satan, giữ gìn sự bình yên của Địa Ngục và trên hết là hoà bình của tam giới. Lucifer gật đầu , cậu quyết định đến khuyên can Satan một lần nữa, nhưng lần này, Satan gạt phắt đi, hắn điên tiết sai người định tiêu diệt Lucifer nhưng cậu đã phá được vòng vây chạy thoát.


Và rồi điều gì đến cũng phải đến, một liên minh gồm Lucifer, Asmodues, Belphegor, Hades được lập nên để đối đầu với Satan. Ở phe đối diện , Satan cùng ba quỷ vương còn lại cũng đã sẵn sàng cho trận chiến quyết định.


Cuộc nội chiến năm đó được ghi lại trong kinh thánh như một cuộc huyết chiến khủng khiếp nhất trong lịch sử ma giới. Nhưng đối với Lucifer, đó là một cuộc chiến đẫm máu và nước mắt, máu nhuộm đó cả ba đôi cánh cậu lại chính là máu của đồng loại và đau đớn hơn cả, người chiến hữu thân thiết của cậu -Belphegor lại phản bội và đánh úp quân đội đồng minh.


Chiến tranh kết thúc với thắng lợi áp đạo của phe Satan. Hades, Lucifer và Zodiac đều bị bắt, bị tẩy não rồi ném đến tương lai, còn Asmodues may mắn trốn thoát.


Đến đây, mọi thứ trở nên mờ dần rồi chìm vào bóng đêm sâu thẳm.


“ĐỐP”, “ĐỐP” – hai cái bạt tai liên tiếp của Athena khiến Eric choàng tỉnh và trở về thực tại.


“Đau quá, cô làm cái gì thế ? định cho tôi húp cháo thay cơm hả ?”


“Cậu không sao rồi tốt quá, tôi sợ cô ta đã làm gì cậu, sợ cậu......sẽ rời bỏ tôi mà đi” 


Eric chống tay ngồi dậy, đầu của cậu vẫn còn ê ẩm còn toàn thân thì vã mồ hôi như tắm khi chứng kiến quá khứ khủng khiếp của chính mình. Ở kế bên , Athena vẫn khóc thút thít còn Zodiac đang nhìn cậu mỉm cười.


“Tôi vẫn còn đây mà, đừng khóc nữa, chẳng phải tôi đã hứa sẽ không rời bỏ cô rồi sao ? tôi không chết nhảm như vậy được đâu”


“Tôi đã nói rồi mà cô ta có tin đâu” – Zodiac càu nhàu.


“Thôi nào bây giờ tôi tin cô rồi, cả hai người hãy làm hoà đi, nhé nhé” – Eric cười trừ.


“Đừng có mơ tôi làm hoà với loại con gái kênh kiệu như cô ta” – Athena tức mình quay đi.


“Cô thì tốt đẹp lắm đấy, nghĩ tôi thèm lắm chắc” – Zodiac gắt gỏng.


“Hai cô kiếm chỗ khác mà cãi nhau cho tôi nhờ, định biến nơi này thành cái chợ chắc ?” – Đang mệt mỏi gặp cảnh này, Eric cũng nổi khùng lên.


“Xin....xin lỗi” – Cả hai người đồng thanh


“Thôi được rồi ta vào việc chính, có một số điều tôi đang thắc mắc, ví dụ như cả ba người cùng bị ném đến tương lai, tại sao chỉ có tôi và Hades ở trong hình dạng con người, và tại sao cả ba cùng bị tẩy não lại chỉ có một mình tôi không nhớ mình là ai ? , Zodiac, cô đã ở đâu ?”


“Tôi cũng ở trong hình dạng con người và cũng mất trí nhớ, chính là cái người mà anh luôn nhớ về đó” – Zodiac thở dài.


“ Sao....sao cơ.....người cô đang nói đến....chả nhẽ là ....” – Eric vô cùng bối rối, cậu cũng đã phần nào đoán ra người mà Zodiac nói đến, nhưng lại không dám khẳng định điều gì. Ở kế bên, Athena có vẻ đang không vui khi nghe những điều Zodiac vừa nói.


“ Phải rồi, em gái cậu đó......Sarah!”




Một người hoàn toàn khác về ngoại hình, tính cách, thậm chí còn là một vị thần, lại nhận mình là em gái Eric … Thật sự đã có chuyện gì xảy ra …? Mời các bạn đón đọc phần sau của truyện 


.
.
.


To be continued.

 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
Lost Soul - The Begin of Heroes Zodiac - CHAP 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lost Soul - The Begin of Heroes Zodiac - CHAP 7   Lost Soul - The Begin of Heroes Zodiac - CHAP 7 Icon_minitimeFri Nov 22, 2013 9:39 pm

Thank you dance đã post nhé :)
 
Sagi Marvellous Pirate
Học sinh nhà Lửa
Sagi Marvellous Pirate
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 55
Birthday : 09/12/1996
Join date : 19/04/2013
Lost Soul - The Begin of Heroes Zodiac - CHAP 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lost Soul - The Begin of Heroes Zodiac - CHAP 7   Lost Soul - The Begin of Heroes Zodiac - CHAP 7 Icon_minitimeThu Nov 28, 2013 9:45 pm

mấy đoạn tình cảm thấy kì kì Dream ơi :| sượng sượng làm sao ấy :v
 
Dream2012
Học sinh chưa nhận lớp
Dream2012
Giới tính : Nam
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 65
Birthday : 20/12/1995
Join date : 21/04/2013
Lost Soul - The Begin of Heroes Zodiac - CHAP 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lost Soul - The Begin of Heroes Zodiac - CHAP 7   Lost Soul - The Begin of Heroes Zodiac - CHAP 7 Icon_minitimeThu Nov 28, 2013 9:53 pm

Sagi Marvellous Pirate đã viết:
mấy đoạn tình cảm thấy kì kì Dream ơi :| sượng sượng làm sao ấy :v
Chap này do ông Dance hoàn toàn solo :v Dream chỉ ngồi rung đùi hóng chap ...
 
Sponsored content
Lost Soul - The Begin of Heroes Zodiac - CHAP 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lost Soul - The Begin of Heroes Zodiac - CHAP 7   Lost Soul - The Begin of Heroes Zodiac - CHAP 7 Icon_minitime

 
 

Lost Soul - The Begin of Heroes Zodiac - CHAP 7

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Lost Soul - The Begin of Heroes Zodiac - CHAP 3
» Lost Soul - The Begin of Heroes Zodiac - CHAP 4
» Lost soul - The Begin of Heroes Zodiac - CHAP 6
» Lost Soul - The Begin of Heroes Zodiac - CHAP 5
» Lost Soul - The Begin of Heroes Zodiac - CHAP 1
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Lost Soul - The Begin of Heroes Zodiac-