Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 Chòm Sao Và Ngôi Trường Cấp 3 chap 2,3,4,5,6

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
arisasweet
Học sinh chưa nhận lớp
arisasweet
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 53
Birthday : 21/03/1998
Join date : 01/05/2013
12 Chòm Sao Và Ngôi Trường Cấp 3 chap 2,3,4,5,6 Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 Chòm Sao Và Ngôi Trường Cấp 3 chap 2,3,4,5,6   12 Chòm Sao Và Ngôi Trường Cấp 3 chap 2,3,4,5,6 Icon_minitimeThu May 16, 2013 5:14 pm

(Chuyện này mình lấy từ mật ngữ 12 chòm sao)
Chap 2: Học nhóm
“Reng…reng…reng”
Tiếng chuông hết tiết vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh và căng thẳng của lớp học của 12 sao. Cả đám thở phào nhẹ nhõm và nghĩ sẽ tự thưởng cho mình một chuyến đi tham quan trường sau một buổi học mệt mỏi ở ngôi trường danh giá này.
- Bây giờ tôi yêu cầu các em học nhóm với nhau theo cặp mà tôi đã sắp xếp.
Tiếng thầy giáo vang lên như sét đánh ngang tai Nhân Mã:
- WHAT! Chẳng phải đây là giờ ra chơi sao thầy?
- Đúng vậy. Nhưng trong trường này thì giờ ra chơi là giờ để các em trau dồi kiến thức với nhau- Thầy giáo trả lới bằng giọng kiên quyết và bước ra khỏi lớp nhưng không quên gửi cho các học trò “thân yêu” một cái nhìn sắc lẻm như thể “nếu các cô cậu dám giở trò thì đừng trách tôi”.
- Không thể như thế được. Mình phải ra ngoài…
Nhân Mã như muốn chạy vụt ra khỏi lớp thì bỗng bị một bàn tay nào đó túm lại.
- Cậu ngồi yên một chỗ cho mình và “xử lí” hết đống bài tập này rồi muốn làm gì thì làm.
Giọng Xử Nữ vang lên một cách nghiêm nghị khiến Nhân Mã đành ngồi xuống và vùi đầu vào sách vở(OMG! Hiện tượng lạ). Bảo Bình và Song Tử thì đã học xong bài và đang “tám” đủ thứ truyện trên trời dưới đất. Nhưng có lẽ cặp đôi ồn ào nhất lớp là Bạch Dương và Sư Tử.
- Thế nào? Cô không hiểu bài gì thì đưa cho bổn thiếu gia chỉ giùm cho.
- Gì chứ hả? Bộ cậu nghĩ mình học giỏi lắm chắc. Rốt cuộc thì thiếu gia đây cũng chỉ học lực trung bình thui chứ có hơn gì ai đâu mà lên mặt dạy dời chứ!
Bạch Dương lên giọng khiến cho Sư Tử giận sôi cả người:
- Nè! Ăn nói cho cẩn thận nghe chưa? Cô không biết mình đang nói chuyện với ai đâu.
- Tất nhiên là biết chứ. Tui đang nói chuyện với đại thiếu gia của một tập đoàn giàu có vừa kiêu căng vừa đáng ghét!!!
Câu trả lời của Pé Cừu làm Sư Tử cứng họng:
- Cô được lắm. Hãy chờ đấy
- Được. Tui sẽ chờ xem thiếu gia có tài cán gì?
- Thôi mà mấy cậu. Đều là bạn cùng lớp thì không nên đối xử với nhau như vậy.
Thiên Bình quay xuống nhắc nhở Bạch Dương và Sư Tử rồi quay qua Kim Ngưu hỏi:
- Mình nói vậy có đúng không Ngưu?
- Đúng đó. Thiên Bình nói chính xác!
Kim Ngưu trả lời Bình Nhi bằng giọng ngọt ngào hết sức làm cho cô nàng khẽ mỉm cười còn Bạch Dương rùng mình:
- Trời ạ! Sao hai người tiến triển nhanh thế. Mới quen nhau chưa đến một ngày mà!
Câu nói của Bạch Dương làm cho Thiên Bình đỏ mặt quay lên còn Kim Ngưu thì vừa liếc nhìn Thiên Bình và phì cười. Riêng tại bạn của Thiên Yết và Cự Giải có vẻ khá là im lặng. Bởi Yết ít khi nói chuyện còn Giải thì đang…ngủ.
- Cự Giải, Cự Giải à!
- Hơ…
Cự Giải tỉnh dậy, đưa đôi mắt đen láy vẫn còn ngái ngủ nhìn Thiên Yết và hỏi:
- Mình đã ngủ gật sao? Mình ngủ trong bao lâu rồi?
- Cậu chỉ mới ngủ cách đây vài phút thôi. Bộ đêm qua cậu ngủ muộn lắm à?
Yết hỏi, vẻ mặt thoáng hiện lên sự lo lắng
- Không phải là mình ngủ muộn mà là thức trắng luôn. Haizzz!!! Tại trước ngày nhập học mình háo hức đến nỗi không tài nào ngủ được.
Pé Cua vừa nói vừa đưa tay tay dụi mắt cho tỉnh ngủ(cua đáng iu quá! ^^) còn Thiên Yết thì bật cười- 1 nụ cười tưởng chừng chỉ thoáng qua trên gương mặt lạnh lùng của anh khiến Cự Giải mở to mắt nhìn Yết(Giải nhà ta tỉnh ngủ rùi sao =.=). Thực sự đây là lần đầu tiên cô thấy anh cười mà lại là cười với mình… Nhưng… nét mặt Cự Giải chợt đanh lại… “Song Ngư… không được. Mình phải giữ khoảng cách với Thiên Yết vì Song Ngư.”
- Cự Giải, không sao chứ!
Lời nói của Thiên Yết làm Giải giật mình trở về với thực tại.
- À. Mình không sao. Chúng ta học thôi.
- Ừ- Thiên yết đáp nhưng nét mặt của anh vẫn còn sự hoài nghi.
Riêng Song Ngư, cô nàng đang mải mơ mộng ở tận đâu trong khi Ma Kết giảng bài khản cả cổ(tội kết quá!!!)
- Ngư à, cậu có nghe mình nói gì không?
- Ơ…ơ…à, có. Mình đang nghe đây!
Ngư Ngư tỉnh mộng và ú ớ trả lời làm Ma Kết ngao ngán.
- Thế nãy giờ mình nói về cái gì?
- Ơ… mình… mình…
- Thôi không sao, mình giảng lại là được mà.
Nói xong, anh lại tiếp tục sự nghiệp nói, nói và nói còn Song Ngư thì lại thả hồn theo gió(pó tay =.=). Buổi học nhóm đầu tiên có vẻ không được suôn sẻ cho lắm. Đến giờ ra về, Cự Giải còn ở lại trong lớp để tìm cây bút mà cô làm mất trong giờ học. Cây bút ấy chính là quà sinh nhật mà mẹ tặng cho cô lần sinh nhật thứ 10 cũng là ngày cuối cùng cô được gặp mẹ(Cua hiếu thảo quá. Hix)… Riêng Bạch Dương và Sư Tử bị phạt dọn dẹp phòng vệ sinh của trường(O…M…G!) vì tội gây mất trật tự trong giờ học. Các sao còn lại thì ra về hết để lại ngôi trường vắng tanh không có một bóng người. Và ngoài kia, các đám mây đen đang đến mang theo những cơn gió lạnh buốt như muốn nuốt chửng cả bầu trời…
- Nó đâu rồi? Nhất định là ở đây mà!
Cự Giải đang loay hoay tìm bút mà không để ý mọi người xung quanh đã về hết(Trời ạ!) và trời sắp đổ mưa.
- A! Đây rồi. Cuối cùng cũng tìm được
Cua lập tức cất cây bút vào trong cặp và ngẩng đầu lên và:
- M…mọi…nguo…người…đâu…h…hết…rồi…(giờ ms nhận ra ak)
Cự Giải cuống cuồng chạy ra ngoài thì một cơn gió từ đâu ập tới làm cánh cửa lớp đóng xầm lại. Cô ngồi phịch xuống đất, đưa cặp mắt chứa đầy sự sợ hãi nhìn quanh căn phòng. Vẻ trang trong của phòng học đã mất, giờ chỉ còn lại những chiếc bàn ghế trống trơn, những đồ vật vô tri vô giác đối với cô bây giờ thật đáng sợ. Bất chợt, một cơn gió mạnh thổi đến làm cánh cửa sổ bật tung… Cự Giải giờ chỉ biết nhắm mắt cho số phận an bài. Cô cảm nhận được có một thứ gì đó đang tiến lại chỗ mình rất gần…rất gần…tiếng bước chân. Của ai chứ? Giờ này làm gì còn ai ở lại trường chứ?
“Cộp…cộp…cộp”- Tiếng bước chân gần như càng gần lớp cô. Một luồng khí lạnh thổi qua làm Cự Giải rung mình, người ướt đẫm mồ hôi nhưng tay chân thì đã tê cóng.
- Cự Giải…
- AAAAAAAAAAAAAAAA…
-----o0o-----o0o-----o0o-----o0o-----o0o-----
Trong khi đó, Bạch Dương và Sư Tử đang cãi nhau om sòm
- Này! Anh lau nhà cái kiểu gì thế hả? Thực sự là anh có biết lau nhà không đấy!
- Hứ! Chẳng lẽ con trai của chủ tịch mà phải làm việc nhà sao?- Sư Tử nhăn nhó trả lời Bạch Dương.
- Hèn chi nãy giờ tụi mình vẫn chưa làm xong! Tất cả là lỗi tại anh hết đó!
- Nè! Nếu cô bớt than thở đi và chú tâm làm việc hơn thì giờ này tụi mình đang ở nhà chứ không phải ở đây quét dọn.
- Được thôi! Vậy anh cứ về đi, để tui làm một mình là được…
Nói rồi Bạch Dương bỏ đi một nước để lại Sư Tử đứng như trời trồng.
- Nè! Cô không thể bỏ tôi lại một mình đượccccccc…
Bỗng dưng…
- Aaaaaaaaaaaaaa…
- “Rầm”
- Này! Cô không sao chứ.
Sư Tử chạy đến đỡ Bạch Dương vừa bị trượt chân té(trời ạ!).
- Cái vũng nước này là sao hả? Sao anh không lau đi mà để lại làm gì chứ?
- Ơ…tôi…tôi…- Sư Tử ấp úng.
- Thôi được rồi! Để tôi lau hộ… Ui da!
Bạch Dương đang định đứng lên thì một cảm giác đau điếng từ chân chạy ngược lên não làm cô phải ngồi phịch xuống đất.
- Cô làm sao vậy?
Sự Tử hỏi còn Bạch Dương thì nhăn nhó:
- Tui cũng không biết nữa. Chắc chỉ bị bong gân thui.
- Trời ạ! Bị bong gân mà nói là nhẹ à. Giờ làm sao đây…làm sao đây.
Sư Tử cuống quýt nghĩ cách trong khi Bạch Dương rất là bình thản:
- Thì anh cứ về trước đi. Làm gì lo cho tui dzữ dzậy?
- Nè! Ai thèm lo cho cô chứ? Tại…tại nếu cô như vậy thì tui làm sao làm hết đống việc này được.- Sư Tử cố gắng thanh minh.
- Hay là…tui cõng cô về nha!
- Không được tuyệt đối là không.- Bạch Dương hét lên như một người điên.
- Hey! Cô nghĩ tui thích cõng cô lắm à. Người ta có lòng tốt mà không chịu nhận thì thôi.
- Ừ…thì tui…- Bạch Dương bỗng ngập ngừng.
- “Aaaaaaaaaaa…”
- Có tiếng gì vậy?
Sư Tử vôi nhìn quanh tìm nơi phát ra tiếng động còn Bạch Dương thì gồi một chỗ suy nghĩ:
- Đó là tiếng của Cự Giải mà! Giờ này cậu ấy làm gì ở đây chứ?
- Mau lê. Đi tìm Cự Giải thôi.- Sư Tử khẩn trương.
- Nhưng…
- Không nhưng nhị gì hết. Leo lên đi
Sư Tử vừa nói vừa cúi người xuống và nói thêm:
- Nếu cô lo cho Cự Giải thì mau lên. Trời sắp mưa rồi!
- Ừ…
Bạch Dương miễn cưỡng leo lên lưng Sư Tử và thầm nghĩ “Ráng chịu đi Bạch Dương. Vì Cự Giải mày phải chịu đựng.”Sư Tử cõng Bạch Dương chay lên lớp tìm Cự Giải nhưng cả hai đâu biết rằng đã có 1 người đến trước họ…
____________________________________________________________________________________
CHAP 3

- Cự Giải…
- AAAAAAAAA…
- Giải à! Cậu không sao chứ?
Một giọng nói quen thuộc vang lên làm Cự Giải vội vàng mở đôi mắt đen đang hoảng sợ và thở phào nhẹ nhõm.
- Thiên Yết à? Sao cậu lại ở đây?
- Mình thấy cậu chưa về nên quay lại tìm. Mà cậu có cần phản ứng thái quá như vậy không ?- Thiên Yết nói, vẻ mặt vẫn lạnh như băng.
- Ơ…mình…mình…
Cự Giải đỏ mặt hết sức và nghĩ thầm “Trời ạ! Tự nhiên hét toáng lên như vậy. Ngại quá đi à!!!”. Nhìn bộ dạng của Cua lúc này vừa tức cười vừa dễ thương, cứ như là một đứa con nít lên ba(WHAT!)với hai gò má ửng hồng. Ngay cả loại người lạnh lùng và ít nói như Thiên Yết cũng phải bật cười. Cự Giải ngước mặt lên và như bị cuốn vào gương mặt thiên sứ của Yết…nhưng…có một cái gì đó nhắc nhở cô…Song Ngư…người bạn thân nhất của cô từ hồi còn học mẫu giáo…
- Thiên Yết à…- Cự Giải nhìn lên nhìn Thiên Yết và nhẹ nhàng hỏi.
- Sao cơ?- Yết trả lời.
- Tại sao trước giờ mình chưa thấy cậu cười?
Nét mặt Cự Giải bỗng trở nên nghiêm trọng làm Thiên Yết nhíu mày đáp lại:
- Sao cậu lại hỏi như vậy?
- Nếu muốn mình trả lời câu hỏi của cậu thì trước tiên hãy trả lời câu hỏi của mình- Cự Giải nói, khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm túc làm Yết phải khai thật:
- Vì trước giờ không có chuyện gì đáng để mình cười hết.
- Vậy tại sao khi ở cạnh mình thì cậu lại cười?
Cự Giải nói tiếp(hỏi nhìu thế!), ánh mắt cô dường như đang rất mong đợi câu trả lời từ Yết.
- Đơn giản là vì cậu làm cho mình cười.
- Vậy còn Song Ngư…cậu thấy cô ấy thế nào?
- Song Ngư sao? Một cô gái xinh đẹp, có một trái tim thuần khiết và đáng yêu nhưng…
Thiên Yết chưa kịp nói hết câu thì Cự Giải liền cắt lời:
- Vậy tại sao cậu lại từ chối Song Ngư chứ. Cô ấy không tốt ở điểm nào chứ?- Cự Giải hỏi Thiên Yết với vẻ mặt trách móc. Song Ngư là người tốt nhất trên đời đối với cô và cô không cho phép ai làm tổn thương trái tim yếu ớt đó.
- Thiên Yết à! Trả lời mình đi chứ? Sao cậu lại im lặng như vậy? Yết à!
Cự Giải lay nhẹ vai Yết khi thấy anh cứ ngồi im ở trên ghế. Cô không thể đợi được nữa. Nhất định cô phải làm rõ chuyện này. Bỗng dưng Thiên Yết đứng phắt dậy và tiến đến gần cô, hai bàn tay anh đặt nhẹ lên vai Cự Giải, khoảng cách giữa hai gương mặt càng ngày càng thu hẹp lại. Cự Giải bối rối không biết làm gì. Cô khẽ cúi khuôn mặt đang đỏ bừng bừng xuống và đẩy nhẹ Yết ra.
- Giải à! Sở dĩ tớ không đến với Ngư được là vì…vì mình đã thích một người khác rồi.- Thiên Yết khẽ nói.
- Oh, vậy sao?...Nhưng…cô ấy có thích cậu không?...
- Mình không biết…nhưng chắc là không…- Yết trả lời, vẻ mặt man mác buồn
Câu trả lời của Thiên Yết như làm lóe lên một tia hi vọng nho nhỏ trong đầu Cự Giải.
- Cô ấy không thích cậu, vậy thì cậu có dành bao nhiêu tình cảm cho cô ấy thì cũng không được đáp lại đâu. Chi bằng…dành tình cảm đó cho một người xứng đáng hơn…
- Nhưng nếu mình làm cho cô ấy phải thích mình thì sao?
Thiên Yết nói bằng một giọng rất kiên quyết như thể nhất định anh sẽ làm được làm cho Cự Giải tức giận.
- Cậu không hiểu đâu, trái tim là điều không thể ép buộc được…
- Vậy nếu như cô ấy thích mình thì cậu không được ép mình với Song Ngư nữa. Được không?
- Mình…mình bắt ép cậu hồi nào chứ…Thôi được rồi, mình chấp nhận.- Cự Giải ái ngại trả lời
- Tốt. Tụi mình về thôi.
Vừa nói, Yết vừa cầm tay Giải kéo ra cửa lớp. Nhưng vừa đi được một đoạn thì gặp Sư Tử đang cõng Bạch Dương chạy về phía mình.
- Ở! Sao hai cậu lại ở đây?
Cử Giải ngạc nhiên khi thấy hai người bạn của mình vẫn còn trong trường rồi nhìn qua Bạch Dương và hốt hoảng:
- Ahh! Bạch Dương à. Cậu bị sao vậy?
- À. Cô ấy chỉ bị bong gân thui ak(bắt chước BD nha!).- Sử Tử vừa trả lời Cự Giải vừa thả Bạch Dương xuống một cách rất là “nhẹ nhàng”. Cự Giải lập tức chạy đến bên Bạch Dương hỏi han+chăm sóc còn Sư Tử thì liếc qua Thiên Yết và hỏi:
- Giờ này hai cậu làm gì ở đây vậy?
- Tụi mình làm gì thì đâu có lien quan đến cậu đâu?
Câu trả lời thản nhiên của Yết làm Bạch Dương hét toáng lên:
- AAA! CỰ GIẢI À! CÁI TÊN NÀY DÁM LỢI DỤNG THỜI CƠ BẮT NẠT CẬU PHẢI KHÔNG? THIÊN YẾT À! CẬU TỚI SỐ RỒI. MÌNH SẼ CHO CẬU BIẾTTAY. YAHHH…
- Ahh. Bạch Dương à! Cậu hiểu lầm rồi…mình và Thiên Yết…không có chuyện gì đâu…cậu ấy tới trường đón tớ mà!
- Oh. Sorry Yết nha. Nãy giờ mình hơi quá lời. HIHI(potay.com)
Bạch Dương vừa nói vừa gãi đầu làm Sư Tử thở dài:
- Chửi mắng người ta cho đã rồi xin lỗi. Đúng là hết biết…
- Nè. Anh nói cái gì nói lại cho tui coiiiiiiiiiiiiii…
- Thôi mà mấy cậu. Giờ đã tối rồi với lại trời cũng sắp mưa nữa. Tụi mình về thôi.
Cự Giải nhẹ nhàng nói và đỡ Bạch Dương đứng dậy. Nhưng vừa đi được vài bước thì Sư Tử bỗng la lên:
- Thôi chết rồi. Đống việc ở nhà vệ sinh tụi mình còn chưa làm xong nữa
- Ừ đúng rồi. Giờ sao đây?
Bạch Dương vừa nói vừa quay qua nhìn Cự Giải bằng ánh mắt đáng thương long lanh nước mắt(potay lần 2 ==) làm Giải phì cười:
- Thui được rồi. Ngày mai mình sẽ đến sớm để làm cùng mấy cậu. Được chưa?
- YEAHHH! Cự Giải muôn năm(WHAT!)- cả 2 đồng thanh.
Nói xong, mọi người đi về hết. Ra tới cổng trường, Sư Tử lấy điện thoại ra gọi cho tài xế đến đón và hỏi Bạch Dương:
- Nè! Cô có về nhà không để tui cho quá giang.
- Không cần thưa bổn thiếu gia.
Bạch Dương vênh mặt lên trả lời còn Sư Tử thì cười nửa miệng:
- Tốt thôi. Nhưng tui nghe nói buổi đến có nhìu…ma lắm.
Vừa nhắc tới chữ “ma”, Bạch Dương liền nhảy tót lên xe(xe đến hồi nào zậy ta?)và thanh minh:
- Không phài tui sợ ma đâu nha mà là tui…tui…sợ về trễ thui…
- HAHAHA- câu nói của Dương làm cho cả bọn được một trận cười hả hê. Phải đến 12h đêm các sao của chúng ta mới về đến nhà và đánh một giấc ngon lành cho tới sáng.?(đã ghê hen*ghen tị*).
------o0o------o0o------o0o------o0o------
- “Học sinh đứng”
- “Nghiêm. Chúng em chào thầy ạ.”
- Thầy chào các em. Hôm nay lớp chúng ta đi đầy đủ chứ!
- Dạ thưa thầy thiếu bạn Bạch Dương và bạn Sư Tử ạ!- Ma Kết dõng dạc nói(ra oai lớp trưởng phết).
- Ồ. Vậy có ai biết hai bạn đó nghỉ vì lí do gì không?- Thầy giáo thắc mắc. Ngay lúc đó, Xử Nữ đứng lên xin phép:
- Dạ thưa thầy, bạn Bạch Dương bị đau chân nên không đến trường được ạ. Còn theo như lời kể của Song Tử thì bạn Sư bị ốm hay sao ấy.
- Thôi được rồi. Hôm nay thầy báo cho cả lớp một tin vui.
Câu nói của thày giáo đầy bí ẩn làm cả lớp xon xao hết cả lên.
- Tin vui gì vậy thầy- cả lớp đồng thanh.
- Có phải là trường cho nghỉ học không thầy?- Mắt Nhân Mã sáng rực lên
- Không phải. Nhưng thầy muốn thông báo với các em là trường sẽ tổ chức một bữa tiệc đễ chào mừng những học sinh mới vào trường vào thứ 6 này. Vì vậy các em có một tuần để chuẩn bị cho bữa tiệc.
Thầy giáo vừa dứt lời thì những tiếng xì xào bạn tán ở dưới cứ rộn lên. Song Tử đứng lên hất mái tóc nâu của anh lên và nói:
- Có quí cô xinh đẹp nào muốn đi dự tiệc với tui hok?
- Thui đi ông tướng- cả lớp đồng thanh.
Cự Giải chạy đến chỗ Song Ngư và hỏi:
- Song Ngư nè! Cậu có định đi dự tiệc với ai chưa?
- Ừm…thì phải đợi xem bên đó phản ứng thế nào chứ?
Song Ngư nói, mắt nhìn qua ai đó(tự bik) còn Cự Giải thì mỉm cười:
- Cố lên. Mình sẽ ủng hộ cho cậu
- Ừm! Cám ơn cậu Cự Giải, cậu đúng là bestfriend của tớ đó. Hihi.- Song Ngư nói với cỰ Giải rồi quay qua hỏi Xử Nữ:
- Có ai mới cậu đi dự tiệc chưa zậy?
- Tất nhiên là không rùi, ai them mới bà chằn này chứ. Hahaha- Nhân Mã chen vô ngắt lời Ngư thì bị Xử nhéo tai. Cả lớp đang rất náo nhiệt về bữa party này…
___________________________________________________________________________________
Chap 4: Tìm bạn dự tiệc
“Ma Kết à, đi dự tiệc với em nha!”
- “Không! Anh phải đi với em”
- “Kết à…”
Xung quanh Ma Kết là một đống con gái đang nhốn nháo la hét om sòm để được đi chung với anh trong bữa tiệc chào mừng mem mới của trường. Nhưng trông Kết có vẻ rất lạnh lùng và bình thản…đọc sách(WOW!Siêng dzữ), cứ như là không nhìn thấy gì trước mắt mình cả. Nhưng không chỉ mình MaKết mới gặp rắc rối với fan hâm mộ, Kim Ngưu, Thiên Yết và Nhân Mã(trừ Sư Tử đang nắm bẹp dí ở nhà)cũng đang đau đầu vì tụi con gái cứ bu lấy mình. Riêng Song Tử thì đang mải tổ chức một gameshow tuyển bạn đi dự tiệc(OMG!Rảnh wa hen!). Cả lớp học như muốn nổ tung ra(hên là các sao nữ đã trốn đi kịp)cho đến khi thầy quản sinh đến. Ánh mắt của thầy liếc nhìn từng thành viên trong lớp 10A1 và cất tiếng nói:
- Nếu các em khác không rời khỏi thì…TUI SẼ CHO CÁC EM NGHỈ HỌC HẾT…
Giọng nói “sấm rền” của thầy làm cho các học sinh khác vội vã phóng vèo ra khỏi lớp. Lớp học trở lên vẻ yên tĩnh…đáng sợ.
- Các em coi chừng tui đó. Cái lớp này đúng là…
Nói rồi, thầy bỏ đi mất dạng còn các sao nam của chúng ta thì thở phào nhẹ nhõm và gọi các sao nữ đang trốn dưới gầm bàn lên(tôi quá ak!).
- Aishh! Mệt với cái đám đó quá. Song Tử à, cậu có cách gì không?- Kim Ngưu vừa thở dài vừa quay hỏi Song Tử.
- Sao vậy? Mình thấy zui quá trời lun đó.
Câu trả lời của Song Tử làm mọi người lắc đầu ngao ngán bó tay với cái tật bẩm sinh của cậu ấy. Song Ngư đi đến chỗ Ma Kết đang ngồi và nhẹ nhàng hỏi:
- Ma Kết à! Cậu có đi dự tiệc với ai chưa?
- À! Vẫn chưa. Với lại mình không thích tiệc tùng cho lắm. Mà…có ai mời cậu chưa?
- Cũng có một số lời mời nhưng mình không thích…vì…mình đang chờ lời mời đặc biệt từ một người…
Cậu trả lời đầy ái ngại của Song Ngư làm Ma Kết bật cười…cười…nhưng…trái tim anh đang tan vỡ…
- Ukm. Chúc cậu thành công.
- Cảm ơn cậu, Ma Kết- Song Ngư mỉm cười rồi ngó sang Thiên Yết với một ánh mắt đầy hi vọng…
Riêng Song Tử chạy đến nói chuyện với Bảo Bình. Đầu tiên là nói chuyện nhưng bất chợt anh hỏi Bảo Bình:
- Bảo Bảo nè. Cậu có đi dự tiệc với ai không?
- Oh. Mình nghĩ chắc là mình ở nhà thui. Mình còn vài cái thí nghiệm nữa chưa làm xong.
Nói rồi, cô nàng liếc qua phía Kim Ngưu bằng ánh mắt “đưa thư gửi vàng” làm anh chàng sởn gai ốc.
- Ơ sao vậy? Cậu không đi thì lấy ai nói chuyện với mình? Hay là…cậu đi với thằng bạn thân này nha.
- Ukm. Ý kiến hay đó. Quyết định vậy nha!
- YEAH…À! Ý mình là ukm- Song Tử trả lời.
- Chà chà. Lớp mình có một đôi rùi đó. Ai muốn mời ai thì làm đại luôn điiiiiiiii…
Cô nàng Xử Nữ xinh đẹp lên tiếng và liếc Thiên Bình làm cô đỏ mặt.
- K…Kim…Ngưu nè…ca…cậu có đi…dự tiệc…v…với…ai chưa?
Thiên Bình ấp úng hỏi Ngưu làm anh cũng “lây bệnh” luôn:
- A…À…chưa…c…còn…cậu…thi…thì sao?
- Mình…cũng chưa.
Rốt cuộc thì hai người cứ hỏi đi hỏi lại làm Bảo Bình sốt ruột:
- Hai cái người này làm ăn chậm chạp quá. Thui được rùi. Mình sẽ giúp họ một tay.
Nói xong, Bảo Bình tiến gần đến Kim Ngưu khoác tay và ngả đầu vào bờ vai cứng rấn của anh rồi nói bằng giọng nhõng nhẽo:
- Ngưu à! Anh có đi dự tiệc với ai chưa? Nếu chưa thì đi với em nhé!
- Ơ…ơ…Bào Bình, cậu bị làm sao thế
Vì quá bất ngờ về hạnh động của Bảo Bình nên Kim Ngưu hóa đá luôn. Còn Thiên Bình thì…hừng hực sát khí
- Không được. Ngưu đi dự tiệc với mình rồi. Sorry nha!
Rồi quay sang hỏi Kim Ngưu:
- Đúng không vậy Kim Ngưu?
- Ơ…à…đúng…mình đã đi dự tiệc với Thiên Bình rồi…xin lỗi Bảo Bảo nha!
- HAHAHA. Cuối cùng thì hai cậu cũng chịu mời nhau rùi. Xin lỗi Thiên Bình nha! Hành động lúc nãy của mình là làm cho bạn…ghen đấy. HAHA
Bảo Bình cười lớn làm cho Thiên Bình đỏ hết cả mặt.
- Mình…mình ghen hồi nào chứ?
- Vậy mình đi với Ngưu nha!- Bảo Bình nói
- KHÔNG BAO GIỜ- Thiên Bình hét lên làm cho cả đám bò ra đất mà cười(dám bảo hok ghen).
- Hahaha. Lớp mình có 2 cặp rùi…
Nhân Mã đang nói thì bị Xử Nữ liếc nhìn và “nhẹ nhàng” nói:
- Nếu cậu không học thuộc bài văn này…THÌ ĐỪNG HÒNG ĐI CHƠI
- WHAT? Xử Nữ xinh đẹp à. Mình xin cậu. Không đi chơi chắc mình chết quá. Hay là mình mời cậu đi dự tiệc nha. Đừng bắt mình học bài nữa mà- Nhân Mã nói vừa nhìn Xử bằng ánh mắt đáng thương còn Xử Nữ thì shock(what).
Thui đi ông tướng. Tui cho cậu đi luôn đó. Miễn sao đừng mời tui là được rồi.
Xử Nữ vừa nói xong thì cả lớp rầm rộ hết cả lên.
- AAAA. Ba cặp rồi. Xử à, Nhân Mã đã lỡ mời cậu thì không được rút lại đâu. Hahaha.- Song Tử cười lớn còn Xử Nữ thì đỏ mặt liếc Nhân Mã và nói:
- Lần này coi như xong đời cậu rùi, Nhân mã à!
Cả lớp đang cười đùa thì bỗng dưng một bong đen chạy vụt vào lớp đến chỗ Cự Giải làm cô nàng hết hồn.
- Chào bạn! Mình là Karazaki(bí quá đặt đại tên này. Mong mọi người thông cảm). Học lớp 10A2. Mình muốn mời bạn đi dự tiệc với mình.
Tên con trai đó vừa nói vừa cúi mặt xuống vì…ngại còn Cự Giải thì bối rối không biết làm sao vì quá bất ngờ.
- Ơ…ơ…mình…
Bất ngờ, Thiên Yết đã đứng sau tên con trai đó, vẻ mặt hừng hực sát khí và cất giọng nói đáng sợ cùa anh:
- Mày…muốn…gì?
Giọng nói nghe rất nhẹ nhàng nhưng lại làm cho tên con trai đó sợ hãi quay người lại.
- Đ…đại…ca Thiên Yết à…e…em…
- Mày không biết là tao đã mời cô ấy rồi à. Khôn hồn thì biến đi.
Thiên Yết vừa dứt lời cũng là lúc hắn biến mất hút. Cả lớp ngập chìm trong im lặng hồi lâu. Bỗng Ma Kết ra vỗ vai Yết và nói:
- Công nhận cái kiểu mời của cậu “độc” thiệt. 4 cặp rồi.
- Wow. Lớp mình chỉ còn Bạch Dương, Song Ngư, Ma Kết và Sư Tử thui.- Thiên Bình lên tiếng
Riêng Cự Giải thì ngại ngùng chạy đến chỗ Song Ngư và ngại ngùng nói:
- Ngư à. Mình xin lỗi…mình…
- Không sao đâu, anh ấy đã mời cậu rồi mà. Mình không sao đâu. Cậu cứ đi dự tiệc với Thiên Yết, nha!- Song Ngư mỉm cười…thất vọng…nhưng cô không giận Cự Giải…cô giận chính bản thân mình…
- Vậy cậu có đi dự tiệc không?- Cự Giải hỏi, vẻ mặt lo lắng.
- Chắc là có. Mình sẽ đi với…
Đang nói, Song Ngư bỗng khựng lại và quay qua Ma Kết.
- Ma Kết à. Tụi Mình cùng đi với nhau nhé?
- Sao cơ? Cậu mời mình sao? À…được…mình sẽ đi- Ma Kết nói với một nụ cười hạnh phúc trên môi.
- Ái chà chà. Thế lúc nãy ai nói là không thích tiệc tùng mà. Sao giờ được pé Ngư mời là chịu liền ta?- Xử Nữ chọc làm Ma Kết đỏ mặt và cố gắng thanh minh.
- Ơ…mình…thôi bỏ đi
- Yeah. Vậy là có 5 cặp rùi. Chỉ còn Bạch Dương và Sư Tử thui, cho họ cặp với nhau luôn đi.- Bảo Bình quyết định dùm luôn.
- OK. Mình đồng ý với ý kiến của Bảo Bình.- Song Tử nhanh nhảu chen vô.
- Nhưng…Bạch Dương có chịu không?- Cự Giải ái ngại
- Aishh. Lo gì, lớp mình có cặp hết rùi. Họ không chịu cũng phải chịu thui. Ghét của nào trời trao của đó mà. Hahaha. – Nhân Mã cười lớn.
- Vậy tối mai tụi mình đi nha!- Kim Ngưu hét to
- Ok- cả lớp đồng thanh.
___________________________________________________________________________________
CHAP 5:
“ Bạch Dương ơi”
- “ Cái con nhỏ này lúc nào cũng vậy hết, toàn cho tụi mình “leo cây” thui.”
- “ Thôi mà Xử Nữ. Chắc là Bạch Dương không cố ý đâu”
- “ Đến cậu mà cũng bênh Bạch Dương nữa à, Song Ngư. Haizzz”
Cô nàng Xử Nữ xinh đẹp ngao ngán lắc đầu. Trong khi đó, một cô gái có mái tóc màu hạt dẻ cắt ngắn và đôi mắt nâu trong veo đang chạy với tốc độ tên lửa(WHAT!) đến chỗ năm mĩ nhân lớp 10A1 đang đứng đợi.
- X…xin lỗi…mình…đến trễ.
Bạch Dương vừa nói vừa thở không ra hơi rồi ngồi phịch xuống đất. Cự Giải đi mua nước cho Bạch Dương trong khi Song Ngư đang hỏi thăm về cái chân đau của Cừu. Thiên Bình thì lo thoa kem dưỡng da(sợ đen í mà) còn Xử thì đang tra tấn lỗ tai Bạch Dương và mọi người.
- À mà mấy cậu hẹn mình ra đây có chuyện gì không vậy?
Bạch Dương uống hết chai nước mà Cự Giải vừa mua xong rồi cất giọng thều thào hỏi.
- Chẳng qua là tụi mình định rủ cậu đi shopping mua ít đồ mặc trong buổi tiệc tối nay í mà!
Cô nàng Bảo Bình xinh xắn vừa lên tiếng thì Bạch Dương liền nhảy cẫng lên, đôi mắt nâu ánh lên sự vui sướng:
- A ha vui quá đi. Mình rất thích đi dự tiệc đó nha! Tụi mình sẽ cùng đi với nhau chứ?
- Ơ…không…tụi mình sẽ đi theo cặp với mấy đứa con trai trong lớp…- Thiên Bình ái ngại trả lời.
- Nhưng…mình sẽ đi với ai đây?- Pé Cừu ngơ ngác.
Cả bọn nhìn nhau vẻ lo lắng còn Bảo Bình thì cười nham hiểm:
- Với anh chàng đẹp trai Sư Tử chứ còn ai vào đây nữa. Hahaha.
- WHAT!
Bạch Dương trố mắt. Không khí bất chợt trở nên ngột ngạt hơn trước. Xử Nữ liếc Bảo Bảo vì cái tội bép xép(Hix!Tội Bình quá). Trong khi đó, Cự Giải và Song Ngư thi nhau nuốt nước bọt(Ực). Riêng Thiên Bình thấy hơi lo lắng vì thấy Bạch Dương đứng đơ ra một hồi.
- Cừu à, không sao chứ?
- TẠI SAO, TẠI SAO LÚC NÀO CŨNG LÀ CÁI TÊN ĐÓ CHỨ. HUHUHU. MÌNH KHÔNG NGỜ MẤY CẬU LẠI NỠ BỎ RƠI MÌNH NHƯ THẾ CHỨ. HUHUHU.
- Thôi mà! Chuyện đã lỡ rồi…ráng chịu đi mà. – Thiên Bình an ủi
- KHÔNG. Tớ không bao giờ đi chung với cái tên đáng ghét đó. Không không không.
- Đấy mình đã nói rồi mà. Bạch Dương không chịu đâu. Haizzz.
Cự Giải thở dài nhìn cả đám rồi ngồi xuống dỗ dành Bạch Dương. Trong khi đó, Xử Nữ mỉm cười nửa miệng(ghê dzữ)rồi nói nhỏ với các thành viên còn lại. Và…
- KHÔNG. MÌNH KHÔNG ĐI ĐÂU. BỎ MÌNH RAAAAAA…
Bạch Dương vừa la hét om sòm vừa vũng vẫy trong tuyệt vọng(ax!) trong khi cả đám đang cố lôi Cừu đi(Haizzz!).
- Trời ơi! Bạch Dương khỏe quá. Cả đám tụi mình kéo không nổi đâu. Song Ngư, cậu gọi điện cho đám con trai đến giúp đi.
Bảo Bình vừa nói vừa gọi Song Ngư í ới. Ngư liền móc điện thoại ra alo cho Ma Kết nhưng…
- Sao? Bạch Dương không chịu đi à. Aishh mình cũng muốn giúp mấy bạn lắm nhưng thực tình tụi mình cũng đang “xử lí” Sư Tử đây này. Cậu ấy nhất quyết không đi là không đi. Thôi nhá!
Nói rồi, Ma Kết bên kia đầu dây cúp máy còn Song Ngư thì quay về phía cả đám lắc đầu. Sau cả tiếng đồng hồ lôi kéo+rủ rê, cuối cùng hai phe cũng đã “hộ tống” Bạch Dương và Sư Tử đến trung tâm mua sắm.
- Giờ tụi mình tính sao đây. Chẳng lẽ đi cả đám à. Như vậy mất thời gian lắm đó.
Kim Ngưu vừa lau mồ hôi trên trán vừa lên tiếng.
- Hay là đi theo cặp đi để lựa đồ cho dễ.- Bảo Bình gợi ý.
- Ukm. Mình thấy ý kiến của Bảo Bảo hay đó.
Vừa nói xong, Song tử nắm tay Bảo Bình chạy tót đi.
- Haizzz! Họ đi rồi. Tụi mình cũng đi thui Xử Nữ.
Nhân Mã vừa nói vừa tiến gần đến Xử Nữ làm cô nàng nhăn mặt.
- Này! Đừng có nắm tay mình như là Song Tử với Bảo Bình đấy nhá.
- Xí! Ai them nắm tay “bà chị” dữ dằn này chứ.
Nói rồi, Nhân Mã bị Xử tặng cho một cái nhéo tai rồi kéo vô cửa hàng mĩ phẩm(tội Mã quá!). Thiên Bình và Kim Ngưu tấp vào nhà hàng ăn uống cho no nê rồi mới vô shop. Ma Kết và Song Ngư cũng vui vẻ đi lưa đồ chỉ còn lại Cự Giải cứ dính chặt vào Bạch Dương. Bất ngờ, Thiên Yết lên tiếng:
- Giải à. Tụi mình đi thôi.
- À…mình…mình sẽ đi với Bạch Dương. Cậu cứ đi trước nha!
- Đúng rồi đó. Để Cua đi với mình. Cậu và cái tên kia cứ đi đi.- Bạch Dương lâp tức bênh vực Cự Giải để khỏi phải đi mua đồ với Sư Tử.
- Nè! Người ta có tên có họ đoàng hoàng sao cô cứ gọi tui là cái tên này tên kia là thế nào hả, đồ vô ơn.- Sư Tử gầm lên giận dữ. Trong lòng ấm ức vì cái vụ mình cõng Bạch Dương về.
- Không được. Mình không thể để Cự Giải đi với cậu. Nhỡ có bắt cóc hay khủng bố(Ặc! Chết mất) thì sao?- Yết phản đối.
- Mình có phải là con nít đâu chứ.- Cự Giải trả lời, vẻ mặt ngây thơ(Haizz. Tội CG của tui)
- Vậy sao?
Yết nói. Bất chợt tiến lại gần Cự Giải và đặt nhẹ tay lên vai cô. Cua shock toàn tập, nhớ lại chuyện hôm đó(chap 3 đó) rồi cô vội vã kéo Yết đi và nói với Bạch Dương:
- Xin lỗi cậu nha nhưng mình…có lí do riêng nên…(Cái tên Yết này dám dùng cái chiêu đó để bắt ép Giải của ta. Ghét quá điiiiiiiiiii).
Cự Giải và Thiên Yết đi mất hút để lại mình Bạch Dương bơ vơ một mình. Cô liếc Sư Tử bằng ánh mắt đầy sát khí rồi bỏ đi một nước để lại anh đứng đó.
- Này!
Sư Tử bất ngờ nắm tay Bạch Dương và chưa kịp nói hết câu đã bị cô nàng tặng cho một đòn Karate quá tuyệt vời.
- Cái tên này. Anh dám đụng vào tui là không yên đâu.
- Cô…cô…
Nói rồi Sư Tử nằm bất tỉnh luôn làm Cừu hốt hoảng.
- Này…này…anh không sao chứ. Aishh con trai mà yếu xìu vậy. DẬY ĐI!
- AAAAA…Trời ạ. Gọi tui dậy hay là làm cho tui ngất đây hả? Khụ khụ…
Sư bất ngờ ngồi bật dậy khiến pé Bạch nhơ ngác hồi lâu rồi cuối cùng mới biết là Sư Tử giả vờ. Cô đứng dậy lườm hắn một cái bốc lửa.
- Này. Cô sao thế hả? Thôi được rồi. Cô muốn mua gì thì mua đi. Tui trả tiền cho.
- Hey. Anh đừng có nghĩ có tiền là mua được lòng tự trọng của tui nghe chưa?
- Tui có lòng tốt muốn giúp đỡ cô mà. Dù sao gì thì chúng ta cũng đi chung với nhau thôi. Thoải mái chút đi chứ.
- Có thật là anh muốn giúp tui không?- Bạch Dương hỏi, vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội.
- Tất nhiên là thật chứ? Bộ cô nghĩ bổn thiếu gia đây thích nói đùa lắm sao?- Sư trả lời rồi kéo Bạch Dương đi thử đồ. Cả khu mua sắm nhộn nhịp cả lên vì các sao của chúng ta đều là hotboy, hotgirl nên đi đâu cũng thu hút được sự chú ý của mọi người. Thiên Bình và Xử Nữ chọn cửa hàng mĩ phẩm là điểm dừng chân duy nhất làm cho Nhân Mã và Kim Ngưu ngao ngán đứng ngoài nói chuyện với nhau để giết thời gian. Riêng Song Ngư đã chọn được bộ váy mà mình ao ước bấy lâu và đang ngồi mơ mộng về bữa tiệc trong khi Ma Kết đi mua đồ ăn cho cả hai người(Ngư sướng quá ha!). Cự Giải thì đang phân vân không biết chọn đồ nào giữa hàng tá thứ như vậy còn Thiên Yết chỉ đứng trầm ngâm nhìn Giải, lâu lâu lại khẽ bật cười vì những hành động ngốc nghếch mà đáng iu của Cua. Chỉ tội mỗi Bạch Dương cứ bị Sự Tử chê lên chê xuống mà chẳng được tự mình lựa đồ như là không hợp thời trang như Xử Nữ, không xinh đẹp như Bình Nhi, tính tình thì dữ dằn khác hẳn với Cự Giải dịu dàng lại còn không năng động và đễ thương giống như Bảo Bình và Ngư Ngư. Mặc dù ngoài miệng luôn chê bai Bạch Dương nhưng trong lòng thì…(bí mật). Song Tử và Bảo Bình thì có vẻ rất vui, vừa đi vừa nói chuyện rôm rả. Hết một ngày trời lang thang ở trung tâm thương mại. Cuối cùng các sao của chúng ta cũng đã lựa được bộ đồ ưng ý.
- Haizzz. Đi với Thiên Bình mệt thật đó.
Kim Ngưu nói, mặt ỉu xìu, hai tay là hang tá túi đồ. Nhân Mã cũng cùng chung số phận với Ngưu. Nhưng hai cô gái thì hơi bị vô tư, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ.
- Nè. Tối nay 6 giờ đến đón mình nha!- Song Ngư nói.
- Ukm. Nhất định mình sẽ đúng giờ.- Ma Kết đáp lại rồi đưa Ngư về nhà luôn.
Trong khi đó, Bạch Dương và Sư Tử vẫn đứng đó gây gỗ. Thật may là có Cự Giải can ngăn nên cả hai mới chịu thôi và đi về nhà chuẩn bị cho tối nay. Bảo Bình đi về cùng Cự Giải, vừa đi vừa trêu chọc cô nàng(tội CuaL). Mọi người đang rất háo hức cho bữa tiệc tối nay. Nhưng không ai ngờ tới chuyện gì đang sắp xảy ra…
___________________________________________________________________________________
CHAP 6: Buổi Party đáng nhớ
- “Này! Mày chuẩn bị xong hết chưa”
- “Yên tâm. Tụi nó sẽ có một bữa tiệc đáng nhớ nhất. HAHAHA…”
-----o0o-----o0o-----o0o-----o0o-----o0o-----
Một buổi tối thật đẹp trời với khung cảnh thơ mộng ở ngôi trường danh giá nhất thành phố. Điều này thật thuận lợi cho bữa tiệc chào mừng học sinh mới mà 12 sao của chúng ta đang mong đợi. Cánh cửa gỗ màu nâu bóng bật mở, một chàng trai vô cùng handsome mặc bộ vest đen sang trọng bước vào và đưa đôi mắt cam tự mãn nhìn lướt qua căn phòng làm cho các cô gái sững sờ. Đi cùng anh là một cô gái vô cùng xinh đẹp trong bộ váy màu nâu đen dài tới đầu gối với mái tóc ngắn màu hạt dẻ được uốn xoăn phần đuôi và đôi mắt nâu trong veo. Trông cô chẳng khác nào một tiểu thơ yêu kiều và duyên dáng khác hẳn với vẻ giản dị thường ngày.
- Nhìn đẹp lắm đó. Ít nhất thì cô cũng không làm tôi bẽ mặt khi đi cùng.
Anh chàng mặc vest đen nhếch mép cười nói với cô gái đang đi cạnh mình làm cho cô tức điên lên.
- Nè! Anh biến tui thành như thế này rồi còn dám nói tui như thế nữa hả? Thui được rồi! Để tui đi về cho anh cặp với mấy cô nàng tiểu thư xinh đẹp đằng kia nhá!
Nói rồi, cô bỏ đi một nước nhưng anh ta đã kịp kéo tay cô lại.
- Nè! Cô không thể để tui ở lại đây như thế được. Cô phải làm tròn trách nhiệm chứ.
- Này! Tui nói cho anh biết nghe chưa. Anh biến tui thành như này chưa đủ hả? BỎ TAY TUI RA.
Tiếng hét của cô gái như làm sự chú ý của mọi người đổ dồn hết vào cô. Bạch Dương chỉ biết tròn mắt ngạc nhiên còn Sư Tử lập tức chỉnh sửa lại phục trang để cho mọi người…ngắm(pó tay!). Bỗng dưng, một thiếu nữ xinh đẹp lộng lẫy bước vào và liền thu hút mọi ánh nhìn về phía cô.
- X…Xử Nữ…la…là cậu à?
Bạch Dương lắp bắp. Cô mở to đôi mắt nâu nhìn Xử Nữ. Cô thật xinh đẹp với bộ váy liền thân màu kem trang nhã ôm sát vào người để lộ những đường cong mềm mại. Mái tóc vàng óng ánh thường ngày hay búi cao gọn gàng nhưng bây giờ thì tết thành bím và đính lên đó những bông hoa thơm ngát. Trông Xử Nữ xinh đẹp một cách dịu dàng, thùy mị khác hẳn với vẻ nghiêm khắc và sắc sảo thường ngày. Cô nhìn Bạch Dương và khẽ mỉm cười:
- Wow. Bạch Dương à! Cậu đẹp thật đấy. Cậu làm mình không nhận ra luôn đó.
- HAHAHA. Sư Tử mà đã ra tay thì ngay cả con vịt xấu xí cũng biến thành thiên nga xinh đẹp.- Anh chàng Sư Tử cười lớn.
- Nè!...
Bạch Dương chưa kịp nói hết câu thì liền bị một cánh tay bịt miệng lại. Một tiếng nói quen thuộc vang lên:
- Không nên cãi nhau. Như vậy sẽ làm bữa tiệc mất vui đó, Cừu Con ạ!
Pé Bạch liền quay lại và…
- Nhân Mã! C…cậu…
- Hehe, mình đây. Bộ bạn bất ngờ lắm à. Mình cũng thấy mặc đồ này bất tiện quá nhưng vì đó là ý kiến của Xử nên…
Vừa nói, anh vừa quay qua nhìn Xử Nữ và...nhe răng cười vì cái tội đến trễ(Hix. Toi Mã rùi). Nhưng thú thật là hôm nay trông Mã rất khác. Nét tinh nghịch và trẻ con đã biến mất để nhường chỗ cho vẻ điển trai vốn có trên khuôn mặt anh. Nhân Mã mặc một bộ vest nâu sậm do Xử Nữ mua vì cô cho rằng nó rất hợp với mái tóc vàng nhạt của anh.
- Haizzz. Vì đây là tiệc nên mình tạm tha cho cậu lần này đấy. Lần sau mà còn đi trễ nữa thì đừng trách mình đó.
Xử Nữ thở dài trong khi Mã Mã nhảy cẳng lên vui sướng.
- YEAH! Thoát rồi. Bạch Dương à, tụi mình kiếm cái gì để chơi đi.
- Ukm. Nhất trí.
Nói rồi cả hai tung tăng vui vẻ bước đi tận hưởng bữa tiệc.
- Haizzz. Chẳng biết bao giờ họ mới lớn nổi đây?- Xử và Sư cùng đồng thanh.
Cánh cửa bữa tiệc lại bật mở, Ma Kết cùng Song Ngư bước vào. Kết Kết thì vẫn như mọi ngày- nghiêm túc và chững chạc trong bộ vest(lại vest) màu đen bong, mái tóc chải ngược để lộ vẻ đẹp trai chết người làm biết bao cô gái ngưỡng mộ. Đi cùng anh, cô nàng Ngư mơ mộng cũng chẳng có thay đổi gì. Trông cô như vừa mới bước ra từ thế giới cổ tích. Song Ngư mặc một bộ đầm von dài xòe rộng màu xanh lơ mơ màng với đôi mắt saphia long lanh và mái tóc xanh đậm xõa dài ngang vai. Nhiều người cứ ngỡ cô là một nàng công chúa vừa đi lạc vào thế giới thực tại này(OMG!). Bỗng có một tiếng nói vang lên sao lưng cả hai người.
- Ái chà chà! Hoàng tử Ma Kết đi cùng với Cinderella hay là Snow White đây?
Cả hai quay lưng lại thì thấy một cô bé rất xinh xắn với đôi mắt màu xanh biển và mái tóc tím nhạt được uốn xoăn và để qua một bên vai. Đứng cạnh cô là anh chàng Song Tử tinh nghịch với bộ comple màu trắng và khuôn mặt sát gái.
- Oh. Hai cậu mới đến à?
Song Ngư đưa đôi mắt mơ màng nhìn Bảo Bình và hỏi.
- Ukm. Tụi mình cũng vừa mới đến sau hai cậu thôi. Mà…trông hai cậu đẹp đôi lắm đó. Hihi.
Cô nàng Bảo Bình vừa mới đến đã trêu chọc Ngư Ngư làm cô đỏ mặt rồi quay đi nói chuyện với Xử Nữ. Bỗng dưng Nhân Mã bất ngờ lên tiếng.
- Mấy cậu nhìn kìa. Kia có phải Bình Nhi với Kim Ngưu không?
Vừa nói, anh vừa chỉ về phía bàn tiệc(Ặc!). Kim Ngưu mặc một bộ vest đen sọc nâu đang ngồi ngấu nghiến ăn, ăn và ăn. Kế bên anh là Thiên Bình xinh đẹp với bộ váy lụa mềm mại dài tới chân màu tím nhạt và mái tóc bạch kim búi gọn gàng để lộ khuôn mặt thanh thoát. Trong Bình Nhi xinh đẹp như một nữ thần.
- M…mấy cậu ở đây sao?- Bảo Bình tròn mắt.
- Ukm. Tụi mình đến đây trước cả Bạch Dương và Sư Tử nhưng tại Ngưu-chan thích ngồi ăn hơn nên mấy cậu mới không thấy.
- Haizzz. Sao lúc nào cậu cũng thích ăn uống vậy? Cậu phải biết rằng ăn nhìu không tốt cho sức khỏe…blap…blap…blap…
Cô nàng Xử Nữ thấy chuyện chướng mắt và ngồi xuống giảng cho Ngưu một bài làm anh chàng không nuốt nổi đồ ăn.
Cánh cửa căn phòng lại mở ra một lần nữa. Một cô gái rất là xinh đẹp trong bộ váy ngắn phơn phớt hồng và mái tóc nâu đỏ mượt mà được cột cao lên. Nhìn cô cứ như là tiên nữ giáng trần. Theo sau cô là anh chàng toát lên vẻ lạnh lùng và bí hiểm. Anh mặc một bộ vest xám với áo sơ mi đen ở bên trong. Đôi mắt xám liếc nhìn mọi người như thể “ Nếu thằng con trai nào đến gần cô ấy thì đừng trách”.
- Cự Giải à. Cậu đẹp lắm đó!
Vừa trông thấy Cự Giải là Song Ngư liền chạy tót đến. Cự Giải cũng mỉm cười đáp lại:
- Cậu cũng rất đẹp mà, Song Ngư.
Vậy là mọi học sinh đã đến đông đủ, thầy hiệu trưởng liền đứng lên bục và nói:
- Thầy xin tuyên bố…buổi tiệc…BẮT ĐẦU.
- AAAAAAAAAAAAA…Cứu tôi với…
Tiếng nói của thầy hiệu trưởng vừa dứt thì ánh đèn trong căn phòng cũng vụt tắt…1 hét hét chói tai vang lên…mọi người xôn xao nhưng không ai có thể làm gì được trong đêm tối này…ánh đèn bật sáng trở lại.
- Mọi người không sao chứ?- Cự Giải hốt hoảng hỏi.
- Không sao, chỉ thiếu… SONG NGƯ
- Sao cơ? Song Ngư mất tích sao?- Cả đám hốt hoảng.
- Sao lại như thế được? Mình đã luôn ở cạnh Song Ngư mà.
Ma Kết nói, anh như muốn điên lên và tự trách mình không thể bảo vệ được Ngư.
- Không phải lỗi của cậu đâu. Trong bong tối chúng ta không thể lường trước được điều gì…- Thiên Yết đến vỗ vai Ma Kết rồi quay qua an ủi Giải Giải đang khóc nức nở.
- Cậu khóc cũng chẳng ích gì đâu Giải à. Chúng ta phải đi tìm Song Ngư thôi.- Bạch Dương lên tiếng
- Nhỡ Ngư bị bắt cóc thì sao chứ?- Xử Nữ hỏi vặn lại Bạch Dương.
- Nhưng…
- IM ĐI…
Bạch Dương chưa kịp nói gì thì tiếng hét của Ma Kết như làm cả căn phòng im lặng. Thực sự bậy giờ anh đang rất bối rối không biết phải làm sao, anh rất lo cho Song Ngư- một cô gái trong sáng và dễ tin người. Cả căn phòng chìm trong im lặng và bế tắc. Cả thầy hiệu trưởng cũng đang hốt hoảng. Đây không phải là một bữa tiệc mà mọi người mong muốn. Bỗng dưng, Xử Nữ đến chỗ Song Ngư biến mất và dò xét.
- Hình như…đây là thuốc mê…
- Đâu đâu- Cả bọn nháo nhào lên khi thấy Xử Nữ nói như thế.
- Vậy là rõ rồi. Đây là một vụ bắt cóc…- Song Tử suy luận, ra vẻ thám tử
- Nhưng tại sao lại là Song Ngư chứ? Không được…mình phải đi cứu cậu ấy…
Nói rồi, Ma Kết định chạy đi tìm Ngư thì bị Sư Tử cản lại.
- Thế bậy giờ cậu định đi đâu chứ. Hãy bình tĩnh đi. Cậu là người luôn bĩnh tĩnh nhất trong mọi việc mà, sao bây giờ lại…
- Đúng đó Ma Kết à. Chúng ta hãy ở đây đợi tin của Song Ngư. Chắc chắn người bắt cóc sẽ quay lại để đòi tiền chuộc.- Thiên Bình nhẹ nhàng khuyên bảo Kết.
- Nhưng…nhỡ may hắn không cần tiền thì sao?...
- So…Song Ngư…Nhất định cậu k…không được xảy ra chuyện gì…
Cự Giải vừa nói vừa khóc nức nở. Không khí lại trở nên im lặng đáng sợ.
- “Nhất định tao sẽ cho tụi bay một bữa tiệc đáng nhớ…”
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
12 Chòm Sao Và Ngôi Trường Cấp 3 chap 2,3,4,5,6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 Chòm Sao Và Ngôi Trường Cấp 3 chap 2,3,4,5,6   12 Chòm Sao Và Ngôi Trường Cấp 3 chap 2,3,4,5,6 Icon_minitimeThu May 16, 2013 9:19 pm

bạn nên ghi rõ tên t/g ra nhé
 
Little scorpion
Học sinh chưa nhận lớp
Little scorpion
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 285
Birthday : 10/11/2001
Join date : 01/08/2013
12 Chòm Sao Và Ngôi Trường Cấp 3 chap 2,3,4,5,6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 Chòm Sao Và Ngôi Trường Cấp 3 chap 2,3,4,5,6   12 Chòm Sao Và Ngôi Trường Cấp 3 chap 2,3,4,5,6 Icon_minitimeSat Aug 17, 2013 1:25 am

Cái truyện này đọc hết 56 chap rồi , đấy là bộ truyện đầu tiên mình đọc về thể loại truyện 12 chòm sao
 
Amano Tooko
Học sinh nhà Nước
Amano Tooko
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 47
Birthday : 03/07/2002
Join date : 19/05/2015
12 Chòm Sao Và Ngôi Trường Cấp 3 chap 2,3,4,5,6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 Chòm Sao Và Ngôi Trường Cấp 3 chap 2,3,4,5,6   12 Chòm Sao Và Ngôi Trường Cấp 3 chap 2,3,4,5,6 Icon_minitimeWed May 20, 2015 7:58 pm

Little scorpion đã viết:
Cái truyện này đọc hết 56 chap rồi , đấy là bộ truyện đầu tiên mình đọc về thể loại truyện 12 chòm sao
giống mình vậy, đây cũng là câu chuyện đầu tiên mình đọc đó~
 
Sponsored content
12 Chòm Sao Và Ngôi Trường Cấp 3 chap 2,3,4,5,6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 Chòm Sao Và Ngôi Trường Cấp 3 chap 2,3,4,5,6   12 Chòm Sao Và Ngôi Trường Cấp 3 chap 2,3,4,5,6 Icon_minitime

 
 

12 Chòm Sao Và Ngôi Trường Cấp 3 chap 2,3,4,5,6

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 Chòm Sao Và Ngôi Trường Cấp 3 chap 1
» 12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 11
» 12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 1
» 12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 2
» 12 chòm sao và ngôi trường DarkMoon chap 3
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện sưu tầm :: 12 Chòm Sao Và Ngôi Trường Cấp 3-