Chap 4: “Show”!?!?!!
Paradise Club, 18h …
12 sao đã có mặt tại buổi hẹn. 12 con người đẹp rạng ngời đến club bằng những phương tiện hoành tráng thu hút bao ánh nhìn của mọi người. 6 sao nữ là Thiên Bình, Cự Giải, Xử Nữ, Nhân Mã, Song Ngư, Bảo Bình đi chung trên chiếc Limose màu trắng sang trọng và sáng ngời của nhà Thiên Bình. Bạch Dương thấy vậy, nói đùa:
_Này Tiểu Thiên, cậu lại lôi chiếc xe yêu quý của ba cậu ra để đi chơi à? Con gái rượu của bác Thiên Phong có khác nhỉ? – Mẹ của Bạch Dương là khách quen của cửa hàng mỹ phẩm và thẩm mỹ viện nhà Thiên Bình nên Bạch Dương có chút quen biết với gia đình Tiểu Thiên.
Thiên Bình lườm Bạch Dương nhưng chưa kịp lên tiếng thì Song Ngư nhảy bổ vào bênh bạn:
_Tiểu Bạch cậu cũng đâu kém gì! Bắt tài xế riêng của mẹ cậu chở cậu và Ngưu Ngưu đến đây chơi xong rồi phải đưa về mới chịu nhỉ? Tội nghiệp ổng ghê!
Bạch Dương hất mặt lên chuẩn bị cho 1 cuộc tranh cãi thì Cự Giải đứng ra giảng hòa:
_Thôi nào! Sao hai cậu cứ khoái cãi nhau vậy? Cho tớ xin.
_Thì …
Song Ngư và Bạch Dương đồng thanh được một từ thì có 2 chiếc Ducati phóng tới chỗ của họ đang đứng, 1 chiếc màu xám có 1 người lái và 1 chiếc màu đen toàn tập chở 2 người. 3 người bỏ mũ bảo hiểm ra, là Thiên Yết và Song Tử, Sư Tử. Kim Ngưu tròn mắt hỏi:
_Sao mấy cậu đến trễ vậy?
Song Tử cười trừ, trả lời:
_Xin lỗi mọi người nha. Anh em tớ không rành đường nên nhờ Yết dẫn đi. Mà trên đường 2 tụi nó cứ cãi nhau suốt nên mới trễ.
Mọi người nghe được liền “Ồ” một tiếng ngạc nhiên vì lần đầu nghe tên máu lạnh Thiên Yết này cũng biết cãi nhau cơ đấy. Ai cũng thắc mắc 2 anh em này làm bạn thân kiểu gì với tên Yết “không biết cười” đó. Nhân Mã nãy giờ thấy lâu quá rồi rốt cuộc cũng nhảy cẫng lên:
_Ôi trời ơi! Mọi người vào nhanh đi mà. Đứng đó hoài thì trời tối mất thôi.
Ma Kết vẫn dùng chất giọng nam tính chững chạc của mình để nói:
_Phải đó! Trời sụp tối rồi kìa, vào nhanh đi.
Xưa nay ai cũng nghĩ tên Ma Kết này tham công tiếc việc, chỉ hứng thú với công việc chứ chẳng biết ham vui chơi bời là gì. Nên khi anh hối mọi người làm mọi người cứ tưởng anh nói theo Nhân Mã chứ chẳng ai biết rằng “Ma Kết trong và ngoài trường học khác nhau một trời một vực đấy”.
Bước vào trong Club, tiếng nhạc xập xình sôi động khiến ai cũng muốn lắc lư theo điệu nhạc. Cự Giải nhút nhát nên đi lẫn trong các sao nữ. Còn Xử Nữ ngày thường dữ dằn là thế, nghiêm khắc là thế, nay lại trưng ra bộ mặt lạ lẫm nhìn xung quanh như người trên trời rớt xuống. Mà bộ mặt đó rất không may đã lọt vào tầm mắt của Ma Kết khiến anh chỉ dám cười nhẹ vì kiềm chế không được tốt. Mấy tên kia thì miễn bàn, không những quen mà còn rất hứng thú với cái không khí này. Đơn giản thôi vì họ tới đây nhiều lần vô số đếm mà. Cự Giải ngẩng mặt lên và ngạc nhiên chẳng kém gì Xử:
_Woaaaa! Paradise Club là thế này sao? Cũng không tệ nhỉ? – Cô bắt đầu tươi tắn hẳn lên trông thấy làm chàng Ngưu đỡ lo và thở nhẹ. Nãy giờ anh nhìn chằm chằm vào Giải vì sợ tính khá nhát của cô không quen với không khí lạ ở đây. Đã vậy đây còn là một Club mà không ai là không biết từ dân chơi đến người thường trong và ngoài thành phố.
Đúng, khi nhắc đến cái tên Paradise Club thì không ai là không biết. Đó là Bar nổi tiếng lớn nhất thành phố hoa lệ Rosa. Club có rất nhiều chi nhánh phủ khắp toàn quốc. Tuy nhiên, trụ sở chính của nó không nằm trong nước mà là ở New York – Mĩ. Đa phần không có băng đầu gấu nào dám béng mạng đến đây sinh chuyện vì Club này do tổ chức Mafia ngầm và lớn nhất ở Mĩ đứng sau điều hành. Những tên cố ý đến gây sự đều có một kết cục bi thảm đến nhớ đời. Đương nhiên là Song, Sư và Yết đều biết rất rõ về lai lịch của nó, tổ chức Mafia đó là của nhà Song Tử và Sư Tử hợp tác với nhà Yết xây nên mạng lưới Bar dày đặc như thế mà. Khi nghe Bảo Bình chọn điểm đến là đây, 3 anh cũng có chút phản ứng nhưng rồi cũng đồng ý vì muốn cùng bạn bè chơi một bữa cho ra trò, với lại chủ Club ở Rosa chưa biết mặt những thiếu gia “tai to mặt lớn” này lần nào nên sẽ dễ xử hơn.
12 sao ngồi ở một bàn VIP trên lầu có thể nhìn thấy toàn cảnh bên dưới trong Club. Cự Giải, Xử Nữ, Song Ngư chỉ uống nước ngọt vì không uống được rượu. Kim Ngưu, Ma Kết, Thiên Bình, Nhân Mã thì uống rượu pha nhẹ để dự tính còn tỉnh táo đi về. Còn lại Song Tử, Thiên Yết, Bảo Bình, Sư Tử, Bạch Dương dĩ nhiên là chơi tới bến, kêu toàn rượu mạnh rồi xả ừng ực như uống nước mà mặt vẫn tỉnh bơ. 12 người, mỗi người một vẻ đẹp chết người làm ai gần chỗ họ đều phải ngoái đầu lại với ánh nhìn ngưỡng mộ có, ghen tị cũng có.
Khuôn mặt và body đã đẹp chết người, phong cách ăn mặt của 12 sao càng khiến người ta không muốn rời mắt đi khi nhìn vào. Bạch Dương diện 1 bộ quần áo rất chi là bad boy. Anh mặc quần jean kèm sợi dây nịch đính vài sợi xích bạc nhỏ, áo thun đen với vài sọc đỏ xiên vẹo không thẳng hàng rất cá tính, đeo 2, 3 sợi dây chuyền dài, đôi giày cổ đứng màu đen, trông anh rất manly.
Kim ngưu khác hẳn Bạch Dương, anh mặc áo sơ mi trắng rồi khoác thêm chiếc ghilê xám, quần jean đen, đôi giày da màu đen nhẵn bóng, tuy đơn giản nhưng rất có phong cách.
Song Tử mặc áo sơ mi đen để hở vài nút khoác thêm cái áo cũng đen nốt, trên cổ đeo sợi dây chuyền dài màu đen ánh kim có mặt hình thánh giá trong mặt trăng lưỡi liềm màu xanh dương đậm ánh kim, quần jean đen với vài sợ xích nhỏ vắt ngang túi trước, đôi giày cổ cao màu nâu đen, đậm vẻ cool boy.
Cự Giải mặc quần jean đen, áo phông màu tím, đôi giày da đế ngắn màu trắng, tay đeo vài chiếc vòng bạc rất tinh xảo, trông rất nữ tính nhưng cũng không kém phần cá tính.
Sư Tử mặc chiếc áo thun màu xanh đen có hình đầu lâu ở trước áo, quần jean xanh đậm, tay đeo chiếc băng đô đen có dòng chữ “MFA” màu đỏ ở giữa, giày ống màu đen, rất mạnh mẽ.
Xữ Nử mặc 1 chiếc váy vạt xếp li màu tím nhạt, đôi giày búp bê tím nhạt nốt, đeo dây chuyền bạc sáng mặt hình cỏ bốn lá, rất đẹp và khá nữ tính.
Thiên Bình mặc chiếc áo thun hồng ôm khá sát cái eo thon thả của cô và khoác áo đến nửa lưng màu đen có đính 1 bông hoa nhỏ bên trái phối hợp với chiếc quần ngắn đến nửa đùi màu đen, tay đeo vòng vàng bạc đủ kiểu, sợi dây chuyền bạch kim có mặt hình ngôi sao, rất cá tính.
Thiên Yết mặc áo phông màu xám, quần xanh xám, đôi giày da đen bóng cổ cao, anh đeo sợi dây chuyền dài có mặt hình chữ thập ánh kim, trông anh vẫn mang vẻ gì đó rất lạnh lùng.
Nhân Mã tay đeo vòng đủ màu đủ kiểu, trên cổ đeo vài sợi dây chuyền bạc vàng có cả, áo thun màu tía, quần da bóng nhẵn, đôi giày bata xanh đậm, vẫn vẻ nghịch ngợm và năng động của cô hằng ngày.
Trong 12 sao chỉ có Ma Kết là mặc vest thôi, vẻ chững chạc vẫn trông thấy tuy anh không thắt ca-vat, nhưng nhìn anh không có già trước tuổi đâu mà khiến Kết ca rất lịch lãm và nam tính nhé.
Bảo Bình mặc áo sơ mi màu chàm đậm, quần jean cùng màu, tay đeo nhiều vòng bạc sáng, sợi dây chuyền bạch kim có mặt hình lọ thí nghiệm, giày đề ngắn màu xanh nhạt, rất đẹp và cá tính nhưng lại có vẻ hơi … quái quái.
Song Ngư mặc quần jean lửng, chiếc áo vạt hơi phồng và dài với họa tiết cờ vua, đôi giày búp bê, trông cô khá nữ tính và rất xinh xắn.
12 “thiện nam tính nữ” bất đầu buổi đi chơi vui vẻ. Nhưng … đâu ai ngờ được rằng: “Đêm nay, họ không những là tiêu điểm mà còn là những “Idol bất đắc dĩ” của Paradise Club”.