Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 true about love and friendship chap 4+5(part 1)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
arisasweet
Học sinh chưa nhận lớp
arisasweet
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 53
Birthday : 21/03/1998
Join date : 01/05/2013
true about love and friendship chap 4+5(part 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: true about love and friendship chap 4+5(part 1)   true about love and friendship chap 4+5(part 1) Icon_minitimeMon May 20, 2013 5:58 pm

Do là mình copy lộn chỗ CUỘC CHIẾN ĐỊNH MỆNH nên mình sẽ sửa lại
CHAP 4
true about love and friendship chap 4+5(part 1) Z
***Tại chiếc xe đen của thiên bình****
-Được rồi cậu hãy nói cho tôi biết...có chuyện gì xảy ra ở đây?-thiên bình nói với gương mặt rất là nghiêm túc nhưng ở phía dưới có ai chịu nghe đâu chỉ trừ 2 người mà thôi đó là thiên bạo và thiên yết,nghe tiếng ồn ào và không có ai trả lời cậu quay lại thì ra ở sau đang quậy phá,cậu điên lên
-MẤY NGƯỜI CÓ NGHE TÔI TRẢ LỜI KHÔNG VẬY NGỒI YÊN NGHE CÂU HỎI ĐÂY?-Nghe bị chửi sau ai cũng quay lại chỗ ngồi của mình mặt ai cũng lo lắng mặt mọi người có gì đó không bình thường cậu hỏi
-Có chuyện gì vậy lần đầu tiên mới thấy tôi la làm mấy người sợ dữ vậy à chắc là sợ tôi quá rồi chứ gì?Hahaha cuối cùng mấy người cũng sợ tôi rồi-Cậu phỏng mũi lên.mọi người ở dưới chỉ tay lên phía trước run rẩy đồng thanh lên
-KHÔNG PHẢI LÀ DO CÓ 2 CÁI XE TẢI Ở PHÍA TRƯỚC CẬU ĐÓ-NGhe mọi người nói vậy cậu quay lên cậu thấy 2 chiếc xe tải đang tiến về phía cậu kêu ầm ĩ cua rẽ nhưng không kịp cậu quay xe lại phía đường khác
KÉTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
Chiếc xe đang ở gần cây cột đèn.Mọi người ở trong ai cũng té xuống dưới người thì nằm xuống đất,người thì chổng hông lên trời,người thì đè len người kia mọi người mà trông thấy cảnh này thì buồn cười mà coi
-AI bị thương tích gì không?-sư tử kêu lên
-KHÔNG SAO HẾT-cả đám đồng thanh
-Thằng cha nội cái cân nó ra nó lái xe kiể gì mà làm cho đám mình té vậy?-xà phu chửi rủa anh cân
-Cha nó ra lần này tụi mình hội đồng nó thật rồi-thiên bạo nói cả đám
-Uả sao nãy giờ không thấy tiếng nó nói ha?-nhân mã hỏi
-Đúng rồi,nó đâu rồi mỗi lần như vậy là nó liền kêu tiếng chứ sao bây giờ-song tử nói
-Y hay là nó bị thương sao ta?-sư tử nghĩ anh cân bị gì đó
-CÁI GIFIIIIIIIII-cả đám nói
-Đừng trù ẻo nha mèo-song tử nói
-Đâu tôi nghĩ sao nói vậy
-Thôi mau đến xem nó sao đi-thiên yết ra ý kiến
-Ý kiến hay đáy mọi người ra xem đi[ b]xà phu nói[/b],cả đám gật đầu mọi người mở của ra tiến lên chỗ thiên bình anh ngựa sờ lên đầu anh cân không bị sao hết
-Nó không sao bọn bây ơi
-Vậy là may rồi-cả đám thở phào
-Sao không cho nó chết luôn đi-Chú mèo nhà ta nói cả đám quay lại nhìn anh mèo với cái mặt muốn ám khí anh mèo nhà ta thấy vậy quay mặt ngồi huýt sáo giả vờ như không có chuyện gì lúc đó anh cân nhà ta đã tỉnh dậy ngồi ôm đầu mình
-ÔI cái đầu của tôi
-A nó tỉnh dậy rồi bọn bây ơi-anh rắn nhà ta kêu lên
-Có bị sao không hay là kêu bệnh viên chở đến nha-thiên bạo nói
-Không sao có mùi gì thế?-thiên bình hỏi cả đám.Cả đám đều không biết sau khi nhận ra khói ở sau xe thì cả đám thốt lên
-A XE BỐC KHÓI MẤT RỒI
-Trời chắc kiểu này tụi mình phải chạy bộ thôi-thiên yết mở cốp xe nói vừa phân tích.Khi nghe câu nói cả đám thất vọng kêu ca thảm thiết
-TẠI SAO LẠI NHƯ VẬY
-TẠI SAO ÔNG TRỜI LẠI ĐỂ TỤI CON KHỔ SỞ NHƯ VẬY?(TG:đâu có mấy người sướng thấy mồ)
-TẠI SAO
A HAHAHAHAHAH XE MẤY NGƯỜI BỊ HƯ RỒI PHẢI KHÔNG?-Cả dấm nhận ra tiếng cười này thì quay lại đã gặp...
****Quay lại bọn con gái*****
Tại chiếc xe của cự giải
true about love and friendship chap 4+5(part 1) Images?q=tbn:ANd9GcT6HmcZkP2SSE3CJaaOx4NZa2QM3IERkFQAPdDicMPeGeAyGV94
Các cậu trả lời câu hỏi của mình nha tại sao các cậu cãi với bọn con trai thế?-cự giải hỏi
-Hả cậu nói cái gì-bảo bình giả lơ
-Các cậu đừng giả lơ chác chắn các cậu cãi nhau với bọn con trai đúng không?
-Đâu có-bạch dương vừa ăn kem vừa nói-Là do đám đó gây sự trước chứ bộ
-Mấy người đó tung xe bọn này mà không chịu nhận hơn là có cậu chứ không là mình đã cho tụi nói 1 trận rồi-ma kết tiếp lời
-Nếu vậy các cậu hãy dùng lời nói mà giải quyết mọi chuyện
-Đâu có tụi mình nói nhỏ nhẹ rồi mà mấy người đó phải dùng hành động mới được-bình nước nói
-Nói thật nếu không có cậu thì bọn họ đã no đòn tù lâu rồi-bé cừu nói
-Bó tay luôn.ma kết nhìn ra cửa sổ thấy 1 đám thanh niên trông mặt rất là quen đang xoay sở chiếc xe oto cô thốt lên
-Kia có phải là đám con trai không?
-Đâu bọn họ đau-chị cua nhà ta hỏi
-A đúng rồi là bọn họ đó-bình nước nói
-Vậy thì chúng ta phải chào hỏi họ chứ-bạch dương nói
Vật các chòm sao của chúng ta lại phải gặp lại lần nữa rồi bọn họ có kịp buổi khai giảng đầu tiên không?Còn chị tổng quản chúng ta nữa chứ bọn họ không biết bây giờ là họ đang gặp nguy hiểm đâu
____________________________________________________________________________________
CHAP 5(part 1):giờ không biết các cô nương ở trường chúng ta như thế nào nhỉ

****Tại sân trường Zodiac****
Ngay ỏ đây sân trường bắt đầu rôn ráo lên ví phải chờ đợi đã hơn 10' rồi mà tất cả chòm sao của chúng ta chưa đến,kim ngưu ở trong ló ra xem tình hình bên ngoài như thế nào
-Này xem ra tình hình ở trường đang rất cảng thảng kìa-Nhận được tình hình của bé trâu nhà ta song ngư đứng dậy lo lắng
-Sân trường nháo loạn cả lên rồi vì tất cả mọi người chưa đến chúng ta làm sao bây giờ?-Bé trâu nhà ta căng thẳng
-Mình cũng không biết nữa hay là chúng ta gọi điện cho họ đi-Bé cá nói
-Không được mình đã gọi cho họ mấy cuộc gọi rồi mà vẫn chưa trả lời
-Hay là họ đã xảy ra chuyện gì rồi chăng?-song ngư suy nghĩ 1 lát rồi thốt lên
-Cái gì..cậu nói sao nghe hay dữ vậy song ngư
-Nhưng mà mình sợ họ xảy ra chuyện gì đó rát nghiêm trọng-Bé cá nhà ta lo sợ nghĩ các bạn mình xảy ra chuyện gì cô khóc nhấc lên.kim ngưu chỉ tay vào bạn mình và nói 1 câu
-Nghe đây song ngư nếu cậu mà còn nói gì xấu về bọn họ là cậu chết với mình đó nghe rõ chưa
-Mình nghe rồi..nhưng...-Cô nín khóc lấy tay lau nước mắt mình lại trâu đến bên tai mà nói thầm
-Cậu nghe cho rõ đay nếu cậu mà còn nói cái gì về bọn họ nữa là họ tiêu đời là do lỗi của cậu đó cậu không thấy là có người đầy sát khí hả?-Cô chỉ tay về cô bạn đang ngồi trên ghế hướng về cửa sổ liếc nhìn cách cổng trường đầy đặc sát khí trong lòng cô đang nghĩ gì bọn họ cũng biết kể cả chuyện lúc nãy bọn họ cô cũng biết hết.Thấy cô bạn sát khí lan ra cả căn phòng cô cùng cá đến an ủi cô bạn và trong lòng cô đang mong sao họ trở về nhang càng tốt
****Trở lại vấn đề chính****
Lúc này đây 1 người chúng ta đang ở trên chiếc xe hướng về trường mặt ai cũng hầm hầm chỉ riêng
xà phu là mỉm cười không nói tiếng gì mắt ai cũng liếc nhìn nhau không ai chớp mắt(đúng là cao thủ).Song tử đang nghĩ thầm trong đầu mình tại sao mình lại đi xe của con nhỏ bạn này chứ
^^^^Quay về quá khứ nhé^^^^^
Chuyện là như thế này khi nghe tiếng của cừu nhà ta thì bọn con trai quay lại thì thấy chị cừu nhà ta đang ăn kem ngon lành làm cho các sao nam chúng ta ức chế không kem bản thân mình thế là chúa sơn lâm ra trận để chị cừu nhà ta cho lên xe chung đi đến trường cùng lúc đó chị dê nhà ta cũng ngó lên anh chàng đào hoa của chúng ta ra tay nhưng vẫn không được thế là anh ngựa nhà ta ra trận chị bình nước nhà ta cũng thế ra mặt nhưng do không đồng ý tất cả 3 anh đấu với chửi lộn với bọn con gái thế là cuộc chiến lửa với nước bắt đầu do tình hình ở ngoài rất là ồn cho nên cua ra xem như thế nào nhưng lúc đó cô đang bận chửi với tên đáng ghét kia nên cô ngăn cản được thế là cuộc hiến xảy ra lúc đó có anh cân ra tay làm hòa và ra quyết định cuối cùng là đi xe chung cho nên cả 2 bên không ưa nhau gì hết ai cũng liếc nhìn nhau như ăn tương nuốt sống
___________________________________________________________________________________
(do mình đang thiếu ý tưởng nên chap này ngắn đi thông cảm nha)
 
Kinne trâm
Học sinh chưa nhận lớp
Kinne trâm
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 50
Birthday : 24/06/1998
Join date : 08/07/2015
true about love and friendship chap 4+5(part 1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: true about love and friendship chap 4+5(part 1)   true about love and friendship chap 4+5(part 1) Icon_minitimeWed Jul 29, 2015 10:03 pm

tem~~~ mà không viết hoa tên nhân vật.
cái có dấu cái không có dấu đọc rối.
tăng cỡ chữ lên nha.
nội dung hay*biểu dương*
chém vậy thôi ~~~~
mau ra chap ta hóng gãy cổ đấy....
hú ta chap sau để giật tem nha nàng :d
 
 

true about love and friendship chap 4+5(part 1)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» true about love and friendship chap 1
» true about love and friendship chap 2
» true about love and friendship chap 3
» true about love and friendship chap 4
» True about love and friendship
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: True about love and friendship-