Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 [Văn] Bài tập về nhà kì hai: 8/11/2013 -> 15/11/2013

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
oOSóiNâuOo
Giáo viên chủ nhiệm
oOSóiNâuOo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 666
Birthday : 13/12/1995
Join date : 17/04/2013
[Văn] Bài tập về nhà kì hai:  8/11/2013 -> 15/11/2013 Empty
Bài gửiTiêu đề: [Văn] Bài tập về nhà kì hai: 8/11/2013 -> 15/11/2013   [Văn] Bài tập về nhà kì hai:  8/11/2013 -> 15/11/2013 Icon_minitimeFri Nov 08, 2013 1:37 pm

Bài tập về nhà kì hai:  8/11/2013 -> 15/11/2013
 
Đọc mẩu chuỵên sau và cho biết ý nghĩa truyện: ( 5đ)
 
Chiếc bình cuộc sống
 
Giờ triết học, vị giáo sư già ngồi yên ở bàn với một số đồ lỉnh kỉnh trước mặt. Khi giờ học bắt đầu, giáo sư không nói lời nào mà đặt một cái bình lớn lên trên mặt bàn và đổ đầy vào đó những quả bóng bàn. Sau đó ông hỏi tất cả sinh viên trong lớp và mọi người đều đồng ý rằng cái bình đã đầy.
Tiếp đó, ông giáo sư lấy ra một hộp đầy sỏi nhỏ và đổ chúng vào bình. Ông lắc nhẹ cái bình, sỏi rơi đầy các kẽ hở giữa những quả bóng bàn. Một lần nữa ông hỏi các sinh viên của mình và tất cả đều đống ý là cái bình đã đầy.
Tiếp tục công việc, vị giáo sư lấy tiếp một cái hộp đựng đầy cát và trút tất cả số cát vào bình. Tất nhiên là cát nhanh chóng lấp đầy những kẽ hở còn lại. Thêm một lần nữa giáo sư hỏi cả lớp chiếc bình đã đầy chưa. Lần này, rất quả quyết, đám sinh viên trong lớp khẳng định cái bình không thể chứa thêm một thứ gì nữa.
Mỉm cười, vị giáo sư ra ngoài lấy hai tách cà phê rồi trút cả vào trong bình. Ðám cát có sẵn nhanh chóng hút hết, và cà phê đã lấp đầy khoảng trống dù rất bé nhỏ giữa những hạt cát.
“Nào các trò”, ông giáo sư ngồi xuống ghế và bắt đầu. “Tôi muốn các trò hãy coi cái bình này như cuộc sống của các trò. Những trái bóng bàn kia là những thứ quan trọng nhất trong cuộc sống của các trò: Gia đình, con cái, sức khoẻ, những người bạn và những niềm đam mê. Nếu những thứ đó còn, cuộc sống của các trò vẫn coi như hoàn hảo.
Những viên sỏi kia tượng trưng cho những thứ khác trong cuộc sống như công việc, nhà cửa hay xe hơi.
Cát là đại diện cho những điều vặt vãnh khác. Nếu các trò bỏ cát vào bình đầu tiên, sẽ không còn chỗ trống cho sỏi hay bóng bàn. Cuộc sống cũng thế. Nếu bỏ quá nhiều thời gian, sức lực cho những thứ vặt vãnh, các trò sẽ không còn thời gian cho điều gì quan trọng hơn.
Những thứ cần quan tâm có thể là những thứ quyết định hạnh phúc của các trò. Ðó có thể là chơi với bọn trẻ, có thể là bỏ thời gian để đến khám bác sĩ định kì, có thể là dành thời gian ăn tối cùng gia đình, cũng có khi chỉ là công việc dọn dẹp nhà cửa và tống khứ đi một số thứ không cần thiết.
Hãy quan tâm đến những trái bóng bàn đầu tiên, những thứ thật sự quan trọng. Hãy biết ưu tiên cái gì đầu tiên. Những thứ còn lại chỉ là cát thôi.
Có một cánh tay đưa lên và một câu hỏi cho giáo sư: “Vậy cà phê đại diện cho cái gì thưa giáo sư?”.
Ông giáo sư mỉm cười: “Tôi rất vui khi trò hỏi câu đó. Cà phê có nghĩa là dù trò có bận rộn với cuộc sống của mình đến đâu thì vẫn luôn có thời gian để đi uống một tách cà phê với bạn bè”.

Câu hỏi cộng điểm 1:(10đ): Ngòai hai vai trò nêu ra trong bài, em nghĩ ý nghĩa truỵên còn có vai trò gì?
 
Câu hỏi cộng điểm 2: Em nghĩ tôi hỏi câu hỏi cộng điểm 1 để làm gì ( tùy ý cho điểm)


Hai câu hỏi cộng điểm không bắt bụộc trả lời. Bài tập cá nhân, không làm theo nhóm hay theo nhà.
 
Tiểu cân
Học sinh nhà Khí
Tiểu cân
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 564
Birthday : 21/10/2000
Join date : 26/05/2013
[Văn] Bài tập về nhà kì hai:  8/11/2013 -> 15/11/2013 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Văn] Bài tập về nhà kì hai: 8/11/2013 -> 15/11/2013   [Văn] Bài tập về nhà kì hai:  8/11/2013 -> 15/11/2013 Icon_minitimeFri Nov 08, 2013 3:53 pm

Em nghĩ ý nghĩa của truyện là: bóng bàn,sỏi,cát,cà phê tượng trưng cho gia đình con cái sức khỏe,..

Bóng bàn mang ý nghĩa là gia đình,sỏi cũng tượng trưng cho công việc,xe hơi,nhà lầu,còn cát là đại

 diện cho những điều vặt,có nghĩa là nếu ta bỏ cát vào bình trước thì không còn đủ chỗ cho các thứ

khác.Cũng như trong cuộc sống,một khi ta đã giành thật nhiều thì giờ,sức lực để làm những thứ

 không cần thiết thì chỉ tốn thời gian.Chúng ta nên ưu tiên cho bóng bàn vì nó là thứ quan trọng 

nhất trong cuộc đời.


Câu hỏi 1:Em nghĩ ý nghĩa của vai trò nhắc nhở chúng ta những điểu cần thiết,không cần thiết và

những thứ quan trọng trong cuộc sống.


Câu hỏi 2:Em nghĩ cô hỏi câu hỏi cộng 1 điểm để nhắc ta như vị giáo sư trong truyện trên
 
Bonnie Bonnie
Học sinh nhà Đất
Bonnie Bonnie
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 133
Birthday : 24/04/1999
Join date : 06/10/2013
[Văn] Bài tập về nhà kì hai:  8/11/2013 -> 15/11/2013 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Văn] Bài tập về nhà kì hai: 8/11/2013 -> 15/11/2013   [Văn] Bài tập về nhà kì hai:  8/11/2013 -> 15/11/2013 Icon_minitimeFri Nov 08, 2013 5:14 pm

Câu trả lời của e:
Theo em,ý nghĩa của chuyện là : Nếu ta dành nhiều thời gian, sức lực cho những điều vặt vãnh, không quan trọng, ta sẽ không còn thời gian cho những điều quan trọng hơn.
1. Theo em, vai trò khác của câu chuyện là: nhắc nhở ta cần ưu tiên, quan tâm hơn đến người thân, gia đình và bạn bè
2. Chị đặt câu hỏi cộng điểm 1 vì muốn chúng e áp dụng bài học chị mới giảng và muốn rút ra bài học trong cuộc sống từ câu chuyện trên.
 
Hoàng Kim
Hiệu trưởng
Hoàng Kim
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 884
Birthday : 09/09/1998
Join date : 17/04/2013
[Văn] Bài tập về nhà kì hai:  8/11/2013 -> 15/11/2013 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Văn] Bài tập về nhà kì hai: 8/11/2013 -> 15/11/2013   [Văn] Bài tập về nhà kì hai:  8/11/2013 -> 15/11/2013 Icon_minitimeFri Nov 08, 2013 5:53 pm

Ý nghĩa truyện: những thứ vặt vãnh chỉ làm ta mất thời gian. vì những hạt cát đó mà ta đã vô tình bỏ qua những quả bóng bàn - những thứ mà theo lời vị giáo sư nói, rằng nếu còn chúng thì cuộc đời của chúng ta vẫn còn hoàn hảo. thế nhưng, dù ta có bỏ nhiều thời gian vào những điều ấy thế nào thì ta cũng nên tự thưởng cho bản thân một khoảng thời gian để nghỉ ngơi và thư giãn (chính là tách cà phê).

câu hỏi cộng điểm 1: câu chuyện nhắc nhở chúng ta về những giấc mơ thuở bé, những mục tiêu mà chúng ta từng đề ra, những đam mê mà quan trọng nhất là gia đình, nhưng lại vô tình bỏ qua chỉ vì ta quá tập trung vào những thứ vặt vãnh. truyện muốn nhắc nhở ta rằng, thời gian trôi đi sẽ mãi mãi không quay trở lại và ta nên quý trọng những điều mà mình đã và đang có.

câu 2: lí do nàng hỏi câu 1 có lẽ là vì nàng muốn khám phá nội tâm của một học sinh, nàng muốn biết được ý kiến cá nhân của các học sinh để từ đó tìm cách truyền đạt những kiến thức của nàng cho mọi người. tuy nhiên, chắc chắn lí do nàng hỏi là vì nàng muốn hỏi :troll:
https://truyen.catsboard.com  
hanako-chan
Học sinh nhà Đất
hanako-chan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 1126
Birthday : 04/05/2001
Join date : 04/07/2013
[Văn] Bài tập về nhà kì hai:  8/11/2013 -> 15/11/2013 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Văn] Bài tập về nhà kì hai: 8/11/2013 -> 15/11/2013   [Văn] Bài tập về nhà kì hai:  8/11/2013 -> 15/11/2013 Icon_minitimeFri Nov 08, 2013 6:33 pm

Ý nghĩa: Nếu ta chú ý nhiều về những điều vặt vãnh thì chúng ta sẽ bỏ lỡ mất những thứ quan trọng hơn trong cuộc sống như gia đình, con cái, bạn bè,... Tuy vậy nhưng chúng ta nên dành một chút ít thời gian để sống chậm lại và nghỉ ngơi, thư giãn,...

Câu 1: chú ý đến những gì ta có (gia đình, con cái, bạn bè,...) trong đời ta trước khi chúng trôi đi cùng thời gian; một khi ta đánh mất thì không có gì có thể lấy lại cũng như ta không thể lấy lại thời gian ta đã đánh mất khi chú tâm vào những việc vặt vãnh

Câu 2: hừm... theo em nghĩ là cô muốn mọi người thấm thía hơn ý nghĩ của ngài giáo sư trong truyện
http://thecolorfulworld.sforum.biz  
Charlotte Scarlett
Lớp trưởng nhà Nước
Charlotte Scarlett
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1307
Birthday : 06/11/2000
Join date : 17/04/2013
[Văn] Bài tập về nhà kì hai:  8/11/2013 -> 15/11/2013 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Văn] Bài tập về nhà kì hai: 8/11/2013 -> 15/11/2013   [Văn] Bài tập về nhà kì hai:  8/11/2013 -> 15/11/2013 Icon_minitimeFri Nov 08, 2013 8:24 pm

Ý nghĩa:  Em có một chiếc bình. Nhưng đầu tiên, em muốn bảo toàn cái bình. Em không cần nó phải hoàn hảo, nhưng không muốn nó bị vỡ. Sau đó, em sẽ thả các quả bóng bàn vào. Tiếp, em sẽ thả sỏi, cà phê, rồi mới cát. Có lẽ giống chị, nhưng em muốn làm theo cách khác. Em muốn dành thời gian cho gia đình và bạn bè nhiều hơn, sau đó là niềm đam mê. Một ly cà phê cho một ngày mới năng động hay cho một buổi chiều ta, như nhau! Nếu bảo phải sắp xếp các quả bóng bàn, chúng ta không thể xếp theo thứ tự quan trọng của từng việc. Vì gia đình, bạn bè và niềm đam mê, ai cũng có, nhưng cách giữ nó như thế nào mới là quan trọng. Câu chuyện chính là muốn nhắc nhở chúng ta phải biết sắp xếp cuộc sống một cách hợp lí làm sao đừng để đến lúc dừng lại mới biết mình đã bỏ quên thứ gì.


Câu 1: Truyền đạt lời dạy của giáo sư tới tất cả mọi người và em nghĩ câu chuyện còn muốn nhắc nhở chúng ta nên sắp xếp cuộc sống bằng một cách nào đó để không để quên thứ gì và không nuối tiếc về những gì mình đã làm. Suy nghĩ kĩ trước khi làm!


Câu 2: Muốn biết cách cảm nhận về câu chuyện - cuộc sống của mỗi người.


p/s: BTVN văn đợt 2 có rồi mà sao chưa có điểm BTVN văn đợt 1 ạ :v 
 
Sapphire
Lớp trưởng nhà Đất
Sapphire
Giới tính : Nữ
Zodiac : Capricorn
Tổng số bài gửi : 216
Birthday : 09/01/2000
Join date : 17/04/2013
[Văn] Bài tập về nhà kì hai:  8/11/2013 -> 15/11/2013 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Văn] Bài tập về nhà kì hai: 8/11/2013 -> 15/11/2013   [Văn] Bài tập về nhà kì hai:  8/11/2013 -> 15/11/2013 Icon_minitimeFri Nov 08, 2013 9:00 pm

Ý nghĩa: Truyện dù khá ngắn, nhưng các câu văn đều hàm súc, sâu sắc. Với hình ảnh ẩn dụ về chiếc bình của cuộc sống, vị giáo sư đã nhắn nhủ tới các sinh viên của mình, cũng như bài học mà tác giả để lại cho mỗi độc giả: sống cần phải biết ưu tiên cho những điều thực sự quan trọng, chứ không phải là những điều vặt vãnh. Điều này nghe qua tưởng chừng đơn giản, nhưng ít người làm được điều này, nhất là trong xã hội hiện nay, khi con người có quá nhiều mối quan tâm khác ngoài gia đình, con cái; sức khỏe không thường xuyên rèn luyện; đam mê dễ lung lay bởi những trở ngại ban đầu; và bạn bè thì hầu hết đều là quan hệ xã giao. Truyện còn có ý nhắc ta rằng dù làm việc chăm chỉ, cố gắng vun vén cho gia đình hay bản thân tới độ nào thì cũng cần có những phút thư giãn cùng bè bạn, bởi khoảng thời gian đó không chỉ cung cấp năng lượng vật chất cho ta, mà còn khiến tinh thần ta trở nên thư thái.
1. Ý nghĩa khác: Khi giáo sư hỏi, các sinh viên đều đồng ý rằng chiếc bình đã đầy khi thấy trong đó lần lượt là bóng bàn, sỏi và cát, dù sau đó bình vẫn còn chứa thêm được nữa. Đó là do cách suy nghĩ chủ quan và thiếu sáng tạo của họ khi chưa nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện ở các góc độ khác nhau. 
Giáo sư sử dụng một chiếc bình cũng để ngầm nhắn với các sinh viên là cuộc sống cũng mong manh, dễ vỡ như vậy, cho nên cần biết quý trọng thời gian và sử dụng nó một cách đúng đắn nhất.
2. Ý nghĩa của một tác phẩm văn học phụ thuộc vào cảm nhận của người đọc nó. Gần như chắc chắn rằng mỗi người sẽ có một cách nhìn nhận khác nhau về tác phẩm, và bằng cách đặt câu hỏi 1, chị sẽ khiến mọi người chia sẻ ý kiến của riêng mình, qua đó học hỏi thêm từ nhau, giúp hiểu biết về văn học thêm phong phú và sâu sắc.
 
leone099
Học sinh nhà Lửa
leone099
Giới tính : Nam
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 151
Birthday : 29/07/1998
Join date : 28/05/2013
[Văn] Bài tập về nhà kì hai:  8/11/2013 -> 15/11/2013 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Văn] Bài tập về nhà kì hai: 8/11/2013 -> 15/11/2013   [Văn] Bài tập về nhà kì hai:  8/11/2013 -> 15/11/2013 Icon_minitimeFri Nov 08, 2013 9:50 pm

Câu 1 Ý nghĩa: Cuộc sống là một chuỗi dài những công việc từ lớn đến nhỏ cũng như chiếc bình kia chứa rất nhiều thứ. Để có thể lắp đầy chiếc bình đó một cách hoàn hảo chứ đủ tất cả thứ chúng ta phải biết cách sắp xếp giống như sắp xếp công việc trong cuộc sống. Vị giáo sư ưu tiên những chiếc bóng bàn vì nó là những việc quan trọng. Nhưng ít ai nghĩ rằng những việc quan trọng đó là những việc dành cho gia đình mình thay vì việc làm hay công việc. Ông ấy muốn nói công việc có thể rất wan trọng nhưng nó cũng chỉ là chuyện vặt so với gia đình của mình, ông muốn các học trò của ông đừng vì những công việc trong cuôc sống này mà đánh mất những giá trị hạnh phúc của gia đình, những phút giây yêu thương bên mái ấm trong một xã hội bộ bề công việc này. Nhưng sau những việc đó hãy dành thời gian cho một tách cà phê thư giãn cùng với những người bạn, một chút riêng tư, một chút hoài bão, khát khao của chính bản thân. Một tách cà phê  dù ko nhiều nhưng nó sẽ làm đầy chiếc bình cuộc sống của bạn một cách hoàn hảo nhất

Câu 2: Truyền đạt cho ta cách sắp xếp cuộc sống giữa. Gia đinh - Công việc - Bản thân.

Câu 3: Qua từng câu trả lời sẽ thấy được những cách suy nghĩ khác nhau tìm thấy được những suy nghĩ thú vị, từ đó tiến gần hơn đến suy nghĩ của mỗi người, hiểu và dễ kết thân, nói chuyện hơn. Và chak vì bà chị thích ....
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
[Văn] Bài tập về nhà kì hai:  8/11/2013 -> 15/11/2013 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Văn] Bài tập về nhà kì hai: 8/11/2013 -> 15/11/2013   [Văn] Bài tập về nhà kì hai:  8/11/2013 -> 15/11/2013 Icon_minitimeSat Nov 09, 2013 4:20 pm

Ý nghĩa truyện: Không nên quá để tâm vào những điều vặt vãnh. Hãy chú ý tới những điều quan trọng hơn thế. Và thỉnh thoảng hãy sống chậm lại, thư giãn nghỉ ngơi mới có sức lực để làm việc. Cuối cùng, nên sắp xếp những điều sao cho hợp lý thay vì làm những điều không cần thiết để rồi đến cuối đời mới tiếc nuối mà không có gì có thể sửa được.

Câu 1: Ý nghĩa truyện có vai trò giúp chúng ta nhớ tới tác giả cùng truyện, còn những truyện không có ý nghĩa gì sẽ giống như một bữa ăn vui, cho dù tác giả có đổ bao nhiêu công sức vào truyện (dựa theo bài giảng của cô giáo)

Câu 2: Em nghĩ, cô hỏi câu 1 là để giúp chúng ta nhận thức được những điều cần thiết khi viết truyện và biết thêm những điều bổ ích cho cuộc sống. Đồng thời giúp chúng ta hoạt động não nhiều hơn, tránh cho não bị trì trệ.
 
reading
Học sinh nhà Lửa
reading
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 2274
Birthday : 08/08/2000
Join date : 19/04/2013
[Văn] Bài tập về nhà kì hai:  8/11/2013 -> 15/11/2013 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Văn] Bài tập về nhà kì hai: 8/11/2013 -> 15/11/2013   [Văn] Bài tập về nhà kì hai:  8/11/2013 -> 15/11/2013 Icon_minitimeSat Nov 09, 2013 5:00 pm

1. Ý nghĩa: Vị giáo sư muốn dạy cho học trò của ông bài học :
K nên vì tiền bạc, danh lợi và những thứ nhỏ nhặt mà bỏ qua những thứ quí giá nhất là gia đình và bạn bè, ng thân . 
Quí trọng thời gian 
2. Việc cho quả bóng bàn (tượng trưng gia đình, bạn bè, ng thân) vào bình trc, vẫn còn có chỗ cho sỏi, cát, cà phê (công việc, việc nhỏ nhặt và thời gian để ta hưởng thụ cuộc sống) . Nhưng nếu bỏ cát hay là quá nhiều sỏi và cà phê vào trc bóng bàn, cta sẽ k còn thời gian cho gia đình, bạn bè và ng thân nữa. Ta phải sắp xếp mọi thứ thật hợp lí để khỏi phải hối tiếc thời gian đã bỏ ra, lấp đa^' cái bình - thứ mà theo e, là cuộc sống của ta, là thời gian của cta. Sống chậm lại một chút để hưởng thụ cuộc sống, để nó k trở nên vô vị. Ta hãy vun đa81p mối quan hệ và chăm chỉ làm việc, hưởng thụ.
Và khi ông hỏi, học sinh của ông đều nhất trí là cái bình đã đầy nhưng thật ra họ đax nhầm, cái bình vẫn còn có thể chứa thêm. Việc này cũng cho ta 'k gì là k thể' đo^'ng thời sử dụng lí trí, trí óc, suy nghĩ trc khi nói/hành động/ cả 2.
3. Để bt suy nghĩ của học sinh của mình (hay mn) ntn :3 họ rút ra dc gì từ câu chn này, nhắc nhở tầm quan trọng của gia đình, bạn bè, ng thân và nên dành 1 chút thời gian để hưởng thụ cuộc sống mà ở đay là bóng bàn và cà phê. Và là 1 con ng, họ nên hành động thay cho lời nói, những điều họ vừa vt ra thì hãy hành động ngay, để ng phải hối tiếc sẽ chính là họ (và e). Cho đi và yêu thương, ta sẽ gặt hái dc nhiều hơn.
 
Shinichi Kudo
Học sinh nhà Nước
Shinichi Kudo
Giới tính : Nam
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 14
Birthday : 03/11/1996
Join date : 09/10/2013
[Văn] Bài tập về nhà kì hai:  8/11/2013 -> 15/11/2013 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Văn] Bài tập về nhà kì hai: 8/11/2013 -> 15/11/2013   [Văn] Bài tập về nhà kì hai:  8/11/2013 -> 15/11/2013 Icon_minitimeSat Nov 09, 2013 9:32 pm

Ý nghĩa truyện: cuộc sống là một chuỗi những sinh hoạt thường ngày mà con người làm ra và sau đó hưởng thụ thành quả đó. Tất nhiên trong đó có rất nhiều điều gọi là “cát”, nhưng nếu không có cát thì làm sao ta biết quí trọng “quả bóng bàn” với “các viên sỏi” . Vì thế ông giáo sư muốn thông qua đó để nhắc nhở các học sinh hãy biết cân bằng giữa mọi thứ với nhau, từ vặt vãnh đến quan trọng, bởi vì cuộc đời không có thứ gì là hoàn toàn đúng, hãy từ đó mà cân bằng các hoạt động với nhau lại để tạo ra cái gọi là “chiếc bình cuộc sống”
 
Câu hỏi cộng điểm 1: ngoài ra em nghĩ truyện còn muốn nhắn gửi đến mọi người rằng đừng nên quá lãng phí thời gian cũng như tiến của vào những thứ vặt vãnh mà hãy cố gắng tập trung cho những mục tiêu mà mình đang nhắm đến, đừng để khi qua rồi thì mới thấy thất vọng, vì lúc đó đã quá trễ
 
Câu hỏi cộng điểm 2: em nghĩ câu hỏi cộng điểm 1 mà cô đưa ra nó giúp cho chính bản thân những người đang đọc các câu hỏi này của cô để tự suy nghĩ về chính mình và có thể sẽ học được nhiều điều từ câu truyện này
 
yupinacancer
Học sinh nhà Nước
yupinacancer
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 208
Birthday : 12/07/2000
Join date : 17/05/2013
[Văn] Bài tập về nhà kì hai:  8/11/2013 -> 15/11/2013 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Văn] Bài tập về nhà kì hai: 8/11/2013 -> 15/11/2013   [Văn] Bài tập về nhà kì hai:  8/11/2013 -> 15/11/2013 Icon_minitimeSun Nov 10, 2013 8:14 am

Câu 1: Đừng nên chú tâm nhiều quá vào những điều vặt vãnh để rồi có thể bỏ lỡ những điều quan trong cuộc sống. Lâu lâu phải gác những chuyện vặt vãnh qua một bên để nghỉ ngơi. Nếu chú tâm quá vào một việc nào đó thì khi thời gian đã trôi qua thì sẽ không thể lấy lại quá khứ cũng như những điều hạnh phúc.

Câu 2: Em nghĩ cô hỏi câu cộng điểm một để nhắc nhở mọi người hãy nhìn lại chính mình xem là đã có những thứ quan trọng như chiếc bình mà vị giáo sư có
 
Bactereum
Lớp phó nhà Lửa
Bactereum
Giới tính : Nam
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 202
Birthday : 21/12/1913
Join date : 24/05/2013
[Văn] Bài tập về nhà kì hai:  8/11/2013 -> 15/11/2013 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Văn] Bài tập về nhà kì hai: 8/11/2013 -> 15/11/2013   [Văn] Bài tập về nhà kì hai:  8/11/2013 -> 15/11/2013 Icon_minitimeMon Nov 11, 2013 1:30 am

Ý nghĩa truyện : "Nếu bỏ quá nhiều thời gian, sức lực cho những thứ vặt vãnh, sẽ không còn thời gian cho điều gì quan trọng hơn"
Đừng để "cát" chiếm lấy cuộc sống của chúng ta mà bỏ quên đi những "quả bóng bàn" kia. Nếu có thể, hãy để chúng - những hạt cát ấy - ở lại đằng sau, bởi thời gian là thứ không bao giờ quay lại, nên đừng tiêu tốn nó một cách vô ích. Nhưng cũng đừng bao giờ quên đi tách Cà phê cho cuộc sống bạn nhé !!


First :
Vị giáo sư đã hỏi sinh viên mình, và tất cả đều đồng ý rằng chiếc bình đã đầy. Lần lượt từ những trái bóng bàn, sỏi, cát, và cuối cùng là tách Cà phê, câu trả lời mà vị giáo sư nhận được đều là: chiếc bình đã đầy !
Câu truyện phản ánh thực trạng của đời sống, vì quá bộn bề lo toan cho cuộc sống tấp nập mà đôi khi chúng ta đã quên mất đi gia đình và cả bạn bè. Mọi việc không hẳn chỉ như vẻ bề ngoài của nó, đôi khi ẩn sau mỗi vấn đề còn là một mặt khác nữa, những chuyện tưởng chừng chỉ như vậy nhưng thật chất lại hoàn toàn khác.
Nếu bạn vướng vào 1 rắc rối, 1 ngõ cụt, không lối thoát...
Thực ra, đó là do bạn nghĩ vậy ! Mọi thứ đều có mặt khác, và hãy cố gắng tìm ra mặt khác ấy để tự giải thoát chính mình !
Hiện tại, đa phần thành viên 4rum của chúng ta đều ở độ tuổi học sinh, nên sẽ ít ai hiểu được hết cái gọi là "cuộc sống". Những chuyện vặt vãnh vốn không nên để tâm nhưng thật sự đã lấy mất của chúng ta quá nhiều thời gian, để rồi khiến cho những "quả bóng" kia bị vùi lấp sâu trong lớp "cát" dày.
Có thể bạn không biết, hoặc cũng có thể bạn đã biết rõ, rằng xung quanh bạn vẫn luôn tồn tại những "quả bóng" ấy. Hãy yêu thương và giữ lấy chúng, bởi nếu như mất đi thì sẽ chẳng thể nào lấy lại được. Đừng để đến lúc không còn rồi mới nuối tiếc !!
(có lẽ hơi lạc đề, nhưng mình viết những dòng này không đơn thuần chỉ là bài tập nộp, mà còn là thực trạng của bản thân lúc này. Thời gian không xóa nhoà đi tất cả, mà nó lấy mất tất cả từ bạn!)


Second :
Có thể là do chị muốn hiểu rõ học sinh của mình hơn chăng..?
Mỗi người có một suy nghĩ khác nhau, và bằng cách đặt câu hỏi 1 chị sẽ biết thêm về suy nghĩ của các học sinh... *Smile-smile*
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
[Văn] Bài tập về nhà kì hai:  8/11/2013 -> 15/11/2013 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Văn] Bài tập về nhà kì hai: 8/11/2013 -> 15/11/2013   [Văn] Bài tập về nhà kì hai:  8/11/2013 -> 15/11/2013 Icon_minitimeMon Nov 11, 2013 7:13 am

Ý nghĩa truyện thì quá rõ rồi =,= giáo sư đã giải thích rất kĩ vụ này nên đúc kết lại:
Cân bằng cuộc sống. Con người nên biết phân biệt việc gì cần ưu tiên, việc gì không, dành thời gian, sắp xếp lại tuần tự những việc mà ta cho là quan trọng nhất (còn quan trọng nhất là thứ gì thì tùy suy nghĩ của mỗi người :v ) 


1/ Cứ tưởng đã đổ đầy bình, tương đương với việc cho rằng mình thật sự thỏa mãn với cuộc sống thực tại. Sự thật thì không có gì là trọn vẹn cũng như hạnh phúc. Chiếc bình sẽ không bao giờ đầy, đếm lại thì tới 3-4 lần hs trả lời là bình đầy, nhưng giáo sư vẫn cứ đổ thêm vào. Những người cho rằng bình đầy cũng như bản thân mình đã thật sự hạnh phúc sẽ chẳng thể tiến xa hơn dc, bỏ cuộc quá sớm. Bản thân bạn mạnh mẽ hơn những gì bạn nghĩ. Cố gắng sẽ làm được những việc tưởng chừng không thể (đổ thêm sỏi, cát, cà phê...vào một chiếc bình đầy). 


2/ Ta ko biết giải thích thế nào nên cố hiểu câu này: Nếu không có câu trên thì nàng chỉ nhận được một ý từ mười câu trả lời thui :3 
 
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
[Văn] Bài tập về nhà kì hai:  8/11/2013 -> 15/11/2013 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Văn] Bài tập về nhà kì hai: 8/11/2013 -> 15/11/2013   [Văn] Bài tập về nhà kì hai:  8/11/2013 -> 15/11/2013 Icon_minitimeSat Nov 16, 2013 4:28 pm

3 bữa giờ máy tính bị hư nên em ko nộp bài đc TT TT. Tuy đã hết hạn nộp nhưng có thể châm chước cho em nộp đc ko a~ :3
 
YoshinoRyu
Học sinh nhà Lửa
YoshinoRyu
Giới tính : Nam
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 240
Birthday : 09/12/1998
Join date : 20/09/2013
[Văn] Bài tập về nhà kì hai:  8/11/2013 -> 15/11/2013 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Văn] Bài tập về nhà kì hai: 8/11/2013 -> 15/11/2013   [Văn] Bài tập về nhà kì hai:  8/11/2013 -> 15/11/2013 Icon_minitimeSun Nov 17, 2013 8:52 am

Ý nghĩa  : 
Đừng vì những điều nhỏ nhặt mà đánh mất những thứ quan trọng ...


1st : Con người luôn luôn tiêu cực , để ý chuyện nhỏ nhặt , quan trọng hóa vấn đề mà quên mất sau lưng mình còn nhiều thứ quan trọng hơn ...


2nd: Nó phản ánh phần nào cuộc sống hiện tại của loài người ...
 
oOSóiNâuOo
Giáo viên chủ nhiệm
oOSóiNâuOo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 666
Birthday : 13/12/1995
Join date : 17/04/2013
[Văn] Bài tập về nhà kì hai:  8/11/2013 -> 15/11/2013 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Văn] Bài tập về nhà kì hai: 8/11/2013 -> 15/11/2013   [Văn] Bài tập về nhà kì hai:  8/11/2013 -> 15/11/2013 Icon_minitimeSun Nov 17, 2013 12:35 pm

k a~. thời hạn là thời hạn. Chị trc h k có thói quen thiên vị ai :v Bữa hết hạn mà k có bài nhà lửa chị vẫn tính điểm là một ví dụ cụ thể :3 
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
[Văn] Bài tập về nhà kì hai:  8/11/2013 -> 15/11/2013 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Văn] Bài tập về nhà kì hai: 8/11/2013 -> 15/11/2013   [Văn] Bài tập về nhà kì hai:  8/11/2013 -> 15/11/2013 Icon_minitimeMon Nov 18, 2013 4:34 am

Với cả chị còn chưa chấm bài TTvTT
 
oOSóiNâuOo
Giáo viên chủ nhiệm
oOSóiNâuOo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 666
Birthday : 13/12/1995
Join date : 17/04/2013
[Văn] Bài tập về nhà kì hai:  8/11/2013 -> 15/11/2013 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Văn] Bài tập về nhà kì hai: 8/11/2013 -> 15/11/2013   [Văn] Bài tập về nhà kì hai:  8/11/2013 -> 15/11/2013 Icon_minitimeWed Nov 20, 2013 2:39 pm

Chẳng phải ngay từ bài đầu tiên chị đã nói khi nộp bài, ba tuần sau quay lại topic này để xem điểm s ==!
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
[Văn] Bài tập về nhà kì hai:  8/11/2013 -> 15/11/2013 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Văn] Bài tập về nhà kì hai: 8/11/2013 -> 15/11/2013   [Văn] Bài tập về nhà kì hai:  8/11/2013 -> 15/11/2013 Icon_minitimeWed Nov 20, 2013 3:36 pm

*Ngây thơ* Em không biết
 
oOSóiNâuOo
Giáo viên chủ nhiệm
oOSóiNâuOo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 666
Birthday : 13/12/1995
Join date : 17/04/2013
[Văn] Bài tập về nhà kì hai:  8/11/2013 -> 15/11/2013 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Văn] Bài tập về nhà kì hai: 8/11/2013 -> 15/11/2013   [Văn] Bài tập về nhà kì hai:  8/11/2013 -> 15/11/2013 Icon_minitimeWed Nov 20, 2013 3:41 pm

 
boiboi.truong
Học sinh chưa nhận lớp
boiboi.truong
Giới tính : Nam
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 141
Birthday : 28/06/1997
Join date : 10/05/2013
[Văn] Bài tập về nhà kì hai:  8/11/2013 -> 15/11/2013 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Văn] Bài tập về nhà kì hai: 8/11/2013 -> 15/11/2013   [Văn] Bài tập về nhà kì hai:  8/11/2013 -> 15/11/2013 Icon_minitimeWed Nov 20, 2013 8:02 pm

k ai rảnh mà làm, người ta còn 1 núi bài tập ở nhà

xàm
 
Sapphire
Lớp trưởng nhà Đất
Sapphire
Giới tính : Nữ
Zodiac : Capricorn
Tổng số bài gửi : 216
Birthday : 09/01/2000
Join date : 17/04/2013
[Văn] Bài tập về nhà kì hai:  8/11/2013 -> 15/11/2013 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Văn] Bài tập về nhà kì hai: 8/11/2013 -> 15/11/2013   [Văn] Bài tập về nhà kì hai:  8/11/2013 -> 15/11/2013 Icon_minitimeWed Nov 20, 2013 8:34 pm

@boiboi.truong: Nhắc nhở lần 1, bạn đang spam topic


Ý kiến cá nhân :"> Nếu bạn có 1 núi bài tập thì bạn nhọc công comment gây loãng topic làm gì thế :v
 
Hoàng Kim
Hiệu trưởng
Hoàng Kim
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 884
Birthday : 09/09/1998
Join date : 17/04/2013
[Văn] Bài tập về nhà kì hai:  8/11/2013 -> 15/11/2013 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Văn] Bài tập về nhà kì hai: 8/11/2013 -> 15/11/2013   [Văn] Bài tập về nhà kì hai:  8/11/2013 -> 15/11/2013 Icon_minitimeWed Nov 20, 2013 11:05 pm

@boiboi: có nhiều bài tập như thế thì bạn đi làm đi chứ bạn vào đây kêu ca thì có ai giúp được bạn không? hơn nữa, đây là BTVN của các học sinh ĐÃ PHÂN LỚP và MUỐN LÀM. Chứ không phải là bt dành cho bạn, nên dù bạn có muốn cũng không có quyền làm đâu :)

nếu không thích, bạn có thể không đọc và không cmt. hay bạn muốn gây war?
https://truyen.catsboard.com  
oOSóiNâuOo
Giáo viên chủ nhiệm
oOSóiNâuOo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 666
Birthday : 13/12/1995
Join date : 17/04/2013
[Văn] Bài tập về nhà kì hai:  8/11/2013 -> 15/11/2013 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Văn] Bài tập về nhà kì hai: 8/11/2013 -> 15/11/2013   [Văn] Bài tập về nhà kì hai:  8/11/2013 -> 15/11/2013 Icon_minitimeThu Nov 21, 2013 4:25 pm

Bạn boiboitruong thân mến, đây là bài tập dành cho những bạn tác giả không chuyên trong 4rum để các bạn ấy rèn luyện thêm kĩ năng viết của mình. BQT không hề bắt ép ai phải tham gia, tất cả đều tự nguyện. Bạn cũng không cần làm, vì bạn không phải là học sinh trong 4rum. Cho nên bạn không cần phải than thở bài tập của bạn nhiều này nọ với bọn mình đâu, bạn cứ lo mà làm bài tập của mình đi.


Bài chiếc bình cuộc sống này khá hay, là đề thi dành cho học sinh giỏi Văn khối 12 đấy bạn :) Nó chứa đựng ý nghĩa rất hay mà chỉ cần người đọc có não có tim là hiểu được. Mình không hề thấy nó xàm ở chỗ nào cả. Nếu bạn thấy xàm thì sao bạn không tìm một nơi nào khác hợp với bạn thay vì vào cmt làm lõang topic, phá hỏng k khí vui của mọi người và khiến mình bị nhắc nhở như thế này :3 
 
Sponsored content
[Văn] Bài tập về nhà kì hai:  8/11/2013 -> 15/11/2013 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Văn] Bài tập về nhà kì hai: 8/11/2013 -> 15/11/2013   [Văn] Bài tập về nhà kì hai:  8/11/2013 -> 15/11/2013 Icon_minitime

 
 

[Văn] Bài tập về nhà kì hai: 8/11/2013 -> 15/11/2013

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

 Similar topics

-
» 12 Cung hoàng đạo » Tử Vi Hàng Tuần » Tuần mới 05-08 đến 11-08 2013 Cung Kim Ngưu và “chuyện ấy” – 18+ Thứ 2 Ngày 5-08-2013 của 12 cung hoàng đạo Tuần mới 05-08 đến 11-08 2013
» Thứ Sáu của bạn (7/6/2013)
» Thứ bảy của bạn (4/5/2013)
» Thứ Ba của bạn (4/6/2013)
» Thứ ba của bạn (23/7/2013)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Bàn Giáo Viên :: Bài tập về nhà-