Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Hoàng Đạo thần thoại - Chap 3 Cuộc gặp gỡ định mệnh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
MinTeddy
Học sinh nhà Đất
MinTeddy
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 229
Birthday : 12/05/1999
Join date : 31/07/2013
Hoàng Đạo thần thoại - Chap 3 Cuộc gặp gỡ định mệnh  Empty
Bài gửiTiêu đề: Hoàng Đạo thần thoại - Chap 3 Cuộc gặp gỡ định mệnh    Hoàng Đạo thần thoại - Chap 3 Cuộc gặp gỡ định mệnh  Icon_minitimeSat Nov 09, 2013 3:58 pm


Chap 3: Cuộc gặp gỡ định mệnh

 Hoàng Đạo thần thoại - Chap 3 Cuộc gặp gỡ định mệnh  150412afamilyNDbuom-3_a735f
 
  Tôi thức dậy bên tiếng lách tách của đốm than lửa. Hơi ấm nóng của ánh lửa toả vào làm khuôn mắt tôi nóng bừng. Bất giác đưa tay lên ôm lấy đầu, một cơn quay cuồng xuất hiện khi tôi nhổm dậy. Lại lần nữa nằm gục xuống, mắt lờ mờ liên tục, đầu đau như búa bổ. Được một lúc thì cũng dần đờ hơn, tôi mới nhìn xung quanh.
 
  Đây là đâu? Ngoài ngọn lửa bên cạnh là ánh sáng duy nhất le lói giữa khu rừng thì xung quanh tối om. Tiếng kêu râm ran của động vật cũng tiếng gió rít qua hàng cây làm tán lá xáo động khiến tôi rùng mình. Đáng sợ thật, không biết ngoài tôi ra còn có ai nữa không?
 
   Mà khoan! Chuyện gì đã xảy ra với tôi? Sao đầu tôi lại được quấn một mớ lùng bùng vậy? Ai…nhỉ? Tôi càng ngày càng run, theo phản xạ thân người co rúm lại, tim cũng đang tăng nhịp. Trong lúc đang hoang tưởng một cách sợ hãi, thêm từng hồi đập hãi hùng của tim và sợ im lặng đáng sợ của khu rừng…
 
   …Bỗng
 
  -  Này! – Một bàn tay lạnh toát chạm vào tay tôi.
 
  -  AAAAA…………
 
  -  AAAAA…………
 
   Hai tiếng hét thất thanh, hai khuôn mặt biểu cảm cực độ với chiếc mồm mở hết cỡ và âm thanh cực đại. Chẳng ai nói với nhua câu gì cùng nhau chạy bán mạng. Khu rừng dường như cũng rợn gáy tóc trước hai tiếng hét đó, quả trứng còn non trên cây rạn nứt, chim mẹ bất cần hoảng hốt bay đi. Đến cả con ếch đang thư thái bên bờ hồ tận hưởng bữa tối cũng tạp cả lưỡi của chính mình vào mặt mà nhày tưng lên rồi phi thân xuống hồ.
   Tôi cứ cắm đầu mà chạy mãi nhưng vẫn luôn nắm lấy tay của cô bé đằng sau. Băng qua thật nhanh từng tán cây rậm rạp dưới chân, hình như cô bé đó mệt lắm rồi…Tôi cũng vậy, sức lực bắt đầu giảm sút.

  -  Dừng lại…dừng lại đi. – Cô bé thở dốc.  - Sao tự nhiên bạn lại chạy?
 
  -  Cố lên chạy tiếp đi. Tôi không muốn chết ngay sau khi mới ra đời đâu. - Dù đã mệt lắm rồi nhưng tôi vẫn phải nói rõ. Từng cành cây quệt ngang qua làm tay tôi rớm máu. - Ở đó có kẻ xấu.
 
  -  Dừng lại thật đi! – Cô bé nói như hét lên rồi ngã thụp xuống. -  Làm gì có kẻ xấu nào?
   Bất đắc dĩ phải dừng lại tôi phát bực.  -  Vậy chẳng nhẽ bàn tay lúc nãy là của ma?  Nói đến đây tôi bất giác rùng mình,cầu mong không phải sự thật.

  -  Bàn tay… Ôi chúa ơi! Im lặng một lúc bỗng nhiên cô bé gào ầm lên, tôi đứng bên cạnh cũng phải trợn tròn mắt lên kinh hãi. – Ma quỷ kẻ xấu gì ở đây hả??? Đó là bàn tay của tôi, của tôi đó!

   Đáng sợ! Thực sự đáng sợ, con người đứng trước mặt tôi bây giờ có phải là cô bé mang vẻ mặt bình tĩnh lúc nãy không?

  -  Làm tôi mệt bở cả người, đã cất công kiếm biết bao nhiêu đồ rồi…. 

   Cô bé cau có dứng dậy phủi quần áo rồi nhanh chóng đi về phía khu rừng ban nãy. Tôi ngơ ngác cũng chưa biết phải làm thế nào cũng nhanh chóng đuổi theo sau.

   Ánh lửa một lần nữa lại bập bùng trước mắt tôi. Như bị thôi miên vậy, tôi nhìn chằm chằm vào thứ ánh sáng của lửa chói loá đó, đầu óc trống rỗng. 

   “Bộp” một đống thứ linh tinh được thả xuống đất làm tôi sực tỉnh. Nào củi, nào cây lá và những thứ tròn tròn be bé lăn lóc dưới nền đất. Nhặt chúng lên, tôi ngước nhìn con người đang nhét đống thứ vào miệng nhai nhồm nhoàm. Hình như cô bé ấy đói lắm rồi, tôi cũng vậy, bụng không ngừng kêu than. Nhưng liệu những thứ này có ăn được không? E dè nhìn cô bé vẫn đang ăn chúng một cách ngon lành, chắc là không sao… Nhắm mắt mũi cắn một miếng nhỏ. Tuy nhỏ nhưng vị ngọt lan tới tận đáy miệng, lại còn thơm nữa chứ. Không ngừng cảm thán, tôi vui sướng, liên tục nhét nhiều hơn vào mồm, giờ thì mình cũng chẳng khác gì cô bé kia rùi.

   Ăn no nê xong, cả hai chúng tôi nằm ườn trên mặt đất được phủ bởi những chiếc lá vẫn còn thấm đẫm nước. Ngước to đôi mắt nhìn bầu trời sáng rực ánh sao, tôi có đôi chút chênh vênh, choáng váng. Ô kìa! Tôi ngạc nhiên khi nhận ra ánh sao vô tình xếp thành nhừng hình thù rất hay và kì lạ. Chẳng phải đằng kia rất giống với đôi cánh chim sao? Tôi như chìm vào trong thế giới mộng mơ kì ảo. Cô bé bên cạnh cũng vậy, ánh mắt tràn đầy những vì sao lung linh. Đôi bàn tay nhỏ bé dang rộng như muốn ôm trọn bầu trời. Chúng tôi cùng đắm trong những kinh ngạc của bầu trời. 

   Như lâu lắm rồi…tôi nhìn cô bé nằm bên mình, như đã thân thuộc với tôi từ lâu. Ước gì mãi được như này! Tôi mỉm cười thích thú.

  -  Cậu không nhớ gì sao? - Giọng nói của cô bé kéo tôi ra khỏi những mông lung trên bầu trời.
 
  -  Nhớ gì? – Tôi ngạc nhiên hỏi lại.
 
  -  Chuyện sáng nay đó
 
   Chuyện sáng nay…
 
_______________<><><><><><><><><><>_______________
 
   Khi tôi lần đầu xuất hiện trong sự bao bọc của thứ ánh sáng kì lạ. Chú bướm sặc sỡ màu sắc kia đã bay lượn lờ, kích thích sự hiếu động hiếm có của một đứa trẻ như tôi. Nó thật đẹp! Như đôi cánh được dải kim tuyến lấp lánh dưới ánh Mặt Trời. Nó bay đi, nhưng chầm chập như đợi tôi. Lướt nhẹ qua, luôn để lại những vệt màu lung linh dài đều xuống nền cỏ. 
   Nó lướt như vô định suốt một đoạn đường dài. Rồi bỗng nhiên, trước mắt tôi mờ ảo hiện lên một vật thể nào đó cũng đang bay ngược về hướng này. Bóng dáng nhỏ bé chạy theo sau bỗng khựng lại. 

   Chưa kịp biết thêm gì nữa, cả thân người tôi nhào xuống nền cỏ. Là cỏ thì tốt thật…Nhưng đằng này, một cú va chạm cực mạnh ập tới. Đầu óc tôi chao đảo, có thể cảm nhận từ phía sau đầu thứ gì đó ươn ướt, ấm nóng trào ra. Mọi vật trước mặt tôi nhạt nhào dần. Dù cố đến mầy nhưng vẫn không tài nào mờ ra được. Trước khi mọi nhận thức biến mất, tôi thấy được ánh sáng chói loá của hai con bướm cùng hoà mình vào nhau rồi tan biến sau dải ánh sáng lấp lánh. Một thân ảnh mờ ảo tiến lại gần… Sau đó chỉ còn bóng tối.
 
_______________<><><><><><><><><>_______________
 

   Tôi nhanh chóng đưa tôi ra phía sau đầu sờ mó khắp nơi. Không có vết thương nào cả?
   Thấy hành động của tôi, có bè liền chìa ngay ra một chiếc lọ. Nó thật đẹp! Lấp lánh rực rỡ hơn cả những ngôi sao mà tôi hằng ngưỡng mộ. Tôi nhìn cô bé, rồi lại nhìn cái lọ, ánh mắt ý thắc mắc.

   Cô bé nhanh chóng hiều – Tớ lượm được khi hai con bướm đó biến mất. Ánh sáng lập lánh từ nó rơi xuống tạo ra loài hoa đẹp lắm. Đây nè.  -  Nói rồi cô bé đưa tôi một cành hoa nhỏ. Màu trắng trong suốt lạ thường của nó như khiến tôi bị hút hồn. Tinh khôi, một sự cao sang khác thường… Nó là duy nhất! Áp nhẹ cánh hoa nhỏ vảo má, tôi cảm nhận được sự man mát, mềm mịn thích thú. Mùi hương nhẹ nhàng nhưng đầy sức quyến rũ.

  -  Sau đó tớ gom một ít vào lọ này. Nhìn vết thương của cậu rồi tớ đổ liều vào, không biết sẽ như thế nào. Nhưng không ngờ nó lại thần kì như vậy. Chỉ vừa mới rắc một chút thôi mà vết thương đã mờ dần rồi. - Cô bé cười thích thú với chiến tích của mình. 
 
  -  Cậu là Scorpio đúng không? Lúc xem vết thương cho cậu tớ có thấy dòng chữ nét đậm ở đây.  -  Nói rồi cô bé lại gần, vén mái tóc dài của tôi lên, lướt nhẹ hàng chữ phía sau gáy.
 
  -  Còn cậu?

  -  Mình là Taurus. Rất vui được biết cậu.  -  Hai chúng tôi cùng chìa tay ra. Phía trên cổ tay Taurus cũng in dòng chữ giống hệt tôi vậy. Nhưng biểu tượng của nó lại là một con trâu dũng mãnh.

   Tôi và cậu ấy cùng nhau ngủ tại khu rừng. Một ngày mệt mỏi của tôi đã kết thúc. Cảm giác thật dễ chịu khi được nhắm mắt và thả mình vào giấc ngủ ngon lành. 

   …

   “A~” – Những âm thanh hỗn tạp của khu rừng cùng với ánh nắng chói loá của Mặt Trời vào sáng sớm  làm tôi khó chịu mở mắt. 

   Ngó xung quanh không thấy Taurus đâu cả, tôi vội bật dậy đi tìm. Bản năng vô tình giúp tôi tìm đến một khu suối nhỏ. Tiếng nước chảy siết đủ lớn để át đi những âm thanh khác.

   Taurus đang đứng giữa đó, trên tay là cây gậy được vót nhọn phía đầu. Cậu ấy đang rất chăm chú, soi đàn cá đang bơi dưới bờ suối trong vắt. “Phập” tiếng tát nước kêu mạnh, nhưng vẫn chẳng được con cá nào. Cậu ấy không nản chí, quyết tâm hạ bằng được con cá.

   Tôi ngao ngán đứng nhìn. Thôi thì trong lúc chờ đợi tôi sẽ kiếm thêm vài món khác.  

   Thật may mắn khi gần đây có rất nhiều loại quả khác nhau. Chúng nở thành từng chùm đủ màu sắc thú vị, lấp ló sau những tán cây. Cắn một miếng thật to, tôi vừa nhai nhồm nhoàm vừa gật gù. Vị nó rất ngon!

   Bỗng tiếng động vang lên từ hàng cây đằng sau khiến tôi giật mình quay lại. Như nhìn thở, chậm rãi nhìn xung quanh. Một lúc sau, khi không thấy gì nữa tôi mới quay đi. Tự hào vì rổ chiến công đầy ắp trên tay của mình.

   Quay lại thì Taurus cùng đang nằm thở dốc trên tảng đá với hai con cá trên chiếc que. Chúng tôi nhóm lửa và đặt cá lên trên để nướng. Khói trắng làm mắt tôi cay xè, không nhìn rõ, nhưng mùi cá nướng thì thật thớm. Taurus nhanh chóng giải quyết xong con cá của mình, cùng với vài loại quả tráng miệng. Còn tôi thì cứ từ từ mà thưởng thức. Con cá có chạy mất đâu? 

   Nhưng một lần nữa tôi lại bị nảy mình vì tiếng động sau hàng cậy. Chưa kịp xác định đó là gì thì một con gấu lớn lao ra. Nó to gấp hai…không mà gấp ba tôi. Chiếc miệng với hai hàm răng lớn nhọn mở hoắc ra, tạo nên tiếng gầm đáng sợ, rung động một vùng đất.  
   Nó tiến dần về đây, tôi như nìn thở, nhắm nghiền mắt lại và chờ đợi sự việc tiếp theo. Hoặc là chết hoặc sẽ rất đau đớn… Nhưng không, nó đang lao về phía Taurus. Cô nhóc sợ hãi nhìn về phía tôi như cầu cứu. Làm thế nào bây giờ???

   Nó tiến sát lắm rồi! Taurus đứng lên chạy thục mạng, con gấu cũng điên cuồng lao theo, không để mất dấu con mồi. Tôi vội vàng kiếm một thứ gì đó có thể giúp ích. Nhưng càng vội càng cuống, mọi thứ xung quanh gần như vô dụng. 

   Bỗng đập vào mắt tôi là một vật thể sáng bóng, nhọn hoắt phía đầu. Trong lúc cấp bách thì cái này là ổn nhất. Lập ức chạy về phía Taurus, tôi nhận thấy cậu ấy đang trong tình trạng nguy hiểm. Phía trước là vách núi sâu hun hút, rơi xuống đó có khi không thể tìm thấy xác. Còn phía sau, con gấu vẫn đang từ từ tiến đến.

  -  Taurusssssssss  -  Tôi hét lên. Cả con gấu cùng cậu ấy đều quay lại.

   Thời gian lúc này như ngưng chuyển động. Con gấu gào lên trong đau đớn. Thần xác của nó đổ ập xuống trước sự bàng hoàng, ngạc nhiên của Taurus. 

   Tôi tiến lại gần đỡ Taurus đứng dậy. Hơi thở của cả hai vẫn còn gấp gáp.

   Chúng tôi quay lại bờ đá bên con suối. Lúc này trời đã buông tối, hửng lên những ánh hoàng hôn man macs buồn. Tôi chẳng còn nhìn rõ gì nữa ngoài thân hình của một con vật tội nghiệp với đôi mắt long lanh. Đôi mắt đó như xuyên thấu trái tim tôi vậy. Nó như lạc lối trong bóng tối, như tìm kiếm ai đó trên những bước đi vụng về.

   Taurus quay sang nhìn tôi, ánh mắt lo buồn. Cậu ấy mạnh dạn bước về phía con gấu nhỏ một cách chậm rãi. Nó như sợ hãi, lùi lại mấy bước. Nhưng lại e dè tiến đến khi Taurus đưa cho nó một con cá. Có lẽ chú gấu con này đã bị bỏ đói, nhìn nó ăn thật tội. Taurus mỉm cười buồn, vuốt ve bộ long mềm mại của con gấu.

   Tôi đã làm gì thế này? Giết hại một con gấu mẹ, rồi biến một chú gấu con trở nên… Haizz, tôi không biết. Tôi rất muốn bù đắp cho con gấu nhưng không có cách nào. Cứ mỗi bước định đi đến gần nó, tôi lại nhớ đến chuyện vừa rồi. Tôi không thể bước tiếp thêm được nữa.
 
_______________<><><><><><><><><>_______________
 
   Có lẽ vì thế mà Lola thân thiết với Taurus hơn hẳn. Nó đã trở thành người bạn đồng hành của chúng tôi từ khi nào.
   Cứ mỗi lần Lola cố phá bỏ hàng rào với tôi, là tự tôi lại dựng lên một hàng rào ngăn cách khác.

   Tôi vẫn không thể gần gũi với nó…Cho tới tận bây giờ.


 
sagit
Học sinh chưa nhận lớp
sagit
Giới tính : Nam
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 10
Birthday : 29/11/1998
Join date : 02/07/2013
Hoàng Đạo thần thoại - Chap 3 Cuộc gặp gỡ định mệnh  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hoàng Đạo thần thoại - Chap 3 Cuộc gặp gỡ định mệnh    Hoàng Đạo thần thoại - Chap 3 Cuộc gặp gỡ định mệnh  Icon_minitimeSat Nov 09, 2013 6:54 pm

Vẫn hay như 2 chap trước. Tiếp tục phát huy nhé. Thân!:)
 
hanako-chan
Học sinh nhà Đất
hanako-chan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 1126
Birthday : 04/05/2001
Join date : 04/07/2013
Hoàng Đạo thần thoại - Chap 3 Cuộc gặp gỡ định mệnh  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hoàng Đạo thần thoại - Chap 3 Cuộc gặp gỡ định mệnh    Hoàng Đạo thần thoại - Chap 3 Cuộc gặp gỡ định mệnh  Icon_minitimeSat Nov 09, 2013 7:46 pm

*vỗ tay* hay :3 
tuy nhiên có nhiều lỗi chính tả :v
p/s: lại dài cổ hóng nhá :3
http://thecolorfulworld.sforum.biz  
MinTeddy
Học sinh nhà Đất
MinTeddy
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 229
Birthday : 12/05/1999
Join date : 31/07/2013
Hoàng Đạo thần thoại - Chap 3 Cuộc gặp gỡ định mệnh  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hoàng Đạo thần thoại - Chap 3 Cuộc gặp gỡ định mệnh    Hoàng Đạo thần thoại - Chap 3 Cuộc gặp gỡ định mệnh  Icon_minitimeSat Nov 09, 2013 8:32 pm

sagit đã viết:
Vẫn hay như 2 chap trước. Tiếp tục phát huy nhé. Thân!:)
Thks bạn đã ủng hộ :3
 
MinTeddy
Học sinh nhà Đất
MinTeddy
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 229
Birthday : 12/05/1999
Join date : 31/07/2013
Hoàng Đạo thần thoại - Chap 3 Cuộc gặp gỡ định mệnh  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hoàng Đạo thần thoại - Chap 3 Cuộc gặp gỡ định mệnh    Hoàng Đạo thần thoại - Chap 3 Cuộc gặp gỡ định mệnh  Icon_minitimeSat Nov 09, 2013 8:33 pm

hanako-chan đã viết:
*vỗ tay* hay :3 
tuy nhiên có nhiều lỗi chính tả :v
p/s: lại dài cổ hóng nhá :3
 =)) thks bà. Hình như đó là lỗi muôn thủa của kn ak
 
thanhvy2342003
Học sinh chưa nhận lớp
thanhvy2342003
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 68
Birthday : 23/04/2000
Join date : 29/04/2014
Hoàng Đạo thần thoại - Chap 3 Cuộc gặp gỡ định mệnh  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hoàng Đạo thần thoại - Chap 3 Cuộc gặp gỡ định mệnh    Hoàng Đạo thần thoại - Chap 3 Cuộc gặp gỡ định mệnh  Icon_minitimeSat May 17, 2014 1:21 pm

Truyện chị hay quá,em thik lắm tuy có nhìu lỗi chính tả.
Chị có thik viết truyện thần thoại ko?Nếu thik thì chúng ta là đồng nghiệp.*bắt tay*
 
MinTeddy
Học sinh nhà Đất
MinTeddy
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 229
Birthday : 12/05/1999
Join date : 31/07/2013
Hoàng Đạo thần thoại - Chap 3 Cuộc gặp gỡ định mệnh  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hoàng Đạo thần thoại - Chap 3 Cuộc gặp gỡ định mệnh    Hoàng Đạo thần thoại - Chap 3 Cuộc gặp gỡ định mệnh  Icon_minitimeTue Jul 01, 2014 2:52 pm

thanhvy2342003 đã viết:
Truyện chị hay quá,em thik lắm tuy có nhìu lỗi chính tả.
Chị có thik viết truyện thần thoại ko?Nếu thik thì chúng ta là đồng nghiệp.*bắt tay*
Chị tính set lại chính tả sau :3
thks e đã đề nghị nhá....nhưng chị siêu lười đó
 
Sponsored content
Hoàng Đạo thần thoại - Chap 3 Cuộc gặp gỡ định mệnh  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hoàng Đạo thần thoại - Chap 3 Cuộc gặp gỡ định mệnh    Hoàng Đạo thần thoại - Chap 3 Cuộc gặp gỡ định mệnh  Icon_minitime

 
 

Hoàng Đạo thần thoại - Chap 3 Cuộc gặp gỡ định mệnh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và định mệnh cuộc đời
»  Định mệnh ( chap 5 )
» Định mệnh ( chap 6 )
»  Định mệnh ( chap 7 )
» Định Mệnh(chap 1a)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Hoàng Đạo thần thoại-