Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Khu rừng bí ẩn-Chap 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
Khu rừng bí ẩn-Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Khu rừng bí ẩn-Chap 2   Khu rừng bí ẩn-Chap 2 Icon_minitimeTue Nov 12, 2013 11:01 am

Cả đám leo lên chiếc trực thăng. Chuyến đi kéo dài hai tiếng đồng hồ khiến các sao mệt mỏi.
  _ Cuối cùng cũng tới nơi rồi- Xửu Nữ vươn vai nói.
   Mọi người lấy hành lí, những túi đồ ra ngoài. Sau khi mọi người đã lấy đồ ra ngoài thì Ma Kết chồm vào trong, đưa  mắt khắp nơi tìm vật gì đó.
  _ Whay! Cái túi vũ khí đâu rồi Bạch Dương- Cậu nhấc kính lên và quay sang hỏi Cừu.
  _ À, Yết lấy ra rồi, khỏi cần cậu nhắc.-Bạch Dương nói và chỉ sang Thiên Yết đang nạp đạn cho từng cây súng.
   Ma Kết không nói gì. Cậu tìm người phi công ban nãy và cảm ơn người đó.
  _ CẢm ơn chú đã chở chúng cháu tới đấy! Chú ở lại với chúng cháu luôn đi. Chuyến đi sẽ không lâu đâu ạ!
  _Ờ! Chú phi công cười tươi nói.
   Xử Nữ đứng cạnh gốc cây cổ thụ gần đó và điểm danh từng người một.
 _ Chúng ta nên tìm một cái hang hay gì đó để trú ngụ! Thời tiết thất thường khó đoan lắm!_Ngưu lo lắng nói với Xử Nhi
 _ Ừ, Ngưu chan nói cũng phải_ Song Tử choàng vai Kim Ngưu.
 _ Việc đó thì để mình bàn với Ma Kết và Song Ngư- Hai người đó cũng biết khá nhiều về khu ừng này.
   Họ bắt đầu đi sâu vào trong khu rừng đó. Thật chất, dù co bản đồ thì 12 sao cũng khó xác định phương hướng và lối đi cho đúng. Khu rừng quá lớn và sâu, những gì đằng trước hay đằng sau thì họ cũng khong biết trước được. Ánh nắng tắt dần. Mặt trời lặn xuống sau dãy núi lớn trước mặt 13 con người. Họ cứ đi mãi mà chẳng tìm ra cái hang, vậy là mất một ngày không được thám hiểm gì cả. Mặt trăng hiện dần, ló ra sau những đám mây...không rõ trắng hay đen. Sư Tử bực tức nói:
  _ Trời ạ, đi đến bao giờ đây hả?-Rồi anh lườm Song Ngư và Ma Kết.
  _ Đúng đó! Đôi giày mình mới mua giờ đã mòn rồi-Thiên Bình than vãn nhìn đôi giày yêu dấu của mình.
  Song Ngư nhìn chằm chằm vào cái bản đồ, mặt cho những tiếng than trách từ các sao lần lượt vang lên. Một hồi sau, anh ngước lên và nói:
  _ Sắp tới hang Alamo rồi, ráng lến
  _Trời, từ sắp của cậu hình như hơi xa xăm đúng không?- Bảo Bình nhìn Song Ngư, đôi mắt mỏi mệt
  _ Kia kìa bà ơi!- Bạch Duơnggn chỉ chỉ và nói.
 Trước mặt họ là một cái hang rất lớn và sâu. Họ không muốn vào nhưng chả lẽ ở ngoài này một đêm sao? Không thể nào! Họ đành ngậm ngùi bước vào. Sư Tử kiếc xuống Song Ngư, một cái tát giàng vào mặt làm anh bơ bơ như cây cơ.
  _ Liếc người ta quài!- Dương Nhi cằn nhằn.
  (Phần này diễn biến hơi nhanh)
  Các sao và chú phi công bước vào. Họ đành phải qua đêm trong cái hang ẩm thấp đó
   _ Sao ta phải nằm ở đây chứ?-Song Tử nhăn mặt
   _ Bớt nói đi- Thiên yết và Ma Kết đồng thanh khiến Song Tử đành im bặt không dám nói. một đ6m khó chịu trôi qua.
  ~~~Sáng hôm sau~~~

  _ Chú đi lấy nước nha mấy con! Từ hôm qua tới giờ, chúng ta chưa uống tí nước nào cả- Chú phi công nói với cả bọn đang ngái ngủ
  Xử Nữ bật dậy và nói:
 _ Dạ, chú cứ đi đi ạ. Nhưng chú nhớ về sớm nha!
  Chú phi công mỉm cười bỏ đi. Thiên yết, Ma Kết và Thiên Bình ngồi dậy hỏi chuyện. Xử Nữ nói là chú phi công đi lấy nước. Xử Nữ gọi mọi người dậy để tránh giải thích lại.
  ~~~Một tiếng sau~~~~
   _ Sao chú phi công đi lâu quá vậy_ Bảo Bình và Kim Ngưu hỏi
   _ Tớ cũng không biết nữa- Xữ Nhi lắc đầu nói
  Họ đã chờ rất lâu, có thể nói là hơn hai tiếng đồng hồ rồi. Họ rất lo lắng, những tiếng nước tí tách rơi xuống càng làm họ nhức đầu. Bỗng một âm thanh gì đó rất lớn vang lên trên cái hang. 12 sao chồm ra xem là chuyện gì đang xảy ra, một lượng ánh sáng, sáng đến chói mắt làm các sao lùi lại. Ánh sáng chạy thật nhanh qua cái hang đó. Mọi người chạy ra và thấy một vật, rất to nhưng không biết chắc chắn là gì bay qua
  _ Đó là đĩa bay của alien đó!-Bảo Bình nói và nheo mắt.
  Câu nói có sức công phá lớn làm 11 người còn lại nhìn Bảo Bảo.
  _ Th6oi rồi, có thể nó đã bắt chú phi công rồi đó. Hãy đi theo nó xem- Song Tử nói và giục các sao.
 Cự Giải hơi sợ, cô đứng đó, Thei6n yết an ủi cô. Các sao lấy túi vũ khí và chạy theo ướng của đĩ bay.
 

   ~~~~~~~~~~~~~End~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
Khu rừng bí ẩn-Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khu rừng bí ẩn-Chap 2   Khu rừng bí ẩn-Chap 2 Icon_minitimeTue Nov 12, 2013 11:27 am

Nếu m.n cmt thì đừng cmt no ngắn nha! *khóc*
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
Khu rừng bí ẩn-Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khu rừng bí ẩn-Chap 2   Khu rừng bí ẩn-Chap 2 Icon_minitimeTue Nov 12, 2013 2:10 pm

Câu cú lủng củng, trang trí xấu, ờm... diễn biến nhanh.
 
Sponsored content
Khu rừng bí ẩn-Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Khu rừng bí ẩn-Chap 2   Khu rừng bí ẩn-Chap 2 Icon_minitime

 
 

Khu rừng bí ẩn-Chap 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» khu rừng bí ẩn-Chap 3
»  Khu rừng bí ẩn - Chap 1
» Khu rừng bí ẩn Thông báo
» Khu rừng bí ẩn - GTCP
» Khu rừng bí ẩn-GTNV phụ
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện khoa học - viễn tưởng :: Khu Rừng Bí Ẩn-