Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Người mẹ của tôi...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
FrogRoyal
Học sinh nhà Lửa
FrogRoyal
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 247
Birthday : 31/03/2000
Join date : 11/07/2013
Người mẹ của tôi... Empty
Bài gửiTiêu đề: Người mẹ của tôi...   Người mẹ của tôi... Icon_minitimeSat Nov 16, 2013 9:21 am


Tác giả

★Ếch Lỳ★

Thể loại

Family , mother...

Nhân Vật

Dựa vào đời sống mà làm nên tính cách~

Rating

Dành cho mọi lứa tuổi ~ Đặc biệt là những ai còn mẹ...♥…

Warning

-Đây chỉ là câu chuyện về người mẹ thôi và tôi coi trọng người mẹ trong câu chuyện này...

~o0o~

Như thường lệ , mẹ tôi chuẩn bị cặp , sách cho tôi . Bước vào phòng tôi , giọng mẹ nhẹ nhàng gọi :

"Nie-ri , đến giờ đi học rồi"

"Dạ..." Tôi đạp cái mền ra , lề mề từng bước đi xuống cầu thang .

Mẹ vẫn ân cần đưa tôi chiếc sandwich rồi vẫy tay chào tôi , tôi vô tâm đạp xe đi mất hút .

~o0o~

Lên trên lớp , đứa nào cũng bàn tán về người mẹ của mình . Tôi nhăn mặt , chúng coi tôi như người vô hình , như không khí .

Không quan tâm gì , tôi gục đầu xuống bàn , ngủ tiếp . Cô giáo gọi tôi lên bảng để tả về người mẹ , thật tình là chẳng muốn chút nào . Mẹ tôi có gì nổi bật đâu chứ ?

Lên đó a ơ được vài tiếng rồi đi về , cô hỏi sao tôi không kể về mẹ nhiều hơn , tôi lạnh lùng đáp :

"Em không thích" Tôi quay mặt về phía cửa sổ , nhìn ngắm từng cành cây bàng đung đưa .

~o0o~

Về nhà , tôi chạm mặt mẹ tôi . Không chào gì cả , tôi cởi giày ra rồi liệng xuống chân mẹ . Một hành động bất hiếu thế mà mẹ không nói tiếng nào , chỉ cầm đôi giày xanh dương lên để lên kệ .

Lật sách ra , tôi nằm đọc mà không mở đèn , mẹ bảo :

"Đọc thế dễ cận . Ngồi dậy đọc đàng hoàng đi con"

"Mệt..." Tôi vẫn nằm yên , đọc sách .

Hàng xóm nói tôi bất hiếu , ừ thế thì sao ? Chuyện con mình đi hút ma túy chưa lo , đi lo cho Nie-ri này á ?

~o0o~

Ngày qua ngày , không gì thay đổi ...

Rồi tôi bị gọi lên phòng Ban Giám Hiệu vì tội đánh nhau . Mẹ chạy đến lo lắng , sợ hãi thay cho tôi . Tôi nhếch môi cười ...

Về nhà , mẹ gọi tôi đến mà khuyên nhủ :

"Nie-ri à , mẹ biết con sẽ không nghe mẹ nói đâu , nhưng xin con hãy vâng lời mẹ dù chỉ một lần thôi" Ánh mắt mẹ như nài nỉ tôi phải làm nhưng đáp lại chỉ là ngàn con dao đâm sâu vào tim mẹ bởi cái quay lưng vô tình của tôi .

~o0o~

Tôi vẫn bình thường , tại sao phải thay đổi chính con người thật của mình chứ ?

Rồi sáng hôm sau , mẹ phát ốm . Mẹ mong tôi sẽ tới thăm mẹ dù một lần là mẹ vui lắm . Tôi bận học , bận chơi , bỏ mặc mẹ không thức ăn , không miếng thuốc . Dần dần , bệnh mẹ nặng hơn . Bác sĩ nói với mẹ rằng mẹ chỉ sống được vài ngày nữa nếu không uống thuốc chữa bệnh . Nhưng mẹ đã không nói với tôi điều đó , mẹ để tôi tự giác làm .

Ngày qua ngày , mẹ yếu dần.... Và rồi , mẹ qua đời vì bệnh nặng . Tôi đã vứt bỏ cái lớp vỏ lạnh lùng , tôi đã khóc rất nhiều . Tôi trở nên điên dại . Tại sao những ngày tháng còn mẹ , tôi lại không bên cạnh mẹ tới giây phút cuối cùng chứ !

Nay , tôi đã mất mẹ thật rồi...

Mẹ !

~o0o~

Mẹ , người nuôi dưỡng con , người dạy con khôn lớn .

Luôn lo lắng cho con khi con té ngã , mẹ đã đỡ con .

Mẹ luôn âm thầm che chở con , luôn yêu thương con hết mực .

Người mẹ già đã ân cần dỗ dành con , nhớ lắm tiếng ru à ơi của mẹ...

Giờ đây , con khôn lớn và chắp cánh bay theo ước mơ tương lai . Để mẹ nơi đây phải mong chờ từng ngày...

Con nhớ mẹ lắm , mẹ ơi....

~o0o~

Mom~♥


 
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
Người mẹ của tôi... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Người mẹ của tôi...   Người mẹ của tôi... Icon_minitimeTue Nov 19, 2013 12:37 pm

Lần sau post cho đúng box em nhé. Chị move vào truyện ngắn rồi đấy
 
AquaGirl
Học sinh nhà Khí
AquaGirl
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 874
Birthday : 14/02/2001
Join date : 23/07/2013
Người mẹ của tôi... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Người mẹ của tôi...   Người mẹ của tôi... Icon_minitimeTue Nov 19, 2013 1:13 pm

Truyện cảm động quá TT^TT nhưng mà hơi ngắn
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
Người mẹ của tôi... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Người mẹ của tôi...   Người mẹ của tôi... Icon_minitimeTue Nov 19, 2013 6:52 pm

Rốt cuộc chả hiểu Frog đang nói gì?
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
Người mẹ của tôi... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Người mẹ của tôi...   Người mẹ của tôi... Icon_minitimeTue Nov 19, 2013 7:01 pm

Lời văn khá là hay, nhưng nội dung đó khiến ta cảm thấy như câu chuyện không có gì nổi bật. Một đứa con bất hiếu, bỏ mặc mẹ để mẹ qua đời. Thế là hết. Ban đầu đọc truyện khiến ta tưởng là đứa con này có thù hận sâu sắc gì với mẹ mới thế. Thì ra là quá vô tâm.

Nhân vật của nàng có rất nhiều mâu thuẫn. Ban đầu vô tâm vô cảm, nàng tả nhân vật như vậy khiến độc giả cảm thấy đứa con này không có lương tâm. Rồi đoạn cuối thì lại nhớ thương mẹ.

Một là khi nghe những lời khuyên của hàng xóm thì chí ít cũng phải động lòng mà đối xử với mẹ hiếu thảo hơn. Hai là vô tâm vô cảm tới cuối bài.

Một người mẹ bình thường rất cứng rắn và nghiêm khắc với con cái, để tránh làm hư con. Nàng làm nhân vật mẹ không những không thành một người mẹ tốt mà thành một người mẹ không biết dạy con! Ta không thể hiểu nổi thông điệp nàng gửi tới là cái gì?
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
Người mẹ của tôi... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Người mẹ của tôi...   Người mẹ của tôi... Icon_minitimeTue Nov 19, 2013 7:03 pm

Có thể ta nói sai nhưng ta chỉ muốn góp ý cho nàng. Chúc nàng viết truyện càng ngày hay.
 
Sponsored content
Người mẹ của tôi... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Người mẹ của tôi...   Người mẹ của tôi... Icon_minitime

 
 

Người mẹ của tôi...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Không gặp "người ấy" thì nhớ da diết...nhưng gặp rồi thì toàn kiếm chuyện CHỌC ĐIÊN người ta]
» Sống tốt với mọi người nhưng lại hay bị người khác phản bội
» [Truyện ngắn] Người Không Là Người
» Tạm biệt mọi người ^^ ta yêu mọi người nhiều lắm
» Lời xin lỗi của Chuối đến tất cả mọi người đã tin tưởng Chuối mà Chuối lại làm nick clone lừa mọi người
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Truyện ngắn-