Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 khu rừng bí ẩn-Chap 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
khu rừng bí ẩn-Chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: khu rừng bí ẩn-Chap 3   khu rừng bí ẩn-Chap 3 Icon_minitimeThu Nov 14, 2013 11:02 am

Các sao cố gắng chạy nhanh nhất có thể để bám theo chiếc phi thuyền kia. Cuối cùng, nó dừng lại và đáp xuống tại một trụ sở lớn.
  _ Nơi đó là đâu thế nhỉ?- Nhân Mã hỏi đầy tò mò
  _ Ai mà biết được?! Phải đến gần mới biết chứ!_ Song Tử và Sư Tử cằn nhằn.
 
       Chiếc UFO đó vừa bay vào căn cứ của nó thì các sao cũng cũng vừa chạy vào. Trên tay mỗi người cầm toàn những hàng hóa nguy hiểm như súng ống , đạn dược và dao găm sắc nhọn. Khi họ vừa mới bước vào thì cánh cửa căn cứ đóng sầm lại. Căn cứ của bọn người ngoài hành tinh này rất lớn và có hình dạng như một tòa cao ốc vậy. Bên trong, đủ mọi thứ máy móc đều được sắp đặt ngay ngắn. Khi 12 sao bước vào căn phòng thì mọi thứ cũng khá đơn giản, xung quanh các bức tường đều trắng phau.
 
     _ Bọn chúng đi đâu rồi nhỉ!- Xử Nữ vừa hỏi vừa đưa mắt khắp nơi nhìn căn phòng kì lạ toàn màu trắng này.

      Ngay khi cô vừa nói xong thì Bảo Bình đạp lên phải một thứ gì khiến Bảo Bảo giật mình lùi lại. Một cánh cổng lớn bằng kim loại vững chắc mở ra ngay trước mắt họ. Nó chia ra làm 3 hướng khác nhau. Mỗi hướng đều có những âm thanh rất kì lạ, không lớn cũng không nhỏ, không biết vật phát ra âm thanh ấy đang ở gần hay xa nữa.
  
       _ Nếu như vậy thì chúng ta phải chia nhau ra mà tìm thôi_ Bạch Dương và Song Ngư đồng thanh. Quả thật, ba hướng đi mà 12 người cùng một lúc đi về một hướng, ngộ nhỡ không tìm được gì chả phải mất công sao.
 
     _ Ừ, Dương Nhi và Ngư nói không sai. Vậy nên tớ nghĩ như vậy: Bạch Dương, Song Ngư, Sư Tử và Thiên Bình đi hướng bên trái là nhóm 1. Kim Ngưu, Bảo Bình, Xử Nữ và tớ đi hướng ở giữa, nhóm 2. Còn Thiên yết, Cự giải, Song Tử và Nhân Mã đi hướng bên phải, nhóm 3.-Ma Kết phân công

      Không một tiếng từ chối, ai nấy đều sắm sửa đủ thứ để bào vệ an toàn cho mình và các bạn. Họ phải tìm ra chú phi công và tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. 12 sao vừa lo lắng, sợ hãi vừa phấn khích, thích thú. Nhất là Bạch Dương và Nhân Mã, đơn giản là họ thích bạo lực và bắn nhau ì xèo. 12 người bước vào các ngõ theo sự phân chia của ma Kết. Kim Ngưu đưa cho mỗi nhóm 2 cái điện thoại để tiện liên lạc. Họ bắt đầu đi sâu vào trong hơn và khuất hẳn.
  
    _ Rồi các ngươi sẽ phải chết thôi! Hahahahaha!_Một tràng cười hoang dại không biết xuất phát từ đâu vang lên
  ~~~~~Nhóm 1~~~~~
 
     4 bạn sao cứ đi mãi về phía trước. Họ không biết điều gì sẽ đến nhưng họ chỉ chắc chắn rằng là họ sẽ bảo vệ bản thân và bạn bè của mình. Lối đi này như một cái hầm vậy, không có ánh sáng gì cả. Chết thật! Chẳng có đèn pin mà cứ đi trong bóng tối thế này, tới ngày mai mới bò tới nơi.
     _ Nè, đi cẩn thận đừng đạp bàn chân ngọc ngà của tui-Sư Tử chỉ chỏ thiên Bình
     _ Thì sao, tui đã làm gì đâu mà nhắc nhở hở_ Thiên Bình cãi lại
     _ Cô sắp đạp chân tôi đó thôi_ Sư Tử cãi tiếp

   Cả hai cãi lí với nhau trong khi Bạch Dương và Song Ngư đang cố gắng tìm đường.
      _ Greg, Greg, Greg. Một âm thanh kì lạ vang lên bất chợt. Nó rất lớn nhưng vẫn bị những tiếng la mắng, cãi cọ của Bình Nhi và Sư ca lấn át. song Ngư cố gắng nghe mà vẫn chả nghe dc gì
   _ Đủ rồi! Có tiếng gì kìa mấy cha, má- Song Ngư quát lại
   
    Đúng là có một thứ âm tha h rất kì lạ đang rõ mồn một. Cái vật phát ra âm thanh kinh khủng đó đang tới ần họ. Cả bọn lắng tai nghe để xác định là vật gì. Nhưng những tiếng Greg,Greg,Greg thì làm sao mà xác định dc chứ. Rồi Thiên Bình và Bạch Dương cố gắng giuoo7gn đôi mắt của mình lên để nhìn phái trước. Hình như có thứ gì đang di chuyển lại gần họ thì phải. Rồi chúng càng đến gần hơn nữa.
 
   _ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! Chạy đi- Bạch Dương la lên. Cô kéo tay của Ngư mà chạy trong khi anh chàng đang mơ mộng không biết đang là mơ hay thực nữa. Chúng quá đông nhưng may thay, chúng không di chuyển nhanh lắm. Họ cố gắng chạy, rồi đột nhiên 4 người thấy một luồn ánh sáng phía trước mắt.
    
    _ Cái gì thế nhi_ Sư Tử tò mò.
 
    Song Ngư nói đó là miệng của cái hang này. Cả bọn chạy thật nhanh đến đó và lao ra ngoài. Trước mặt họ là một thao nguyên mênh mông rộng lớn. Những làn cỏ non xanh mướt  khẻ động đậy theo từng bước chân của 4 sao. 4 người quệt mồ hôi trên trán, thở dốc mệt mỏi. chạy đến rã người, mệt thật. Bọn quái kia vẫn chưa tha cho họ, chúng chạy theo và lao đến tấn công

      _ Trong chúng cũng không nguy hiểm lắm nhỉ? – Thiên Bình nhìn một lượt rồi nói. Đôi mắt cô bắt đầu sáng lên, chuẩn bị tinh thần cho việc đánh đấm
     _ Ừ, chúng chả có một tí vũ khí gì cả- Bạch Dương trả lời, trên tay cầm mầy cây dao phay đủ kiểu chuẩn bị giết chóc.
 
       Sư Tử và Song Ngư đã cầm sẵn trên tay những hàng cấm trên khắp thế giới, từ dao đến súng có đầy đủ. Bọn chúng vừa lao tới là họ đánh ngay, không dự báo, không ai ra lệnh. Sư Tử và Bạch Dương cầm dao, vừa chém vừa phóng đủ kiểu. Những sinh vật ngoái hành tinh ấy thật chất rất dễ chết, mới động một cái là tan ra thành bong bóng. Bởi vậy, những nhát dao của Dương và Sư khiến chúng dễ dàng chết. Song Ngư cũng không kém gì, cậu bắn tới tấp vào những con vật đó. Chúng tan ra thành bọt bong bóng bay khắp nơi. Thiên Bình cũng tung ra những đón karate tuyệt đỉnh. Mấy con alien dó vừa tới là cô đánh, đấm rồi đá khiến không còn em nào dám đụng.
 
     _ Lâu lâu đánh thấy đã ghê vậy đó- Thiên Bình khoái chí.
     _ Ờ- Ba người kia đồng thanh.
    Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên làm  Bình nhi giật mình. Hai người bắt điện thoại, đành dừng đánh với những tên người ngòi hành tinh đó.
    _ Để ta đơn phương mà đánh sao! Chết tiệt! _ Sư Tử chửi rủa.
    _ Thôi đi ông ngoại, lo mà chém cho nó chết đi( t/g: Đồ bạo lực; BD: Thì sao, ta chém luôn ngươi bây giờ; T/g: *Xách dép chạy*)
    _ Gì vậy Bình Nhi  , sao mà ồn dữ vậy?
    _ Xử Nữ hà, tụi này đang đánh nhau với bọn alien-Thiên Bình trả lời tỉnh bơ
    _ Tụi kia có sao ko?- Xử Nhi bắt đầu lo lắng
    _ Ko, chỉ là tui sắp bẩn cái quần mới thôi à- Bình Nhi nhăn mặt nói
    _ Trời… Về lại cái hang le….- Xử Nữ hưa nói hết câu thì bỗng dt mất sóng. Cả hai không thể liên lạc.   
 
      Lo nói chuyện nên Thiên Bình mất tập trung. Một vài con alien lao tới, cô không đỡ kịp. Sư Tử quay lại., theo cảm tính thì anh chỉ biết lao vào, phóng dao tới tắp thôi. Chúng quá đông, Sư Tử không thể giết hết một mình dc. Song Ngư thì đang bận đáng cùng Bạch Dương, còn Thiên Bình thì cứ đo đơ như cây cơ. Chúng lao tới, cào tay Sư Tử, anh la lên:
      _ AAAAAAAAAA, Bình Nhi làm gí đi, đừng có đứng yên đó chớ!
 
   Thiên Bình như thức tỉnh, cô tung một cú đá trời giáng vào mặt cái tên cào Sư Tử khiến nó tan ra thành bong bóng. Cô tiếp tục xông lên đánh với các bạn và bảo vệ cho Sư vì anh đã bị thương.
  
     Cuối cùng, mọi việc cũng êm xuôi khi các con alien đó đều chết hết. Họ tìm đường về để mau chóng ra khỏi nơi này, Song Ngư nhìn khắp nơi và thấy cánh cửa ban nãy. Họ đi theo đường cũ để ra khỏi khu thảo nguyên chết tiệt chứa đầy bong bóng đó, ra khỏi căn cứ và chạy nhanh về cái hang.
 
    ````````````Tại cái hang ẩm thấp````````````
 
        _ Các cậu ấy về rồi kìa- Bảo Bình chỉ ra phía cửa hang khi thấy Bạch Dương, Song Ngư, Thiên Bình và Sư tử.
          _ Các cậu mau sơ cứu cho Sư đi, cậu ấy bị thương đó.- Thiên Bình nói, thở dốc mệt mỏi. Cô nhìn xung quanh và hỏi:
       _ Song Tử và Nhân Mã đâu?
       _ Thiên Yết và Cự giải nói hai tên đó lạc rồi- Xử Nữ nói trong lo lắng
     Không khí nhanh chóng chìm dần vào sự ảm đạm và lo lắng. Những suy nghĩ tiêu cực hiện ra mỗi lúc một rõ trong tâm trí của mỗi người. Không biết hai người bọn họ có sao không?
 
    ~~~~~~~~~END~~~~~~~~
      p/s: Chap này, mình cố viết dài hơn mấy chap trước. Chủ nhật mình sẽ ra chap mới( hoặc tuần sau)
 
          
 
 
AquaGirl
Học sinh nhà Khí
AquaGirl
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 874
Birthday : 14/02/2001
Join date : 23/07/2013
khu rừng bí ẩn-Chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: khu rừng bí ẩn-Chap 3   khu rừng bí ẩn-Chap 3 Icon_minitimeThu Nov 14, 2013 11:47 am

Sai vài lỗi chính tả như từ "gì" mà cừu lại viết thành "gỉ". Hết câu hoặc dòng thì nhớ đặt dấu chấm và theo ta nghĩ là cừu có thể viết hơn hai tuần để cho chap nó dài ra vì không ai hối cả <= (chỉ là ý kiến riêng).
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
khu rừng bí ẩn-Chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: khu rừng bí ẩn-Chap 3   khu rừng bí ẩn-Chap 3 Icon_minitimeThu Nov 14, 2013 6:23 pm

Ok and thank u!
 
AquaGirl
Học sinh nhà Khí
AquaGirl
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 874
Birthday : 14/02/2001
Join date : 23/07/2013
khu rừng bí ẩn-Chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: khu rừng bí ẩn-Chap 3   khu rừng bí ẩn-Chap 3 Icon_minitimeFri Nov 15, 2013 10:39 am

Không có chi, có nhiều người cũng hay làm vậy lắm :3 tại ai cũng đi học mà, cho nên không cần viết gấp đâu~
 
Sponsored content
khu rừng bí ẩn-Chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: khu rừng bí ẩn-Chap 3   khu rừng bí ẩn-Chap 3 Icon_minitime

 
 

khu rừng bí ẩn-Chap 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Khu rừng bí ẩn-Chap 2
»  Khu rừng bí ẩn - Chap 1
» Khu rừng bí ẩn Thông báo
» Khu rừng bí ẩn - GTCP
» Khu rừng bí ẩn-GTNV phụ
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện khoa học - viễn tưởng :: Khu Rừng Bí Ẩn-