Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 7)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 7) Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 7)   12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 7) Icon_minitimeSun Nov 24, 2013 9:46 pm

Chap 7: Let's go

Một ngày mới lại bắt đầu, ánh bình minh mở đầu cho một ngày mới. Có mười tám người đang rất hớn hở về chuyến đi sắp tới. Khá nhiều người trong số họ chưa được đi Anh bao giờ.

~Yết-Bình's home~

Thiên Bình ngồi giữa mốt đống lộn xộn nào mĩ phẩm, dầu gội, dầu xả... Cô đang phân vân không biết chọn lựa thứ gì cần thiết để đem cho vừa với dung lượng mà Bình Nhi cho là hạn hẹp của chiếc vali.


- Dầu gội cũng cần thiết lắm, nhất định phải đem. Kem dưỡng da, kem chống nắng, kem dưỡng ẩm, sửa rửa mặt,...blap...blap...không thể thiếu cái gì được. Nhưng vali không đủ chứa. Trời ạ!!! - Bình vò đầu bứt tóc - Sao tôi không thể quyết đoán được cái gì thế này. Thiên Yết, giúp chị với.

- Chị đi chơi thôi chứ có phải thi hoa hậu đâu. Đem theo những gì cần thiết thôi. Anh và Đà Lạt lạnh như vậy, đâu có nắng mà cần kem chống nắng làm gì.

- Không! Không có nơi nào là không có nắng cả. Chỉ một tia nắng nhỏ thôi cũng đủ làm cho làn da chị hư tổn rồi. Em biết không, nắng rất có hại...blap...blap...


Sau một hồi tranh cãi quyết liệt, cuối cùng hai chị em cũng chuẩn bị đồ đạc xong. Thiên Bình mặc quần jean bó với áo thun. Thiên Yết vẫn mang phong cách sexy và gọn gàng thường ngày. Quần short, áo thun cộc tay.

~Nông-Ngưu-Song's home~

"Cộc...cộc..."

- Nhanh lên đi, hai em lâu lắc quá đấy.


Thần Nông đứng chờ đợi một cách chán nản trước cửa phòng Kim Ngưu. Ngưu và Song đang ở trong. Từ sáng sớm, Song Tử đã mang hết quần áo của mình sang phòng chị và cả hai cùng lựa đồ...suốt ba tiếng đồng hồ.


- Anh hai vào đi. - Kim Ngưu mở cửa.


Thần Nông nhẹ nhõm bước vào phòng. Cứ nghĩ khoảnh khắc chờ đợi "mỏi mòn" đã kết thúc, nhưng mọi thứ không như cậu nghĩ. Trong căn phòng vốn dĩ gọn gàng của Ngưu giờ là một bãi "chiến trường quần áo". Quần áo của hai chị em chất đống và nằm trên sàn một cách vô trật tự.


- Cái gì thế này. - Thần Nông nhăn mặt.

- Em với chị chọn được đồ mặc rồi. Anh thấy đẹp không? - Song Tử quay một vòng - Nhưng đồ mang đi thì chưa. Giờ em với chị sẽ lựa đồ xếp vào vali. Anh phụ em với.

Trên người Song Tử bây giờ là một chiếc quần lửng màu kem đi kèm với áo kiểu tay ngắn. Gọn gàng, đơn giản. Kim Ngưu mặc chiếc quần jean màu nhạt, áo thun dài tay.

Thần Nông mặc quần jean nam khá ôm lộ rõ cơ đùi săn chắc. Áo thun đen và jacket màu nâu khá dày. Cậu chán nản khi thấy mình phải ngồi lựa quần áo cùng...hai đứa con gái. Nhưng nếu không làm thì chẳng biết đến bao giờ cậu mới được lên xe.

~Xử-Sư-Ngư's home~

Xử Nữ chải chuốt mái tóc nâu và chỉnh trang lại bộ trang phục của mình. Xử mặc bộ trang phục đẹp nhất mà cậu thường dùng để đi giao tiếp: áo vest đen, quần kaki.

Song Ngư cũng "điệu đàng" chẳng kém. Cậu sung sướng khi thấy cái tên "Thiên Yết" có trong danh sách đi chơi. Vì thế Ngư quyết tâm "diện" cho thật đẹp. Cậu mặc một chiếc áo thun trắng, áo khoác không tay màu đen. Hai tông màu đối lập rất bắt mắt, mặc kèm với quần jean.

Sư Tử vẫn đơn giản như thường ngày. Áo thun cam, quần jean.

~Xà-Bảo-Kết's home~

Xà Phu và Ma Kết chán nản ngồi dưới salon khi phải chờ em/chị của mình chuẩn bị. Cả hai cảm thấy con gái thật rắc rối vô cùng. Áo quần và đồ dùng mang đi của cả hai đều do đàn em của Xà chuẩn bị, còn Bảo Bình lại không cho phép họ mó tay vào. Đã thế Bảo còn dậy trễ nên việc chuẩn bị càng lâu hơn.

Xà Phu mặc jacket màu đen, được gài kín, quần tây đen. Ma Kết vẫn giản dị như thế, áo trắng quần đen như một học sinh cấp ba.


- Em xong rồi đây.


Bảo Bình chạy xuống làm đầu tóc rối bù lên cả, thở hồng hộc, gương mặt vẫn mang nét kì quái như mọi ngày. Cô ăn mặc khá thời trang. Quần bó màu xanh, các phối áo rất đặc biệt: một chiếc ba lỗ màu đen bên trong, khoác thêm một chiếc áo kiểu màu tím hơi hở vai, ngoài cùng là chiếc áo khoác nhẹ màu xanh lá bằng voan.

Cả ba anh em cùng đến trường, một tên đàn em thân cận của Xà Phu cùng đi theo để tiễn anh.

~Bạch-Mã-Giải's home~

Bạch Dương và Nhân Mã mặc quần áo mang phong cách rất bụi bặm. Bạch Dương mặc áo thun nhiều màu, có in chữ hiphop. Cổ đeo headphone, quần lửng. Nhân Mã mặc quần bó nhiều màu, áo thun không tay, cổ cũng đeo headphone. Giúp việc mang vali xuống nhà cho họ, một lúc sau, Cự Giải cũng xuống nhà. Cô mặc chiếc đầm màu kem rất đáng yêu.

~School~

Anh em nhà Bạch cứ nghĩ mình đến sớm nhất, trên xe lúc này không có ai. Bạch Dương và Cự Giải lên xe ngồi trước, riêng Nhân Mã thấy chán nản nên đi dạo xung quanh.

Mã lạc sang khu thể thao của trường. Ở đây có rất nhiều bãi tập, không khí vô cùng thoáng đãng. Hôm nay các bãi tập lại khá vắng. Sự vắng lặng này làm nó thấy cô đơn, làm khơi dậy nỗi buồn của nó. Nó nhớ lại quá khứ đau khổ của mình, nghĩ đến tương lai, tình yêu sau này của mình. Nó đi qua bể bơi, sững lại. Những kí ức không hay chợt phớt qua trong đầu. Choáng váng, mỗi khi căng thẳng nó thường thế. Nó nhìn thấy người bơi dưới đó, một thanh niên cơ bắp rắn chắc. Nó nghĩ tới "người đó". Người đã lừa gạt nó. Bỗng, có ai xô nó, đẩy nó xuống hồ, nó không hay biết gì nữa.

~*~*~*~*~*~*

Bảo Bình và Ma Kết cùng đi xuống căn tin trường. Do khi sáng quá vội nên cả hai chưa ăn gì. Họ gọi thức ăn gồm hai phần bánh mì ốp la, Bảo Bình uống nước cam, Ma Kết uống cà fê. Họ bưng suất ăn của mình ra bàn.


- Ối!


Bảo Bình đụng phải một người. Ly nước của cô đổ hết lên người đó.


- Đi đứng kiểu gì vậy. - Anh chàng đó cằn nhằn.


Bảo Bình ngước lên, hai ánh mắt giao nhau. Cô cảm thấy như bị cuốn hút trước vẻ đẹp trai và lạnh lùng ấy. Đôi mắt anh ta sâu thẳm và cuốn hút, như một lỗ đen vũ trụ, không thể dứt ra được. Nhưng với tính ngang bướng, Bảo vênh mặt:


- Anh đụng tôi trước thì có.

- Thôi mà chị. - Ma Kết nói và quay sang lấy khăn lau cho chàng trai nọ - Xin lỗi anh nhiều.


Cậu ta bỏ đi.


- Sao em lại nhịn chứ. Cậu ta đụng chị trước mà.

- Thôi mà chị, nhịn nhau một chút. Dù gì em cũng rất thần tượng anh ta.

- Em biết hắn??

- Thần Nông, khoa cơ máy thiết bị. Chỉ mới vào đây học hai năm nhưng trình độ rất cao, kĩ sư đã tốt nghiệp cũng chưa chắc bằng.

~*~*~*~*~*~*~*~*

Nụ hôn ngọt ngào say đắm lướt trên người nó, từ môi xuống cổ. Hai chữ "Quốc Đạt" chứ xoáy sâu trong đầu. Nó thấy anh biến mất, nó khóc, nó đi tìm...trong cái đau khổ tuyệt vọng.

Đôi mi nhẹ mở dậy, Nhân Mã thấy trước mắt nó là một người khác, tất cả những gì ban nãy chỉ là mơ. Nó ho sặc sụa, hình như nó vừa chết đuối.


- Cô không sao chứ? 


Trước mắt nó là một chàng trai cơ bắp rắn chắn, không mặc áo, toàn thân ướt mem, anh ta vừa từ hồ bơi lên. Nhưng những kí ức kia đã làm nó ám ảnh quá rồi. Đôi mắt nó trợn trừng, vội chạy ra khỏi vòng tay của anh ta, la hét:


- Anh là ai? Anh muốn làm gì? Tránh xa tôi ra.

- Tôi thấy cô bị té xuống nước, do đàn em tôi lỡ đụng phải, nên tôi cứu cô lên, thành thật xin lỗi.


Gương mặt Mã vẫn rất sợ hãi.


- Tôi không làm gì cô đâu. Ướt hết rồi, để tôi cho cô mượn khăn lau, chắc cô cũng tham gia chuyến đi chơi. Hành lí cô đâu? Tôi lấy quần áo khác cho cô.

~*~*~*~*~*~*~*

Đúng tám giờ sáng, mọi người đều tập trung đủ trên xe, anh hướng dẫn viên bắt đầu sinh hoạt. Sau đó, mọi người lên đường đến sân bay.

Xe gồm mười tám chỗ, chín ghế ngồi, mỗi ghế ngồi được hai người. Sơ đồ chỗ ngồi như sau:

Song Ngư - Bạch Dương

Thiên Yết - Cự Giải

Thiên Bình - Sư Tử

Kim Ngưu - Xử Nữ

Nhân Mã - Xà Phu

Song Tử - Ma Kết

Bảo Bình - Thần Nông

Ngọc Tuệ - Ánh Như

Tuấn Anh - Song Bảo

(P/s: chap trước Song-Kết xuất hiện hơi ít nên chap này t/g cho hai đứa ho he thêm :3)

Các sao bắt đầu làm quen với nhau, một tình bạn mới nảy sinh. 


- Trông cô có vẻ quen lắm, tôi đã gặp ở đâu rồi. - Xử Nữ nhìn Kim Ngưu.

- Tôi...


Kim Ngưu rụt rè, cô nhớ anh, nhưng lại không dám nhắc lại.


- A, tôi nhớ rồi, là cô gái định tự tử mà tôi...


Kim Ngưu sợ hãi đưa bàn tay che miệng Xử lại. Một sự "va chạm" nhẹ. Kim Ngưu hơi ngượng ngùng, Xử Nữ gỡ tay Kim Ngưu xuống. Cậu cảm nhận được hơi ấm ấy từ bàn tay. Trái tim Xử Nữ đậm mạnh, không nói nên lời. Kim Ngưu chẳng biết làm gì. Nhưng cô không muốn rút ra khỏi bàn tay ấy. Cảm giác an toàn và ấm áp, cô không muốn xa rời.


- Anh...anh...đừng...nói...lớn...người khác...nghe...được sẽ...không...hay. - Kim Ngưu lắp bắp.

- Tôi...biết rồi.


Cả hai vẫn giữ nguyên trạng thái "tay trong tay" với nhau như vậy. Không nói gì, không làm gì, thỉnh thoảng liếc nhìn nhau. Một lúc sau, Kim Ngưu ngủ gục trên vai Xử Nữ. Xử lấy cánh tay rắn chắc quàng ra sau làm gối cho Ngưu.

-----------------

- Chúng ta có duyên nhỉ. - Song Tử nói.

- Ừ. - Ma Kết đáp lại.


Song Tử ngồi nói chuyện với Ma Kết, cô cứ nhìn anh. Dù anh có ít nói, có lãnh đạm. Nhưng chỉ cần được nghe giọng nói anh, nhìn thấy anh là cô mãn nguyện rồi.


- Chơi carô không? - Song Tử nói.

- Ừ. 


Ma Kết lấy giấy bút, cả hai ngồi chơi với nhau, hết ván này đến ván khác. Đến ván thứ n thì:


- Tớ thắng rồi. - Song Tử hớn hở.

- Con này ban nãy cậu đã gạch bỏ rồi mà. - Kết nói.

- Làm gì có.

- Rõ ràng cậu đã đánh dấu gạch. - Ma Kết chỉ tay lên con cờ.

- Đâu có chỗ này...


Song Tử cũng chỉ tay lên đó để thanh minh. Hai ngón tay chồng lên nhau. Gương mặt Kết khẽ đỏ lên nhưng mau chóng quay lại trạng thái lạnh. Chỉ để che giấu thôi. Song Tử ngượng ngùng lấy ngón tay ra. Nhưng bàn tay cô bị nắm chặt lại. Cảm giác ngọt ngào lắm. Ma Kết kéo cô vào lòng. Ôm chặt.

-----------------

- Lại gặp cô. - Thần Nông nói.

- Không lẽ tôi đáng ghét vậy sao. - Bảo Bình nhăn nhó, gác tay lên thành ghế.


Thần Nông vẫn im lặng, không nói gì, cậu nhìn ra cửa sổ, vẻ lãnh đạm. Cậu khẽ nắm bàn tay của Bảo Bình. Mắt vẫn nhìn ta ngoài, nói:


- Coi như tôi sai đi, được chưa.

Bảo Bình nghẹn ngùng, anh ấy nắm tay mình sao???

-----------------

- Cô không sao chứ? Còn lạnh không? - Xà Phu ân cần hỏi han.

- Không. Cảm ơn anh.


Nhân Mã nhìn anh, trái tim đập nhanh. Nhưng nó không dám nói, nó sợ lại bị lừa gạt, bị đổ vỡ.


- Tên tôi là Xà Phu. - Xà đưa tay ra.

- Tôi là Nhân Mã.


Nhân Mã nắm lấy tay anh ta, khẽ cười. Bàn tay này...ấm áp quá, xua đi sự lạnh lẽo của nó.

~*~*~*~*~*~*~*~*~*

Cuối cùng xe cũng đến nơi, mọi người trên xe lần lượt di chuyển xuống. Sau khi hướng dẫn viên làm thủ tục, họ lên máy bay, vẫn chỗ ngồi như trên xe. Tất cả được thưởng thức mọi tiện nghi trên đó.

Sau khi máy bay cất cánh, Nhân Mã nắm chặt lấy tay Xà Phu. Cô cúi gằm xuống. Toàn thân run rẩy.


- Sao vậy?

- Xin...lỗi...tôi...bị chứng...sợ...độ cao.


Xà Phu ôm Mã vào lòng an ủi: "Không sao, có tôi ở đây, cô sẽ an toàn, cứ bình tĩnh"

Mã Mã vùi đầu trong vòng tay ấy, cô thấy hạnh phúc.


"Xin thông báo. Máy bay đột nhiên rơi tự do. Xin quý khách bình tĩnh, đừng gây náo loạn, thắt chặt dây an toàn. Chúng tôi sẽ cố giữ an toàn cho quý khách"

Một tin sét đánh!

(Hết chap 7, đón xem chap 8)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Máy bay rớt? Liệu các bạn sao sẽ thế nào? Hãy đón xem chap 8 để biết nhá.
 
AquaGirl
Học sinh nhà Khí
AquaGirl
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 874
Birthday : 14/02/2001
Join date : 23/07/2013
12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 7) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 7)   12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 7) Icon_minitimeSun Nov 24, 2013 10:36 pm

Chap này dễ thương không thể tả :3 chắc NV không có chết đâu ah~
 
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 7) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 7)   12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 7) Icon_minitimeSun Nov 24, 2013 10:40 pm

Aqua: tks nàng :3. Chết hay k có chúa ms bik :3
 
AquaGirl
Học sinh nhà Khí
AquaGirl
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 874
Birthday : 14/02/2001
Join date : 23/07/2013
12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 7) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 7)   12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 7) Icon_minitimeSun Nov 24, 2013 10:52 pm

Chứ NV mới gặp nhau một tí lại die young á
 
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 7) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 7)   12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 7) Icon_minitimeSun Nov 24, 2013 10:53 pm

Aqua: đời khó nói lắm nàng ới =)) =))
 
AquaGirl
Học sinh nhà Khí
AquaGirl
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 874
Birthday : 14/02/2001
Join date : 23/07/2013
12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 7) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 7)   12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 7) Icon_minitimeSun Nov 24, 2013 10:58 pm

Nói chung là tuỳ vào tác giả :3
P.S không biết tại hôm nay aqua đọc quá nhanh hay tại chap quá ngắn nên đọc thấy ít
 
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 7) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 7)   12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 7) Icon_minitimeSun Nov 24, 2013 11:01 pm

Chắc nàng đọc nhanh quá :3. Nếu đc chap sau ta sẽ cho dài thêm :3
 
AquaGirl
Học sinh nhà Khí
AquaGirl
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 874
Birthday : 14/02/2001
Join date : 23/07/2013
12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 7) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 7)   12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 7) Icon_minitimeSun Nov 24, 2013 11:15 pm

Thank nàng Mon~
 
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 7) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 7)   12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 7) Icon_minitimeSun Nov 24, 2013 11:16 pm

Aqua: kcj âu nàng :3
 
hanako-chan
Học sinh nhà Đất
hanako-chan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 1126
Birthday : 04/05/2001
Join date : 04/07/2013
12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 7) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 7)   12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 7) Icon_minitimeMon Nov 25, 2013 5:43 am

*vỗ tay* hú máy bay rơi kìa máy bay rơi kìa =)) 1 
chúc các sao thượng lộ bình an mặc dù biết rằng trước sau j` cx chả chết
http://thecolorfulworld.sforum.biz  
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 7) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 7)   12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 7) Icon_minitimeMon Nov 25, 2013 10:23 am

Han: =))
 
pecankute
Học sinh nhà Khí
pecankute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1369
Birthday : 07/10/2000
Join date : 27/05/2013
12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 7) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 7)   12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 7) Icon_minitimeMon Nov 25, 2013 9:53 pm

Lần này chap có ngắn hơn trc thì phải :v
Rớt máy bay kìa yoo hoo, TB sẽ hoá thành thiên thần (bi quan rứa =)))
Con hóng coi TB làm thiên thần hay làm ma ạ :3
 
yuri hanakawa
Học sinh nhà Khí
yuri hanakawa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 262
Birthday : 06/02/2000
Join date : 19/05/2013
12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 7) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 7)   12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 7) Icon_minitimeThu Nov 28, 2013 9:31 am

hay đấy mama ~ Hết ý kiến, Máy bay rơi ~ có ai chết thì cn cúng jum lun ~ Amen ~ =))
 
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 7) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 7)   12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 7) Icon_minitimeThu Nov 28, 2013 9:32 am

Pecan/yuri: =)) thank 2 con =))
 
Sponsored content
12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 7) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 7)   12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 7) Icon_minitime

 
 

12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 7)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 5a)
» 12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 4b)
» 12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 2b)
» 12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 3a)
» 12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu (chap 8)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: 12 chòm sao và vị đắng của trái cấm tình yêu-