Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 You're my destiny [chap 1]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Kenny Bee
Học sinh chưa nhận lớp
Kenny Bee
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 6
Birthday : 13/12/1999
Join date : 03/05/2013
You're my destiny [chap 1] Empty
Bài gửiTiêu đề: You're my destiny [chap 1]   You're my destiny [chap 1] Icon_minitimeFri May 03, 2013 11:14 am


-WOW!!! Đẹp thiệt đó!!!- Nhân Mã cười tít mắt khi nhìn vào ngôi trường cấp 3 mà cô sẽ vào học vào ngày mai.

-Trời đất, chẳng phải ngôi trường này là do ba mẹ cậu đầu tư và tự thiết kế sao? Nếu thế thì lúc nào muốn thì chả đc đến đêy, cứ lm như nhà quê lên tỉnh vậy!!! -Sư Tử càu nhàu

- Khổ nhể, chơi vs nhau từ hồi cấp 1 tới giờ mà cậu chả hiểu tớ j' cả, tớ đg "tự sướng" mà =))))) - Nhân Mã thik thú ra mặt

- Ơ cái con này - Sư Tử vừa nói vừa cốc vào đầu nó vài phát - Thôi về nhà đi cô nương, mai tôi vs Bạch Dương qua đón cô đi học, ok?

- Ok!

Nói xong, ai về nhà người đếy. (tả nhà Nhân Mã nha,p? ns là lung linh điên đảo luôn ấy). Chiếc cổng màu trắng đc chạm khắc tinh xảo và có thiết kế khóa bảo về cao cấp. Đường đi vào sân trước nhà Mã khoảng tầm 2, 3m. Hai bên có hàng hoa vạn tuế do người giúp việc nhà cô chăm sóc. Sân trước nhà Mã rộng mênh mông, còn rộng hơn cả cái sân vận động. Bãi đỗ xe thì =2/3 cái sân đó, bên trong thì toàn siêu xe như BMW, Mercedes, Ferrari, ... Nhà thì khỏi nói. Khoác lên mình bộ áo trắng muốt, biệt thự nhà Mã trông như cái cung điện. Mã bước vào nhà, một người đàn ông trung niên, mặc vest tới và nói:

- Thưa tiểu thư, ông bà chủ có việc nên bảo tiểu thư lên chuẩn bị rồi tới nhà hàng luôn, không cần đợi họ.

- Lại thế rồi - Tiểu Mã thầm thì - Dạ được rồi, cháu sẽ lên thay đồ, cảm ơn bác!

Cô lễ phép với ông quản gia (là ng' đàn ông trung niên vừa nãy đó) rồi lên phòng thay đồ, Ken tả phòng Mã nha! Bao phủ căn phòng của cô là màu trắng (lại trắng) - màu cô yêu thik nhất! Chính giữa căn phòng là chiếc giường hình tròn (???) và có khăn trùm bên trên (như công chúa!!!). Đối diện với cái giường là chiếc tủ âm tường, khá đơn giản với màu trắng viền đen, Mã mở tủ, trong đó toàn là những bộ quần áo và váy tuyệt đẹp có 1-0-2 (mẹ cô thiết kế mà). Mã Mã lấy chiếc váy trắng, họa tiết ren với cái nơ đen làm nổi bật chiếc váy (t/g:trắng- đen là 2 màu duy nhất có trg đầu Mã ak???; NM: kệ tui!). Cô vào phòng thay đồ. (Tả nốt phòng nè) góc trong cùng của phòng là góc-học-tập với bộ bàn ghế màu trắng-đen (chịu hết nổi r đó!!!), bên cạnh là chiếc giá sách = gỗ màu nâu, đậm hơn cái sàn gỗ phòng cô 1 chút (mãi ms có 1 tí màu sắc *ngạt thở*!). Gần đó là giá trưng bày tất cả giải thưởng mà Mã giành đc cùng với chiếc kiếm của cô. Sau khi thay bộ váy, cô chỉnh tóc và xuống nhà, ông quản gia đứng dưới chân cầu thang, nói:

- Thưa tiểu thư, ông bà chủ nhờ tôi chuyển lời cho cô rằng họ không thể đi cùng cô được, họ thật sự xin lỗi. Họ còn nó, chủ đề của bữa tiệc lần này là Marks Party, nên họ đưa tôi cái này để tôi chuyển tới cho cô. - dứt lời, ông quản gia đưa cô chiếc mặt nạ màu đen đính kim cương viền xung quanh. Sau khi nghe ông nói, Nhân Mã muốn khóc, ba mẹ cô chưa baoh giữ lời hứa với cô cả, hơn nữa, hôm này còn là ngày sinh nhật của cô. Cô đã tổ chức tiệc sinh nhật cùng bạn bè vào buổi sáng và dành cả buổi tối cho gia đinh, vậy mà... Nhưng cô vẫn cố gắng nở một nụ cười dường như để nuốt những giọt nước mắt vào trong. Cô nói:

- Dạ vâng, cảm ơn bác, cháu đi đêy ạ!

Cô nhanh chóng bước lên xe và đi tới nhà hàng. Bước vào trong, mọi người ở đêy hầu như toàn là khách khứa của ba mẹ Mã. Cô đi chúc từng người một. Xong xuôi, Mã ngồi xuống ghế ở đó, nhâm nhi ly cocktail trên tay, mắt cô đượm buồn. Bỗng, *bộp*. Mã giật mình mở mắt, thì ra là Bạch Dương, ba mẹ cậu và cô cũng khá thân. Thấy Mã có vẻ buồn, Cừu hỏi:

- Nè ngựa, sao vậy? Sáng nay thấy vui lắm mà, sao tự nhiên bây giờ lại vác cái mặt như đưa đám vậy - vừa hỏi, Bạch Dương lại chọc Mã mấy câu làm cô cảm thấy vu hơn, cô nói:

- Ak, chả có gì đâu. Mà Sư Tử đâu, có mỗi cậu đến thôi ak?

- Nó đg ở nhà cày bài, muốn đến lắm nhưng papa ko cho vì nó đi cả chiều với cậu rồi

- Ờ.

- Mai đi chơi ko? - Cừu hỏi (gì chứ chơi thì tên này nguyện chết để đi)

- Ờ, có. - gì chứ chơi thì cho dù có thế nào thì tên này cũng nguyện chết để đi

- OK, vậy hen, cuối giờ học nha! Pye Pye

-pp

Bữa tiệc kết thúc, Nhân Mã ra xe đi về. Cô nhìn đồng hồ. 1h39'!!!

- Chết tiệt!!!
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
You're my destiny [chap 1] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: You're my destiny [chap 1]   You're my destiny [chap 1] Icon_minitimeFri May 03, 2013 11:22 am

Tem =))))
Đơn giản dễ hỉu =))
 
Nhaanhmymi
Học sinh chưa nhận lớp
Nhaanhmymi
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 5
Birthday : 08/12/1997
Join date : 02/05/2013
You're my destiny [chap 1] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: You're my destiny [chap 1]   You're my destiny [chap 1] Icon_minitimeFri May 03, 2013 11:48 am

*clap clap* hay ế ^^
 
Sponsored content
You're my destiny [chap 1] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: You're my destiny [chap 1]   You're my destiny [chap 1] Icon_minitime

 
 

You're my destiny [chap 1]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» You're my destiny [chap 2]
» You're my destiny [chap 3]
» You're my destiny [chap 1]
» You're my destiny [CHAP 2]
» You're my destiny [CHAP 3] Part 2
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: You're my destiny-