Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 That Moment, We Met...(Chapter 29)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 29) Empty
Bài gửiTiêu đề: That Moment, We Met...(Chapter 29)   That Moment, We Met...(Chapter 29) Icon_minitimeMon Dec 02, 2013 1:49 pm

Đêm.

Mùi thuốc sát trùng lờn vờn quanh mũi, Bảo Bình tỉnh dậy sau cơn mê. Cô đặt một tay lên trán, đầu đau như búa bổ và cố nhớ lại mọi chuyện. Không nhớ được gì. Bảo Bình tự hỏi mình đang ở đâu. Phòng chỉ bật mỗi chiếc đèn vàng đằng cửa ra vào. Một tấm màn chắn ngang khu vực của cô với Sư Tử và ba bóng người bên kia. Sư Tử? Phải rồi, cậu ta vẫn bình yên, đang nằm cạnh cô, trên một chiếc giường trắng khác. Sư Tử dường như chưa tỉnh lại. Có tiếng nói từ phía bên kia căn phòng.

_Cậu hứa giữ bí mật chuyện này.



Bảo Bình nhận ra bóng người con trai in trên tấm màn kia. Kim Ngưu ngồi trên giường, không cử động, chỉ lắng nghe. Cô còn thấy mang máng hình thù sợi dây và bình truyền. Cả ba đang ở bệnh viện. 

Người quản gia kéo tấm màn và bước đến cạnh giường cô. Bảo Bình mở lời ngỡ ngàng:

_Tôi đang ở đâu đây?

_Công chúa, cả hai người bị theo dõi và suýt bị bắt cóc. May là vệ sĩ do hoàng hậu cử đến...

Lời của quản gia cứ ong ong bên tai. Bảo Bình mặc kệ những câu sau đó, chỉ mãi suy ngẫm. Vệ sĩ? Vệ sĩ từ hoàng hậu? Lẽ nào...

.

.

.
_A ha ha~Anh cũng ở đây sao?

Một giọng nói quen thuộc phát ra từ đằng xa. Len lỏi vào dòng người và di chuyển cùng tiếng nhạc, Nhân Mã tay cầm ly rượu với bản mặt say quắc cần câu. Song Tử há hốc mồm, rời khỏi bàn và chạy lại kéo cô ra khỏi đám đông.

_Cô làm gì ở đây? Cô không được phép ở đây - Anh thì thầm vì không muốn người khác biết được là cô chưa đủ tuổi để vào Bar.

_Người ta cho tôi vào vì tôi có tiền...khách sộp đấy! - Nhân Mã cười khúc khích và chọc anh không biết điều đó. Cô huơ huơ ly rượu trước mặt anh, lảm nhảm - Uống không? Uống đi tôi bao, hớ hớ!

_Cô say rồi - Song Tử tặc lưỡi.

_Tôi không say! - Nhân Mã nói lớn.

_Cô say - Song Tử đáp thẳng.

Biết mình yếu thế, Nhân Mã thút thít trước vẻ mặt đáng sợ của anh. Để anh đứng trời trồng, không biết mình đã nói gì mà cô ta bật khóc rồi mọi người thi nhau quay lại nhìn anh như tội phạm. Nhân Mã bỏ ra ngoài, anh không yên tâm nên theo sau. Cả hai đi bộ trên một con hẻm vắng dưới ánh đèn mờ. 

_Sao lại uống say như vậy? - Song Tử hỏi.

_KHÔNG SAY, hí hí... - Nhân Mã với bước đi loạng choạng, chỉ chỏ vào mặt anh - Sao đi theo tôi làm gì? Mặt anh khó coi...thường ngày bảo là tôi sai...xử với tôi tệ lắm có biết không? Sao anh đối với tôi phũ phàng thế...Song Tử a...yêu anh vì anh tội nghiệp giống tôi...GIỐNG TÔI! - Cô bật cười và xoay vài vòng.

_Bên này, đi bên này, đi đâu vậy? - Trong khi Song Tử thì khốn đốn biết chừng nào để đưa con ma men này về. Bỏ cuộc! Cô ta say quá rồi. Song Tử mặc kệ mà cúi người xuống, quay lưng về phía cô - Lên đây mau.

Về đến nhà, anh vứt cô xuống nệm rồi cởi bỏ chiếc áo trên người. Mồ hôi ướt cả lưng, cõng cô về là một quá trình gian nan. Mệt nhừ, anh muốn ngã người xuống chiếc giường của mình nhưng đã bị cô chiếm lấy. Anh gầm gừ vài tiếng rồi đi qua đi lại, nghĩ xem mình phải giải quyết cô ta như thế nào. Đến khi quay đầu lại thì...người con gái trong cơn say đã thoát y phần thân trên của mình.

Cô ở trước mặt anh. Ngực trần. Những đường nét tuyệt hảo mập mờ dưới ánh trăng. Nét ngây thơ trong sáng ngày nào giờ nhường chỗ cho vẻ đẹp nữ quyền. Thường ngày, cô đã quá quyến rũ trong mắt bất cứ người đàn ông nào. Anh công nhận điều đó. Dáng cô đẹp, cặp đùi trắng nõn, cô đi chân không bằng người thường đi guốc. Cô sở hữu thân hình mà biết bao thiếu nữ đồng trang lứa mơ ước. Ngay cả đàn ông cũng mong muốn chiếm đoạt. Anh không phủ nhận anh yêu cô vì điều này, nhưng anh sợ mình bị mê hoặc. Sợ một lúc nào đó anh yêu cô điên cuồng và không thể kiềm chế. Dù diện mạo cô có người lớn đến đâu thì trong tâm hồn vẫn là một đứa trẻ. Anh không muốn mình làm tổn thương cô. Hơn thế nữa, nếu như anh yêu cô thật rồi, một ngày nào cô chán nản và rời khỏi cuộc chơi. Khi ấy, anh không thể đẩy cô ra khỏi cuộc đời mình được nữa, vì anh biết, thứ dễ nắm được thì cũng dễ bị tuột mất. Suy nghĩ về tình yêu của cô còn nông cạn lắm.

Cô ngã phịch xuống giường, đặt một tay lên trán.

_Em phải làm gì đây? Cảm thấy mình thật nực cười. Em bảo anh xin lỗi Dương nhưng lại bênh anh trước mặt cậu ấy. Em làm cậu ấy giận rồi. Em là con bạn tồi, em nhận. Em làm những việc đó...cũng vì anh. Anh bảo em phải làm sao đây mới vừa ý được tất cả? Thế giới này chẳng ai là dành cho em. Em chỉ còn mỗi anh và Dương là người em thương nhất. Em phải làm gì đây, anh... - Giọng cô run run, hai gò má ướt đẫm khi nói những lời đó.

Anh không đáp lại, chỉ lẳng lặng bỏ ra ngoài cùng chiếc gạc tàng thuốc.

Đau khổ là khi người ta yêu lại không yêu mình.



Ba giờ sáng, 

Nhân Mã khẽ trở mình, cả người cô ê ẩm do nằm một thế quá lâu. Gió từ ngoài cửa sổ thổi vào khiến cô không ngừng run rẩy. Nhân Mã chớp chớp mắt rồi ngồi dậy hẳn. Cảm giác lạnh và trống này chỉ có thể là...

Khi cô nhìn xuống, phát hiện rằng mặt mình đã đỏ dần. Cô hét! Song Tử giật mình, bật dậy sau một hồi ngủ quên ngoài hành lang cùng điếu thuốc. Anh tự hỏi có chuyện gì đã xảy ra và ba chân bốn cẳng chạy vào phòng.

_Chuyện g... - Chưa kịp để anh dứt hết câu thì gối ôm đã bay vào mặt. Đến gối nằm, đồng hồ trên bàn...vv.

Nhân Mã thở hộc, mặt càng thêm đỏ. Cô vịn chặt tấm chăn che người mà xấu hổ.

_ĐỪNG NHÌN! - Nhân Mã bối rối, lấy hết can đảm để hỏi - Anh...đã làm gì tôi vậy? - Cả người cô co rúm và cuộn mình vào trong chăn. Tấm chăn mỏng và quấn sát từng đường nét trên cơ thể. Song Tử đứng nhìn mà hai bàn tay anh bấu vào nhau.

_Ra xe đi, tôi đưa cô về - Anh không giải thích mà chỉ đáp một cách lạnh nhạt. Lúc bước đến cửa, cảm thấy mình choáng ngợp không kém gì cô. Đây là lần đầu anh nhìn thấy cơ thể con gái. Trần trụi. Từng đường nét rất lạ và sinh động khiến anh không thể rời mắt. Lần thứ hai nhìn thấy điều tuyệt diệu ở Nhân Mã, hên sao, anh vẫn giữ bình tĩnh đến phút chót. 

Họ ngồi vào xe. Cả hai không buồn nhìn nhau một giây. Nhân Mã vẫn còn ngại, Song Tử thì chống cằm và nghĩ linh tinh về những thứ đen tối. Anh là con trai mà. Cảm thấy vừa uổng vừa tiếc vì đã không ngắm kĩ. Nhân Mã càng thêm cảnh giác vì thỉnh thoảng thấy anh đấm tay vào vô lăng không lý do. 

Bầu không khí bất tiện bị can thiệp bởi hồi chuông điện thoại. 

_Mặc kệ nó! Trả lời rồi lại bị mắng - Cô gái hất mặt, tỏ vẻ cương quyết không nghe máy. Bao nhiêu là cuộc gọi nhỡ từ “mẹ”. Cũng là lý do mà cô bỏ nhà đi trong giận dữ suốt đêm qua. 

_Đi đêm, người nhà gọi mà còn bướng? - Chàng trai phát cáu trước một đứa lì lợm như cô. Cô bướng bỉnh như vậy hỏi sao người khác không lo? Nhìn cô, anh lại thấy mình hai năm về trước. Cứng đầu, kiêu ngạo và bất mãn với tất cả. Thiếu thốn tình thương lâu rồi, giờ khoảng trống đã không thể lấp đầy. 

_Nhân Mã, đừng trở nên giống tôi - Giọng anh u sầu, khó tả. Anh thở dài.

_Anh yêu...bản thân, chỉ bản thân mình đúng không? - Nhân Mã buột miệng, câu này thật ra đã muốn hỏi từ lâu - Anh sẽ không yêu ai? Có được không?

Họ nhìn nhau. Anh không trả lời liền, chỉ nhìn vào đôi mắt đầy hy vọng kia.

_Nếu cô cũng học được cách yêu bản thân mình - Anh đáp hiền từ.

Nhân Mã mỉm cười. Lần đầu cô và anh–không khoảng cách, như gần hơn và hiểu về nhau hơn. Lần đầu sau bao nhiêu lần bị anh từ chối và xa lánh. Cô biết anh né tránh mình vì mình phản chiếu quá khứ của anh. Từng hy vọng, cố gắng quá nhiều và bị phản bội, nên có lẽ anh sợ và không muốn mở lòng với bất kì mối quan hệ nào nữa. Nhưng khi gần gũi với cô, anh lại có cảm tình. Anh chưa bao giờ có thể ghét cô được.

Họ trò chuyện, nói rất nhiều vì hiếm khi nào được như vậy. Cô ước gì thời gian dừng lại, biết đâu mai rồi anh sẽ làm mặt lạnh với mình. Giây phút này để nó trôi đi, cô thật không muốn.

_Nếu sau này tôi bỏ nhà đi nữa, có thể cho tôi qua nhà anh? - Cô nhìn anh như cún con, đôi mắt long lên tội nghiệp. 

_Nhà tôi không phải cô nhi viện - Song Tử từ chối.

_Làm như tôi con nít lắm! - Cô bĩu môi, làm vẻ mặt phụng phịu khiến người ngồi cạnh chỉ muốn nhéo một cái - Tôi gần 17, một năm nữa thành phụ nữ - Cô loay hoay với lọn tóc của mình và than thở, chân thì gác lên kính xe.

_Theo tôi thì cô đủ “lớn” rồi - Song Tử nở nụ cười sở khanh, mặt gian manh nhìn chằm chằm về phía cô. Nhân Mã tức bốc khói, mặt đỏ như gấc mà chẳng biết nói gì. Anh lại cười - Mừng là tôi chưa làm gì.

_GÌ?!

_Nothing! Radio on - Anh cười rồi nhấn nút. Bản nhạc phát ra từ radio. 

...

'Cause he's a bad boy with a tainted heart
And even I know this ain't smart

But mama, I'm in love with a criminal
And this type of love isn't rational, it's physical
Mama, please don't cry, I will be alright
All reason aside, I just can't deny, love the guy


...”

(Criminal, Britney Spears).
Bài hát vừa kết thúc, chiếc xe giờ đi vào một góc tối. Anh đổ xe bên đường không lý do. Họ nhìn nhau, bầu không khí trở nên im lặng. Nhân Mã ngồi yên hướng mặt về phía Song Tử, như mời gọi, bàn tay anh di chuyển và đặt lên má của cô. Vuốt nhẹ. Lần đầu anh chạm vào khuôn mặt cô, không ngờ làn da lại mịn màng đến vậy, càng làm cô thêm quyến rũ. Anh tháo nhẹ dây an toàn và nghiêng người về phía cô. Nhân Mã có thể ngửi được mùi xạ hương gợi cảm từ cơ thể Song Tử ngày một gần, và cô hoàn toàn bị mê hoặc.Trong bóng tối, tuy không thấy gì nhưng vẫn cảm giác được bờ môi ươn ướt đó chạm vào môi mình. Khởi đầu nhè nhẹ để cảm nhận rồi như chiếm ưu thế, anh ngậm lấy môi dưới của cô. Nhân Mã choáng ngợp trước hành động bất ngờ này của Song Tử. Anh di chuyển môi mình ra vào nhiều lần và như làm chủ cả hơi thở cô. Không ngừng hôn cô. Nụ hôn của anh rất mạnh mẽ nhưng dịu dàng từ bên trong. Từng cử động nhẹ của đầu lưỡi khiến cô thêm mong muốn và không ngừng đáp trả. Ngàn nụ hôn say đắm, nồng cháy và cuồng nhiệt. Chưa thể dừng lại, nhiêu đó vẫn chưa đủ. Anh hôn cô rất tài và dụ cô đến cùng. Anh thì thầm vào tai cô vài câu yêu thương rồi liếm nhẹ. Hơi thở của anh gần lắm, cánh tai mỏng manh dường như không chịu nổi. Chẳng đủ sức chống cự, cơ thể cô không còn vâng lời mình và mặc nhiên để làn môi anh di chuyển xuống cổ. Cảm giác ươn ướt ấy còn muốn lướt dọc khắp cơ thể cô. Không còn ý thức được, anh hành động cũng chỉ theo cảm tính, nhưng rồi một chút tỉnh táo kéo anh ra khỏi cơn mê. Anh đẩy cô ra, cả hai cùng thở gấp. 

.

.

.
Nhân Mã về đến nhà an toàn theo sự hộ tống của anh. Một căn hộ đoan trang, đèn vàng luôn sáng như chào đón người về nhà. Cảm giác nó ấm áp và thân thiện biết dường nào, không như nơi ở của Song Tử. Từ ngoài cổng nhìn vào là gia đình cô. Ba người thì phải, họ chạy ra. Một trong số họ nước mắt đầm đìa và không ngăn nổi xúc động. Người phụ nữ đó có thể là “mẹ” cô. Bà ta quá lo lắng và tưởng như mình sắp mất con. Như không thể kiềm nổi cơn giận, bà tát vào mặt kẻ đã đưa con mình đi đến tận sáng. Bà đấm thùm thụp vào người anh và mắng xối xả. Nhân Mã và cha cô phải chạy đến ngăn và đưa bà ấy đi. Chỉ còn lại đứa con gái đứng một bên ngáp ngắn ngáp dài. Song Tử quay lưng đi thì cô ta lên tiếng. 

_Bà ấy vừa mất đứa trẻ trong bụng nên thành vậy - Cô ta giơ ngón trỏ ngang tai phải và làm động tác xoay tròn - Haizz...tai họa cứ ập đến cái nhà này - Lời nói và hành động của cô ta trái ngược. Cô ta ra vẻ là than thở nhưng tay cầm cánh cổng đẩy tới đẩy lui kêu keng két nhằm gây sự chú ý của Song Tử - Chị ta cũng không nên hấp tấp như vậy, cái cách mà chị ta cãi làm người ta dồn máu lắm. Cứ vờ như mình không quan tâm thì ổn. Ngu thật - Cô ta cười, một nụ cười dơ bẩn, mang chút ganh đua và thâm hiểm. 

_Ít ra người đó cũng thành thật hơn cô - Song Tử đáp gọn với cái nhìn khinh bỉ rồi bỏ đi. 

.

.

.
Sáng chủ nhật, không khí trong lành với những tia nắng nhẹ. Chuông nhà thờ rung, dòng người cùng chiều kích thiêng liêng hướng về đấy. Từng chiếc lá vàng rơi nhẹ xuống lề đường. Ngày cuối tuần yên ả và là một hôm đẹp trời dành cho việc dạo mát.

Dưới gốc cây Maple, cô gái trong trang phục chào thu đứng chờ ai đó. Rất kiên nhẫn, gương mặt cô ta trầm ngâm và không ngừng suy nghĩ. Đến khi bạn hẹn của cô ta xuất hiện, nỗi nghi ngờ như dâng trào. Tạm gác qua mọi chuyện, cô và người đó đi dạo. Họ lướt ngang vài quầy hàng. Đôi mắt cô gái không rời khỏi một cửa tiệm, khẽ liếc người kia thì anh ta lắc đầu. Không cần sự đồng tình, cô bước vào trong và thích thú nhìn những món đồ.

_Cô biết mình không phải đi chơi đâu nhỉ? - Chàng trai lạnh lùng nhắc nhở, thỉnh thoảng chà lòng bàn tay vào nhau, thỉnh thoảng cho chúng vào túi. Anh đang lạnh nhưng lại không đem theo một chiếc găng tay nào. 

_Biết mà - Cô gái đáp rồi bật cười vì sự khó tính của anh đã phạt bản thân mình chịu lạnh. Cô cầm lên một bó hoa làm bằng những cây kẹo đủ màu từ trong thùng gỗ - Được rồi, điểm tiếp theo. Cô nhi viện.



.
.
.


Được sửa bởi yoohaney ngày Fri Dec 06, 2013 5:39 am; sửa lần 1.
 
ZzZ
Học sinh nhà Khí
ZzZ
Giới tính : Nam
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 157
Birthday : 24/09/1999
Join date : 22/05/2013
That Moment, We Met...(Chapter 29) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 29)   That Moment, We Met...(Chapter 29) Icon_minitimeFri Dec 06, 2013 12:57 am

hay quớ *tung hoa*
rất thích cách chị yoo xây dựng hình tượng nhân vật a, rất độc đáo và có chiều sâu nên dù là lâu rồi mới đọc lại fic nhưng vẫn nhớ được đặc trưng nhân vật
chap này thích nhất đoạn Song Tử với Nhân Mã đó *lấy tay cầm máu mũi*
hi vọng chị yoo sẽ tiếp tục phát huy kỹ năng miêu tả những cảnh đốt tim người đọc như trên
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 29) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 29)   That Moment, We Met...(Chapter 29) Icon_minitimeFri Dec 06, 2013 5:00 am

ZzZ đã viết:
hay quớ *tung hoa*
rất thích cách chị yoo xây dựng hình tượng nhân vật a, rất độc đáo và có chiều sâu nên dù là lâu rồi mới đọc lại fic nhưng vẫn nhớ được đặc trưng nhân vật
chap này thích nhất đoạn Song Tử với Nhân Mã đó *lấy tay cầm máu mũi*
hi vọng chị yoo sẽ tiếp tục phát huy kỹ năng miêu tả những cảnh đốt tim người đọc như trên
Hình như "chị" Yoo phải gọi ZzZ là chị :3 (năm 95 mà) :)) và thanks nha!! :x
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 29) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 29)   That Moment, We Met...(Chapter 29) Icon_minitimeSun Dec 08, 2013 8:57 am

ôi tềnh yêu của ta :v 

*hun yooh* êu nàng quá :x
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 29) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 29)   That Moment, We Met...(Chapter 29) Icon_minitimeSun Dec 08, 2013 9:46 am

♥Smile♥ đã viết:
ôi tềnh yêu của ta :v 

*hun yooh* êu nàng quá :x
sao mỗi lần xuất hiện nàng đều giở trò hun hít ta :v :))
 
reading
Học sinh nhà Lửa
reading
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 2274
Birthday : 08/08/2000
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 29) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 29)   That Moment, We Met...(Chapter 29) Icon_minitimeSun Dec 08, 2013 11:59 am

=)))))))))))))))
Hun lại đuê
Yoohhhhh c êu :3 ở nhà rảnh quớ vt tiếp đi =))))) em hóng =))) nhanh và chất lượng nga~~~~ 
P/s em góp ý cái, chệ đeer link chapt trc ở đầu trn và chapt sau ở cuối trn cho dễ kiếm :3 Trn dài mà bấm ra bấm vô mỏi tay...
 
yoohaney
Học sinh nhà Nước
yoohaney
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1689
Birthday : 23/10/1996
Join date : 19/04/2013
That Moment, We Met...(Chapter 29) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 29)   That Moment, We Met...(Chapter 29) Icon_minitimeSun Dec 08, 2013 12:03 pm

reading đã viết:
=)))))))))))))))
Hun lại đuê
Yoohhhhh c êu :3 ở nhà rảnh quớ vt tiếp đi =))))) em hóng =))) nhanh và chất lượng nga~~~~ 
P/s em góp ý cái, chệ đeer link chapt trc ở đầu trn và chapt sau ở cuối trn cho dễ kiếm :3 Trn dài mà bấm ra bấm vô mỏi tay...
Oi...==" giờ em êu mới nói, tìm link mỏi tay chị chết lun :))
 
Sponsored content
That Moment, We Met...(Chapter 29) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: That Moment, We Met...(Chapter 29)   That Moment, We Met...(Chapter 29) Icon_minitime

 
 

That Moment, We Met...(Chapter 29)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» That Moment, We Met...(Chapter 5)
» That Moment, We Met...(Chapter 22)
» That Moment, We Met...(Chapter 36)
» That Moment, We Met...(Chapter 18)
» That Moment, We Met...(Chapter 23)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: That Moment, We Met...-