Đến cửa lớp, Bạch Dương thả tay Nhân Mã ra. Ngay lập tức, Mã Mã "cô nương" cho Cừu bông 1 chưởng Karate khiến cậu ngã sõng soài dưới đất. Hoàn thành "nhiệm vụ", Nhân Mã cúi xuống, nhìn cậu bạn đg đau khổ dưới sàn, cô hỏi:
- Cậu có biết mình vừa làm j' không hả??? Tại sao cậu lại làm như vậy??? MUỐN CHẾT KHÔNG???
Từng câu hỏi, Nhân Mã lại "khuyến mại" cho cậu bạn thêm 1 cú đấm vào đầu. Cừu bông nhà ta mãi mới đứng lên được, tức giận nói:
- Này, cậu vừa phải thôi chứ!!! Làm gì thì phải biết lí do rồi hãng làm chứ!!!
Nói xong, cậu hậm hực đi vào lớp trước ánh mắt ngưỡng mộ của bao nhiêu người, để lại Nhân Mã đang mắt tròn mắt dẹt đứng ngoài cửa lớp. Nhân Mã mãi sau mới bước vào lớp, cô "hạ cánh" ngay cạnh Bạch Dương, nhẹ nhàng nói (thế mà vừa nãy thì...)
- Nè bạn Bạch Dương đẹp trai, đáng yêu, tốt bụng ơiiiiiiiiiiiiiiiiiii... cậu giận tớ ak? (nịnh hót level bá đạo r cô nương ơi!!!)
- Tất nhiên là giận rồi! Người đâu mà vô duyên, đánh người ta như đúng rồi! Đúng là bà chằn lửa! - Bạch Dương to miệng nói, dần dần càng nhỏ đi nhưng cũng đủ để lọt vào tai Nhân Mã, cô tức giận xổ 1 tràng:
- Này nhớ! Đừng tưởng người ta hiền mà lất tới! (hiền quá). Tự dưng người đâu, đang bình thường lại n...
Đang nói thì Nhân Mã bị Bạch Dương bịt miệng, cậu thì thầm:
- Mọi người đang nhìn kìa! - Cậu nói rồi liếc sang chỗ những đôi mắt "đáng yêu" đang nhìn về phía tụi nó. Nhân Mã giật tay Bạch Dương ra rồi giận dỗi nói:
- Được rồi, ra ngoài rồi nói chuyện.
Đứng ra cửa lớp, Nhân Mã hỏi:
- E hèm! Bâyh ko có ai rồi, cậu đã nói được CHƯA??? - Mã Mã nhấn mạnh từ "chưa" và trợn ngược mắt lên hỏi Bạch Dương, trông cô lúc rất đáng sợ (đáng yêu thì đáng yêu thật nhưng khi tức lên thì chẳng khác nào ...)
- Rồi rồi, từ từ để tớ nói. Cậu nhớ nhỏ Tiểu Ngọc chứ?
- À, cô bé mà theo cậu 24/24 hồi cấp 2 chứ gì - vừa nói, cô bé vừa hồi tưởng lại và cười thik thú.
~~ Flashback~~
- Bạch Dương ak! Em đã ns rồi, em thik anh và em muốn làm bạn gái anh, được ko?
- Nhưng tôi không thik cô, ok? Giờ thì tránh ra!
Bạch Dương nói rồi đẩy Tiểu Ngọc ra một cách tàn nhẫn. Từ đó, Tiểu Ngọc luôn theo sát Bạch Dương và hãm hại tất cả những cô gái mà cậu tiếp cận. Biết được chuyện này, Bạch Dương đòi mẹ chuyển trường và từ đó, cậu không gặp lại Tiểu Ngọc nữa.
~~ End Flashback~~
- Đừng có mà đùa, vừa nãy lúc ở sân trường, tớ thấy nó nên tớ phải ... nắm tay cậu. Chứ tớ chả muốn làm thế đâu (t/g: ko muốn vì quá muốn =))); Bạch Dương: xê ra!!!).
- À.Thế tức là cậu muốn tớ "nộp mạng" cho nó chứ gì! - Nhân Mã nháy mắt khiến cho tim "ai đó" (ai thì tự hiểu) đập loạn nhịp.
Bạch Dương đang định nói thì chuông vào lớp vang lên. Hai đứa lại bước vào lớp.