Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Love and War Chap 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
sam sam
Học sinh nhà Đất
sam sam
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 15
Birthday : 14/09/1999
Join date : 22/12/2013
Love and War Chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Love and War Chap 3   Love and War Chap 3 Icon_minitimeTue Dec 24, 2013 9:31 pm

Chap 3

- Bác học điên cậu cũng học đây sao?

Giọng nói người con trai khiến 4 sao nữ quay lại. Nhân Mã quay sang Bảo Bình tò mò hỏi:

- Bảo Bình, hắn ta là ai vậy?

Bảo Bình mím môi, bàn tay từ khi nào đã siết chặt vào túi đồ trong tay. Giọng nói kia dù ở đâu cô cũng không thể quên, suốt năm tháng cấp 3 học cùng hắn đã khiến cô vô cùng khó chịu. Cô không hiểu bản thân đắc tội gì với hắn mà hắn luôn muốn gây với cô, lúc nào cũng chọc xoáy cô. Vì hắn mà đám con gái trong trường căm ghét cô, đám con trai cho rằng cô là đứa lập dị nên cô không có nổi một người bạn nào. Hắn - Bạch Dương chính là kẻ thù không đội trời chung với cô. Cứ ngỡ vào trường Kirin rồi sẽ không phải gặp lại hắn, bản thân cô không ngờ lại gặp phải hắn ngay ngày đầu làm thủ tục nhập học. Thật đúng là oan hồn ám ảnh mà. Cô nhìn trừng trừng vào kẻ trước mặt, giọng nói tỏ rõ sự khó chịu:

- Sao tôi không thể học ở đây. Không lẽ ngôi trường này chỉ dành riêng cho quý công tử Bạch Dương sao?

Bạch Dương cũng không lấy làm lạ trước thái độ của Bảo Bình đối với mình. Cậu càng lấy đó làm thú vị, bao nhiêu cô gái đều điêu đứng vì cậu riêng Bảo Bình thì không như thế. Cô luôn coi cậu như không khí, không buồn để mắt đến khi luôn bị cậu chọc tức trước lớp thì cô bắt đầu chú ý tới cậu nhưng là con mắt khó chịu, không chút thiện cảm. Điều đó càng làm cậu có hứng thú với cô. Có lẽ trêu chọc cô là thói quen của cậu. Nếu không phải sau khi ra trường bị ba mẹ nhét vào đây học, chưa kể bị bắt ở trong ký túc xá khiến một công tử ham chơi, thích tự do như cậu vô cùng khó chịu. Không ngờ trên đường về ký túc xá nhác thấy bóng Bảo Bình khiến cậu cảm thấy vô cùng dễ chịu. Chỉnh lại áo, môi cong lên thành một nụ cười Bạch Dương đáp:

- Đâu có. Phải nói là tôi vô cùng vinh dự khi một lần nữa được học cùng trường với nhà bác học tài ba chứ. Đúng không tiểu thư Bảo Bình.

Bảo Bình nghiến răng, hắn chính là đang châm chọc cô mà. Cô hừ lạnh nhìn Bạch Dương đáp:

- Học cùng cậu đúng là xui xẻo của tôi. Không dám phiền công tử như cậu. Chúng tôi đi trước. Cậu cứ ở đây mà tắm nắng sân trường.Tạm biệt và không gặp lại.

Nói xong Bảo Bình quay lưng đi thẳng bỏ lại sau gương mặt tức tối của Bạch Dương. Thiên Bình, Xử Nữ, Nhân Mã ban đầu ngơ ngác không hiểu gì, sau đó thấy Bảo Bình đi liền quay sang liếc Bạch Dương một cái rồi cũng vội vã bước theo Bảo Bình. Bốn sao nữ đi rồi cả sân trường trở nên vắng tanh chỉ còn lại Bạch Dương đứng đó vươn tay vò rối tung mái tóc màu vàng lầm bầm:

- Chết tiệt, lại bị cô ta chặn họng rồi.

Ở một con phố khác, một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu hạt dẻ cắt tém và đôi mắt cùng màu đang đạp xe đạp nghe điện thoại giọng nói vui vẻ:

- Song Ngư gọi mình có việc gì không?

Đầu dây bên kia giọng Song Ngư có chút giận dỗi:

- Có chuyện mới được gọi cho cậu sao?

- Không có mà. Đừng giận mình mà Ngư Ngư yêu dấu.

Nghe giọng cầu hoà của Cự Giải mà Song Ngư mới bật cười nói:

- Cự Giải, mình có tin vui muốn báo cho cậu nè. Mình cũng nhận được giấy báo nhập học của trường Kirin rồi đó.

Cự Giải sau khi tiếp thu được những điều Song Ngư nói liền hét lên sung sướng:

- Thật không? Vậy là tụi mình lại được học cùng trường với nhau rồi. Vui quá.

- Đúng đó. Vào đó rồi biết đâu mình sẽ gặp được hoàng tử của mình.

Cự Giải thở dài ngao ngán với cô bạn thân, liền chán nản nói:

- Song Ngư cậu đừng có mơ mộng nữa được không? Bọn con trai bây giờ toàn là công tử nhà giàu đào hoa, lêu lổng với đầu óc trống rỗng thôi.

Song Ngư cố biện minh:

- Không phải ai cũng thế mà.

- Nhưng cậu xem 10 tên thì có 9 tên không ra gì.

- Được rồi. Mình tắt máy đây. Có gì mai mình qua nhà cậu rồi bọn mình đi làm thủ tục nhập học.

Nói xong không để Cự Giải kịp nói gì. Song Ngư vội vàng cúp máy. Cô không muốn lại bị Cự Giải ca một bài về bọn công tử nhà giàu nữa. Còn phía Cự Giải thấy Song Ngư ngác máy liền lẩm bẩm mắng cô bạn:


 - Mình chưa nói xong mà. Song Ngư cậu được lắm dám cúp máy khi mình đang nói.


 Cất điện thoại vào túi lúc ngẩng mặt lên, Cự Giải bắt đầu hoảng hốt khi thấy xe đang đà xuống dốc mà đột nhiên một người con trai đột ngột đi sang đường làm cô phanh không kịp. Thế là...


  RẦM...


 Chiếc xe đạp lăn chỏng trơ bên đường, mấy thứ đồ thực phẩm mà Cự Giải mua đều văng khắp nơi, hỏng hết. Tay chân cô cũng bị trầy xướt nhẹ, đứng dậy xoa xoa cái mông. Chợt mọi động tác của Cự Giải dừng lại hết khi thấy một cái xác bất động nằm cách cô một đoạn. Cô sợ hãi, run run tiến lại gần đá đá vào cái xác đó cũng không thấy động tĩnh gì, liền ngồi thụp xuống, không ngừng tát vào mặt cái xác và khóc tùm lum lên:


 - Huhu anh chết rồi sao. Tôi không cố ý đâm chết anh đâu. Làm ma thì đừng về ám tôi nhá. Là do anh đang yên lại đi sang đường mà. Tôi hứa sẽ đốt tiền vàng cho anh. Tôi đi đây.


 Cự Giải run run đứng dậy, cô không muốn ngồi tù vì tội đâm chết người đâu, cuộc đời cô còn trẻ. Vì vậy, nhân lúc đường vắng, không có ai trốn đi là thượng sách. Ai ngờ lúc định bước đi thì có một bàn tay lạnh ngắt  tóm lấy chân cô cùng giọng nói thều thào:


 - Không được đi.

 Cự Giải sợ hãi vội vàng đạp liên tiếp vào cái tay và hét lên:

 - Maaaaaaaa làm ơn buông tôi ra. Tôi sẽ đốt cho anh nhiều tiền vàng mà. Đừng bám theo tôi.

 Người kia vì đau quá mà phải buông tay khỏi cổ chân Cự Giải chỉ kịp nắm chiếc lắc bạc mà Cự Giải đeo ở cổ chân. Còn về phía Cự Giải thì khi bàn tay kia vừa buông cô liền hoảng hốt lao nhanh ra chiếc xe đạp rồi leo lên, đạp thục mạng về nhà bỏ lại cái xác nằm bắt đầu đang ngọ nguậy ở phía sau


Được sửa bởi sam sam ngày Tue Dec 24, 2013 10:22 pm; sửa lần 1.
 
AquaGirl
Học sinh nhà Khí
AquaGirl
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 874
Birthday : 14/02/2001
Join date : 23/07/2013
Love and War Chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Love and War Chap 3   Love and War Chap 3 Icon_minitimeTue Dec 24, 2013 9:56 pm

Chêu => trêu
Iêu => yêu

Truyện hay, chỉ cần sửa lại vài lỗi chính tả.

P.S: couple dương-bảo hả bạn, mình thích couple này lắm
 
sam sam
Học sinh nhà Đất
sam sam
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 15
Birthday : 14/09/1999
Join date : 22/12/2013
Love and War Chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Love and War Chap 3   Love and War Chap 3 Icon_minitimeTue Dec 24, 2013 10:32 pm

AquaGirl đã viết:
Chêu => trêu
Iêu => yêu

Truyện hay, chỉ cần sửa lại vài lỗi chính tả.

P.S: couple dương-bảo hả bạn, mình thích couple này lắm
cám ơn đã sữa lỗi giúp mình nhé. công nhận là soi lỗi chính tả tinh thật
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
Love and War Chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Love and War Chap 3   Love and War Chap 3 Icon_minitimeWed Dec 25, 2013 10:41 am

Dương-Bảo? Vậy là mình và anh hai mình là một cp. Hohohohohoho! Hóng chap nha~
 
Sponsored content
Love and War Chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Love and War Chap 3   Love and War Chap 3 Icon_minitime

 
 

Love and War Chap 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Love,Love You chap 1 + 2
» Love and War Chap 2
» Love.Love You chap 4b
» Love and War Chap 1
» I love U (chap 3a)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Love and War-