Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Giấc mơ ngọt ngào - Chap 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
San Yuri
Học sinh chưa nhận lớp
San Yuri
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 30
Birthday : 14/02/1998
Join date : 30/12/2013
Giấc mơ ngọt ngào - Chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Giấc mơ ngọt ngào - Chap 3   Giấc mơ ngọt ngào - Chap 3 Icon_minitimeSat Jan 04, 2014 10:36 am




Chap 3



- Xử Nhi, em uống gì ? – Sư Tử nhiệt tình hỏi

- Nước chanh ạ ! – Đó là thứ duy nhất cô có thể nghĩ tới.

- Em cũng thích uống nước chanh à ? – Sư Tử nhe răng cười – Bác ơi, cho bọn cháu 2 lon nước chanh nhé!

Trên đường trở về công ti, Xử Nữ vừa nhâm nhi lon nước chanh mát lạnh vừa nghe Sư Tử luyên thuyên. Đủ chuyện trên trời dưới đất. Lúc thì con mèo hàng xóm nhà anh vừa sinh 5 nhóc mèo con xinh lắm, nhưng chết mất 1 rồi. Tất cả là do con Milu hàng xóm nhà hàng xóm nhà anh (@@)...bla...bla... Xử Nữ nghe xong tí nữa sặc. hai người cứ trò chuyện vui vẻ như thế mà không biết rằng, ở tầng 5, nơi một người con trai đang đưa đôi mắt màu tro xám lên theo dõi. Bàn tay nhẹ gõ vào mặt bàn kính, đôi mắt vẫn không ngừng quan sát. Anh cứ như thế cho đến khi một cô gái bước vào.

- Chào cô, Thiên Bình!



*


"Thiên Yết... Rốt cuộc anh là ai? Nhìn avatar của anh quen lắm. Anh là ai nhỉ? Ôi cái trí nhớ siêu tồi của mình..." 


*

11h20. Bên máy tính vẫn còn một con người đang cặm cụi online và đọc truyện. Mắt cô chăm chú nhìn theo dòng chữ trên màn hình. Một cuốn tiểu thuyết đang hot nhất. Xử Nữ vốn là một con bé mê tiểu thuyết lãng mạn của Trung Quốc. Mỗi lần như thế, cô lại chống cằm nhìn xa xăm, đôi mắt lơ đãng mơ về một chàng hoàng tử chẳng bao giờ có thật. Cô biết, trông cô không có gì nổi bật, tài giỏi thì cũng chẳng bằng ai, trong trường hợp này thì hoàng tử của cô như là "mâm son" vậy. "Đũa mốc" như cô sao dám chòi. Nhưng, cô khẽ nhún vai, có ai đánh thuế giấc mơ đâu.

Cô chớp chớp mắt. Vậy là cô đọc xong cuốn tiểu thuyết này rồi. Lướt qua facebook trước khi đi ngủ nào~ Giờ này mọi người đi ngủ hết rồi. Mục bạn bè còn online vắng tanh như chùa bà đanh, chỉ còn duy nhất một cái tên vẫn bật sáng

"Thiên Yết? Anh rỗi việc sao mà tối ngày onl vậy?"

"Thiên Yết: Cô chưa đi ngủ sao?"

Một lần nữa Xử Nữ lại bị âm tin nhắn làm giật bắn người. Đồ mắc dịch, gần 12h đêm rồi, tính hù chết người ta sao?

"Xử Xử cute: Ừ! Tôi vừa đọc tiểu thuyết xong"

"Thiên Yết: Tiểu thuyết?"

"Xử Xử cute: Phải. Là cuốn ABC của XYZ ấy"

"Thiên Yết: Oh~ Cô thích thể loại ấy hả?"

"Xử Xử cute: Ừ :3Rất hay mà"

"Xử Xử cute: Không liên quan, nhưng... anh là ai? Anh chưa trả lời tôi mà."

10 phút sau

"Thiên Yết: Tôi là nhân viên bên phòng kĩ thuật"

"Đã xem"

Đã xem mà không rep? Ý gì đây?



*


Thiên Yết ngả người về phía sau, tựa vào chiếc sofa êm ái. Đã 2 tuần nay, ngày nào anh cũng chăm chỉ onl chỉ đợi cô lên. Mà công nhận cô ham chơi thật. Trong lúc làm mà cũng cả gan online... Aish... Nghĩ nhiều quá. anh gập chiếc laptop lại, liếc chiếc đồng hồ. Bây giờ là hơn 1h sáng. Anh cảm thấy hơi mệt. Nằm ườn ra đệm, trong đầu anh lúc này chỉ nghĩ đến đúng một người. Anh nhắm mắt. Một cô gái có mái tóc nâu và đôi mắt trong như pha lê...


*


Chủ nhật, nắng sớm chiếu rọi vạn vật, mọi thứ quá đỗi bình yên. Trong vườn cây, dưới tán anh đào, có một cô gái nhỏ nhắn, mặc chiếc váy hồng phớt viền trắng dài tới đầu gối, thắt nơ trắng ở eo, chân mang đôi giày búp bê hồng đậm được trang trí bằng ren trắng, mái tóc nâu mềm mại ôm lấy gương mặt thanh tú. Cô ngồi trên chiếc ghế gỗ quét vôi trắng tinh, chăm chú đọc cuốn tiểu thuyết dày cộp đặt trên đùi. Ngón tay nhỏ và dài khẽ vén những sợi tóc lòa xòa trước mặt. Thỉnh thoảng đôi môi cô lại cong lên thành một nụ cười. 



 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
Giấc mơ ngọt ngào - Chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giấc mơ ngọt ngào - Chap 3   Giấc mơ ngọt ngào - Chap 3 Icon_minitimeSat Jan 04, 2014 4:39 pm

Hay a~

Ta hóng *xây nhà*
 
reading
Học sinh nhà Lửa
reading
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 2274
Birthday : 08/08/2000
Join date : 19/04/2013
Giấc mơ ngọt ngào - Chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giấc mơ ngọt ngào - Chap 3   Giấc mơ ngọt ngào - Chap 3 Icon_minitimeMon Jan 06, 2014 9:52 am

:3 hay a~ 
Cơ mà hơi ngắn =.=
Hóng chapt kế a~
 
Sponsored content
Giấc mơ ngọt ngào - Chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giấc mơ ngọt ngào - Chap 3   Giấc mơ ngọt ngào - Chap 3 Icon_minitime

 
 

Giấc mơ ngọt ngào - Chap 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Giấc mơ ngọt ngào - Chap 1
» Giấc mơ ngọt ngào - Chap 2
» Giấc mơ ngọt ngào – Chap 6
» Giấc mơ ngọt ngào - Chap 5
» Giấc mơ ngọt ngào - Chap 4
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Giấc mơ ngọt ngào-