Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Giấc mơ ngọt ngào - Chap 4

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
San Yuri
Học sinh chưa nhận lớp
San Yuri
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 30
Birthday : 14/02/1998
Join date : 30/12/2013
Giấc mơ ngọt ngào - Chap 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Giấc mơ ngọt ngào - Chap 4   Giấc mơ ngọt ngào - Chap 4 Icon_minitimeWed Jan 08, 2014 6:33 pm


Chap 4:



Đã xem mà không rep? Ý gì đây?



*




Trong đống chăn lùng bùng trên giường, Xử Nữ thò đôi tay trắng trẻo ra vơ loạn xạ như đang tìm gì đó. 

"Điện thoại... điện thoại ở đâu rồi...A~ Đây rồi"



- AAAAAAAAAA!!!! - Tiếng Xử Nữ thất thanh! Đập vào mắt cô là con số 07:00 in rõ ràng trên màn hình điện thoại đang sáng.

Ôi trời, muộn rồi, sếp Kết giết mình mất. 

Hôm đó, Xử Nữ bắt xe bus tới công ti. Bỗng một tiếng nói vút lên trong đầu cô.

"Thế nào cũng được, miễn là em đến sớm hơn tổng giám đốc. Và tốt nhất là đừng để ông ấy nhìn thấy."

Xử Nữ lạy trời khấn phật. Cầu mong cái ông tổng giám đốc đầu hói bụng to ấy chưa đến. Nói thế chứ cô chưa gặp tổng giám đốc bao giờ. Nghe đồn là còn trẻ. Nhưng theo cô thì chắc phải bốn mươi tuổi rồi. Nhiều tuổi như vậy mới có nhiều kinh nghiệm để điều hành một công ti lớn thế chứ.



*


Xử Nữ hớt hải chạy vào công ti, lao đến chiếc thang máy sắp đóng lại. Người duy nhất cô nhìn được rõ cả khuôn mặt qua khe cửa sắp đóng là tên mặc vest đen. Hắn không mảy may quan tâm tới cô gái nhỏ đáng thương đang chạy tới. Gương mặt hắn dửng dưng, nhìn mà như không thấy gì trước mắt. "Tên xấu xa." Xử Nữ lẩm bẩm. "Đồ thấy chết mà không cứu. Đồ..." May là còn một người bên trong. Anh ta tốt bụng nhấn lại thang máy đợi cô vào.

- A~ Sư Tử! Anh cũng...? - Nói tới đây, cô thấy mình hơi vô duyên. Nhưng trong lòng cô thì như đang phất cờ: "Mình không phải người duy nhất. Hố hố hố. Trong cái rủi cũng có cái may. Có ô lớn là em trai tổng giám đốc đây thì cô có thể hiên ngang bước vào phòng làm việc rồi."

- Xử Nữ! À không! Anh ra ngoài mua chút đồ! - Sư Tử cười nhăn nhở.

Mặt cô xụ xuống thất vọng. Thế mà cứ tưởng... Kệ đi, chắc tên vest đen kia cũng đi làm muộn thôi. Nhân viên ở đây ai cũng có sẽ một lần đi làm muộn. Không có gì phải sợ cả. Bình tĩnh...

Xử Nữ tự trấn an bản thân. Nhưng người cô thì đang hơi run. Ma Kết là sếp siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu khó tính. Bị ăn mắng là còn may~ Cô thầm hồi tưởng lại lúc Thiên Bình vì bận đi làm tóc mà đến trễ giờ, đã bị Ma Kết sạc cho một trận đúng 2 tiếng 15 phút. Cái máy nói ấy đã vậy lại còn có trí nhớ siêu tuyệt vời. Tất nhiên là chẳng có lợi gì với mấy đứa đi làm muộn như Xử Nữ bây giờ rồi. 



*


Cửa thang máy mở. Tên vest đen ra trước, hắn bước tới phòng Kĩ thuật. Sư Tử nhìn Xử Nữ mỉm cười: 

- Hôm nay em đi làm muộn nhé!

- Hì! Tại em ngủ quên~ - Xử Nữ le lưỡi tinh nghịch, gãi đầu, mặt cúi gằm xuống hối lỗi.

- Thôi đi vào nhanh không sếp lại ca cho vài bài.

Nói rồi Sư Tử kéo tay Xử Nữ đi. 



*


Việc đầu tiên, lại là facebook. Hôm nay chỉ được onl 30' thôi. Vì cô đã đi muộn 30' rồi. Một thanh niên nghiêm túc phải biết tuân thủ giờ giấc. Cô giơ tay quyết tâm cao độ.

"Thiên Yết: Hôm nay cô đi làm muộn"

Xử Nữ mém chút xíu là rú lên. Đã onl lén onl lút rồi lại còn gặp người thích hù tinh thần nữa. Dù đã rơi vào tình trạng như thế được hơn 2 tuần rồi, nhưng Xử Nữ vẫn chưa hết giật mình khi có tin nhắn tới.

"Xử Xử cute: Anh theo dõi tôi à?"

"Thiên Yết: Ừ!"

"Tên biến thái dám theo dõi ta à? Đồ vô duyên... đồ...đồ đê tiện!"

"Xử Xử cute: Hì, cũng may là sếp không có mắng." - Xử Nữ dịu dàng đáp lại nhưng trong lòng thì đang hết lời chửi rủa hắn.

"Thiên Yết: Ừ, may. Hôm qua cô treo nick hả?"

"Xử Xử cute: À~ Tôi ngủ quên"

"Đã xem"

Lại off rồi! Đồ thất thường! Xử Nữ chu mỏ hờn dỗi. 



*


Giờ ăn trưa. Tại nhà ăn của công ti. 

Xử Nữ ngồi ở chiếc bàn trắng cạnh cửa sổ. Nắng nhẹ hắt qua lớp cửa sổ kính chiếu rọi vào gương mặt khả ái của cô. Bên cạnh là Sư Tử đang mải miết ăn món súp gà vừa được một cô bé nào đó bên phòng Marketing tặng cho. Nghe đồn đó là Cự Giải, một cô gái hiền lành và đáng yêu hết mực, có mái tóc nâu dài ngang vai, đôi mắt to tròn lúc nào cũng ngơ ngác, cả người lại toát lên vẻ hiền dịu như ánh trăng. Lại nghe đồn, cô ấy đang có cảm tình với em trai tổng giám đốc, là người con trai đang hiên ngang ăn súp gà bên cạnh cô đây. Xử Nữ không ăn mà chọc chọc đũa vào bát cơm.

"Thiên Yết là tên khỉ gió nào nhỉ?"


- Này Sư Tử - Xử Nữ khều nhẹ, rồi làm bộ mặt đáng yêu hết sức. - Anh có biết, Thiên Yết là ai không?

Sư Tử nghe thấy hai chữ "Thiên Yết" thì như sét đáng ngang tai, phụt cả súp ra ngoài. Anh trừng mắt nhìn cô vẻ ngạc nhiên:

- Em biết Thiên Yết à?

- Uhm - Cô gật đầu - Có phải nhân viên phòng Kĩ Thuật không?

- Hả? Anh ta bảo em thế à? - Sư Tử chưa hết ngỡ ngàng.

- Không phải sao? - Mặt Xử chớp mắt, mặt đần.

- Ờ...à...ừm... - Sư Tử gật gù - Mà sao em quen hắn vậy? - Sư Tử lập tức quay sang dò xét.

- À~ - Xử Nữ gãi đầu - Em quen qua facebook. Cùng công ti mình, nhưng em chẳng đoán được là ai.

Sư Tử bặm môi quay đi, gương mặt bừng bừng sát khí. 

"Mình còn chưa xin được nick facebook Xử Nữ, lại còn nói chuyện nữa. Tên Thiên Yết xấu xa lại hẫng tay trên rồi."


- Xử Nữ! - Mặt Sư Tử nghiêm lại - Nick facebook của em là gì?

- Anh biết làm gì? - Xử Nữ ngậm chiếc thìa inox, phồng má. Cô không quen cho người khác nick facebook của mình. Tính cô là thế mà, thụ động, ít khi giao tiếp với người ngoài.

- Vậy sao em cho tên Thiên Yết chứ? 

- Hắn tự biết a~

- Sao em lại để hắn biết? - Sư Tử không hài lòng mà cứ vặn vẹo mãi.

- Làm sao em biết. - Xử Nữ ngơ ngác.

Sư Tử nhíu mày khó chịu. Anh đứng lên, chẳng nói chẳng rằng, đi thẳng lên phòng làm việc, bỏ lại Xử Nữ vẫn đang đơ vì không hiểu mô tê gì.

"Tôi chính thức giận em, Xử Nữ ạ!"

 
AquaGirl
Học sinh nhà Khí
AquaGirl
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 874
Birthday : 14/02/2001
Join date : 23/07/2013
Giấc mơ ngọt ngào - Chap 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giấc mơ ngọt ngào - Chap 4   Giấc mơ ngọt ngào - Chap 4 Icon_minitimeWed Jan 08, 2014 9:35 pm

Truyện hay đó, like mạnh Thiên Yết
 
 

Giấc mơ ngọt ngào - Chap 4

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Giấc mơ ngọt ngào - Chap 1
» Giấc mơ ngọt ngào - Chap 2
» Giấc mơ ngọt ngào - Chap 3
» Giấc mơ ngọt ngào – Chap 6
» Giấc mơ ngọt ngào - Chap 5
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Giấc mơ ngọt ngào-