Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Bye Bye Happy Day

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
piscesone
Học sinh nhà Nước
piscesone
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 61
Birthday : 19/03/2001
Join date : 11/01/2014
Bye Bye Happy Day Empty
Bài gửiTiêu đề: Bye Bye Happy Day   Bye Bye Happy Day Icon_minitimeSun Jan 12, 2014 4:27 pm

         30 năm về trước         
 6h, 01/09/2012
 Một buổi tối nhộn nhịp với đa số học sinh của TP, một ngôi trường trung hoc khá nổi tiếng ở thành phố PL. Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới của hơn 1000 học sinh tại đó.
 Đó là một ngày mưa nhiều, mưa to, xối xả, ào ạt trút xuống, rào rào như thể có hàng trăm đứa trẻ đang thi nhau ném đá. Tiếng mưa hòa với tiếng xe cộ náo nhiệt, ầm ĩ, tiếng nhạc xập xình phát ra từ trong hội trường lớn khiến cho thành phố trở nên thật ồn ã, náo nhiệt.Ai ai cũng chăm chú đến vũ hội, đến quần áo, bạn nhảy. Những ánh mắt vui cười, hớn hở, những câu chào hỏi thân thiết. Hội trường đã gần kín người, học sinh đã đến gần hết, trên sân trường vắng lặng, một cô gái bé nhỏ, xúng xính trong bộ đầm trắng tinh khiết, lấp lánh ánh hào quang tỏa ra từ từng sợi vải, hạt đá. Cô mang gương mặt của một thiên thần, trong trắng, thơ ngây, cao quý và thanh khiết. Đôi chân của cô bước đi thoăn thoắt, chiếc giày pha lê thoắt ẩn, thoắt hiện dưới lớp váy trắng tinh, cô đang vội. Vừa mới bước chân tới gần cánh cổng hội trường, cô bỗng nghe thấy giọng nói lảnh lót quen thuộc. Cô bạn thân của cô đang ở gần đây. Niềm vui sướng khiến cô suýt hét lên gọi bạn, nhưng chưa kịp thực hiện ý đồ của mình, câu nói cô bạn ấy thốt lên đã chặn cô lại.
 - Song Ngư, hứ, cô ta có gì đặc biệt chứ, nhà thì nghèo, học cũng đâu có giỏi hơn ai, vậy mà vẫn vào được trường này cơ đấy.
 - Chắc là nó lại đem cái vẻ mặt giả bộ đáng thương, ngơ ngác ra xin xỏ chứ gì, tớ lạ gì nó nữa. - Một giọng nói khác vang lên. - Tớ không hiểu vì sao tới giờ cậu vẫn chơi với cô ta đấy. - Giọng nói đó tiếp.
 - Cậu chả biết gì cả, cô ta rất dễ lợi dụng, nhờ có cô ta mà tớ đã làm được khối việc ấy. - Cô gái còn lại vừa nói vừa cười khúc khích.
 - Ồ, cậu thông minh thật đấy, tớ sẽ thử xem sao.
 Song Ngư đứng đó, nghe hết tất cả, cô không ngờ người bạn thân nhất của mình chơi với cô lại chỉ để lợi dụng cô. Có lẽ, trong thế giới này, tình bạn chân thành có lẽ chẳng còn tồn tại nữa. Tiền, giờ đã trở thành thứ điều khiển tất cả rồi.
 Cô lặng lẽ quay lưng lại, bước đi một cách vô thức, lát sau, cô phát hiện mình đã đến bên hồ nước của trường. Mặt nước trong xanh giờ đang trắng xóa những bọt mưa. Nước lấp lánh dưới ánh đèn, khung cảnh đẹp như trong một giấc mơ thần tiên. Cô đến sát mép hồ, tháo giày, khẽ thả chân mình xuống làn nước êm dịu, nước mơn man, ôm lấy bàn chân bé nhỏ. Đang phút mơ mộng, bỗng, từ đâu, một bàn tay con trai nắm lấy khuỷu tay cô, kéo cô lùi khỏi hồ khiến cho đôi giày thủy tinh đẹp đẽ của cô văng xuống nước.
 - Ôi không. - Song Ngư kêu lên rồi chạy tới bờ hồ, định nhảy xuống vớt thì người mà lúc nãy kéo cô lại đã xuống trước. Và chỉ trong chốc lát, anh ta đã ngoi lên, mỗi tội hắn không thèm trả cô đôi giày, Song Ngư bèn đánh bạo hỏi:
 - Xin lỗi, anh có thể trả tôi đôi giày, có được không?
 Anh ta nhìn cô, khẽ nói:
 - Nếu cô trả lời hết các câu hỏi của ta.
 - Thôi được, anh hỏi đi. 
 - Tại sao cô lại tự tử?
 - Cái gì, ai bảo anh là tôi tự tử? - Song Ngư tròn mắt, lần đầu tiên trong đời nó thấy có người nhìn nó nghịch nước rồi suy ra nó định tự tử.( Author: Câu này lủng củng vãi)
 - Không phải tự tử chứ cô thò chân xuống nước làm chi?
 - Bộ trường này cấm nghịch nước hả?
 Thằng bé bị hớ, nó ngớ người ra khoảng 0,9s rồi tiếp tục lý sự:
 - Này nhé, đứng tắm mưa về bị ốm đã đành, lại còn thò chân xuống nước vào buổi tối, lúc nước lạnh nhất, dễ gây ra bệnh thấp khớp. Không chỉ thế, nước hồ tuy khá sạch nhưng vẫn có vi sinh vật do nuôi cá, ngâm chân vô nước xong lại mang giày vào dễ gây nhiễm trùng, vân vân và mây mây...
 Song Ngư tròn mắt tập 2, nó không thể ngờ trên đời lại có một người cùn đến mức vậy, nó chỉ biết thở dài một câu:
 - Tôi sống hay chết liên quan gì tới anh mà anh phải can thiệp chứ.
 Thằng bé được thể, giả bộ như mình nhân đức nhất thế gian:
 - Cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp, ta sao có thể nhìn người chết mà không cứu.
 - Rồi, tôi biết anh nhân đức rồi, làm ơn để tôi yên.- Nói rồi, Song Ngư nói với vẻ cam chịu, rồi quay lưng đi thẳng, mới đi được 3 bước, cô đã nghe cái giọng "trâu thở" ( Author đang bí từ, các bạn tha cho) vang lên sát tai mình:
 - Cô nợ tôi một lần đấy nhé.
 Sau đó, mỗi người đi một hướng.
 Song Ngư ngây thơ tung tăng dạo bước khắp sân trường, bỗng, một giọng nói rợn tóc gáy vang lên sau lưng cô:
 - Cô em lạc đường hả.
 Song Ngư quay lại, cố nở nụ cười thân thiện:
 - Không, tôi chỉ đang đi dạo thôi.
 - Tôi đi cùng nhé. - Tên đó nở nụ cười nham nhở.
 - Cảm ơn, tôi không dám làm phiền anh đâu, thôi, tôi đi trước nhé. - Song Ngư cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể.
 - Không có gì phiền đâu, cưng ạ. - Hắn nói hoa mĩ rồi dùng một tay kéo sát Song Ngư vào người.
 Đến lúc này thì Song Ngư không còn giữ nổi bình tĩnh nữa, cô hét lên:
 - Bỏ tôi ra.
 - Bình tĩnh nào, đừng nóng, chẳng phải lúc nãy chúng ta nói chuyện rất vui sao.- Hắn cười nham nhở.
 Đúng lúc hắn định kéo tay Song Ngư đi, thì một giọng nói lành lạnh vang lên sau lưng hắn:
 - Bỏ cô ấy ra.
  " Lại là anh ta." - Song Ngư liếc qua vai tên nọ.
 Tên đó quay lại, huơ huơ nắm đấm:
 - Thách mày làm gì tao.
 - Bay đâu.
 - Dạ, cậu chủ cần gì ạ. - Một túm vệ sĩ áo đen kính đen bóng loáng từ ... lùm cây đi ra, đứa cầm bim bim, đứa cầm bỏng ngô, thằng hút coca soàn soạt.
 - Bạn cậu chủ ạ. - Một tên huơ tay về gã côn đồ.
 - Để em tiếp nó cho. - Thằng lực lưỡng nhất cả đám lên cơ.
 Tên côn đồ cuống quýt:
 - Dạ thôi, không dám phiền công tử, tôi đi trước. - Nói rồi hắn cắp đít bỏ chạy.
 - Xí, thằng này mà cậu chủ cũng phải gọi hội, em tưởng cậu chủ lên đai đen rồi chứ. - Thằng cầm đầu nói.
 - Đứng đấy làm gì, không mau đi đi.
 - Dạ, tụi em đi ngay.
 Chờ đến khi lũ vệ sĩ lôi nhau vào hội trường đập phá bàn ăn hết, Bảo Bình đỡ Song Ngư đứng dậy, thì thầm vào tai cô bằng chất giọng ngọt ngào ( pha chút gian gian):
 - 2 lần rồi nhé.
 Rồi Bảo Bình bỏ đi, để mặc Song Ngư lúc này đang hồn bay phách vía đứng giữa mưa.
 8h
 Song Ngư lết bước vào hội trường, chỉ mong sao cái ngày đen đủi này qua mau. Chong lúc đang thơ thẩn, ngẩn ngơ, bất ngờ, một cô gái xinh đẹp tiến tới gần, cô mặc bộ váy màu vàng ánh kim, mái tóc vàng búi cao trên đầu tạo cho cô một vẻ ấm áp, dịu dàng mà vẫn quý phái.Cô tiến đến gần, bắt chuyện:
 - Chào bạn, mình tên là Cự Giải, rất vui được gặp bạn. - Cô gái tên Cự Giải nói.
 - Rất vui được gặp bạn. - Song Ngư vui vẻ đáp lời, cô cảm thấy ở người bạn mới này có một vẻ gì đó rất gần gũi, tạo cho cô cảm giác thật sự bình yên, an toàn sau những gì vừa xảy ra. Hai người vui vẻ chuyện trò. Lát sau, một chàng trai có mái tóc màu bạc lấp lánh tiến tới gần Song Ngư, mỉm cười hỏi:
 - Bạn nhảy với mình nhé, mình tên Song Tử.
 Song Ngư còn đang bối rối, chưa biết nên đáp lời thế nào thì Bảo Bình lại tiến đến, kéo tay Song Ngư, lôi cô đi.
 - Cô ấy đi với tôi. - Bảo Bình lạnh lùng nói. (ơ hay tên này điêu).
 Bảo Bình kéo Song Ngư ra giữa sàn, họ nhảy một điệu Vans quen thuộc.
 


Được sửa bởi piscesone ngày Sat Jan 18, 2014 8:30 pm; sửa lần 5.
 
Gamuon
Học sinh nhà Nước
Gamuon
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 300
Birthday : 22/07/1914
Join date : 09/07/2013
Bye Bye Happy Day Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bye Bye Happy Day   Bye Bye Happy Day Icon_minitimeSun Jan 12, 2014 4:33 pm

Bạn đừng chèn lời nói của t/g vào truyện.Loãng kinh khủng >,<
 
 

Bye Bye Happy Day

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Thy Kem ~ Happy Birthday to Kem
» Happy Birthday thieuvu (23)
» Vi Nhõ Nhắn ~ Happy Birthday
» Happy Birthday Ktrang0806
» Happy Birthday kualuoc^^ (13) And nghilam_98 (15)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: A3ers-