Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 A3ers {Opening}

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
piscesone
Học sinh nhà Nước
piscesone
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 61
Birthday : 19/03/2001
Join date : 11/01/2014
A3ers {Opening} Empty
Bài gửiTiêu đề: A3ers {Opening}   A3ers {Opening} Icon_minitimeSun Jan 12, 2014 12:47 am

   ẬP, ĐỐNG SÁCH LỚP 6 " QUÝ HÓA" CỦA THẰNG BÉ ĐỔ ẦM XUỐNG CÁI MÁY TÍNH HEO ( TÊN THẬT LÀ DELL NHƯNG NHỜ HỒNG PHÚC CỦA NÓ MÀ CÁI LAP MỚI ĐƯỢC SỬA TÊN), MẸ NÓ RÍT LÊN:  


 - TRỜI ƠI, CÒN GÌ LÀ MÁY CỦA TÔI NỮA, CON VỚI CHẢ CÁI THẾ CÓ CHÁN KHÔNG CHỨ, ĐÚNG LÀ ĐỒ HẬU ĐẬU, ĐỒ ..., ĐỒ.....  VÀ V.V...........  


 - TRỜI Ạ, MẸ LÀM GÌ MÀ CUỐNG CẢ LÊN THẾ, ĐÃ HỎNG MÁY ĐÂU CƠ CHỨ.- NÓ CHỐNG CHẾ. 


 - Ừ, CÒN ĐỢI NÓ HỎNG NỮA Ý À. - MẸ NÓ CÀNG CÁU TIẾT.  


 - DỌN NGAY, ĂN Ở BỪA BỘN THẾ LÀ CÙNG. NÓ HẬM HỰC CÚI XUỐNG ĐỐNG SÁCH NGỔN NGANG, BỪA BÃI, LẦM BẦM RỦA MẤY QUYỂN SÁCH CHẾT TIỆT.  


 - CHÚNG TỰ ĐỔ ĐẤY CHỨ.- NÓ LẰM BẰM TRONG CỔ HỌNG, MẸ MÀ NGHE THẤY CHỈ CÓ NƯỚC ĂN BỢP.  NÓ XẾP LẠI ĐỐNG SÁCH NẶNG TRỊCH LÊN CHỐC TỦ CỦA KHO SÁCH CŨ TRÊN TẦNG, MẸ NÓ ĐÃ BẮT NÓ DỌN TỪ LÂU NHƯNG VÌ TẬT LƯỜI NÊN VẪN ĐỂ ĐẤY. " ÚM BA LA XÌ BÙA, Ý BA LA XÙM, BIẾN ĐI, BIẾN ĐI CHO TA ĐỠ PHẢI DỌN".   


 - ẦMMMMMMMMMMMMMMMMM!!!! LẠI MỘT TIẾNG ĐỘNG LỚN NỮA, LẼ TẤT NHIÊN LÀ CHẲNG CÓ PHÉP MÀU NÀO XẢY RA CẢ, CHỈ CÓ ĐỐNG SÁCH NẶNG TRỊCH (LẠI) MỘT LẦN NỮA RƠI XUỐNG NHƯNG( ÔI CÁI CHỮ " NHƯNG") VỚI ĐIỂM HẠ LÀ..... ĐẦU THẰNG BÉ. NÓ CÁU TIẾT, NHƯNG VÌ SỢ MẸ CHỬI NÊN KHÔNG DÁM HO HE GÌ. BẬN LO CÁI ĐỐNG CHẤT ĐẦY XUNG QUANH MÌNH, NÓ KHÔNG ĐỂ Ý CÓ MỘT VẬT NHO NHỎ, MỎNG MẢNH NHƯ CHIẾC LÁ, RƠI XUỐNG CHẠM ĐẦU NÓ. NÓ PHỦI PHỦI, " CÁI LÁ" RƠI XUỐNG TRƯỚC MẶT NÓ, PHÁT RA ÂM THANH NHO NHỎ CỦA TIẾNG PLASTIC CHẠM KHẼ VÀO ĐỐNG SÁCH DẦY CỘP - MỘT TẤM ẢNH. ĐÚNG, MỘT TẤM ẢNH CŨ, HƠI BỊ GẬP LẠI VÀ QUĂN QUEO NƠI GÓC ẢNH, LỚP PLASTICS THEO NĂM THÁNG BỊ PHỒNG LÊN DO KHÔNG KHÍ, NHƯNG TẤM ẢNH VẪN CÒN NGUYÊN MÀU, VẪN ĐỦ NÉT ĐỂ NÓ NHẬN RA ĐƯỢC ẢNH CỦA CHỪNG 40 ĐỨA TRẺ LẠ MẶT VÀ NGỐ TÀU( THEO NHƯ NÓ NGHĨ). NÓ LIẾC XUỐNG HÀNG CHỮ ĐỎ ĐÃ PHAI MẤT MỘT NỬA : " KỶ NIỆM LỚP 6A3 TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ NĂM HỌC 2012-2013 (28/05/2013) " . THỜI ĐIỂM CHỤP CÁCH ĐÂY ĐÃ HAI CHỤC NĂM, VÀ CHẮC CHẮN ĐÂY KHÔNG PHẢI ẢNH CỦA NÓ, NÓ ĐÂU ĐÃ RA ĐỜI HỒI NĂM 2013 NÈ. VỨT ĐỐNG SÁCH SANG MỘT BÊN ( BẤT CHẤP VIỆC CÓ THỂ BỊ MẸ CHỬI KHI NHÌN THẤY) NÓ LON TON CHẠY VÔ PHÒNG ĐỌC SÁCH, SCAN LẠI TẤM ẢNH, CHỈNH SỬA NÓ NÓ NÉT NHƯ ... ( GIỜ KHÔNG AI DÙNG CHỮ SONY NỮA).   NÓ BẬT MÁY, CHỌN MỤC " TÌM KIẾM BẰNG HÌNH ẢNH" VÀ BẮT ĐẦU SEARCH. CHƯA ĐẦY 1 GIÂY, MÀN HÌNH TRÀN NGẬP CÁC TẤM ẢNH Y HỆT ẢNH NÓ ĐĂNG, TẤT NHIÊN CHÍNH LÀ TỪ CHỖ NÓ POST ẢNH RỒI. NÓ HẬM HỰC:  


 - KÌ VẬY TRỜI, CHẲNG LẼ 20 NĂM TRƯỚC CON NGƯỜI HỔNG BIẾT SCAN ẢNH LÊN MẠNG HẢ TRỜI


. MẶC DÙ NÓI THẾ NHƯNG TÍNH TÒ MÒ VẪN KHIẾN NÓ KÉO ĐI KÉO LẠI THANH TRƯỢT VÀ ĐÚNG LÀ " CÓ CÔNG MÀI SẮT CÓ NGÀY NÊN VỤN KIM LOẠI" NÓ TÌM THẤY MỘT BỨC ẢNH GIỐNG TẤM ẢNH LẠ NỌ NHƯNG NÉT HƠN HẲN VÀ KHÔNG PHẢI TỪ CHỖ NÓ POST, NÓ CLICK VÔ, TẤM ẢNH DẪN ĐẾN MỘT TRANG WEB LẠ MÀ NÓ CHƯA VÀO BAO GIỜ. NÓ LIẾC LÊN TRÊN, DÒNG LINK GHI : http://me.zing.vn/jpt/myalbum/soneyoonadicts2snsd?v=photo. ZingMe là trang web gì nhỉ, cái tên này lần đầu tiên nó nghe nói tới, nó thản nhiên click vào tấm ảnh quen quen nọ, khoảng hơn một  chục tấm ảnh hiện ra, và thời điểm đăng : lại là 20 năm về trước, nó ngồi thần mặt ra, uầy, nãy giờ kiếm hộc mặt mà chưa thêm được tí thông tin nào là sao, bất công quá. NÓ (LẠI LẦN NỮA )HẬM HỰC. VÀ HẬM HỰC CŨNG CÓ CÁI TỐT CỦA NÓ, NÓ LẨM BẨM TÍNH, 20 NĂM VỀ TRƯỚC, CẢ BỐ LẪN MẸ MÌNH ĐỀU 12 TUỔI, TỨC LÀ VỪA BẰNG ĐỘ TUỔI TRONG ẢNH, VÀ TẤM ẢNH NÀY LẠI  XUẤT HIỆN TRONG NHÀ MÌNH, BIẾT ĐÂU, BIẾT ĐÂU CHỦ NHÂN CỦA NÓ LẠI LÀ 1 TRONG HAI NGƯỜI THÌ SAO NHỈ, NÓ VỪA ĐẮC CHÍ VỪA RỦA MÌNH NGU VỚI CÁI Ý TƯỞNG MỚI TRONG ĐẦU. NÓ HẤP TA HẤP TẤP XÔ BÀN XÔ GHẾ CHẠY XUỐNG PHÒNG KHÁCH TÌM BỐ MẸ. THẤY BỘ DẠNG HỚT HẢI CỦA NÓ, CHỊ NÓ THẤY CHỌC : " Dụ BỊ MA ĐUỔI À?". NÓ NHÌN BÀ CHỊ HƠN NÓ 1 TUỔI - Nhật Anh, ĐỐP LẠI:  


 - LẠI SẮP ĐI CHƠI VỚI ANH Tuấn Anh ĐẤY. - Tuấn Anh LÀ TÊN BẠN TRAI CỦA CHỊ GÁI NÓ, BÌNH THƯỜNG, NÓ CŨNG QUÝ ANH LẮM, NHƯNG TRONG CÁI LÚC " CẤP BÁCH" NÀY MÀ BỊ CHỌC VẬY THÌ NÓ KHÔNG CÒN KHÁI NIỆM "YÊU QUÝ " GÌ TRONG ĐẦU SẤT. CHỊ NÓ CŨNG CHẲNG VỪA, ĐẬP LẠI THẰNG EM NGAY:  


 - Ừ, HAY LÀ ĐỂ CHỊ KỂ VỚI BỐ MẸ LÀ CHÚ VỪA ĐƯỢC "AI ĐÓ" SEND CHO QUẢ THƯ TÌNH LÃNG MẠN SẾN SẨM NHÁ. 


 - THOẢI MÁI. - NÓ ĐÁP, ĐẰNG NÀO CŨNG CHẢ PHẢI TẠI NÓ, NÓ NGHĨ THẦM. MAY MÀ BẢ KHÔNG BIẾT VỤ MÌNH ĐI TỎ TÌNH VỚI ... ( TỐT NHẤT LÀ KHÔNG GHI TÊN VÔ, KẺO BỊ NHÂN VẬT NGOÀI ĐỜI DÌM CHẾT :P) THÌ CÒN CHẾT NỮA. NÓI XONG, NÓ PHÓNG VỤT QUA MẶT BÀ CHỊ ĐỂ CHẠY XUỐNG GẶP BỐ MẸ. VỪA THẤY NÓ, 2 NGƯỜI HỎI: " GÌ VẬY CON?" NÓ HẤP TẤP: 


 - BỐ, MẸ, BỐ MẸ CÓ NHẬN RA BỨC ẢNH NÀY KHÔNG Ạ! BỐ MẸ NÓ GIẬT NGAY BỨC ẢNH, VỪA NHÌN THOÁNG QUA, BẤT GIÁC, CẢ 2 NGƯỜI ĐỀU ĐỎ ỬNG MẶT, VÀ NÓ BIẾT NÓ CHỈ VIỆC NGỒI IM CHỜ ĐỢI:  - Vinh, ANH KỂ CON NGHE ĐI. BỐ NÓ NGẬP NGỪNG: 


 - THÔI, EM KỂ NÓ NGHE ĐI, Đan.  NÓ HÁ HỐC MỒM, CHƯA BAO GIỜ NÓ THẤY BỐ MẸ GỌI NHAU E LỆ BẰNG TÊN RIÊNG CẢ, VÌ VẬY, NÓ CÀNG HỒI HỘP VÀ CHĂM CHÚ CHỜ ĐỢI, LẮNG NGHE BỐ MẸ NÓI.


1' ... 2'... 3'...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

30' trôi qua

vẫn chưa ai nói gì

-Trời ạ, lằng nhằng quá đi, mỗi người nói một chút thì chết ai được à. 
-Ừ nhỉ, con trai bố có khác, thông minh quá đi. (Author: tự sướng cấp bão) 
-Chẹp, câu chuyện của bố mẹ thời xưa, chỉ là một mảnh ghép rất nhỏ trong chuỗi những kỉ niệm đáng nhớ về ngày ấy, ngày lớp của bố mẹ gặp nhau, và trở thành bạn thân. Hồi đó, lớp bố được chia làm 4 tổ, mỗi tổ lại là một câu chuyện khác nhau, con muốn bắt đầu từ đâu trước nào. 
-Không một phát cả 4 được ạ. - Nó thắc mắc. 
-Con nghĩ bố làm sao mà cùng lúc nhét được cả 40 con người vào 1 lúc chứ. 
-Ơ, bố có phải người viết truyện đâu mà lo. 
-NÀY, anh kể chuyện con nghe hay ngồi cãi nhau với nó đấy. - Mẹ nó sốt ruột la lên. 
-Ừ thỉ kể. - Bố nó đành rúm ró nghe theo. 
Và câu truyện bắt đầu.




Zing


Được sửa bởi piscesone ngày Wed Mar 26, 2014 5:03 pm; sửa lần 4.
 
hanako-chan
Học sinh nhà Đất
hanako-chan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 1126
Birthday : 04/05/2001
Join date : 04/07/2013
A3ers {Opening} Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: A3ers {Opening}   A3ers {Opening} Icon_minitimeSun Jan 12, 2014 10:43 am

bạn nên bỏ in hoa cả bài, dấu gạch chân, màu da và nên cách dòng ra
http://thecolorfulworld.sforum.biz  
piscesone
Học sinh nhà Nước
piscesone
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 61
Birthday : 19/03/2001
Join date : 11/01/2014
A3ers {Opening} Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: A3ers {Opening}   A3ers {Opening} Icon_minitimeSun Jan 12, 2014 10:58 am

hanako-chan : đã edit theo yêu cầu.
 
hanako-chan
Học sinh nhà Đất
hanako-chan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 1126
Birthday : 04/05/2001
Join date : 04/07/2013
A3ers {Opening} Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: A3ers {Opening}   A3ers {Opening} Icon_minitimeSun Jan 12, 2014 11:00 am

@piscesone: vậy có phải dễ nhìn ko :3
http://thecolorfulworld.sforum.biz  
piscesone
Học sinh nhà Nước
piscesone
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 61
Birthday : 19/03/2001
Join date : 11/01/2014
A3ers {Opening} Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: A3ers {Opening}   A3ers {Opening} Icon_minitimeSun Jan 12, 2014 11:14 am

hanako-chan : thực ra thì ko cần edit cũng vẫn đọc đc mà.
Ctrl+ a là ổn thôi :)
 
Sponsored content
A3ers {Opening} Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: A3ers {Opening}   A3ers {Opening} Icon_minitime

 
 

A3ers {Opening}

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» A3ers {Chapter 1}TPers - A3ers
» A3ers
» A3ers {Chap 5} ONE YEAR
» A3ers {Chapter 2} 4 Teams
» A3ers {Chapter 6}Summer and Winter
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: A3ers-