Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Giấc mơ ngọt ngào - Chap 5

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
San Yuri
Học sinh chưa nhận lớp
San Yuri
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 30
Birthday : 14/02/1998
Join date : 30/12/2013
Giấc mơ ngọt ngào - Chap 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Giấc mơ ngọt ngào - Chap 5   Giấc mơ ngọt ngào - Chap 5 Icon_minitimeSun Jan 12, 2014 2:18 pm


Chap 5:

Hôm nay tôi gặp em. Dáng em hớt hải đến tội. Tất nhiên, tôi sẽ làm như chẳng quen em, tôi chẳng tốt bụng đến nỗi giữ cửa giùm một người lạ. Em nhìn tôi kiểu căm phẫn lắm ý. Tôi sẽ chẳng quan tâm, ra vẻ chẳng quan tâm đâu. Sư Tử đứng gần tôi thì như đang cuống hết cả lên. Cậu ta nhấn loạn nút để giữ cửa thang máy đợi em vào. Tôi phì cười. Trẻ con. Một lũ trẻ con. 

Em bước vào thang máy. Tôi cảm nhận được hương thơm nơi mái tóc em. Tôi nhìn thấy gương mặt thanh tú của em, cái mũi nhỏ chun lại, đôi môi xinh xinh đang nở một nụ cười không thể đắc ý hơn khi lầm tưởng Sư Tử cũng đi làm muộn, sau đó lại liếc sang tôi, như thể tôi là đồng phạm với em vậy...


~


Tôi nhìn thấy Sư Tử nắm tay em nữa. Định trêu ngứa tôi à? Tôi muốn lao ra vào cho tên Sư Tử cà chớn kia một trận. Nhưng bình tĩnh nào. Tôi phải có một cái đầu lạnh. Tôi ngồi xuống làm việc. Bật máy tính, tôi lại thấy em online. Em thật là... Tôi nhắn cho em một cái tin sặc mùi đe dọa. Em có vẻ chẳng sợ gì, em vặn lại tôi rằng tôi theo dõi em đấy à. Lúc này tôi mới ngớ ra. Oh~ Em vẫn chưa biết tôi. Chẳng lẽ 2 lần gặp nhau em vẫn chưa nhớ nổi mặt tôi? Là do tôi quá mờ nhạt hay trí nhớ em quá tồi?


~

Bên cạnh máy tính của tôi, đúng rồi, cạnh đống tài liệu chất cao như núi, là một khung ảnh nhỏ. Bên trong là gương mặt thiên thần của em và khuôn mặt không liên quan của cô bạn em nữa. Em thật thú vị. Tôi biết em. Rõ là đằng khác. Tôi cũng muốn em biết tôi. Tôi phải nhắn tin giấu mặt với em hơn 2 tuần rồi. Tôi không muốn tiếp tục làm kẻ bí ẩn nữa. Tôi muốn được công khai làm quen với em. Sao nào? Dù sao tôi và em cũng từng là người quen. Tôi nhíu mày, xoa hai thái dương. Nhưng tôi sợ điều đó là không thể...


*

- Xử Nữ, hôm nay em về sớm lạ nha~ Không định ở lại làm nốt à? - Ma Kết mở to mắt nhìn Xử Nữ dọn đồ để đi về rất đúng giờ.

- À dạ, em mang về nhà làm nốt a~ - Xử Nữ cười cười rồi lon ton chạy theo cái bóng đã đi tới cửa. - Sư Tử a~ Đợi em với!


*

- Sư Tử a~ Hôm nay anh làm sao thế? Sao anh không nói chuyện với em nữa? Sao anh lại im lặng thế? Sao anh lại làm mặt lạnh với em? 

Xử Nữ với khuôn mặt phụng phịu đi theo Sư Tử. Anh đi đâu cô đi tới đó, miệng không ngừng lảm nhảm.

- Sư Tử à~~~ Anh giận em đấy à? Nhưng mà em có làm gì đâu nhỉ? Tại sao anh lại giận em? - Xử Nữ tiếp tục khi cả hai đã ở trong thang máy.

Mặc kệ có người hay không, lại là tên vest đen ấy mà, (quỉ sứ, đi đâu cũng gặp) Xử Nữ vẫn mè nheo với Sư Tử. Gương mặt Sư Tử không hề biến sắc. 


"Đáng ghét, cái mặt hệt như tên vest đen lúc va vào người khác vậy"

Thấy mãi mà Sư Tử không nói gì, Xử Nữ phụng phịu chẳng thèm quan tâm nữa. Cô ngúng nguẩy quay về hướng khác, không quên lườm Sư Tử một cái.

- Hết rồi sao? - Sư Tử quay sang, làm mặt ngầu hết sức.

- Đấy, em xin lỗi rồi mà anh chưa hết giận, suy ra em có thể dỗi lại anh. - Xử Nữ tưng tửng đáp lại. Thang máy mở ra, cô hiên ngang bước ra ngoài, bỏ lại Sư Tử đang trố mắt nhìn theo. Tên vest đen nín cười.

"Triết lí ở đâu vậy?"


*

Cô gái nhỏ nằm tựa người vào chiếc ghế xếp ở ban công. Đêm nay, bầu trời không một gợn mây, cũng chẳng có trăng. Thứ cô thấy duy nhất trên bầu trời đen thẳm này là một ngồi sao cô đơn lạc lõng. Nó long lanh nhưng dường như bị chìm hẳn đi trong màu đen này. Cô nằm dưới ánh đèn hắt ra từ phòng ngủ. Gió hôm nay lộng mát, thổi về những kí ức mà cô vốn đã định quên. Cô không biết tại sao cô muốn quên... Có thể cứ khi nghĩ về nó, cô lại cảm thấy khó chịu vô cùng. Cô không thể nhớ... phải, là không thể nhớ thì đúng hơn...

~

- Xử Nhi, em làm gì ở đây thế?

- Hỏi lạ. Đến thư viện đương nhiên là để đọc sách rồi. - Cô gái có mái tóc đen dài ngân dài giọng.

Cậu con trai trông quen quen kia có mái tóc đen mềm, hơi rối. Gương mặt mang vẻ đẹp nghịch ngợm, bướng bỉnh. Cậu ta mặc chiếc áo kẻ caro màu xanh, đầu đội mũ phớt màu xám, trông lãng tử vô cùng. Xử Nữ định đưa bàn tay lên ,à mà vuốt ve mái tóc vừa mềm vừa thơm ấy, thì đột nhiên, người cậu ta sáng lòa, sáng tới nỗi cô phải đưa tay che chắn nguồn sáng đó khỏi lọt vào mắt. Qua kẽ tay, cô thoáng thấy thân ảnh đó mờ dần, mờ dần, rồi tan vào không khí và biến mất. Xử Nữ cố với theo, gào lên nức nở: 

- ĐỪNG!!!

~

Bật dậy. Mồ hôi ướt đẫm cả gối, cả bộ quần áo ngủ cô đang mặc. Gió lùa vào khiến cô rùng mình, não bộ có chút tỉnh táo hơn. Hóa ra cô vẫn nằm trên chiếc ghế xếp ngoài ban công, dưới ánh đèn lờ mờ từ phòng ngủ hắt ra. Cô day thái dương. 

- Ra là mơ.

Nhưng gương mặt đó thì quen lắm. Cô nhắm mắt mường tượng lại. Nhưng không thể. Đầu cô đau nhức. Rõ ràng cô đã gặp anh ta ở đâu rồi... Chắc chắn.

*

- Mẹ nghĩ con mấy tuổi rồi mà không lo cho bản thân được? Ui trời... Thôi, mẹ khỏi gửi tiền lên đây làm gì. Kệ con đi. - Nhân Mã nói gấp vào chiếc điện thoại.

Gập lại cái điện thoại màu hồng, cô cầm thìa múc nốt mấy sợi mì, rồi đứng lên trả tiền. Một tô mì thôi mà cũng đắt vậy đó. Cô chỉ còn nhiêu đây. Nhân Mã ngán ngẩm nhìn vào chiếc ví con gấu nâu đựng mấy đồng xu lẻ. Đủ tiền bắt xe bus. Cô chép miệng cảm thán. Nhưng giờ mà than với mẹ thì kiểu gì cũng bị lôi về quê. Đã đợi hơn hai mươi năm để được tự do bay nhảy mà...

*

Trạm xe bus vắng người thật. Cũng phải, cô chọn giờ đi là chỉ có chuẩn trở lên. Len xe bus kiểu gì cũng là bá chủ mấy cái ghế, chẳng bị ai tranh giành hay lâm vào tình trạng giẫm đạp lên chân nhau mà đi tìm ghế ngồi. Mã Mã nở nụ cười không thể đắc ý hơn, chẳng quan tâm có một tên con trai đang nhìn cô như thể cô là người sao Hỏa vừa rớt xuống trái đất. Thực ra là cũng có để ý. Cô liếc sang bên trái nhìn tên đó đang cầm cốc cafe nóng. Ag~ Cô cũng muốn uống. Nhưng rồi lại nhìn vào cái ví với số tiền còm cõi chỉ đủ bắt xe bus, cô lại tiu nghỉu ngồi yên. Về nhà bảo Xử Nữ pha cho cũng được. Mặt cô lại tươi tỉnh trở lại, chân (siêu ngắn) đung đưa rất hồn nhiên. Xe bus gì mà lâu đến thế. Cô đói a~~~~


*


Yên vị trên ghế xe bus trống, Nhân Mã vui vẻ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời hôm nay thật đẹp, thật bình yên. Cô ngả người nhìn dòng xe cộ lùn tịt phía dưới. 

- Chị à! Vé xe của chị...

Cậu thanh niên mặc đồng phục phụ xe bus đứng lạnh lùng trước mặt Mã Mã. Xí, có cần phải trưng cái mặt khó ưa ra để thu được vài đồng xu của cô không? Cô trề môi lục túi tìm ví. Khoan! Cái ví! Cái ví đâu? Cậu phụ xe bắt đầu sốt ruột giậm chân đợi. Nhân Mã đành ngậm ngùi giơ cái vé tháng hết hạn lên, lòng thầm mong tên chết tiệt này không phát hiện. Và, trời như thấu lòng người hiền lành, hắn bỏ đi không nói câu nào. Nhân Mã thở mạnh như trút được gánh nặng lớn. Nhưng chỉ vài giây sau lại quay ra khóc ròng. Ôi cái ví mẹ tặng. Ôi chứng minh thư, bùa hộ mệnh, các loại giấy tờ, ảnh thẻ học sinh cấp 1, 2, 3; ảnh của cô chụp với Xử Nữ, và nhất là năm xu 20 đồng đáng yêu nữa chứ... Một phút tự kỉ bắt đầu.
 
Jss
Học sinh chưa nhận lớp
Jss
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 30
Birthday : 09/09/1999
Join date : 21/04/2013
Giấc mơ ngọt ngào - Chap 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giấc mơ ngọt ngào - Chap 5   Giấc mơ ngọt ngào - Chap 5 Icon_minitimeTue Nov 25, 2014 9:21 am

Viết tiếp ik bn mình hóng a ^^~
 
Hoàng Kim
Hiệu trưởng
Hoàng Kim
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 884
Birthday : 09/09/1998
Join date : 17/04/2013
Giấc mơ ngọt ngào - Chap 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giấc mơ ngọt ngào - Chap 5   Giấc mơ ngọt ngào - Chap 5 Icon_minitimeWed Nov 26, 2014 10:36 pm

nội dung cute qué =)) mỗi tội ngắn T.T mình hóng nha :3
https://truyen.catsboard.com  
Sponsored content
Giấc mơ ngọt ngào - Chap 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giấc mơ ngọt ngào - Chap 5   Giấc mơ ngọt ngào - Chap 5 Icon_minitime

 
 

Giấc mơ ngọt ngào - Chap 5

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Giấc mơ ngọt ngào - Chap 3
» Giấc mơ ngọt ngào – Chap 6
» Giấc mơ ngọt ngào - Chap 4
» Giấc mơ ngọt ngào - Chap 1
» Giấc mơ ngọt ngào - Chap 2
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Giấc mơ ngọt ngào-