Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Học viện Zodiac Chap 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
Học viện Zodiac Chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Học viện Zodiac Chap 3   Học viện Zodiac Chap 3 Icon_minitimeFri Jan 17, 2014 10:50 am

Nhân Mã làm bài nhanh nhất có thể. Cậu không thích làm bài, chỉ làm cho có thôi. Rồi cậu nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Cậu xem trường học, hay gần hơn là lớp học là một tù giam. Cậu là người chuộng tự do nhưng khi đã vào trường rồi thì hết được sống hết mình nữa. Cậu phải giả bộ lễ phép ngoan ngoãn, bị ràng buộc bởi các phép tắc rắc rối. Cậu phải đi chơi xả stress thôi. Đối với Mã, việc trốn học đi chơi là bình thường. Nhưng mà phải rủ thêm "bạn đồng hành" nữa chứ.

   - Bạch Dương, cậu muốn đi chơi không?-Nhân Mã ghé sát vào tai Bạch Dương hỏi

   - Dĩ nhiên, nhưng mà mình đang mắc làm cái đống bài tập rắc rối này-Bạch Dương khoái chí trả lời nhưng nhanh chóng trở nên chán nản với đống ab2i tập chồng chất này

   - Làm đại đ! Mình cũng làm đại thôi-Nhân Mã hối thúc làm Cừu quay sang rẹt rẹt mấy phát là xong hết. Mặc dù không biết đúng hay sai nữa.

       Cả hai nắm chặt thanh sắt ngang cửa sổ, gương mặt đau khổ đến khó chịu, như thể muốn thoat ra khỏi nơi đầy rẩy ng"nguy hiểm" này. Nhưng mà, họ cũng phải để ý đến Xử Nữ-lớp phó kỉ luật nghiêm khắc nhất-có thể giết chết lỗ tai họ bất cứ lúc nào. Đợi khi Xử đang say sưa làm bài thì cả hai luồn lách, uốn người qua khe cửa sổ định trốn đi. (t/g: Dẻo dữ vậy: BD+NM: tình thế bắt buộc) 

    - Xử Nữ, có hai kẻ định đào tẩu-Song Ngư và Kim Ngưu quay sang, thấy Cừu và Ngựa đang định trốn liền hét lên khiến cả hai toát mồ hôi hột. Xử Nữ đứng dậy, tiến lại gần họ hơn và nói:


    - Hai cậu.... - Xử Nữ chưa kịp dứt lời thì Dương Nhi và Mã đã lên tiếng thanh minh


    - Bọn tớ làm bài rồi nên mới trốn đi chơi chứ bộ! Tha cho tụi này đi Xử!

    - Được!-Câu nói này khiến cả hai cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng trái lại với lời nói của mình, Xử xổ ra một tràng. Thế là cả bốn người (tính luôn Ngưu và Ngư) phải ngậm ngùi ngồi nghe Xử tặng một bài triết lí sâu sắc về việc trốn học di chơi là không tốt.

     - Thôi được rồi Xử Nữ, đây là lần đầu cũng là lần cuối, cậu tha cho họ đi-Ma Kết ngồi gần đó không chịu nổi đành lên tiếng can ngăn.(BD+NM+KN+SN: Thank you very much ; MK: your welcome)

____Bàn of Yết and Bảo____

        Thiên Yết quay sang thấy Bảo Bình đang viết gì đó trên một mảnh giấy nhỏ liền hỏi:

      - Cậu đang làm gì vậy?

      - Tớ đang viết bản kế hoạch về các loại thuốc chưa làm.-Bảo Bình vui vẻ trả lời-Cậu muốn giúp tớ không?

      - Không-Yết đáp lại, cụt ngủn. RỒi cô nhìn vào khoảng không vô định trước mắt. Những dòng kí ức bất chợt tràn về trong cô. Cô không khóc, nhưng rất buồn.


      - Tùy cậu-Bảo Bình đáp lại, nhìn Yết rồi tặc lưỡi trước vẻ lạnh lùng của cô.

         Bảo Bình tiếp tục với "công việc" của mình. Đôi lúc, cậu lại ngẩng đầu lên. liếc nhẹ Thiên Yết. tại sao cô nàng này lại không cười chứ? bảo Bình suy nghĩ khi thấy Yết ứ nhìn chằm vào khoảng không trước măt không chút để ý gì đến cậu. trước giờ, ai ngồi cạnh cậu thì chũng phải bật cười nhưng cô nàng này thì khác. Cậu quyết định sẽ làm cho Yết cười:

      - Tớ không thích ai mà không cười như cậu. Xem tớ làm thí nghiệm rồi cậu sẽ cười-Bảo Bình nói và lấy trong cặp ra một lọ thuốc to màu cam, lọ thuốc nhỏ màu hồng, một chiếc trắng tinh bằng giấy hơi nhỏ và một gói thuốc màu lục khá to. Đầu tiên, cậu cho viên thuốc trong chiếc hộp trắng vào lọ thuốc cam, một ít bột trong gói thuốc màu lục vào bình thuốc hồng. Yết nhìn Bảo Bình, đôi lúc cô lại bật cười trước những cử chỉ ngốc nghếch mà dễ thương của cậu.

      - Chuẩn bị cười đi-Bảo Bình đắc ý. cậu đổ hai bình thuốc vào một cái chén nhỏ và lắc đều cho đến khi nghe tiếng sôi sùng sục. Chợt...

      - RẦM-Tiếng nổ phát ra không quá to, chỉ đủ gây sự chú ý của 10 sao khác. Khói bụi mù mịt, ai cũng ho sặc sụa. Khi khói đã tan, mọi người mới nhìn rõ nhau và nhìn rõ chủ nhân của tiếng nổ đó, không ai khác ngoài Bảo Bảo. Mọi người không ngạc nhiên lắm vì từ lâu đã nghe danh cậu-nhà khoa học "đại tài"-chuyên gia gây nổ. Bạch Dương rất thản nhiên, thậm chí cô không thấy khó chịu hay ho như mọi người, đơn giản vì cô quá quen thuộc với những thứ khó chịu này rồi. Thiên yết đở Bảo Bình dậy, mặt mũi anh đen thùi lùi như vừa bôi than lên mặt.

      - Cậu có cười không-Bảo Bình vừa hỏi vừa lấy tay lau mặt

      - Có, nhưng mà cậu đâu cần phải làm vậy để tớ cười chứ! -Yết nói, trên mặt cô nở mộ nụ cười tươi, không hoen chút giả tạo. Nụ cười đó chợt làm tim Bảo Bình đập mạnh và khắc ghi nụ cười ngây thơ trong sáng mãi trong tim.


____Bàn of Bình and Kết____


        Sau cơn chấn động vừa rồi, Ma Kết lại tiếp tục làm bài. Thiên Bình thì cứ liên tục cáu gắt với đống bài tập rắc rối. Cuối cùng, anh quay sang hỏi cô:
  

     - Bài này làm sao vậy?


     - Dễ mà, cậu chỉ cần(t/g; nhớ là tui-cậu mà, sao giờ ; MK: cho nó phù hợp với thế giới học đường)....-Ma Kết giải thích khan cả cổ trong khi Thiên Bình cứ nhóm về phía cửa sổ để ngắm...gái đẹp.
  

     - Cậu có nghe không vậy?-Ma Kết giảng xong, thấy Thiên Bình đang say sưa nhìn đâu đó liền hỏi

     - Có chứ-Thiên Bình trả lời

     - Tui nói gì-Kết hỏi lại

     - Thì..thì- Thiên Bình ấp úng không biết trả lới sao

     - Vậy để tớ giảng lại-Ma Kết nói lại cho Thiên Bình nghe. Lần này, cậu đành chú tâm nghe Kết nói.

     - Reng reng reng-Tiếng chuông báo hiệu giờ ra vể vang lên, cắt ngang lời giải thích của Kết. Các sao đứng dậy, đeo cặp và bước ra về

_____Tối thứ hai_____
 
        Sau những ngày học tập mỏi mệt, bây giờ họ sẽ được xả stress thông qua chuyến đi vào ngôi nhà ma lần này. Các sao chọn chuyến đi cuối cùng. Hôm đó, mọi người không mặc đồ Halloween mà chỉ mặc đồ học sinh bình thường. Các sao đang đứng trước ngôi nhà với gam màu chủ đạo là màu đen u ám. Ngôi nhà này cũng khá bình thường, nhưng không hiểu sao khi tới gần thì ai cũng cảm thấy lành lạnh đến sởn gai óc.


     - Thôi đừng chần chừ nữa. Vào thôi!-Dương Nhi dẫn đầu cả đám.


        Khi họ vừa bước vào, thì cánh cửa đóng sầm lại như muốn nói:"Các ngươi chỉ có thể vào nhưng không thể ra" Cảm giác ớn lạnh cứ vây quanh họ. Đi một hồi lâu bỗng nhiên, ánh đèn nhạt nhòe từ các cây đèn pin chợt tắt. Cả đám hét lên sợ hãi. Khi đèn sáng lại thì họ thấy một dãy hành lang dài trước mặt với một hàng ghế có bốn cái duy nất bằng nhựa màu xanh lam. Cự Giải chạy lại ngồi cho đỡ mệt. Xử Nữ cũng đi theo để...bảo vệ cô nàng. Sư Tử và Song Tử cũng ngao ngán chạy lại ngồi. Khi Song Tử và Sư Tử vừa ngối xuống, thì dưới 4 chiếc ghế bỗng mở ra một đường hầm làm 4 sao rơi xuống trong lo sợ không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Các sao kia hoảng hốt chạy đến nhưng đã quá muộn, 4 sao đã rơi tỏm xuống đó. Ánh đèn lại tắt lần nữa và cả bọn lại la tập 2.

Liệu có chuyện gì xảy ra với các sao không? Họ có thể thoát ra khỏi ngôi nhà kinh dị không? Mời các bạn đón xem chap 4!

p/s: Mọi người ủng hộ nha!
 
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
Học viện Zodiac Chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Học viện Zodiac Chap 3   Học viện Zodiac Chap 3 Icon_minitimeFri Jan 17, 2014 9:29 pm

T/g! 


Nhận xét chung thì chapt này khá nhiều đối thoại :3 


Không có gì nổi bật hay đặc sắc lắm nên là ta cảm thấy nhàn nhạt 
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
Học viện Zodiac Chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Học viện Zodiac Chap 3   Học viện Zodiac Chap 3 Icon_minitimeFri Jan 17, 2014 9:43 pm

Ta công nhận nó nhiều đối thoại
Với lại với ta, mấy chạp làm quen thường nhiều đối thoại. Ta ko biết làm sao để hạn chế trừ khi có những khúc nội tâm TT^TT
 
Sponsored content
Học viện Zodiac Chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Học viện Zodiac Chap 3   Học viện Zodiac Chap 3 Icon_minitime

 
 

Học viện Zodiac Chap 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Học viện Zodiac Chap 2
» Học viện Zodiac Chap 1
» Học viện Zodiac-Chap 4
» Học viện Zodiac-Chap 5
» Học viện Zodiac-Chap 6
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Học viện Zodiac-