Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Rain School Zodiac: Chap 18 [part A]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Rain School Zodiac: Chap 18 [part A] Empty
Bài gửiTiêu đề: Rain School Zodiac: Chap 18 [part A]   Rain School Zodiac: Chap 18 [part A] Icon_minitimeSun May 05, 2013 10:33 am

Cả đám đi đến phía bức tường cao cách xa khu sinh hoạt để leo ra. Khổ nỗi cái tường đó vừa trơn vừa phẳng lại vừa cao, làm sao có thể leo qua mà không gây thương tích được chứ. Nhưng đây là khu cách xa chỗ sinh hoạt nhất nên hành động sẽ không bị thiếu sót gì cả, cũng chẳng ma nào rỗi hơi đi đến khu này để mà nhìn thấy.

- Sư Tử, hay chúng ta xếp chồng lên nhau rồi leo qua?- Kim Ngưu ra ý kiến

- Không được! Dơ áo tớ- Sư Tử phản khán ý kiến của Ngưu chan liền ngay lập tức.

Lúc này, Cự Giải đã để ý thấy mấy cây nhọn nhọn trên bức tường, cô khều Xử Nữ

- Xử này, mình mắc dây lên mấy cái cây đó rồi đu qua được không?- Cự Giải vừa nói vừa chỉ chỉ lên cái vật nhọn nhọn có thể đâm thủng mông người trên tường

- Hay đấy- Thiên Yết đáp

- Dây ở đâu ra?- Ma Kết hỏi

- Tớ có đem này- Bảo Bình nói rồi lục lục trong cái balo to tổ chảng của mình

- Sặc, balo của cậu là túi thần kì hay sao mà cái gì cũng có thế?- Song Tử ngạc nhiên

- Tớ chuẩn bị hôm qua rồi, nhanh lên đi!- Bảo Bình quăng dây ra rồi thúc giục

Thiên Yết cột sợi dây thành thòng lòng rồi mắc lên cây nhọn trên tường. Sau khi xác định là đã an toàn, anh leo qua trước rồi đứng bên kia chờ. Tiếp theo là Ma Kết, anh nhảy xuống rồi quay lại đỡ cho bé Ngư đang rung rung vì sợ. Rồi đến Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Xử Nữ, Bảo Bình, SƯ Tử. Người cuối cùng leo qua là Thiên Bình

- Sao thế Thiên Bình? Leo qua nhanh đi chứ- Ma Kết giục

- Tớ...tớ...sợ..- Thiên Bình lắp bắp, mặt nhợt đi phần nào

- Xuống đi, tớ đỡ cho- Song Tử dang rộng đôi tay sẵn sàng chụp lấy Thiên Bình

Tim Thiên Bình cảm thấy ấm áp, cô nhất định sẽ nhảy xuống vì cô chắc chắc rằng đó là vòng tay dành cho mình. Nó nhất định sẽ không để cô ngã, nhất định vậy. Thiên Bình cắn chặt răng, buông lõng người, để nó rơi theo số phận. Cô ngã vào người Song Tử, hơi ấm của anh làm cô cảm thấy đỡ sợ hơn

- Nhanh lên, trễ rồi- Thiên Yết hối rồi đi lên trước

Bình Nhi lồm cồm ngồi dậy, mặt đỏ như trái ớt. Cô đứng lên chạy đi để Song Tử không thấy mặt mình đỏ lên vì anh. SOng Tử khẽ cười, đứng dậy, phủi phủi quần áo. Cả đám đứng dậy rời đi, để lại bức tường khốn khổ in mấy dấu giày của họ =))



XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxLoadingxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxX



Mặt trời lên cao, các bạn sao đã ra khỏi trường. Giờ đang diễu hành trên phố thu hút sự chú ý của hàng ngàn con mắt thèm muốn. Họ đã quên mất một thứ chưa hoàn thành-Bảo Bình. Cô đang ngáp dài ngáp ngắn, mắt mở mắt nhắm đi loạng choạng. Bạch Dương đi kế bên, thấy ngứa mắt quá, anh quát lên

- Xử Nữ, cô không cho Bảo Bình làm vệ sinh cá nhân đàng hoàng được sao?

Xử Nữ giật mình quay lại, như nhận ra sai sót, cô kéo Thiên Bình và cái Bình nước có 1-0-2 vào 1 cửa tiệm quần áo gần đó. Gần 1 tiếng sau, Bảo Bình bước ra, có phần tươm tất hơn. Và cuộc hành trình tiến thêm bước nữa...

...

Gần 12 giờ trưa, mọi người ghé vào một nhà hàng gần đó để ăn trưa. Nhà hàng trang hoàng sang trọng với những chùm đèn pha lê rực rỡ. Những chiếc bàn trạm khắc tinh xảo và những món ăn lạ mắt. Kim Ngưu sà ngay vào một cái bàn trống rồi vẫy tay tinh nghịch gọi các sao khác cùng lại. Cự Giải ngán ngẫm cốc vào đầu Ngưu

- Ăn ăn ăn, cậu không còn gì khác để làm sao

- Úi đau! Cậu cốc mạnh thế bể đầu tớ rồi- Ngưu nhăn mặt, ôm đầu

- Chầu này cậu trả tiền đấy nhé!- Cự Giải nhăn mặt

- Đừng cãi nhau nữa. Tớ đói rồi!- Xử Nữ càm ràm ngồi vào chiếc ghế bên cạnh

Bạn Ma Kết ga-lăng vội kéo ghế cho Cá ngồi kèm theo một nụ cười tươi rói chết người làm Cá đỏ mặt không nói được tiếng nào. Song Tử cũng bắt chước kéo ghế cho Thiên Bình ngồi nhưng bị cô nàng "Hứ" một cái rõ quê (tội nghiệp Song). Còn Thiên Yết thì vẫy tay kêu phục vụ để gọi món ăn cho cả đám.

Sau khi thức ăn trên bàn đâu vào đấy, các sao cắm cúi ăn bù cho bữa sáng bận lao lực trốn học mà quên cả ăn sáng. Bạn Ngưu gắp lấy gắp để làm bạn Giải nhéo cho mấy cái bằm tím cánh tay. Bạn Ma Kết thì cứ gắp cho bạn Song Ngư nhìn Ngư rồi cười hì hì làm các sao khác nổi da dê (tg: ghê chết được). Chỉ có Sư Tử là ngồi ngậm muỗng, ánh mắt đưa xa xăm ra cửa sổ. Miệng trùng xuống như muốn rên la bài ca thểu não. Đang mơ mơ màng màng, Sư giật mình vì có một cánh tay bất thình lình đập lên vai anh

- Sư này, không ăn đi ngồi đó ngậm muỗng như thằng tự kĩ thế?- Bạch dương-kẻ làm Sư giật mình mém té ghế, hỏi

- Ơ...à...ừ- Sư Tử trả lời, anh cuối xuống múc cơm không trong bát cho vào miệng

- Lại ăn cơm không nữa à, ăn đủ thì mới có sức cứu Mã Mã chứ- Ma Kết thấy Sư Tử như người mất hồn thì tỏ vẻ không hài lòng. Anh bắt đầu màn phóng đồ ăn vào bát Sư Tử khiến nó ngập lên cao ngất (đại loại là gắp đồ ăn cho Sư với tốc độ ánh sáng).

Xử Nữ nhìn bộ dạng của Sư Tử, ánh mắt cô long lên một nỗi buồn. Cô lo cho Mã Mã. Dù cô ấy không phải bạn thân thì dù gì cũng là một người bạn của cô. Xử Nữ thở dài, cô lại nhìn sang Thiên Yết đang ăn một cách điềm đạm. "Không! Nhất định không, đó chỉ là cảm giác nhất thời thôi" Xử Nữ trấn an mình từ cái buổi hội chợ hôm đó. Cô biết cô không hề thích Thiên Yết, nhưng ấn tượng đó với cô dẫu gì cũng là một hình ảnh "khá đẹp".
 
Annie Typian
Giáo viên chủ nhiệm
Annie Typian
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 602
Birthday : 23/06/1999
Join date : 17/04/2013
Rain School Zodiac: Chap 18 [part A] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Rain School Zodiac: Chap 18 [part A]   Rain School Zodiac: Chap 18 [part A] Icon_minitimeSun May 05, 2013 11:40 am

Tem trước...
Tí đọc xong ta com sau :3
http://typianwonderland.wordpress.com/  
Annie Typian
Giáo viên chủ nhiệm
Annie Typian
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 602
Birthday : 23/06/1999
Join date : 17/04/2013
Rain School Zodiac: Chap 18 [part A] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Rain School Zodiac: Chap 18 [part A]   Rain School Zodiac: Chap 18 [part A] Icon_minitimeSun May 05, 2013 12:10 pm

Trích dẫn :
SOng Tử khẽ cười, đứng dậy,
Trích dẫn :
Rồi đến Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Xử Nữ, Bảo Bình, SƯ Tử.
~> Lỗi type :3

Trích dẫn :
ngậm muỗng như thằng tự kĩ thế?
~> Lỗi chính tả ~ tự kỉ

Thắc mắc tại sao không để buổi tối đi mà sáng đi rồi ~ vậy phải đợi cả ngày mới đến giờ hẹn >.<
http://typianwonderland.wordpress.com/  
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Rain School Zodiac: Chap 18 [part A] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Rain School Zodiac: Chap 18 [part A]   Rain School Zodiac: Chap 18 [part A] Icon_minitimeSun May 05, 2013 12:32 pm

Tại vì sáng trốn cho dễ bề hành động ạ
 
boiboi.truong
Học sinh chưa nhận lớp
boiboi.truong
Giới tính : Nam
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 141
Birthday : 28/06/1997
Join date : 10/05/2013
Rain School Zodiac: Chap 18 [part A] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Rain School Zodiac: Chap 18 [part A]   Rain School Zodiac: Chap 18 [part A] Icon_minitimeMon May 20, 2013 8:30 pm

hiu hiu. ra chap mới cho tui đọc nữa
 
Sponsored content
Rain School Zodiac: Chap 18 [part A] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Rain School Zodiac: Chap 18 [part A]   Rain School Zodiac: Chap 18 [part A] Icon_minitime

 
 

Rain School Zodiac: Chap 18 [part A]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Rain School Zodiac: Chap 24 [ part A ]
» Rain School Zodiac: Chap 24 [ part B ]
» Rain School Zodiac: Chap 18 [part B]
» Rain School Zodiac: Chap 1,2
» Rain School Zodiac: Chap 3,4,5,6
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Rain School Zodiac-