Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Hồ ly trắng~ (chap 3)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
Hồ ly trắng~ (chap 3) Empty
Bài gửiTiêu đề: Hồ ly trắng~ (chap 3)   Hồ ly trắng~ (chap 3) Icon_minitimeThu Jan 30, 2014 12:12 pm

~Chap 3~

Thiên Bình tức giận lắm, như quả núi lửa sắp phun trào. Chỉ mới giận nhau được một ngày mà bạn trai đã có người khác, có cô gái nào chịu được tình thế này không? Tuy nhiên, cô cố gắng kiềm chế cảm xúc.


"Chào chị!" Thiên Yết cười, đôi môi cong hoàn mỹ, tạo cho Thiên Bình một cảm giác bất an.

"Cô là ai?" Thiên Bình hỏi, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt như băng.

"Đây là em gái anh - Thiên Yết. Vì hoàn cảnh nên cô ấy sẽ ở đây một thời gian." Ma Kết chỉ đáp ngắn gọn, không muốn giải thích nhiều, dường như cậu vẫn còn giận.


Cụm từ "ở đây một thời gian" khiến Thiên Bình hoang mang. Một cô gái lạ mặt không quen biết với cái nhãn mác là "em gái của Ma Kết" từ đâu xuất hiện và được cậu dõng dạc tuyên bố cả hai sẽ ở chung nhà. Thật sự không thể không lo.


"Được rồi, Ma Kết, chúng ta đi nhà hàng ăn cơm sáng đi." Thiên Bình cố bình tĩnh, tạm hoà hoãn.

"Thôi đi, anh đã ngán mùi vị nhạt nhẽo của cơm nhà hàng lắm rồi." Ma Kết nói kiểu chán nản. Cậu thực sự chán mùi vị của cơm nhà hàng. Nhưng cậu chán nhất là lối sống phung phí, buông thả của Thiên Bình.

"Em có nấu cơm sáng, vẫn còn rất nhiều, chị Thiên Bình, ăn chung đi." Thiên Yết nói, một nụ cười nữa nhếch trên môi, sâu lắng và bí hiểm.


Bây giờ Thiên Bình mới để ý đến cái bàn, toàn những món ăn đơn giản nhưng không kém phần bắt mắt. Một bữa ăn gia đình thuần tuý mà những người quy củ và truyền thống như Ma Kết thèm khát. Tiếc rằng Thiên Bình không hiểu điều đó. Cô chỉ thấy rằng Ma Kết không chịu đi thưởng thức những bữa ăn thượng hạng trong những nhà hàng sang trọng và lãng mạn cùng mình mà lại ở nhà ăn bữa sáng tầm thường của người được gọi là "em gái" này.


"Hai người cứ tự nhiên, tôi không làm phiền cả hai "tình tứ" nữa. Tạm biệt." Thiên Bình nói với giọng thỏ thẻ nhưng đầy sự tức giận, cô bỏ đi.


Thiên Yết hiểu, chỉ một ngày mà nó đã hiểu rất nhiều điều, cái này con người gọi là ghen. Nó hiểu Thiên Bình nghĩ rằng nó và Kết là một đôi. Cũng tốt, đầu nó loé lên suy nghĩ phá hoại, giành người nó yêu từ tay Thiên Bình. Nhưng trước hết phải làm như "ngây thơ" trước đã. Nó luôn miệng gọi với theo Thiên Bình, nhưng cô không chịu quay lại.


"Đừng gọi làm gì." Ma Kết bực bội.

"Sao anh không đuổi theo chị ấy?"

"Anh chịu hết nổi cái tính ngang bướng đó rồi. Cứ để cô ta giận đi, để coi có giận được luôn hay không, chừng vài hôm lại đến khóc lóc năn nỉ." Ma Kết nói theo kiểu như chỉ có mình là rõ nhất, khuôn mặt tỏ vẻ bình thản như chuyện thường ngày nhưng cũng xen chút bực bội. Cậu tiếp:

"Em ở nhà, anh đi làm đây, nếu thấy tù túng thì ra ngoài chơi, cầm tí tiền giằn túi." - Ma Kết đưa cho nó hai trăn nghìn. "Đi thì đi đừng để lạc đường nhé, chiều tối anh về."

"Anh đi cẩn thận." Thiên Yết mỉm cười, nụ cười hồn nhiên khác hẳn khi nãy.


Ma Kết đi làm, hôm nay cậu không khoá cửa...


"Cô gái ban nãy dường như có quan hệ rất đặc biệt với Ma Kết." Cự Giải hiện dần hình ảnh của mình trong không gian.

"Cô ta là người yêu của Ma Kết." Thiên Yết nói, nó lại cười nữa, nụ cười như với Thiên Bình ban nãy.

"Cái này con người gọi là tình địch phải không?" Cự Giải nói.

"Phải, Thiên Bình là tình địch của ta." Vẫn nụ cười ấy.

"Vậy..."

"Cự Giải."

"Sao?"

"Mi thích ta không?"

"Có, rất thích."

"Vậy mi muốn ta hạnh phúc không?"

"Muốn."

"Được, vậy hãy giúp ta một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Giết chết Thiên Bình!"

"Nhưng với một điều kiện."

"Là gì?"

"Có thể không xưng hô mi-ta với tôi nữa được không?"

"Được, nếu mi thành công, ta sẽ gọi mi bằng anh như Kết Kết."


Cự Giải cảm thấy phấn khích!


Chiều hôm ấy, Ma Kết đi làm về, tay cầm một quyển sách, vẻ chán nản.


"Sao anh mệt mỏi vậy? Sách gì thế?" Thiên Yết khéo léo hỏi.

"Đi làm về đã mệt, trên đường còn gặp chú anh." Ma Kết ngồi phịch xuống ghế.

"Chú anh thế nào?"

"Ông ấy tự nhận mình là pháp sư, cứ coi như ông ấy là một pháp sư dởm..." Nghe đến đây, mặt Thiên Yết hơi tái lại, pháp sư - kẻ thù của yêu tinh. "Ông ấy nói tìm được quyển sách bắt hồ yêu, là quyển sách rách nát này đây." Ma Kết quăng quyển sách đang cầm lên bàn. "Ông ấy xem nó như bảo bối, nói trong đây là bản đồ hướng dẫn đường lấy thanh kiếm phép - vũ khí duy nhất có thể giết hồ ly, thật nhảm nhí. Ông ta nói không dám giữ vì sợ yêu hồ đến lấy cắp, bắt anh phải giữ cho bằng được, thật là." Ma Kết đảo mắt chán nản.

"Cũng đâu đến mức anh phải mệt mỏi như vậy." Thiên Yết nói, cố khéo léo len lỏi vào vấn đề.

"Anh chỉ sợ mình để quên đâu đó hay làm mất, chú anh coi nó như mạng sống."

"Trước giờ em chưa từng làm mất gì, để em giữ giúp anh."

"Được vậy tốt quá, phiền em."


Thiên Yết tay nhận quyển sách, mỉm cười đắc ý. Sau khi Ma Kết nghỉ ngơi và vùi đầu vào việc, nó tìm đường lên ngọn núi theo sách hướng dẫn.


"Chuyện giết Thiên Bình cô định thế nào?" Cự Giải đi theo nó.

"Tạm gác lại, chuyện này quan trọng hơn, chỉ cần huỷ đi thanh kiếm, ta sẽ là bá chủ thiên hạ, không gã pháp sư nào có thể giết được ta." Ánh mắt nó đầy vục vọng mãnh liệt.


Đến được nơi đó, nó đưa hai tay tạo thành một khối cầu sáng, trong suốt. Nó nâng tay lên, từ dưới lòng đất bay lên một cây kiếm rất bình thường, có viên đá đỏ ở đuôi nằm trong khối cầu phép của nó.

Nó nhớ lại lời mẹ nó:

"Cây kiếm dùng để giết hồ yêu chúng ta rất tầm thường, ở đuôi có viên đá đỏ, và chúng ta không thể chạm vào nó, chỉ có thể nhốt nó trong khối cầu phép tự tạo và phá huỷ nó. Nếu cây kiếm đó không còn, thì hồ ly tinh chúng ta sẽ là bá chủ thiên hạ."


Nó khẽ đưa tay, định chạm vào cây kiếm đó, quả nhiên bị một áp lực đẩy ra, đây đúng là "hàng thật" rồi.

Bỗng, khối cầu trong suốt bị hút về phía sau lưng nó, nằm trong tay chú của Ma Kết.


"Quả nhiên hồ yêu thực sự tồn tại."

"Ông là ai?" Những chiếc móng vuốt hồ ly của nó dần lộ ra.

"Là chú của đứa cháu trai đáng thương bị mê hoặc bởi ngươi - Ma Kết."

Nó rất đỗi ngạc nhiên. Sau ông ta có thể lần mò đến đây?

"Ta nghe nói Ma Kết mới nhận nuôi một đứa em gái, nghe người nó tràn ngập yêu hồ khí. Quả nhiên không sai. Cuối cùng ta cũng dùng cây kiếm này để dụ con yêu tinh nhà ngươi ra mặt." Chú của Ma Kết đắc chí.

"Vậy cây kiếm này là đồ giả?"

"Hoàn toàn là thật."

"Được! Vậy xem như hôm nay ta không uổng công."


Cái đuôi hồ ly trắng mọc dài, quất ngã người đứng trước mặt một cú bất ngờ. Chú của Kết ngã xuống, nó nhanh chóng đoạt lại thanh kiếm từ tay mình. Lúc này, hai chiến nanh của nó bắt đầu mọc dài. Không chần chừ nhiều, từ hai bàn tay nó phát ra hai luồn sáng, chiếu thẳng vào thanh kiếm.


"Không được huỷ nó."

Chú của Kết hoảng hốt, ông vẽ gì đó vào không khí, tạo thành một hình bát quát màu vàng, chiếu thẳng đến Thiên Yết.

Yết Yết đẩy cây kiếm về hướng đó, những cú "đánh phép" ông muốn dồn vào Yết đã bị cây kiếm lãnh đủ. Trước sự phá huỷ vừa rồi của Thiên Yết cộng thêm lần này, cây kiếm bắt đầu nứt ra.


"Nữa đi, giúp ta phá huỷ nó." Thiên Yết đắc chí, gương mặt hồ ly ẩn hiện.

Chú của Kết dừng lại, định bụng niệm những câu thần chú để Yết đầu hàng. Nhưng ông bị những sợi dây quấn quanh người. Như tơ nhện, nhưng nó dày và chắc hơn, dính chặt như keo, bứt không đứt.

Những sợi tơ là do Cự Giải nhả. Nó đứng quan sát từ đầu, mà không dám làm gì. Công lực của Yết có thể đối phó được với ông ta, nhưng nó thì khác. Cộng thêm bản tính nhút nhát khiến nó không dám ra mặt. Thu hết can đảm, nó mới dám nhả tơ để trói ông ta lại vào thời điểm ông bất cẩn nhất.


"Thiên Yết, mau mau phá huỷ nó, tôi sẽ giữ ông ta lại."


Thiên Yết dồn hết sức để phá huỷ cây kiếm.

Chú của Ma Kết vùng vẫy, Giải càng cố thắt chặt những sợi tơ. Giải biết sức mình sẽ không giữ được lâu, chỉ mong giữ được đến khi Yết Yết huỷ xong thanh kiếm.

Những đường nứt trên thanh kiếm mỗi lúc một nhiều, chỉ cần nó vỡ thành nghìn mảnh là xong. Yết đổ mồ hôi hột, quay đầu lại thấy Giải không cầm cự nổi nữa, nó cố hết sức có thể, hai mắt lập loè ánh đỏ.

Thanh kiếm vỡ tan nát cũng là lúc chú Ma Kết thoát khỏi mớ dây tơ hỗn độn của Cự Giải. Giải sợ quá lập tức ẩn thân. Chú của Kết vẽ hình bát quái vào không khí, đánh Yết từ phía sau.

Yết ngã xuống đất, máu nhỏ gọt từ miệng. Nhưng thanh kiếm đó đã không còn, nó chẳng sợ gì nữa, đứng dậy đánh nhau với người pháp sư trước mặt. 

Chú Ma Kết lập tức niệm chú, nó cảm thấy đau đầu, nó rên la. Ông ta dùng dây phép trói nó vài gốc cây, trước khi Yết kịp đánh lại.

Cự Giải xuất hiện, nó ôm chân van xin ông ta tha cho Thiên Yết. Yết nói với nó:


"Chạy đi!"

"Nhưng..."

"Chạy đi trước khi bị giết, CHẠY MAU!" Gương mặt hồ ly hiện rõ, ánh mắt đỏ ngầu.

Cự Giải hoảng sợ trước lời nạt nộ của Thiên Yết, lập tức chạy sâu vào rừng.


"Giết ta đi, ông đã thắng rồi." Thiên Yết nói, nhắm mắt lại, cho rằng mình sắp chết.

"Không, ta không thể."

"Tại sao?" Nó ngạc nhiên.

"Bởi vì...ngươi, chính con hồ ly nhà ngươi sẽ là cháu dâu của ta."


Lần này nó ngạc nhiên thật sự, nó chưa nghĩ đến việc mình sẽ chiến thắng khi giành được Ma Kết. Và chưa hề nghĩ mình sẽ lấy Kết, chưa hề.


"Sao ông biết?"

"Quẻ bói của ta đã chứng minh điều này. Nếu ta giết ngươi, đồng nghĩa với việc cãi lại ý trời."

"Vậy ông thả ta ra đi. Ta hứa sẽ tình nguyện yêu thương, chăn sóc cháu trai ông suốt đời, ta hứa đấy. Ta...ta rất yêu Ma Kết. Ông thả cho ta về với anh ấy đi."

"Không, ta không muốn cháu ta dây vào ngươi."

"Tại sao?"

"Vì ngươi không phải con người." Từng lời nói ấy như ngàn mũi kim đâm vào Thiên Yết. 'Không phải con người' ư?

"Vậy giờ ông muốn thế nào?"

"Ngoại trừ con người ra, không ai có thể cắt bỏ sợi dây này hoặc chạm vào ngươi. Nếu trong ba ngày không ai đến giúp ngươi, ngươi sẽ đói khát mà chết. Nếu duyên số của ngươi và Ma Kết đủ mạnh, nhất định ngươi sẽ được cứu."


Ông ta bỏ đi, Yết nhìn theo bước chân ấy, chết lặng, ngây người...!

(Còn tiếp, đón xem chap 4)

~~~~~~~~~~~~
 
~JamBông~
Học sinh nhà Nước
~JamBông~
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1178
Birthday : 24/10/1999
Join date : 24/11/2013
Hồ ly trắng~ (chap 3) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hồ ly trắng~ (chap 3)   Hồ ly trắng~ (chap 3) Icon_minitimeThu Jan 30, 2014 1:49 pm

*đập bàn* hay... i like it <3
 
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
Hồ ly trắng~ (chap 3) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hồ ly trắng~ (chap 3)   Hồ ly trắng~ (chap 3) Icon_minitimeThu Jan 30, 2014 2:29 pm

Tks em :3
 
~JamBông~
Học sinh nhà Nước
~JamBông~
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1178
Birthday : 24/10/1999
Join date : 24/11/2013
Hồ ly trắng~ (chap 3) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hồ ly trắng~ (chap 3)   Hồ ly trắng~ (chap 3) Icon_minitimeThu Jan 30, 2014 2:29 pm

kcj :3
 
virgo_891991
Học sinh nhà Đất
virgo_891991
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 231
Birthday : 08/09/1991
Join date : 12/05/2013
Hồ ly trắng~ (chap 3) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hồ ly trắng~ (chap 3)   Hồ ly trắng~ (chap 3) Icon_minitimeThu Jan 30, 2014 4:58 pm

hay
kho cho thien binh qua ==
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
Hồ ly trắng~ (chap 3) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hồ ly trắng~ (chap 3)   Hồ ly trắng~ (chap 3) Icon_minitimeThu Jan 30, 2014 6:17 pm

Hay ah~ Ta hóng!
 
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
Hồ ly trắng~ (chap 3) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hồ ly trắng~ (chap 3)   Hồ ly trắng~ (chap 3) Icon_minitimeThu Jan 30, 2014 6:23 pm

Vir: tks c :3
Cuu: tks e :3 <3
 
R A I N Y x Mưa
Học sinh chưa nhận lớp
R A I N Y x Mưa
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 725
Birthday : 31/10/2001
Join date : 26/02/2014
Hồ ly trắng~ (chap 3) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hồ ly trắng~ (chap 3)   Hồ ly trắng~ (chap 3) Icon_minitimeSun May 25, 2014 8:06 pm

chị ra chap 4 đi :v
 
Sponsored content
Hồ ly trắng~ (chap 3) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hồ ly trắng~ (chap 3)   Hồ ly trắng~ (chap 3) Icon_minitime

 
 

Hồ ly trắng~ (chap 3)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Hồ ly trắng~ (chap 2)
» Thiên đường tuyết trắng-Chap 1
» ♥ Khi 12 Sao thiết kế thời trang (gu thời trang của bạn)
» Hồ ly trắng~ (chap1)
» Một vài trang web mà Cap mới tạo
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Hồ ly trắng~-