Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Hồ ly trắng~ (chap 2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
Hồ ly trắng~ (chap 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Hồ ly trắng~ (chap 2)   Hồ ly trắng~ (chap 2) Icon_minitimeSat Jan 11, 2014 12:29 pm

~CHAP2~

Nó cảm thấy có một sự ngượng ngùng nhẹ. Nó cảm nhận được đây là sự ngượng ngùng của loài người mà trước giờ nó chưa từng có. Nó vừa ngượng vừa vui, vì nó đang dần trở thành một con người. Không đối diện được với cái e thẹn trước mắt, nó chạy đi trước mọi người, mỉm cười và ra hiệu cho tất cả cùng đi xuống núi.


"Ây cha, Ma Kết à, anh lọt vào mắt xanh của cô ấy rồi nha." Một người bạn cũng như là nhân viên của Kết cảm thấy thích thú.

"Gì...gì...chứ." Ma Kết lắp bắp, bình tĩnh, hít thở sâu, cậu giữ lại phong độ "Tôi không biết gì cả, chắc là hiểu lầm thôi, các cậu đừng để ý mà. Lo xuống núi nhanh đi, trời tối bây giờ." Tuy không còn lắp bắp nhưng Kết Kết vẫn không thể che giấu được biểu cảm thẹn thùng trên mặt.

Cậu thấy tim mình lạ lắm. Cậu biết mình đã rung động trước người con gái này. Nhưng như vậy là thay lòng với Thiên Bình, bản thân Kết Kết không cho phép mình làm như vậy. Không cho phép!

Bốn người cũng xuống tới thành phố, nhiều ánh nhìn không hay hướng về Thiên Yết. Ánh mắt họ giễu cợt vì cách ăn mặc quê mùa. Cũng phải thôi, một phụ nữ nghèo sống trên núi tìm đâu ra những bộ quần áo đẹp chứ.


"Hai cậu về trước đi, chắc tôi phải đưa Thiên Yết đi mua thêm đồ, không thể để cô ấy ăn mặc như vậy được."

"Vậy chúng em về trước, chào giám đốc."


"Chúng ta sắp đi đâu vậy?" Thiên Yết hỏi.

"Đi mua quần áo cho cô."

"Không phải tôi đã có rồi sao?"

"Bộ đồ này không hợp để mặc ở chốn thành thị đâu, hơn nữa cô đâu thể chỉ mặc mỗi một bộ, đi nào, đừng ngại."

"Ra là con người liên tục thay bộ da mới của mình mỗi ngày mỗi kiểu." Thiên Yết nói, vẻ mặt thể hiện sự ngộ ra một 'chân lý'.

"Ý cô là sao?" Ma Kết thắc mắc.

"Không có gì chúng ta đi." Thiên Yết mỉm cười.


Kết dẫn Yết vào một tiệm quần áo sang trọng. Thiên Yết trố mắt ngạc nhiên khi xung quanh mình là rất nhiều "bộ da" tuyệt đẹp của con người, không như cái mà nó đang mặc.


"Chọn vài bộ mà cô thích đi." Kết Kết bảo.

"Bộ nào cũng đẹp cả." Thiên Yết vẫn tròn mắt ngắm nhìn những bộ quần áo đẹp.


Người bán hàng giúp Thiên Yết, họ ướm lên người nó những bộ đồ trẻ trung, đẹp và đắt tiền. Đó là "chiêu bài" của những người bán hàng, họ luôn ướm lên người chúng ta những bộ đồ đắt tiền và tấm tắc khen đẹp. Chỉ vậy mới có thể lấy tiền từ túi chúng ta.

Thiên Yết thử hết bộ này đến bộ kia, cái nào cũng thích. Buổi tối hôm ấy, Kết Kết mua cho nó hơn hai chục bộ quần áo.

Bây giờ Thiên Yết trông đẹp hơn trước, nó mặc một trong số những bộ quần áo mới mua. Người đẹp vì lụa mà. Cả hai đi qua một khu chợ, họ bị những người chào hàng mĩ phẩm giữ lại. Sau nửa giờ đứng nghe "thuyết giáo" và bị níu giữ, Kết Kết phải mua một số mĩ phẩm cho Thiên Yết. Kế đó đến trang sức bạc, trang sức nhựa, túi xách, son môi, kẹp tóc,...Kết Kết đành phải mua hết cho Yết. Cậu không muốn tốn thời gian quý báu của mình để nghe những người chào hàng "thuyết trình".

Cuối cùng cũng thoát khỏi cái khu chợ đêm quái quỷ ấy. Thiên Yết đã học hỏi được rất nhiều về con người. Còn Ma Kết, ruột gan cậu muốn cắt ra khi thấy cái ví của mình bị rút cạn, dù nó chẳng đáng bao nhiêu so với số tiền cậu làm ra, nhưng Kết vốn tiết kiệm mà. Nhưng trông Thiên Yết vui vẻ và thích thú với những giỏ đồ trên tay, Kết cũng cảm thấy "an ủi" về số tiền đã ra đi.


"Đây là phòng cho khách, cô có thể ở đây."

Về đến nhà, Ma Kết dẫn Yết vào một căn phòng khá đẹp và đủ tiện nghi. Cậu chuẩn bị gối chăn cho cô, dẫn cô đi tham quan nhà.

"Đây là phòng tắm, tôi mở sẵn nước nóng rồi, mười lăm phút nữa là dùng được, cô cứ tự nhiên."

"Cảm ơn! Cho hỏi năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi?" Thiên Yết thắc mắc.

"Năm nay tôi hai sáu tuổi, còn cô?"

"Anh nhỏ hơn tôi nhiều, tôi đã hai nghìn tuổi rồi." Thiên Yết nói với vẻ hứng thú.

"Sao chứ?"

"À không, ý tôi là năm nay tôi hai mươi."

"Cô cũng biết nói đùa nhỉ." Ma Kết bật cười.

"Anh lớn hơn tôi sáu tuổi, loài người gọi người lớn tuổi hơn mình là gì nhỉ?" Thiên Yết nói.

"Thôi thì cô cứ gọi tôi là anh, cô là em, cứ coi tôi là anh trai cô. Được không em gái?" Ma Kết cố nhịn cười khi nghe hai chữ 'loài người', cậu luôn nghĩ Yết đang nói đùa với mình.

"Được, anh trai." Nó cười.

"Vậy anh không làm phiền em nữa, em nghỉ ngơi đi, ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Cả hai cùng quay về phòng của mình.

Thiên Yết khó mà ngủ được, hôm nay là ngày đầu tiên nó được làm người, được nằm trên giường và ngủ theo "kiểu người". Trằn trọc mãi, cuối cùng Yết cũng chìm vào giấc ngủ.

Một sinh vật rất ghớm ghiếc và đáng kinh tởm. Tay chân nó đầy lông lá, mặt người, hai chân và bốn tay. Nó đi bằng hai chân, nhưng nó vẫn chưa hoàn thiện thành một con người thật sự. Nó đi xuyên qua cửa phòng Yết Yết, bò lên trần nhà, đu dây tơ xuống. Nó đứng nhìn Yết, gương mặt con người - một con người xinh đẹp - đang ngủ ngon lành, nó mỉm cười. Nó định đưa bàn tay lông lá ấy chạm vào cô, nhưng...

Thiên Yết mở mắt dậy, đôi mắt đỏ rực của một con hồ ly đang phòng vệ. Cái đuôi trắng vươn dài ra, quất ngã "cái con kì lạ" trước mặt.

Nó ngã xuống, đau lắm, "công lực" nó không cao bằng cô.


"Mi là ai, đến đây làm gì? Định giết ta sao?" Gương mặt hồ ly thoắt ẩn hiện xen kẽ với khuôn mặt người.

"Cô không nhớ ta sao? Ta là nhện tinh Cự Giải đây."

"À, thì ra là cái con nhện gớm ghiếc cứ bám đuôi lấy ta. Chính mi đã làm phiền ta tu luyện. Nếu không có mi, ta đã thành người lâu rồi." Thiên Yết trợn mắt, nhìn Cự Giải với vẻ kinh tởm.

"Ta chỉ quan tâm cô thôi mà." Cự Giải có vẻ buồn khi nghe những lời cay độc ấy.

"Thôi, không nói nhiều nữa, hôm nay mi đến đây làm gì?"

"Ta đến để đưa cô quay lại rừng."

"Tại sao ta lại phải quay về nơi đó?"

"Đây là nơi của loài người, nó không thuộc về chúng ta. Chỉ mới ngày đầu ở đây, cô đã rung động trước một con người rồi!"

"Cả ngày hôm nay mi theo dõi ta?"

"Phải, ta đã theo cô xuống núi. Cô hãy dừng lại đi, chúng ta và loài người không thể đến với nhau được, cô sẽ bị ảnh hưởng."

"Chuyện của ta không cần mi lo, ta yêu ai cũng không cần mi phải lo." Thiên Yết trợn trừng mắt, ánh mắt đỏ ngầu.


Cự Giải đến gần, bốn cái tay xiết chặt lấy Thiên Yết, hôn lên môi cô, khẽ nói:


"Làm sao không cần lo chứ, bởi vì...ta yêu cô. Tình yêu như của loài người, nhưng nó thích hợp hơn. Vì người và yêu tinh không thể ở bên nhau."


Thiên Yết đẩy xa Cự Giải ra, chín cái đuôi trắng mọc dài, hai cái xiết chặt lấy Giải, như muốn giết chết hắn ta. Bảy cái còn lại ve vẩy như chờ chực để nuốt sống.


"Biến đi! Mi chỉ là một con nhện gớm ghiếc không xứng với ta."

"Ta...ta...sẽ cố...tu luyện thành người...sẽ...sẽ xứng với cô mà!" 

"NHƯNG TA KHÔNG YÊU MI" Thiên Yết gào to "Ta yêu Ma Kết."


Những cái đuôi rũ xuống và biến mất, ánh mắt Thiên Yết dịu lại. Còn Cự Giải, những lời nói của Yết như ngàn mũi dao cắt vào người nó, cảm giác như bị một con tắc kè nuốt chửng, đau lắm!


"Được rồi, ta sẽ không làm phiền cô nữa, sẽ không can dự chuyện giữa cô và Ma Kết. Tuy nhiên, con người rất ích kỉ. Ta sẽ luôn theo sau cô, nếu Ma Kết có bội bạc, ta sẽ giúp cô giết chết hắn." Nói rồi, Giải biến mất.


Mặt Thiên Yết tái xanh, nó biết con người ích kỉ, nhưng khi gặp Ma Kết thì nó đã quên điều đó. Nó sợ lắm, sợ khi nó có được anh rồi, anh sẽ bỏ rơi nó, phản bội nó.


"Anh nghe có tiếng ồn, có chuyện gì vậy?" Ma Kết nghe tiếng ồn liền chạy sang phòng Thiên Yết.

"Em...em mơ thấy chuyện không tốt thôi."

"Ra là ác mộng, không sao đâu, em ngủ đi."

Kết Kết cho nó nằm xuống, đắp chăn cho nó, nói vài câu cho nó đỡ sợ rồi bước ra, định về phòng.

Thiên Yết đứng dậy, nó vòng tay từ phía sau ôm chặt lấy Ma Kết.


"Thiên Yết à..." Ma Kết bối rối.

"Đừng đi, em sợ lắm! Anh đừng đi. Em sợ anh rời xa em rồi sẽ không quay lại nữa. Em không muốn anh bỏ rơi em, em không muốn!"

"Ngốc, anh ở đây, nhà anh ở đây, anh bỏ đi đâu được chứ. Ngồi xuống đi, tối nay anh ở đây nói chuyện với em."


Tối hôm ấy hai người hàn huyên tâm sự rất lâu, đến tận khi Thiên Yết ngủ say không hay biết.

Kết Kết nắm tay Thiên Yết, dựa bàn tay ấy vào mặt mình, thầm nghĩ: "Giá như chúng ta gặp nhau sớm hơn, trước khi anh gặp Thiên Bình, thì anh đã tìm được người thực sự hiểu anh chứ không phải một người trái tính trái ý như bây giờ."

~*~*~*~*~*

Lại một buổi sáng nữa bắt đầu. Hôm qua là một ngày Chủ nhật rất đặc biệt với Ma Kết, giờ là một buổi sáng thứ hai, là ngày cậu yêu thích nhất trong tuần. Bởi vì, thứ hai là ngày nhiều công việc nhất.

Bây giờ là năm giờ sáng, Kết Kết vẫn còn ngủ, Thiên Yết thì đã thức dậy, nó đi tìm nước uống.

Những quyển tạp chí được xếp ngăn ngắn trên kệ trong phòng khách. Nó mở ra xem, và học được rất nhiều điều của loài người. Mở ra một quyển tạp chí, nó thấy hình chụp những món ăn sáng, nó hiểu rằng: "Ra là loài người dùng những thứ này vào buổi sáng."

Nó vào bếp, chiếc bàn ăn trống trơn, nó lấy một số chén dĩa để trên bàn. Nhìn theo sách, ngón tay nó phát ra một luồn sáng. Những món ăn ngon và bắt mắt như trong sách hiện ra trên các chiếc dĩa. Chỉ biến được một nửa, trán nó đổ mồ hôi hột, mặt tái xanh, Giải hiện ra ngăn nó lại.


"Dừng lại đi, cô vừa mới trở thành người, nếu dùng phép nhiều sẽ bị hiện nguyên hình và hao tổn công lực."

"Mặc kệ ta, ta muốn anh ấy được ăn những món ăn do ta làm. Loài người rất thích điều đó."


Yết bướng bỉnh, nó tiếp tục dùng phép, hai cái đuôi hồ ly lộ ra.


"Dừng lại đi."


Cự Giải dùng phép của mình biến hết phần còn lại, để lại một nửa lá gan người đang ăn dở cho cô.

Gan người đối với yêu tinh là một món ăn giúp tăng công lực đến một nghìn năm.


"Cự Giải à, thật sự tôi không muốn mắc nợ cậu nữa đâu..."


Đã sáu giờ sáng, Ma Kết thức dậy, ngạc nhiên khi thấy nhiều thức ăn ngon trên bàn.

Thiên Yết từ phòng vệ sinh bước ra. Hai cái đuôi đã biến mất, nhờ lá gan Cự Giải đưa.


"Sao lại có nhiều thức ăn vậy?" Ma Kết thắc mắc.

"Em đã làm cho anh đó. Anh là giám đốc của một công ty mà. Hôm nay là thứ hai chắc anh phải đi làm rồi. Mời anh."

"Em nhớ được giám đốc là gì và việc thứ hai phải đi làm rồi sao?" Ma Kết mừng thay Thiên Yết, cậu cho rằng trước đây cô bị mất trí nhớ.

"Ừ!" Yết đáp qua loa.

"Ngồi xuống ăn cùng anh đi. Thức ăn nhiều lắm."

"Được."

Họ ngồi dùng bữa rất vui vẻ. Lâu rồi Kết không được ăn cơm nhà sau ngày mẹ cậu mất đi. Thức ăn Thiên Yết làm hay nói đúng hơn là "biến" rất ngon, hơn những món ăn chán ngắt ngoài tiệm.

"Cạch"

Tiếng cửa nhà Kết mở. Cậu biết chắc là Thiên Bình, vì ngoài Kết ra chỉ cô mới có chìa khoá nhà.


"Ai vậy?" Thiên Yết thắc mắc khi thấy bóng người con gái từ xa đi vào.

"Vợ sắp cưới của anh."

"Thật thú vị." Thiên Yết thầm nghĩ.


"Tình yêu ơi, tha lỗi cho em chuyện hôm qua nhé. Chúng ta đi nhà hàng ăn sáng đi..."


Chưa kịp nói hết những gì cô muốn nói, Thiên Bình ngạc nhiên kèm tức giận khi thấy Ma Kết ngồi ăn cùng người con gái khác.

(Còn tiếp, đón xem chap 3)

~~~~~~~~~~~~~~~~
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
Hồ ly trắng~ (chap 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hồ ly trắng~ (chap 2)   Hồ ly trắng~ (chap 2) Icon_minitimeSat Jan 11, 2014 1:55 pm

Truyện hay quá!!!!!!!! Ss mau ra chap mới đi. Ta khoái đánh ghen vô cùng TT_TT! Hóng nha~~
 
nhoc_monmap98
Lớp phó nhà Nước
nhoc_monmap98
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1188
Birthday : 15/11/1998
Join date : 12/06/2013
Hồ ly trắng~ (chap 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hồ ly trắng~ (chap 2)   Hồ ly trắng~ (chap 2) Icon_minitimeSat Jan 11, 2014 2:36 pm

Cuulonton: tks em :3
 
Sponsored content
Hồ ly trắng~ (chap 2) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hồ ly trắng~ (chap 2)   Hồ ly trắng~ (chap 2) Icon_minitime

 
 

Hồ ly trắng~ (chap 2)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Hồ ly trắng~ (chap 3)
» Hồ ly trắng~ (chap1)
» ♥ Khi 12 Sao thiết kế thời trang (gu thời trang của bạn)
» Một vài trang web mà Cap mới tạo
» Khi tâm trạng xấu bạn nên thử
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Hồ ly trắng~-